1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư tưởng "tốc độ" và "luôn mới"khi cua gái. Có phải bây giờ là thế?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi seemedi, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. seemedi

    seemedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng "tốc độ" và "luôn mới"khi cua gái. Có phải bây giờ là thế?

    Có thể nắm tay người ta chỉ ở lần gặp thứ 2, thứ 3 gì đó được không? Nói trước, đừng có nói rằng "vì cảm thấy người con gái đó "dễ tính" nhé, không có chuyện đó đâu.
    Nếu 2 người chưa bao giờ tâm sự hay chia sẻ gì với nhau, nghĩa là cuộc sống của người này khá là một điều mù tịt với người kia, và ngược lại. Có thể phát ngôn rằng: " Rồi dần dần sẽ hiểu, hiểu ngay làm sao được.." hay không?
    Sao không để hiểu đủ để có thể yêu rồi yêu thì hiểu tiếp nhỉ? Quan điểm của tôi là thế đấy. Có lẽ trừ TY sét đánh nhỉ, nhưng mà sét đánh thì dễ chết lắm.
    Và tại sao khi bày tỏ tình cảm của mình, bọn con trai chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không thử cảm nhận cảm giác của người kia chư?
    Mà cứ tỏ tình là tìm cách "hug" and "kiss" ngay à? Có phải đấy là "trình tự" không?
    Chẳng còn hiểu TY bây giờ được mọi người quan niệm như thế nào nữa. Dường như tư tưởng "đánh nhanh thắng nhanh" được thấm nhuần, và cả cái tư tưởng, được thì được, không được thì thôi cũng được áp dụng.
    Mấy cậu choai choai mà như thế còn có thể hiểu được cái "tình yêu trẻ con" ấy, nhưng mà giật mình vì mấy man có thể nói là trưởng thành rồi cũng xài cái luận điệu này. Eo ơi, bọn con gái thì thào với nhau rằng" Mấy bác già già thì càng phải "chiến" và
    "gấp", ko được là phải "săn mồi" khác ngay. Cứ như hay "đúng là " nhỉ? Phải lấy vợ mà.
    Mẹ cha ơi, cái TY thời cha mẹ là TY thời cổ mất rồi sao? Và những đứa như mình được gọi là "cổ nhân" lạc lõng sao?
    Nếu mà mình không tin rằng mình sẽ có một TY không như kiểu "đi chợ" thì chắc là mình thành bà cô mất, nếu không biết hội nhập thời đại.
    Ý, nhưng mà tui tin. Cái tuyệt đối cũng chỉ là tương đối. Và nếu tui chỉ nghĩ về TY như là tui đang nghĩ và sẽ luôn nghĩ thế thì tui sẽ được xếp vào cái phần còn lại cùng với những người luôn nghĩ như tui.

    bluemoon

Chia sẻ trang này