1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    KHÓC
    Giọt sầu ta bổ làm đôi
    Nửa xuôi theo hận nửa trôi theo tình
    Giọt sầu trôi dạt lênh đênh
    Có ai hứng được giữa mênh mông sầu​
  2. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh giữa hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia...
    (Sưu tầm)
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Phải cảm ơn bạn quynhthi đã lập ra cái topic đáng yêu như thế này và các bạn đã gửi bài tham gia ở đây.Tôi thấy có những câu cực hay như:"Có giọt nào chảy tới phía em không?" v.v....Vậy cũng xin góp vào đây một bài con cóc:
    Tình Ngưu Lang
    Anh đợi em bên kia cầu Ô Thước
    Tháng bảy về hao khuyết hạt mưa ngâu
    Dải sông Ngân chia đôi bờ hẹn ước
    Hận tình xưa lại dậy sóng bạc đầu.
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 08/04/2006
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không đề
    (Tặng Ngốc)
    Em cho anh ngày mai
    Anh cho em thuở ấy
    Thời gian không quay lại
    Để ta thành có nhau.
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cười và khóc
    Một nửa trong tôi khóc
    Một nửa nhe răng cười
    Nửa khóc là vui sướng
    Nửa cười vì vết thương

  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÙA VÀNG
    Lúa chín không thẹn tay sàng sẩy
    Ta yêu mình - hạt mẩy môi non
    Mùa qua mấy độ - tay còn nắng
    Đêm tình - trăng vằng vặc chín vàng

  7. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ của Nuocmatquy và của một số bác khác tôi không muốn viết nữa, bởi vì những bài của tôi mới thật sự là con cóc!
    Mọi người ráng chịu đựng nha!
  8. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    ĐÂU LÀ
    Yêu đâu phải là ớt
    Sao ai nếm cũng cay
    Em đâu là rượu nặng
    Mà ai uống cũng say
  9. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    2 câu này lạ nhỉ? Sao tớ không say? Không hỉu nổi!
  10. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Tôi mạo muội nghĩ rằng, thơ cần phải hội tụ đủ những yếu tố TINH - SẮC - GỌN - ĐẦY - ĐỦ - ĐỘC. Đối với tôi, bài viết sau không được như bài viết trước thì không bao giờ tôi viết. Nhưng đây chỉ là quan điểm của riêng tôi, cũng chẳng dám qua mặt ai cả. Chỉ mong Quynh Thi hay những ai viết lách nói chung nên chắt lọc một chút, đừng quá tạp nham! Chúc cả nhà cùng... vui.

Chia sẻ trang này