1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử sau khi chia tay !!??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doiemduoimua, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thế thị phục bà chị thật, ừa thì công nhận chẳng có gì phải buồn cả . Cho em hỏi một câu nhá : bà chị rút ra được điều gì từ lần đó, thay đổi hay chẳng làm gì cả ????
  2. loakentrongmua

    loakentrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  3. loakentrongmua

    loakentrongmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào cậu
    Đây cũng là lần đầu tiên tớ post bài vào diễn đàn. Có lẽ vì đọc bài cậu tớ thấy bức xúc quá nên không thể không viêt.
    Tớ cũng vừa trải qua một chuyện tình cảm rất buồn. Cảm thấy không thể chịu đựng được. Nhưng giờ thì mọi việc đã ổn rồi. Hoặc ít ra là nó không còn dày vò tớ nhu thế nữa.
    Chuyện của cậu tớ hoàn toàn hiểu. Vì tớ cũng có một người yêu mình như thế, đã 6 năm nay rồi. May mà kết cục cuối cùng không như cậu
    Tớ muốn khuyên cậu rất nhiều, nhưng có lẽ tóm gọn lại chỉ có thể này thôi. Cái gì không phải của mình thì đừng cố. Trong tình yêu, không có ai giỏi giang, cũng không có ai kém cỏi. Chỉ có điều, đó có phải là người của mình, giành cho minh hay không mà thôi. 1 năm là đã quá đủ. Nếu người ta không yêu cậu thì cho dù có theo đuổi đến 6 năm thì kết quả cũng chỉ là con số không mà thôi. Trừ khi cô ấy không tìm được người nào khác thì mới quay lại với cậu. Vì cuộc sống này là như thế, cần có đôi có cặp, cần có một cuộc sống bình thường giống mọi người. Nhưng cô ấy sẽ luôn cảm thấy không hài lòng về cậu, vì cảm thấy như là không còn cách nào khác mới phải quay về với cậu. Hơn nữa. trong lòng cô ấy luôn nghĩ rằng, cậu yêu cô ấy như thế thì sẽ có thể thay đổi bản thân để trở thành hình mẫu của cô ấy. Nhưng không ai có thể thay đổi bản thân mình, thành một người khác vì một người khác cả, cho dù cậu có muốn thế. Vì thế cô ấy sẽ thất vọng.Và nếu có cơ hội là cô ấy sẽ ra đi ngay. Trừ khi cả cậu và cô ấy đều đã lớn tuổi, khoang 30t, đi đến hôn nhân. Mà ngay cả khi ấy, với một người có cá tính lớn, nghĩ đến bản thân cũng sẽ dễ dàng vứt bỏ gia đình mình đang có để đeo đuổi cái mà họ cho là người yêu đích thực.
    Là người ngoài, nếu nhìn vào sẽ rất khó hiểu. Nhưng tớ hiểu cô bạn gái của cậu vì tớ cũng đã từng như thế. Cho dù, người tớ quý nhất trên đời là anh chàng ấy. Không bao giờ để người khác, cho dù là bố mẹ tớ xúc phạm đến anh chàng ấy. Nhưng không yêu vẫn là không yêu. Hoặc chỉ có thể giành cho một tình yêu có sắc thái khác mà thôi.
    Mong rằng cậu có thể tĩnh tâm được. Tình yêu là thứ thật buồn cười, nó gây ra những vết thương kinh khủng, nhưng cũng hàn gắn được những vết thương kinh khủng. Tình yêu, chứ không phải thời gian đâu. Chúc cậu sớm tìm lại được niềm tin vào cuộc sống và tìm được một nửa đích thực của mình.
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Có buồn chứ em, sao lại không buồn. Còn cái rút ra được thì đã nói ở trên rồi đấy. Mà em bao nhiêu tuổi rồi mà cứ "chị em" thế này nhỉ? Hehe.
  5. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    trời ạ ngu gì mà lại làm chuyện đó chứ tự tử vì 1 người như thế ư có đáng không vậy . ngốc quá . cả hai người đều ngốc cả cô bạn kia nữa có 1 chàng ngốc yêu mình như thế mà còn từ chối . là tôi á là tôi thì còn lâu mới tuột khỏi tay tôi nhé . này lần sau đừng có nghĩ đến chuyện tự tử nữa nhé à mà khoan chàng ngốc ơi cho em hỏi mua thuốc ngủ ở đâu bán nhiều nhiều 1 chút vậy em hỏi thật lòng đó . để khi nào em thất tình giống bác thì em cũng... hic hic
  6. 194

    194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mọi sự tự tử vì bất kì lí do gì cũng vậy đềulà không thể chấp nhận được, đặc biệt là tự tử vì thất tình thì lại càng ĐIÊN KHÙNG. Đó là điều không thể chấp nhận được. Tại sao lại phải tìm đến cái chết chứ, thật là kém cỏi quá đi.
  7. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, chắc bạn đã nhận ra mình là ai fải ko????
    T à có lẽ P se ko mắng T nữa đâu bởi chơi với t đã lâu vầ p hiểu những tình cảm của T dành cho.... Nhưng T a T fải biết rằng quanh t còn co s những ngượi bạn như P,O, H và hơn hêt là bố ,mẹ T. T cũng đã lơn rội hãy soóng có trách nhiệm đi ,hãy khiến cho... fải hối hận vì đã bỏ T. t cần có thời gian , rôi sẽ wa thoi mà, T sẽ lam được mà....thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ và rồi cũng sẽ mang đến cho T 1 tinh yeu thực sự. T làm được mà. Can đảm lên nhé, bon P luôn ủng hộ T............
  8. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    Các bác trên này cứ bốc phết,khi đứng trước một viễn cảnh quá tồi tệ(tuỳ theo quan niệnm của mỗi người) thì việc người ta tự tử là chuyện có thể xảy ra.Nhưng mà theo tôi vì mỗi cái chuyện như của bác này mà tự tử thì hơi phí(lại còn bị người khác chửi nữa chứ)--->chết cũng không yên.
    Hehe em mà có tự tử thì chắc cũng phải chon chỗ nào kín kín không thì xấu hổ lắm.
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi,,, chết quách đi để được giải thoát,,, chết vì thất tình chỉ là nguyên nhân trực tiếp,,, cái cớ thôi,,, hôm nay muôn đâm đầu vào tàu hoả thế cơ chứ nhưng mà tiếc bát bún cá mẹ nấu đành về ăn,,, để lúc khác có hứng chết sau vậy
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nếu chú muốn chết một lần nữa thì cơ hội vẫn còn nhiều lắmnhưng chú nên nhớ rằng nếu lần nầy chú...toi thật thì không còn một cơ họi nào nữa cho chú đâu,kể cả nếu như sau khi chú...toi mạng nhỡ cô kia lại muốn quay lại thì phí lắm.Chú lớn rồi,biết nghĩ rồi,mọi người chỉ khuyên chú được vậy thôi,còn làm như nào thì tuỳ ở chú,đừng làm người ta nói bố mẹ chú là không biết day con
    I_am_Joking :năm nay bạn có tiếp tục tham dự ko?
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 30/07/2004
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 30/07/2004

Chia sẻ trang này