1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư tưởng - Suy nghĩ - Khái niệm - Ngôn ngữ. Ý nghĩa và sự hình thành của ý thức.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi FromtheStars, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi là: theo anh, có tồn tại cái gọi là linh hồn hay không, để quyết định một phần suy nghĩ. Hay chỉ có não bộ hoàn toàn điểu khiển con người.
    Chứ nói như anh, hiểu theo nghĩa nào cũng chấp nhận đc cả
    @FS: mà box Vật Lý mấy bữa nay im ắng quá, em hỏi mấy câu mà chưa ai trả lời cả. Ông anh thử xem.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Theo anh là tồn tại linh hồn. Đây, linh hồn đây, đang nói chuyện với linh hồn em đây! Hì hì. Rõ ràng và hiển nhiên. *Tôi tư duy cho nên tôi tồn tại*. Nếu tôi không phải là linh hồn thì không biết *linh hồn* là cái gì nữa để mà xét. Người xưa thường nói là ba hồn bảy vía. Thì ít nhất là mình cũng có 3 cái hồn, ba nhân cách. Nó mà bay đi mất thì gọi là *tèo*.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bạn muốn tôi nói về *nơi ấy* ư? Xin sẵn lòng. Nhưng Tôi tạm nghỉ để kích thích trí tưởng tượng của bạn.
    Theo bạn thì nơi ấy thế nào? Ý bạn muốn nói về một nơi vượt ra khỏi không gian và thời gian?
    Có 3 cách để một con người nhận ra được mình (đồng thời sẽ có lòng tự trọng):
    + Một là, bằng lý trí và trí tuệ của mình nhận ra được lý lẽ và ý nghĩa của cuộc sống. Tức là có tri thức về sự hiện hữu, về thế giới.
    + Hai là tin tưởng tuyệt đối vô điều kiện. Phó thác cái bản ngã đó theo một *đức tin*, và nhân danh *đức tin* đó mà giải thích, nói về mình, về thế giới xung quanh.
    + Ba là: *thiền*. Người đạt trình độ cao trong lĩnh vực này cũng hiểu được cái điều như cách 1.
    Vậy bạn thử nói xem *nơi ấy* là gì?
  4. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Như vậy anh cũng tin vào sự tồn tại của cái phi vật chất.
    Chào mừng anh, người cùng ý tưởng.
    (có nick yahoo ko, cho em xin, onl nói chuyện cho dễ)
  5. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko thấy bác FS lên phát biểu ít câu nhể.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Biết phát biểu gì được nhể? Anh đã nói chỉ có 3 cách như trên để nhận ra cái duy nhất đấy thôi. Anh nói người ta lại chưởi cho.
    Để lập một tôpic khác. Mang tính giả thiết vậy.
  7. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Nếu có linh hồn và bộ não, thì chúng tương tác kiểu gì? Môi trường truyền tương tác? Tức là cái phi vật chất ra lệnh và nhận tín hiệu từ vật chất kiểu gì? Tín hiệu là vật chất hay phi vật chất?
    Nếu tâm tưởng là linh hồn, và khả năng ngoại cảm giải thích là sử dụng tâm tưởng như một công cụ tìm kiếm. Vậy ai sử dụng? Nói cách khác cái gì sử dụng tâm tưởng (linh hồn)
  8. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hết hiểu nổi. Nghĩa là nhà ngoại cảm sử dụng linh hồn mình và nhận thức nó qua 1 chiều không gian khác rồi tương tác ngược lại chiều không gian hiện tại. Nếu chiều trung gian ấy không tồn tại không gian thì hiển nhiên các nhà ngoại cảm có thể ý thức được bằng linh hồn hông phụ thuốc vào vị trí. Đơn giản thế thôi mà.
  9. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tranh luận hấp dẫn vậy mà chẳng thấy đi đến đâu cả. Cứ như x người ở x ngăn khác nhau đang mô tả xem chỗ mình có những gì.
    Chiaki không hiểu rõ về các khái niệm ngay cả khái niệm suy nghĩ và ý thức, nên không dám bàn. Nhưng em muốn hỏi FS cái ví dụ kia minh hoạ cho lí lẽ ngay bên trên đấy ah? Nếu em không nhầm thì thế giới của giấc mơ hoàn toàn là vô thức, bất kì khi nào ý thức xen vào thì giấc mơ bị gián đoạn.
    Có phải không nhỉ?
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ai nói giấc mơ là vô thức? Ý thức hẳn hoi chứ. Anh còn nhớ như in giấc mơ hôm qua nữa kia mà. Nhiều nhà khoa học còn phát minh ra những gì hay ho từ giấc mơ đó ...

Chia sẻ trang này