1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư tưởng - Suy nghĩ - Khái niệm - Ngôn ngữ. Ý nghĩa và sự hình thành của ý thức.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi FromtheStars, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    thế suy nghĩ và ý thức nó khác nhau ở chỗ nào???
  2. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    nó vẫn tồn tại chứ sao?
    thậm chí con người lúc ấy vẫn nhận thức đc nó
    chỉ khác là họ không hiểu nó là gì mà thôi
    thế có đúng không nhỉ?
  3. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    ý của anh là con người không thể hiểu đc suy nghĩ chứ gì
    cái này em ko đồng ý đâu ah
  4. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Theo em biết thì hiện giờ đang có 2 quan niệm cơ bản về suy nghĩ
    Quan điểm thứ nhất đc đa số các nhà duy vật công nhận: suy nghĩ chính là sản phẩm của bộ não.
    Quan điểm thứ 2 lại tách suy nghĩ ra thành "nguyên tố linh hồn", theo đó bộ não là công cụ của suy nghĩ.
    Rồi, cứ thế mà cãi nhau mỏi miệng chưa thôi.
  5. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì em không đồng ý.
    Ngôn ngữ chỉ là vật chở một phần nào đó của suy nghĩ từ người này sang người khác, và là một trong những khái niệm trung gian để bộ não phân tích suy nghĩ.
    Anh thực sự cho rằng con người ngày nay không còn dùng hình ảnh hay những kênh khác để suy nghĩ, mà chỉ dùng ngôn ngữ thôi sao. Có vẻ là không chính xác rồi.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chú này thông minh đây! Phải! Ý thức khác suy nghĩ. Cái này hay đó. Anh chưa post lên. Chú suy nghĩ đi. Ý của anh nằm ở cái tên của topic rồi. Tất nhiên sẽ post lên sau khi mọi người cũng tự tìm câu trả lời cho mình.
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đừng nói về bộ não, khi mà ta chưa hiểu ý thức là gì? Không có khái niệm *bộ não* khi chưa xuất hiện ý thức để mà định nghĩa nó, bởi nếu nó không phải là *bộ não* thì sao? Có ai hiểu bộ não là gì chưa? Được làm bằng gì? Và vì sao lại có nó?
  8. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...nếu ko cho nói đến bộ não thì ý thức, suy nghĩ, hành động, v.v... xuất phát từ đâu??? Ở đây mình chỉ muốn nói đến "bộ não" dựa trên sự tồn tại hữu cơ của nó thôi, mọi người nói đến "bộ não" theo nghĩa bóng ah??? Khó lắm....lại đụng phải vấn đề tranh hoài vẫn hok hết cãi: The mind and the Body!!!
    Nghèo ngôn từ, hạn hữu kiến thức...ngồi chờ các bậc tiền bối phát biểu ý kiến thôi
    Sẵn đây nhờ các bậc tiền bối chỉ giáo mấy quyển sách về Tâm Lý hay hay và khá khoa học chút, tiếng Việt ah, để hậu bối còn biết mọi người đang nói đến cái gì nữa...
    Được little-star sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 04/11/2007
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    2 quan niệm cơ bản chứ 10 quan niệm thì cũng chỉ là quan niệm thôi. chẳng phải quan niệm, quan điểm, khái niệm, đều do suy nghĩ, tư tưởng tạo ra sao? và đã là sản phẩm của tư tưởng thì làm sao đại diện cho toàn bộ cấu trúc, toàn thể phức tạp của tư tưởng, tâm trí được?
    bạn có thể theo trường phái tư tưởng này,hệ thống triết học kia, hay hệ quy chiếu bất kì nào khác tuỳ theo hoàn cảnh của mỗi người để nhìn nhận về sự vật hiện tượng, nhưng bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy sự vật như nó là, sự vật trong toàn thể tính, trọn vẹn tính của nó.
    tình yêu là gì?
    cái đẹp là gì?
    sự thật là gì?
    suy nghĩ là gì?
    chân lí là gì?
    tại sao bạn vẫn còn muốn dùng tư tưởng, suy nghĩ để tìm kiếm, khám phá, hòng tiếp cận chúng.?
    chẳng phải bạn đã bị chính cái trí của mình sai khiến,làm mê hoặc,đã từ lâu,đã thành những thói quen suy nghĩ tiếp cận vấn đề, đã thành 1 con người bị điều kiện hoá bởi những quan niệm hay sao?
    chúng ta đang ở đây để xem xét về "suy nghĩ", để tìm hiểu thấu đáo về cấu trúc,sự vận hành nội tại của nó như thể là 1 việc làm cơ bản cho cuộc sống, cho những người chủ thực sự của sự sống đang diễn ra, cái sự sống mà suy nghĩ và những sản phẩm của nó đang làm chủ chúng ta thay vì ngược lại. nó tước đi của ta sự tự do trong sáng.
    chẳng phải việc tìm hiểu về suy nghĩ là 1 trong những điều cơ bản nhất sao?
    chẳng đâu xa, hãy ngó lên những dòng chữ của chúng ta viết ở trên mà xem, nó từ đâu đến. chẳng phải nó trào ra từ những phản ứng trong các não bộ đó sao.? nó có trào ra từ sự thật hay không?
    liệu sau một loạt những vận hành tinh vi của tư tưởng, của suy nghĩ, sự thật có được trào ra hay không?
    đã bao giờ như thế chưa?
    hay chỉ là 1 góc nhìn nho nhỏ của sự thật, quan điểm của cá nhân tôi?
  10. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là việc phân biệt hay đồng nhất bộ não, suy nghĩ và ý thức mà thôi
    Nhưng mà cũng không đơn giản lắm đâu!!!
    Nếu không nói là quá khó.
    Còn "The mind and the Body", không tranh cãi thì bao giờ mới có người lôi nó ra tìm hiểu, dẫn đến việc chẳng bao giờ hiểu cả.

Chia sẻ trang này