1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trái tim lơ lửng
    Gió buồn vì gió mong manh
    Ta buồn vì trái tim anh không mầu
    Có yêu thì bắc nhịp cầu
    Không yêu gẫy nhịp buổi đầu gặp nhau

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 01/06/2006
  2. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0

    Trở gió
    Em chưa về cho gió mùa trở lại
    Rét run hờn từ Bắc quẩn vào Nam
    Đêm lang thang gió kể chuyện xuống trần
    Nhân gian ấy chuyện chúng mình viết dở?
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi (khoảng 25 tuổi) đã có mấy câu dự định sau này khắc trên... bia mộ của mình. Nay tôi đổi ý, nếu chết thì thiêu (vừa sạnh cho môi trường vừa giảm phiền hà cho những người sống), tro cốt muốn quăng đi đâu cũng được... no vấn đề.
    Cuộc đời ơi tha lỗi cho ta nhé
    Ta đã không học được cách yêu Em
    Nếu lại được đầu thai kiếp nữa
    Ta sẽ yêu Em hơn thú dữ cuồng điên.
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lê bước phong sương khắp đất trời
    Hoàng hôn rọi xuống mấy trùng khơi
    Nơi nơi chỉ thấy người múa kiếm
    Biết kiếm tìm đâu kiếm múa người!
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tam Tòng
    Hôm qua mới đó mà quên
    Lời em căn dặn - với tên là chồng
    Em về em đốt " phong long "
    Để cho anh phải tam tòng như em

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 03/06/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tiếc
    Nếu biết là em đã lấy chồng
    Anh về tẩm bổ thế là xong
    Mai anh mập ú cho em tiếc
    Coi kiếp sau em ...phải lòng không ...?

  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có phải em lạc vào trời thu tím
    Đôi mắt buồn anh lạc cả con tim
    Mây che núi núi hoà vào mây tím
    Che bầu trời lang bạt những cánh chim
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lửa lòng
    Có chút lửa lòng cũng tắt ruị
    Chỉ còn lơ lửng khói loang bay
    Chiều ơi gió có về đây nhỉ
    Cơi đi bếp lửa để men say

  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi hồn tôi đến phương trời xa lạ
    Giao ánh bình minh còn đọng hơi sương
    Em tinh khiết như quỳnh hương mới nở
    Gom trong lòng tôi những cảm xúc nhớ thương
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hiểu anh
    Anh ngần ngại khi trời chợt trở gió
    Áo phai màu sao che nổi cho em
    Anh ngại ngần nắng cháy - da nâu đỏ
    Anh ngại gì - em hiểu rõ anh ơi

Chia sẻ trang này