1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử sau khi chia tay !!??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doiemduoimua, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này quả là chưa đụng hàng . Tự tử à. Chưa một vụ nào được khen một lời, mà tiếng chê nếu biết đến phải đội mồ chui lên Mà các nàng thì chẳng mảy may để tâm đến mấy vụ này, quá lắm sụt sùi tí chút thương cho sự ngu dại của cánh mày râu rồi quên ngay, lao theo một bóng hình mới...
    Khi đã nằm dưới mồ thì " bạn bè rồi quyên, người tình rồi xa, những dấu chân theo tháng năm cũng bụi mờ".
    Nghĩ mà xem những chàng yếu đuối đến mức huỷ hoại mình thì có gì đáng yêu nhỉ? Đâu nghị lực con trai?, đâu khát vọng sống? làm nên một sức sống nam nhi mạnh mẽ.
    Nàng yêu ta vì ta không chịu chết, nàng hờn ta vì trái tim ta luôn xao động...Ở vào tuổi bạn tôi đã học dưọc cách chia xa người mình yêu hơn cả bản thân mình, sau đó mọi việc đều ổn.
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn có biết là tự tử là việc làm sẽ dẫn tới điều gì cả ko ..cách tốt nhất nên quên đi và coi nó như đó ko phải là cách giải quyết đâu nha ...té rồi ta lại đứng lên ..chứ nằm đó hoài nhỡ dính cái gì thì bẩn lắm ..đó
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Hì, vui thật đấy, nghe chuyện bạn kể giống như trong phim hay tiểu thuyết thì đúng hơn, người ta chỉ có thể thất vọng quá vì sự nghiệp không thành lại làm hại đến nhiều người quá, vì làm những việc không còn đáng sống. Với lại sự hy sinh cuộc sống phải đem lại hạnh phúc cho mọi người. Hay đại loại như sự tồn tại của bạn làm huỷ hoại cuộc sống của người khác, đặc biệt là người thân thì hãy tự tử chứ tự tử vì một người không đáng thế thì quả thật là đáng xấu hổ cho đấng nam nhi thật đấy!
    Được brave_cloudy sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 25/07/2004
  4. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này nghe thì có vẻ rất đáng lên án .Nhưng thật sự thì các bạn ở đây ko ở trong những hoàn cảnh như vậy thì sao có thế biết được người ta đang nghĩ gì.Mình thì nghĩ bạn quá đau khổ khi tình cảm chân thành đến vậy của mình đã ko được đền bù xứng đáng.Mình rất thông cảm với bạn.hiic hic mìnhko là 1 người luỵ tình như bạn.Nhưng mình ko nghĩ rằng 1 người con gái xứng đáng là như thế nào,vì khi yêu chẳng ai có thể cần quan tâm đến điều đó đâu.Yêu là tin và ko cần phải băn khoăn.
    Mình cũng đang tin như vậy.
    Hãy tin ở Hoa Hồng..câu truyện này vẫn tồn tại trong thời đại ngày nay các ban ah
  5. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả những lời khuyên , những lời " dạy bảo " của mọi người ;
    Thực sự thì mình nghĩ : mình tự tử , mình sẽ chết và nếu thật như vậy thì mình vân đang sống , sống trong tình yêu của mình chỉ riêng mình thôi.
    chứ bây giờ thì ... tất cả những ai biết mình, biết chuyện tình cảm của mình thì đều mắng mình ngu, mình dại dột. Ừ đúng ! Nhưng mặt khác, một lần nữa mình gián tiếp làm cô ấy đau khổ thêm vì những lời .. phải nói là đay nghiệt của mọi người. Tại sao những người đó không nghĩ tất cả là tại mình .. tại mình ??!!
  6. minchu_benho

    minchu_benho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn thì tôi đáng nhẽ phải tự tử hơn chục lần mất
    Tôi yêu 1 người 2 năm ,chờ đợi người đó đi du học về thêm 3 năm nữa.Sau đó anh ta nói 1 câu rất rõ ràng :anh ko còn yêu em .Chấm hết .Sự chờ đợi mòn mỏi tan thành mây khói
    Sao lúc đấy ngu thế ko biết
  7. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn quá yêu,yêu như vậy sẽ chẳng có gi là sai cả bạn ah,..Ở đây chẳng ai có thể nói được là lỗi ở ai.Ko phải lỗi của bạn mà cũng chẳng phải lỗi của người ta..Hichic Nhưng mình nghĩ có lẽ bạn nghĩ rằng TY của bạn là đủ cho cả 2 thì có lẽ bạn nhầm rồi..Nên để cho người ta có TY của mình trong đó nữa chứ,TY như là 1 Cty cổ phần mà bạn..nếu có phần hùn của tất cả thì ai cũng sẽ có trách nhiệm trong việc giữ vững sự tồn tại của Cty đó.
    Chúc bạn sớm vui..
    Tin ở Hoa Hồng
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Cách tự tử hay nhất đây này: Thu gom tiền bạc mang đi cho bạn bè, người thân, để lại một ít đủ để thuê một phòng cao nhất của khách sạn ( nhớ trả đủ tiền để người ta tẩy uế nữa nhé), thu gom các loại nước hoa, nước thơm cho vào một cái túi đẹp đẹp vào nhé, mua một ít hoa tươi cho thêm lãng mạn, vài viên thuốc ngủ.... Sau đó, lên phòng, bật điều hoà, đóng kín hết cửa lại, xịt hết nước hoa , để hoa tươi ở đầu giường rồi cho rác vào thùng ( cành hoa, vỏ thuốc ngủ...), sau đó bật nhạc, bản Mộng uyên ương của Nhật bản là hay nhất, uống thuốc ngủ... và đi, thế là hết cả đau khổ, hết cả lừa dối... Đời là bể khổ, sống làm gì...
    Đàn ông yếu đuối như này mình chưa gặp bao giờ...
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú em trước khi tự tử thì nên tự hỏi mình là: chú có xứng đáng với những gì mà mọi người dành cho mình không?Bố,mẹ chú đẻ chú ra,kỳ vọng ở chú sau này có thể làm nên được điều gì đó,họ hàng,anh em,bạn bè họ sẽ nghĩ gì về chú?Chú có còn biết suy nghĩ không mà làm vậychú nên tỉnh lại đi.Còn nếu mà vì một đứa con gái như vậymà chú chết thì bố mẹ ,những người thân của chú chắc là phải thất vọng về chú lắm,một thằng con bất hiêu.Tôi mà như chú em thì nếu đã xác định chết thì nên ra đường lao đầu vào oto cho chết luôn,sống làm gì cho khổ mọi người,chú có dám làm vậy không?(hề các mod dọc xong chắc xoá bài này rùi)
  10. LeFour

    LeFour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Những người tự tử không bao giờ được lên thiên đường, vì họ đã dám chối bỏ cái quý giá nhất mà chúa đã ban tặng : Sự Sống.
    Riêng tôi, không bao giờ vì bất cứ lý do gì mà tự tử. Ngu ngốc, ích kỉ, yếu đuối...
    Mà nên tự hỏi bản thân xem liệu người đó có đáng cho mình phải chết vì họ không?

Chia sẻ trang này