1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử sau khi chia tay !!??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doiemduoimua, 23/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế cái bác mở topic này đâu rồi? Sao không thấy trả lời mọi người? Hay là bác ấy.........rồi?
    To TVinh: Tất nhiên là thi nữa rồi
  2. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy bạn thật yếu đuối,tại sao bạn lại nghĩ rằng bạn chết đi là hết??? bạn nhầm rồi bạn ạ,tôi cũng đã có lần nghĩ như bạn nhưng nếu mình tự tử thì người ta sẽ nghĩ gì về mình? họ sẽ cười vào sự yếu đuối đó của mình,họ sẽ coi thường mình lắm,chắc gì khi bạn chết đi mà người ta sẽ quay lại với bạn? người ta sẽ cảm thấy hối hận hay xot thương thượng bạn? ko đâu bạn ạ,người ta ko thấy hối hận và yêu bạn đâu,mà có khi người ta còn cảm thấy họ được nhẹ nợ đó bạn,tôi nghĩ bạn là con trai thì bạn sẽ cứng rắn hơn tôi chứ,đừng bao giờ bạn làm như vậy nữa,như vậy ko xứng đáng là con trai đâu,bạn hãy sống mạnh mẽ lên,như vậy người ta mới nể mình,chứ bạn ko thể chạy trốn bằng cách đó được,tất nhiên trong lúc bế tắc,bạn nghĩ mình đã mất tất cả thì bạn ko thể suy nghĩ sáng suốt được,nhưng dù sao thì mọi chuyện bạn làm bạn cũng nên suy nghĩ trước đến hậu quả của nó,bạn như vậy thì người chịu thiệt thòi nhất sẽ là bạn và gia đình bạn mà thôi,và điều đó sẽ ko ảnh hưởng đến bất cứ ai khác đâu,bạn hãy nhớ tới điều này nhé
    Tôi đã từng chờ đợi và mất đi niềm tin duy nhất,mát đi điểm tựa tinh thần,mất đi những gì thiêng liêng nhất mà tôi hy vọng,tôi cũng đã tứng sống rất khổ sở,và cũng nghĩ tới cái chết như bạn,nhưng tôi lại ko thể làm như vậy bởi nếu tôi làm vậy người ta sẽ coi thường tôi và chế giễu tôi,vì vậy tôi cần phải sống sao cho tốt đẹp hơn,để khi gặp lại họ tôi ko cảm thấy xấu hổ,mà sống như vậy tôi vẫn có thể tin và làm những gì mình muốn....
    Chúc bạn hãy mạnh mẽ hơn nữa và gặp nhiều hạnh phúc
  3. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự cám ơn mọi lời khuyên của mọi người ! Chết không giải quyết dc vấn đề gì , nhưng cô ta sẽ phải rất hối hận vì đã chia tay mình !
    dù sao thì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn ! Phải sống sao cho ra sống
  4. milano510

    milano510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chia tay tình yêu để rồi tự tử , mình thấy thật là điên rồ .Việc gì phải như thế vì phía trước đời còn dài , sức trai còn trẻ .Không yêu cô này thì yêu cô khác .Lẽ nào trên thế giới này lại hết đàn bà để yêu .
    Ôi ! Dại gì mà tự tử chứ .Đã chia tay như thế thì càng phải sống , sống cho người ta biết , sống sao cho người ta sau đó gặp mình làm cho người ta phải kính nể .Thế mới đáng mặt trai , Các Bác nhể . he he
    Zô cái nào các bác : Bia Hơi Hà Nhội chính tông đấy
  5. mong_mi

