1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    làm thơ ủng hộ chủ đề hic ko phải là thơ tứ tuyệt mà là
    kiểu thơ hai ku
    em nhớ 1 ngày rất nắng
    vàng như mật
    chảy theo những bước chân .
    xin hết mai quay lai thơ tứ tuyệt cho đúng.
  2. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang lang thang rong chơi
    Dẫm vỡ vụn cả đêm bằng phẳng
    Dẫm vỡ vụn cả những điều im lặng
    Lang thang mèo hoang trong đơn côi .
    Vì đi tìm những điểm lặng đang rơi
    Nên ngơ ngác sau mỗi lần nhìn lại
    Quên đâu rồi sau mỗi lần mê mải
    Là tôi ư là tôi hay là ai..........
    hihihi hay
  3. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em đã vô tình như giọt nước
    Gõ mòn đá cuội đám rêu tan
    Em thả cánh diều lên đỉnh nhớ
    Chao động hồn anh giữa đại ngàn
    ---
    Được quynhthi sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 16/05/2006
  4. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Áo trắng em qua trên đường nắng
    Phất phơ hồn ta theo bóng mây
    Lướt thướt áo bay trên đường vắng
    (...thiếu một câu...)
    ---
    Được quynhthi sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 16/05/2006
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nắng ngượng lén nhìn qua tán cây
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 16/05/2006
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    à đây có phải tứ tuyệt
    Mọi người khen giọng em
    Mỗi lần nghe tiếng hát
    Riêng Anh muốn hôn lên
    Nơi lời ca em hát
    Thật bát ngát :D
    Anh ơi, sóng âm vang
    Của bài ca sẽ tắt!
    Anh ơi, mảng bè trầm
    Sẽ rồi trôi xa mất!
    từ 9-01 đến 14.
  7. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Em đang tròn hai mươi
    Từng ánh mắt nụ cười
    Vẫn vô tư hiền dịu
    Làm anh nhớ khôn nguôi
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời
    Nỗi buồn đủng đỉnh trong lòng
    Rêu phong cả chút tình hồng nhỏ nhoi
    Làm ngơ ngày tháng con thoi
    Lãng quên tất cả ... mà thôi cuộc đời

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 24/05/2006
  9. vnfakir

    vnfakir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi lê bước trên đường đời mệt nhọc
    Cố đuổi theo ảo ảnh mãi xa vời
    Xung quanh tôi bao nhiêu người vội vã
    Cũng như tôi, họ muốn thấy chân trời
    ---------------------------------------------------------------------------------------
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Nhỏ xuống lòng tay giọt buồn
    Ngỡ như mảnh lòng vỡ vụn
    Chiều qua cánh Hồng rời cuống
    Trời buồn suì sụt mưa tuôn

Chia sẻ trang này