1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử vì thất tình ----> Lãng xẹt. Con gái ơiiiiii... Các bạn nghĩ gì.......???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Becky_Sharp_new, 03/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Becky_Sharp_new

    Becky_Sharp_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Tự tử vì thất tình ----> Lãng xẹt. Con gái ơiiiiii... Các bạn nghĩ gì.......???

    Trong diễn đàn này đã có bài "Bạn sẽ làm gì khi người ta doạ tự tử vì bạn" của bác handbanger. Nhưng bác ấy chỉ muốn mọi người đưa ra lời khuyên cho cánh con trai thôi. nhưng tui, tui thấy vấn đề này cần được thảo luận chung cho cả hội kẹp nơ của chúng ta nữa.


    Tự tử vì thất tình ----> lãng xẹt, đó là ý kiến của tôi. Tôi nghĩ hành động tự tử không phải là dại dột mà phải nói là rất rất dại dột và thậm chí là ngu ngốc nữa chứ. Như vậy là họ coi mối tình "vớ vỉn" đó của họ, coi cái được gọi là người yêu của họ còn hơn bản thân, bố mẹ và những người thân thiết của họ. Vậy đó. Dại dột hết chỗ nói.

    Đón nhận tất cả các ý kiến đồng tình cũng như phản hồi từ phía các bạn đấy. Còn rất nhiều, rất nhiều ý kiến nữa phải không các bạn?

    Becky
  2. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì .Hành động tự tử vì tình thật là daik dột ,Nhưng cũng phải thông cảm cho ngưòi ta nữa chứ !Bồng bột mà !Đừng nên trách họ làm gì !
    Dù dsao trong tình yêu mà dẫn đến tình trạng tự tử thì thật là đáng ngại đó .Tôi có một người bạn nói rằng tình yêu mà dẫn đến tự tử có nhiều yếu tố XH .Nhưng tôi nghĩ rằng những người tự tử là những người không nên nói nhiều .Họ vẫn còn bông bột quá !Điều đáng nói là tình yêu đó do đâu mà dẫn đến điều đó !Sự ảnh hưởng trong tình yêu , những lời mật ngọt 'chết ruồi'đã thành 'chết người' .Nếu chúng ta bàn về vấn đề này thì không thể nào nói đúng và hết được .
    Nói cho cùng thì :Những người tự tử vì tình là những người đáng thương hơn đáng giận .
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  3. phamhoanglong

    phamhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ban oi. Tu tu vi that tinh la hanh dong ngu ngoc nha the gian. Neu toi gap mot nguoi dan ong muon tu tu vi ly do do toi se dam cho anh ta mot qua vao mat. Con neu la mot phu nu thi.....keo lai hon...mot cai!!!!Hi, hi
  4. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Ban that vui tính !Tôi nghĩ rằng tự tử vì tình là một vấn đề cần đang ra bàn luận lắm chứ !
    [blue]Never put off what you can do today until tomorrow
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi trong tình yêu ,do quá đắm đuối ,rồi đau khổ vì tình cảm không được đáp lại ,người con trai thường không làm chủ được bản thân ,dễ làm điều dại dột.Mức cao nhất là tự tử (Dĩ nhiên cũng nên kể ra đây một số trường hợp đặc biệt hy hữu như giết luôn người mình thương )
    Nhưng thằng lãng tử tui trộm nghĩ rằng ,đã làm thằng boys thì đâu cần hèn hạ thế.Thương em nhưng em không thương lại,đó là chuyện thường.Tưởng nàng khóc khi chúng ta sang thế giới bên kia ư ? Có chăng thì cũng được vài ngày .Trên đời thiếu gì những người con gái dịu hiền ,thông minh và dễ thương.Nàng đâu phải là số một và duy nhất ? Khi thất tình ,hãy đau khổ đi ,rồi chứng minh cho nàng thấy rằng bạn không là kẻ bỏ đi , cho nàng biết rằng nàng đã sai lầm vì đã không nhận ra vẻ đẹp trong tâm hồn bạn.
    Bạn thân mến ,hãy ghi nhớ câu nói của Bázine:"Những trái tim chịu nhiều đau khổ và dũng cảm là những tâm hồn cao cả"
    Cô đơn quá girl ơi
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Tui cũng cho tự tử vì thất tình là việc điên rồ, dại dột nhất mà 1 người có thể làm. Việc wái gì mà như thế nhỉ? Nói chung, tình cảm ko fải là tất cả cuộc sống, còn nhìu việc đáng fải làm lắm...

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này em ko có ý kiến, tò mò nên vào xem chơi thôi. Nhưng mà em rất thích cái ý của bác tdna, trên cả tuyệt vời bác ạ. Ui ui, giá như bây giờ em là 1 gã thất tình để em áp dụng cái chiêu của bác tdna nhỉ.
    ***You cannot lose what you never had ***
  8. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Híc , thất tình thì việc quái gì phai tự tử , tui đây thất tình vài lần rồi có làm sao đâu . Không yêu người này thì yêu người khác

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  9. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hì, nói chơi á? nếu nhà bác hungjun yêu thật lòng, thì khi thất tình hụt hẫng lắm, fải có nghị lực lắm mới vượt wa nổi; dễ dàng gì wên ngay được & lao vào cuộc tình mới, nhất là với fụ nữ vốn xì ke mà!
    Nhưng đồng ý với các bác, tự tử là 1 giải fáp xí muội nhất! :)
    reddevils
  10. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bác nào dở hơi mới nghĩ đến chuyện tử tử vì tình...tích cwcj hơn một chút, xem thử mình sống được bao nhiêu lâu rồi, đã làm được gì chưa mà đã ngắt điện sớm thế...đi du lịch thế giới..chết đâu đó còn học được nhiều thứ hơn
    K

Chia sẻ trang này