    mong_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì phải mạnh mẽ một chút, mà bạn có nhìu suy nghĩ lạ ghê đó, mình thì thấy tội nghiệp cho cô gái kia khi ''bị" một người như bạn theo đuổi. Cho dù bạn có là nhất trên đời này đi nữa thì người ta cũng có quyền không iu bạn mà, quyền của người ta . Sao lại có thể nói là "cô ta không yêu tui thì sẽ phải hối hận chứ", thấy ghê quá, tội nghiệp cho cô ấy wá..... Tưởng tượng tui mà là cô gái ấy, chắc tui phải sợ lắm hichic..... "Bị" người khác iu cũng là một cái tội.... Bây giờ bạn cứ chấp nhận sự thật ấy đi, mình nghĩ bạn "chỉ iu bản thân mình" .... cho nên khi thấy cô ấy không iu lại, bạn mới tức đến thế, chẳng có vẻ gì là một tình yêu thật sự, tình iu thật sự là mình hạnh phúc khi thấy người iu mình hạnh phúc. tui nhắc lại: bạn chỉ iu bản thân mình thôi, trái tim bạn không có chỗ để iu ai khác hết ngoài chính bạn..... hãy thay đổi từ chính bản thân mình, rồi bạn sẽ thấy cuộc đời cũng thay đổi.....
  6. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    lol.... shes a losser wen she left ya...but u would b a losser double harder if u committed suicide :P:P.....
    leaving her to loving you cheeêrr.....
  7. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ mới đọc cái đầu đề thui mà nghĩ là cái người viết cái chủ đề này thiệt khùng. Có những cái chết nhẹ tợ lông hồng mà cũng có những cái chết nặng tợ thái sơn. Trước khi làm gì điều đầu tiên tôi sẽ nghĩ cho gia đình, ba mẹ có hài lòng không? Chết , ko dễ đâu. Người ta bảo chết là hết, có phải vậy không? Có thể đối với người chết, là hết, nhưng với những người đang sống, bạn để lại cho họ những nỗi đau, những vết thương lòng. Trong cuộc sống này, gặp gỡ rồi lại chia ly, hợp rồi lại tan. Tôi kô phải là kẻ tham sống, nhưng tôi rất yêu cuộc sống này, và chưa bao giờ tôi nghĩ là mình phải chết. Có lần tôi bảo với bạn tôi rằng: cho dù có ngưòi dìm mình xuống nước mình cũng sẽ cố gắng ngóc đầu lên. Trong cuộc sống này, những khổ đau của con người là vô tận. Tôi ví biển như những giọt nước mắt của con người. Vấn đề là sau những lần vấp ngã, mình sẽ đứng dậy, mạnh mẽ hơn và chín chắn hơn.
    Trong cuộc sống này, con người ta không phải chỉ có một người yêu duy nhất. Vết thương sẽ lành, không phải bởi thời gian mà là bởi tình yêu. Hãy mở tâm hồn mình ra, bạn sẽ thấy, có rất nhiều yêu thuơng bạn. Hãy để tình yêu làm lành vết thuơng.
  8. SarahMichelleGellar

    SarahMichelleGellar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    May là bạn chết không thành, xem như là một hành động cũng có chút ít lợi vì cô nàng cũng phải suy nghĩ lại mà đến thăm bạn.
    Nếu bạn chết thật thì hành động thật này thật ngốc. Nấm mồ chưa xanh cỏ thì nàng đã có người yêu khác. Bị người yêu phản bội, điều tớ nghĩ đầu tiên không phải là làm cho người ta ân hận bằng cách chết mà phải sống thế nào để hắn ân hận vì đã không chung thuỷ với tớ mới phải.
    Dù sao cũng phải khen là bạn gan thật. Sao bạn dám chết vậy ? Mình thì sợ lắm !
  9. doiemduoimua

    doiemduoimua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn nói đúng - mình chỉ yêu có bản thân mình thôi. Ai cũng nói nếu " yêu thực sự thì phải đem lại hạnh phúc cho người mình yêu " . Bạn ở vào hoàn cảnh bị người khác làm tổn thương tình cảm của mình xem - bạn có suy nghĩ gì ??
  10. hoten17

    hoten17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là điên rồ .... đò con trai yếu đuối

Chia sẻ trang này