1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư tưởng - Suy nghĩ - Khái niệm - Ngôn ngữ. Ý nghĩa và sự hình thành của ý thức.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi FromtheStars, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo anh ý thức là gì? Trong mơ anh có là anh không? Anh có chủ động làm được những gì anh muốn không? Giấc mơ chỉ như là một thước phim trong đó bản thân mình đóng vai chính mình, nhưng lại không phải là mình.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chủ động chứ, thậm chí còn suy nghĩ logic được là đằng khác. Anh đã lấy ví dụ về nhà khoa học ở trên rồi đó. Tuy nhiên, giấc mơ diễn ra quá nhanh so với thời gian thực (Một đêm, chúng ta ngủ sâu và mơ màng có chu kỳ đấy nhé), và một giấc ngủ, ta có thể có nhiều giấc mơ.
  3. alohanema

    alohanema Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    con nguời sinh ra ai cũng giống như ai, muốn thành công hơn thì phải cố gắng hơn thôi.
  4. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có ý thức. Đơn cử là em đây khi mơ có lúc biết mình đang mơ mà.
    Còn giấc mơ thực ra là sự tưởng tượng của bộ não mà thôi. Nhân vật chính anh đóng vai muốn làm gì thì làm, còn những nhân vật khác là do bộ não ghép nối các hình ảnh, âm thanh rồi truyền qua.
    Đấy nhé, lại thêm 1 ví dụ về sự tách biêt giữa bộ não và linh hồn nhá. Khà khà khà
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là có ý thức. Đơn cử là em đây khi mơ có lúc biết mình đang mơ mà.
    Còn giấc mơ thực ra là sự tưởng tượng của bộ não mà thôi. Nhân vật chính anh đóng vai muốn làm gì thì làm, còn những nhân vật khác là do bộ não ghép nối các hình ảnh, âm thanh rồi truyền qua.
    Đấy nhé, lại thêm 1 ví dụ về sự tách biêt giữa bộ não và linh hồn nhá. Khà khà khà
    [/quote]
    Ủa. Thế hoá ra thích gọi ý thức là cái gì thì gọi
  6. TheWanderer

    TheWanderer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ủa. Thế hoá ra thích gọi ý thức là cái gì thì gọi
    [/quote]
    (Xin lỗi trước nhé)
    Ủa
    Thế ra Cái gì bác không hiểu là muốn hiểu sao cũng được àh.
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi
    Thế hóa ra muốn hiểu cũng không được à
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Xin các người đấy! Spam Pro quá.
    Topic của người ta như thế vậy, vò nát thì còn gì nữa.

Chia sẻ trang này