1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử vì thua độ

Chủ đề trong 'Quảng Nam' bởi lylyly1234, 14/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lylyly1234

    lylyly1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa tháng 10/2016, thời điểm đã chấm dứt mùa xembóng đá nhà cái World Cup, gia đình của ông Nguyễn Văn Hồng (ngụ phố Châu Long, Ba Đình Thủ Đô Hà Nội) đã bị mất đi cậu con trai trưởng tên anh là Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1983. bố mẹ anh Hùng đều là các người lao động nhân viên đã được về hưu, sở hữu một cửa hàng buôn bán nho nhỏ tại chợ. Hùng cũng đã có vợ và đứa con trai chưa được hai tuổi.

    [​IMG]

    Trước lúc anh trầm mình, thì Hùng là một trưởng hàng ngũ bán hàng của cho một doanh nghiệp chuyên buôn bán về đồ gia dụng, thu nhập tháng của anh tương đối lâu bền và không lúc nào dưới chục triệu đồng vào mỗi tháng. Thế nhưng sau khoảng một thời kì làm lụng khó nhọc, quyết tâm tích cóp, thì Hùng đã đã tậu được xe máy Liberty và một điện thoại iPhone - những thứ mà cá tính đang thuộc loại “hot” của tuổi teen hiện nay.

    Ở thị trấn xá, thì Hùng cũng đã ược giám định là một trong các tuổi teen ngoan ngoãn, biết kính trên và nhường dưới. Hùng cũng chưa bao giờ làm gì sai và với chút hơi men mà làm mất lòng láng giềng láng giềng. đấy thế mà vào một buổi trưa nắng của tháng 10/2014, thời khắc mà đã kết thúc mùa World Cup, Hùng đã trầm mình để chấm dứt thế cuộc của mình.

    Nghĩ là con trai sẽ chỉ cá độ cho vui, khi ông Hồng đã mất cảnh giác, thì không đã ngăn chặn trong khoảng đầu. người nào mà ngờ, “bóng ma” của bài bạc đã ập tới và chuẩn bị chụp những khổ đau oan nghiệt xuống cho gia đình nhỏ của ông. Sau này thì ông Hồng mới biết Hùng được càng chơi thì càng mê say còn cay cú hơn - thua. Số tiền mà trong khoảng vài trăm ngàn lên đến vài triệu, rồi cũng mang trận Hùng đã cá độ đến cả chục triệu đồng.

    Vừa qua thì, ông Hồng cũng đã bỗng thấy con trai mình mang dấu hiệu phờ phạc, hốc hác. Bằng linh tính của một người cha, thì ông hiểu Hùng đang gặp phải một chuyện gì chậm triển khai rất hiểm nguy. Phải gặng hỏi mãi, chung cuộc thì Hùng cũng đã thú nhận rằng là đã thua cá độ và có nợ số tiền lên đến khoảng vài trăm triệu đồng. Đó cũng là số tiền quá lớn, chẳng thể nào hạn chế khỏi việc ông Hồng sẽ bực mình và chửi mắng hơi thậm tệ có đứa con dại dột.

    Cho đến đây, thì Hùng đã nảy sinh ra được các dự định thụ động, tự đưa mình tới các sai trái nguy hiểm hơn. Ông Hồng đã đề cập, hôm làm đám thì qua vài người bạn thân của con trai, ông mới biết được Hùng đã chơi 1 canh bạc “được ăn cả, 2 ngã về không”. Vào một ngày chủ nhật chung cuộc của cuộc đời của mình, chọn 1 trận cầu “đinh”, thì áp dụng mang mọi mối quan hệ quen biết, chung cục Hùng gọi điện vào “độ” bóng ở những nhà cái cá độ. Và số phận đã đầy đưa tuồng như luôn nghiệt ngã có những người với máu đỏ đen, Hùng lại tiếp diễn thua độ. mang trận “tất tay” này, thì số nợ anh gánh không dưới 50.000 đô la Mỹ nữa, Hùng đã cảm thấy mọi hy vọng đều đã khép lại có mình.

    Hùng đã trào nước mắt, lại sắp và ấp ủ bố, dụi đầu vào lòng của mẹ như ngày mà anh còn thơ bé. Chừng được vài tiếng sau, thì cha mẹ nhận được tin dữ là: Hùng đã treo cổ tự tận.

    Bài viết tiếp theo: http://tinyurl.com/zt5ow69

Chia sẻ trang này