1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử sau khi chia tay !!??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doiemduoimua, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Tự tử sau khi chia tay !!??

    đây là lần đầu tiên mình post bài trong box và cũng là tâm sự mình muốn chia sẻ với mọi người !

    Mình còn trẻ, trẻ lắm, mới có 19 đôi mươi. Mình yêu một cô bạn cùng lớp từ năm học lớp 11. Lúc đó mình ... không biết tỏ tình ra làm sao ... đến khi nghĩ được cách tỏ tình thì ... cô bạn đó đã có người yêu 1.
    không nản, mình vẫn âm thầm " cưa " - cô ta cũng biết . Mình có tìm hiểu 1 chút về hack và mình chôm được pass email của cô ta; mình đọc hết tất cả những email cô ta viết cho người yêu 1.
    Một ngày đẹp trời, mình được biết tin cô ta chia tay người yêu 1 - trong lòng vui sướng - không đắn đo, suy nghĩ, mình chạy như thằng điên đến nhà nói chuyện , tâm sự an ủi ...
    Một ngày xấu trời lại đến, cô ta có người yêu 2; mình lại đọc những bức thư tình cô ta viết - trong lòng cảm thấy ghen tị với thằng cha kia và thầm nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ có được tình yêu của cô ta.
    7 tháng sau, người yêu 2 đi du học ---> cơ hội tốt ! Lần này mình tranh thủ đánh đòn quyết định - cô ta ngắc ngoải - nhưng chưa đổ hẳn - mình biết cô ta chỉ coi mình như một cái gì đó để thế vào chỗ trống - hoặc giả là cô ta cảm động trước tình cảm của mình muốn đền đáp lại <--- nhưng mình vẫn chấp nhận thứ tình cảm đó những mong rằng sau này tình yêu chân thành của mình sẽ làm con tim cô ta thay đổi. Cô ta hứa đến sinh nhật của cô ta thì cô ta sẽ trả lời mình. Thời gian trôi , sinh nhật đến , hôm đó trời mưa, mặc dù đã có chút ít kỉ niệm với nhau nhưng cô ta nói không hợp với tôi, rằng không xứng để tôi yêu ...
    Tôi không chấp nhận bỏ cuộc, vẫn âm thầm yêu, âm thầm chờ đợi trong lòng luôn nghĩ " cô ta bay nhảy mệt mỏi thì sẽ nhận ra tình cảm chân thành cà quay lại với tôi "
    Thi đại học xong, cô ta đỗ Thương Mại, tôi trượt . Một thời gian không gặp, cô ta vẫn biết tôi yêu cô ta nhiều đến thế nào nhưng cô ta lại có người yêu 3.
    Một ngày mùa đông, tôi phi xe thẳng đến trường Thương Mại, và nói chuyện với cô ta : rằng tôi có thể phải đi Nhật rằng nếu có thể làm lại tưf đầu thì hãy cho tôi cơ hội ---> cô ta phân vân !!?? hẹn 3 ngày sau sẽ trả lời .
    Cô ta nói yêu tôi và giải thích rằng chỉ vì lời hứa mà yêu người yêu 3, tôi chấp nhận bỏ qua.
    Từ đó đến nay tôi luôn cố gắng vun vén cho tình yêu của mình, tình yêu mà tôi đã đắp xây bấy lâu. Nhưng chúng tôi chẳng mấy khi tâm sự , và có rất nhiều bất đồng quan điểm. Tôi tưởng có bất đồng như thế thì mới yêu nhau được.
    Chúng tôi đã có những ngày tháng rất hạnh phúc, rất mặn nồng bên nhau. Tôi dẫn cô ta về ra mắt gia đình ...
    Thế rồi đến một ngày " bão táp " , cô ta nói chúng tôi không hợp nhau, rằng cô ta mệt mỏi với tôi, rằng cô ta không thể chịu đựng được nữa, cô ta nhận lời yêu tôi chỉ muốn tôi rời bỏ .. "những tật xấu" , cô ta muôn chia tay .
    Quá sốc, tôi thấy mình chẳng làm gì có lỗi ( trừ có mấy lần vào kiểm tra email cô ta ) luôn luôn chiều chuộng yêu thương + những ngày tháng nồng ấm bên nhau ; vậy mà đột nhiên .. trời như sập xuống tôi không hiểu chuyện gì xảy ra , không thể chấp nhận sự thật bạc bẽo đó . Tôi tự tử . Làm sao có thể chết thuốc ngủ cơ chứ, tôi thật ngây thơ ! Tỉnh dậy tôi thấy cô ta ngồi bên cạnh giường bệnh; tôi không còn nói được điều gì với cô ta nữa, chỉ biết im lặng nghe ... cô ta nói.
    Về nhà được 1 ngày thì cô ta xuống thăm tôi ... muốn chúng tôi vẫn là bạn. Là bạn được chứ, chúng tôi đã làm bạn gần 5 năm rồi mà nhưng làm sao tôi có thể coi cô ta như một người bạn bình thường . Tôi phải cám ơn thứ tình cảm mà cô ta dành cho tôi ?
  2. zenphan

    zenphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    " cô ta nói chúng tôi không hợp nhau, rằng cô ta mệt mỏi với tôi, rằng cô ta không thể chịu đựng được nữa"
    Mình xin chia xẻ với bạn, mình có thể hiểu được tâm trạng của bạn lúc đó vì mình cũng đã từng như bạn....và cũng đã được "người yêu" dành cho những lời nói mà mình không thể hiểu được.!!!
    -Nhưng mình có 1 câu nói mà có thể xúc phạm bạn. Mình xin lỗi bạn trước vậy: "Bạn quá ngu".
    -Bạn nghĩ rằng tự tử là kết thúc hết mọi chuyện à, bạn không nghĩ cho chính bạn thì bạn phải nghĩ cho người thân mình chứ, ai đã sinh ra bạn, ai đã nuôi bạn trưởng thành. Họ hi vọng và thương yêu bạn biết bao, bên cạnh bạn còn có bạn bè nữa chứ họ sẽ giúp bạn rất nhiều đó. Chẳng lẽ đơn giản chỉ vì 1 người mình yêu mà đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.Cuộc sống rất đẹp và rất thú vị bạn nên "nếm" thử từng mùi vị xem, cho dù nó có đắng và chát nhưng cuối cùng nó vẫn có ít và giúp đỡ bạn rất nhiều. Hãy sống vì người khác, đó cũng là vì chính bản thân mình bạn ạ! .
    p/s: còn về mối tình của bạn, nếu bạn không muốn làm bạn thì cứ thẳng thắng từ chối và không bao giờ chủ động gặp mặt, nó sẽ sớm phai theo thời gian thôi bạn à!.
  3. keo_mut5001

