1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi cháu gái ơi....Như thế này nè...
    Nhất dương chỉ
    Nhị Thiên Đường
    Tam Tông Miếu
    Tứ đổ tường......
    Còn dài mà chỉ được viết 4 câu, nên cắt ngang..
    Ngoại Fonzi
  2. kaput

    kaput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    >_<
    Đêm đừng không đáy mông lung
    Đời quanh không đích để chân chùng
    Quấy đêm như quấy ly đen đá
    Đời nhạt trăm chiều ai quấy chung ..

  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Trời MM viết loạn xị cho vui đó mà chứ ai lại 2 rùi 5 bao giờ đâu Woại . Bây giờ mà sửa lưng Woại là đã lắm đây . Không có đường sửa lưng lại cháu gái nhé - chỉ có nước đứng ...cười mà thôi
    Ông Woại gìa lẩm cẩm
    Gậy đá trúng cái nia
    Chân wuơ wuào loạng quạng
    Té chỉ bởi cái ... muỗng ( àh wuên chứ ...cái thìa )
    hihihi hay ra phết nha
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    [i]Coi chừng
    Cô em má phính môi đào
    Ôi chao xinh thế mà nào có ai
    Tơ duyên đâu - chỉ cột tay
    Cột cho kheo khéo - rút dây động rừng [/i]
    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/08/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Tránh va đập
    Hỏi nè có biết chán hông ?
    Mà sao cứ mãi lông bông thế trời
    Thà rằng kiếm chút tiền chơi
    Còn hơn ở đó khơi khơi chủi thề

  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Lật
    Trang thứ nhất nhẹ nhàng thanh thản
    Trang thứ hai đánh mất ngây thơ
    Trang thứ ba biển động ngay bờ
    Trang sau cùng nợ nần vay trả

  7. nangbanmai84

    nangbanmai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    HAY ! Thơ này đọc cho bạn bè, cho người yêu, chắc chắn là ai cũng thích.
  8. QandQ

    QandQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái mà nghe được cái này thì cũng rờn rợn vì nó "hình ảnh" quá. Cái này không biết còn ý nghĩa nào thâm thuý hơn không nhỉ? Hay chỉ đơn giản là "tả thực"?
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Xẻ chia
    Áo anh đứt chỉ đã lâu
    Thả rơi 2 mảnh đi đâu cũng ... cười
    Hôm qua đường kẹt - mưa rơi
    Xe em một mảnh - mảnh thời anh đeo
    Nhắn nhe
    Em về giặt sạch tình một nửa
    Một nữa kia anh hứa giặt dùm
    Mỗi nơi một mảnh mong manh lắm
    Hay là kim chỉ kiếm tìm nhau

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 18/08/2006
  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Chết trong tơ trời
    Cả tuần con nhện giăng tơ
    Ngó theo con **** ơ hờ lượn quanh
    Thở than rung nhẹ mành mành
    Chết trong lòng nhện **** đành buông lơi

    Lòng
    Bước xa rồi phố thị
    Lòng quanh quẩn đâu đây
    Ngập ngừng thơ vương vấn
    Gửi chút buồn heo may

Chia sẻ trang này