1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự tử

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi giatuan20, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Em đây.Mấy tháng nay em đi khám bác sĩ tâm lý,thật ra là em bị trầm cảm rất nặng,giờ em đã đỡ nhiều,cảm ơn các anh chỉ đã an ủi em
  2. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đã có thời gian em toàn nghĩ chuyện tiêu cực,chết chóc,rồi sợ mình thành kẻ giết người nữa.Hè này em sẽ lên TPHCM để khám bệnh tiếp ,thật ko ngờ em sẽ bị bệnh này,em bị ám ảnh đủ thứ
  3. giatuan20

    giatuan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em cũng tưỏng tưọng thấy cảnh tại nạn xảy ra vơi mọi ngưòi trong nhà em,những ngưòi thân,rồi xảy ra với chính em.Em sợ mọi mọi thứ xung quanh.Em biết là mình bị hoang tưỏng nhưng ko cách nào em khống chế nó đựoc.
  4. mayvothuong

    mayvothuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Tôi đã từng chuẩn bị sẵn sàng một cái chết cho mình!
    ...ko còn vướng bận điều gì nữa...


    tôi tìm đến sách của Stuard Wilde


    rồi mọi thứ rồi cũng đã qua
    cái chính là ở mình
  5. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí giatuan đâu rồi, hy sinh chưa, Có vụ anh cần đến chú đây;))

Chia sẻ trang này