1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử sau khi chia tay !!??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doiemduoimua, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. charaquagi

    charaquagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    "Chết chẳng có gì mới, sống cũng *** có gì mới hơn.." hehe xuyên tạc tý
    Si tình vầy kể cũng hiếm, nhưng thôi kiếm đứa khác nó biết trân trọng nâng niu. Cố mà nhồi cái món tình cảm thì không nuốt được đâu khi mà người ta ko muốn
    Yeu thêm dăm ba đứa nữa sẽ thấy khá hơn thôi hehe
    Đời là cái đinh - tình là cái que - người yêu là con ngỗng què - vặt lông lúc nào chẳng được''
    Goodluck
  2. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bị đá thì đau thật.Nhưng tự tử thì ngu thật.Cuộc sống có bao nhiêu cái hay: tình yêu chỉ là 1 trong số đó thôi,tan tình yêu này thì tìm kiếm tình yêu khác
    Chả có lý do gì để chết cả ( trừ khi bị tai nạn,bệnh tật),quan trọng là sống có ích 1 chút cho chính bản thân và gia đình,xã hội.
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu như một thằng điên, nhưng đừng yêu như một thằng ngu
    (Chả nhớ đọc câu này ở đâu)
    Tôi chả biết cụ thể yêu như một thằng điên là phải như thế nào??? Nhưng tôi biết rằng tự tử vì một cái tình yêu như thế thì bạn đang yêu như một thằng ngu đấy!
    Hãy suy nghĩ, đừng hỏi vì sao?
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  4. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    " Too much love will kill U ". Chết cũng có năm ba kiểu nhưng tôi thấy tự tử là ngu nhất không loại trừ tự tử vỉ yêu. Chết thế cũng được TIẾNG đấy.
    Xin lỗi vì không đọc chủ đề này từ đầu nên không bít có chuyện gì xảy ra cả ( sao lại có đứa dại dột thế nhỉ ??? )
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ai lại nói thế bao giờ. người ta có phải ai cũng được xuôi chèo mát mái . sóng gió bão bùng nhiều mà sức chịu đựng con người lại giới hạn ==> làm sao tránh khỏi những phút buồn khổ cùng cực. dể hiểu thôi mà
  6. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hì, " không có việc gì khó , chỉ sợ ..." Bác HỒ đã dạy thế mà. Bạn đang nghĩ tới lúc đau khổ cùng cực phải không??? Đau khổ nhất chính là phải chết. Sao lại phải nghĩ đến nó nhỉ ?? Có rất nhiều điều níu kéo sẽ giúp người ta không phải chết .
    Đố bạn con người sống được cần điều gi nhất ??? Đừng nói là tình yêu !
  7. nguyenducviet711

    nguyenducviet711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Em ạ. Đàn ông phải năm thê bảy thiếp (hihi đùa tí) chứ ai lại như em, quá ưa là chung thuỷ với người yêu của mình(ngược lại người yêu của em thì đấy 3 đứa liền). Dẫu rằng nó là rất đang quí, nhưng cái mà đáng quí hơn chính là sinh mạng của mình. Cho nên anh mong rằng, em sẽ sống tốt hơn và nghĩ đến mọi người sống xung quanh mình nhé.
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cười cái được không bạn, định vào chuyển cái chủ đề này sang tư vấn tình yêu, để nhiều cao thủ góp ý cho bạn. Nhưng xin được vài câu nhé.
    - Bạn có một nửa của một thằng con trai đó là theo đuổi rất kiên trì
    - Còn một nửa không phải là của con trai vì qụy luỵ yếu đuối và như bạn gì nói (hơi thô chút) Đừng bực nhé, tôi muốn bạn biết rằng: con trai thì Sự nghiệp là quan trọng nhất, rồi gia đình. Người ta vẫn nói yêu nhiều mà lấy một. Bạn thấy đấy con trai không nên quỵ luỵ vì bất kì cô gái nào, bạn phải tự hoàn thiện mình, đi làm có tiền có chức, có khả năng thực sự, dù bạn có không khéo léo đi nữa thì cũng khối em theo. Và bạn đừng nghĩ là sẽ chẳng có ai hơn cô ấy nhé. Chỉ đơn giản vì còn rất nhiều người hơn cô ấy nhiều mà bạn chưa gặp. Từ bé đến giờ bạn tiếp xúc với bao nhiêu bạn nữ rồi, đếm xem được đến mấy trăm không, chắc không phải không. Thế nên đợi khi quen đến mấy nghìn thì tha hồ lựa chọn. PHải tích cực năng động lên, bạn sẽ có nhiều điều kiện hơn.
    - Tôi không có đánh giá nhận xét gì về người con gái kia, nhưng riêng với bạn. tôi chỉ muốn mắng cho một trận.
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ thích đàn ông theo đuổi minh.
    Chuyện hiển nhiên.
    Phụ nữ thích đàn ông hết lòng với mình.
    Cũng là chuyện hiển nhiên.
    Phụ nữ thích đàn ông săn đón và ngỏ lời yêu mình.
    Toàn là điều ai cũng biết.
    Nhưng các em cũng sẽ rất mệt mỏi nếu đàn ông hết lòng vì mình, bỏ bê cả sự nghiệp. Vì đàn ông có nhiều việc phải làm. Phụ nữ biết rõ rằng đàn ông còn có nhiều mối quan tâm khác. Nếu bạn tỏ ra yếu đuối quá thì điều đó sẽ đẩy người phụ nữ vào vị thế của một người đàn ông che chở cho bạn - một con người yếu đuối run rẩy. Điều đó làm cô ta mệt mỏi.
    Chuyện tất nhiên. Cô ta là người yêu mà, đâu phải là mẹ bạn.
    Sự mạnh mẽ ko chỉ có ý nghĩa về thể chất, mà còn về tinh thần. Thật may mắn bạn còn sống và biết lắng nghe những lời khuyên của mọi người ở đây.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Bác yêu được thế cũng tốt những mà đừng có yếu đuối quá. Yếu đuối quá, con gái nó cười cho. Bác không yêu được người này thì vài hôm nữa quên đi, yêu người khác. Bác mà chết làm ma vất vưởng ngoài đường, hôm nào gặp phải cô xinh xinh muốn yêu thì lại tiếc nhé, làm ma rồi làm sao yêu được nữa hả bác? Chuyện gì rồi cũng qua hết bác ạ. Cuộc đời còn nhiều thứ để hưởng thụ lắm, không phải chỉ có yêu không đâu. Như em đây, lớn ngần này, có yêu đương gì đâu, mà em cũng sống phâ phây đây thôi. Mà không phải em chưa yêu ai đâu nhé. Em là em bị từ chối đấy hà hà, mà vẫn vui đây này, chẳng việc gì phải chết cả. Hehe.

Chia sẻ trang này