    keo_mut5001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, zephan nói đúng đó (dù lời lẽ hơi..) Tất cả mọi thứ đều sẽ được giải quyết bằng thời gian, dù cho nôi đau của bạn có đau đến mấy.
    mình nghĩ thực sự tình yêu của bạn dành cho cô ấy có chút gì đó như là...cuồng nhiệt quá, chính cô ấy cũng nói rằng mêt mỏi với bạn và ko thể tiếp tục. Bạn tự tử ư? Bạn chỉ làm mình hèn kém đi trong mắt cô ấy thôi, cô ấy muốn tìm 1 người đàn ông để dựa dẫm chứ chẳng phải để..bám vào cô ấy, như 1..cục nợ (xin lỗi nhé, mình ko còn dùng từ nào đc cả) Bạn có tin chắc rằng đó là tình yêu chưa? Hay bạn chỉ muốn sở hữu cô ấy? Bạn còn trẻ, 19 tuổi...Bạn đa làm được gì cho đời? Cuộc sống còn bao điều tốt đẹp trước mắt, cơ hội còn nhiều, và còn bao nhiêu thử thách nghiệt ngã còn chờ bạn trong cuộc đời phía trước. Cứng rắn lên bạn àh, làm đàn ông thì "đầu đội trời chân đạp đất" chứ. Con người ta ai cũng có lần vấp ngã, nhưng quan trọng hơn là đứng dậy và đi tiếp, phải không?
  4. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tự tử à ! đúng là điên thật rùi, mà phải công nhận "vị đắng tình yêu" nó khủng khiếp thiệt,nhưng cũng không thể chọn tự tử làm giải pháp được.
    Cuộc đời mà,nó cũng có những lúc không như mình mong đợi,đâu phải bao giờ cũng xuông xẻ,nhất là trong chuyện tình cảm mình phải biết chấp nhận thôi.
  5. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nếu em tự tử vì tính thì anh cũng chăng ngăn cản được bởi viè mỗi người có quyền tự quết số phận của mình, tuy nhiên anh nghĩ rằng việc đi đến tự tử thật thiểu suy nghĩ....nếu em tự tử chỉ vì một ai đó thì em nên xem xét xem người đó có sứng đáng với tình yêu em giành cho họ không?....
    Từ đó có thể em có những suy nghĩ khác trước khi tử tử....
    Ah, mà theo kinh Coran thì những ai chết thường đưọc lên thiêng đường, vậy nếu em được lên đó, nhớ mail cho anh và cho anh biết trên đó như thế nào nha!!!!
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tớ thề trước thanh socola tớ đang nhai,,, thằng nào vì tớ mà chết tớ mua tặng nó vòng hoa thật đẹp,,, hoa trắng giò cũng chỉ 60k 1 vòng, ko đến nỗi lắm (hê hê,,, nhưng mà đấy là tớ chứ không fải người ấy iu, nhờ...)
    Dù sao cũng nhận ra mình ngu khi tự tử vì tình là chưa ngu lắm,,, 1 thằng luỵ vì tình thế,,, chẹp chẹp,,, tớ chẳng ham mang về bày tủ kính đấu,,, chủ nghĩa tình yêu chân thành,,, tôn thờ,,, sống chết..v.v... xưa rồi diễm ơi,,, tớ là con gái nhưng tớ nhìn mấy thằng đấy hèn (miẹ chắc tại thế nên chưa có thằng nào chết vì mình)
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tự tử ???<-ngu xuẩn , điên khùng, ích kỷ
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    nhì?n chung là? 'òc qua qua bà?i bàn viẮt nhưng khĂng kỳf, chì? nòi vĂ? cài title thui nhè! hòa cò thĂ?n kinh mới tự tư? sau khi chia tay... nẮu cứ chia tay là? tự tư? thì? tĂi phà?i 'Ă?u thai lĂn xuẮng mẮy lĂ?n rù?i! 'f̣c biẶt là? thf?ng 'à?n Ăng với nhau tui khuyĂn bàn mẶt cĂu nhè: "TH,?NG ĐÀ?N Ă"NG Ơ? ĐƠ?I LO THIĂŚU TIĂS?N, THIĂŚU BÀN, THIĂŚU RƯỢU CHỨ KHĂ"NG BAO GIƠ? PHÀ?I LO THIĂŚU GÀI CÀ?!!!" mà? lùf con gài cùfng cĂ?n mẶt thf?ng cò bà?n lìfnh chứ quà khùy lùy vì? tì?nh thì? chf?ng là?m 'ược cài 'eck gì? ơ? 'ơ?i 'Ău!!! cứ là?m mẶt thf?ng 'à?n Ăng thẶt sự bàn sèf khĂng bao giơ? lo thiẮu 'à?n bà? cà?!!! mà? nòi nhò? thui nghen, tui cùfng hòc thương mài nè? --> cò mẶt chùt liĂn hẶ (cực kỳ? xa 'Ắy) -->khuyĂn thẶt lò?ng 'Ắy---> tin tui 'i!
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế này,,, Bạn có dịnh tự tử u*,, sao lại phí phạm cuộc sống thế,, Tớ Là dứa rất sợ chết,,, Thật dấy,, Nên tớ luôn tự nhủ rằng dù có,,, buồn dến thế nào,, thì,, cũng ko bao giờ nghĩ dến cái chuyện tự tử cả,,, mặc dù thất tình là rất buồn,, Nhưng có vô vàn cách có thể,, vuợt qua,,, Tui.. ko dủ can dảm... dể làm 1 việc là.. cắt dứt hơi thở của mình,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Bạn,,, cứ ngẫm mà xem,, Rồi dến 1 lúc nào dó ,, bạn sẽ nghĩ cái giây phút nghĩ sẽ tự tử thật buồn cười và may mình dã ko làm như thế,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hic hic tự tử định bắt chước Lê Công Tuấn Anh hả
    Đời thiếu gì gái mà phải như vậy đến tớ đây chả có ai thèm iu còn muốn sống nữa là

Chia sẻ trang này