1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Phương ạ !
    Bây giờ, Ngọc ngoài lề cuộc chơi rồi. Cs chẳng còn cho Ngọc cảm xúc để viết như trước. Nhưng cũng rất hài lòng khi vẫn còn người viết để có cái cho mình đọc mà thoả mãn cơn khát thèm con chữ. Nhưng những điều Phương nói lại ( gần như quá ) áp đặt cho những người cầm bút. Lẽ dĩ nhiên, điều đó ai cũng rõ và ai cũng muốn. Nhưng Ngọc nghĩ cứ chạy theo điều đó thì hẳn là tự " chuyên nghiệp hoá " thơ ca. Và rồi, sẽ dần dần mất đi những gì tự nhiên, hồn nhiên nhất. Ngọc vẫn thích cảm xúc hơn là chuyên nghiệp. Cho đến giờ, luôn tự hỏi cảm xúc và chuyên nghiệp thì cái nào dễ dẫn đến sáo mòn hơn ? Câu trả lời thì, dòng trên đã rõ . Thôi nhé ! Hôm nào rỗi thì qua đây ăn chè, nói vu vơ những điều cũng vu vơ không kém

  2. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn giải thích rõ ràng và kèm theo dẫn chứng (bài nào không có những yếu tố đó). Cũng nên đưa ra một bài (của bạn) có hội đủ những chi tiết bạn vừa nêu ra... để mọi người mở rộng tầm mắt . Tớ đợi để học hỏi !
  3. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì Hữu Loan sau khi viết xong Màu tím hoa sim có lẽ phải gác bút. Thôi HIệu khi viết xong Hoàng hạc lâu cũng nghỉ già...
    Mình nghĩ viết là cốt để giải toả, bởi vì đa phần chúng ta không lấy văn làm nghiệp.
    Viết cho vui và lưu lại để sau này còn có kỉ niệm, dù thơ dở.
  4. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Từ Ngọc, đến những bạn sau, chả hiểu gì về câu nói của Phương cả. Tớ chỉ muốn góp ý thôi mà. Theo tớ, cảm xúc quan trọng lắm chứ, nếu thơ không có cảm xúc mà chỉ có KỸ THUẬT không thì có khác gì nghệ - thuật - ghép - chữ phải không bạn. Nhưng cho dù chuyên nghiệp hay chỉ "Chơi thơ", chúng ta cũng nên chắt lọc lại những cảm xúc, không phải cái gì cũng có thể viết. Tớ nghĩ thế, cũng chẳng dám áp đặt ai, Ngọc, Quỳnh Thi va bạn gì đó nên hiểu cho tớ. Cảm ơn rất nhiều đã DIỄN ĐÀN.
  5. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Trong cái biển hồ Thi ca này, chúng ta như một con cá nhỏ, có móng nước cũng không làm dậy sóng một vùng.
    Trong hàng trăm "thiên tài" làm thơ mới có một Nguyễn Thế Hoàng Linh (away), trong hàng nghìn người cặm cụi viết mới có một Nguyễn Ngọc Tư.
    Dù là sắp chữ nhưng với chúng ta những bản sắp chữ đã là những bài thơ hay (thơ cho riêng mình)
    Tôi xin sắp chữ một bài (kì cục)
    STYLE
    Con gái thời thượng - style
    Ai ai cũng véry nice lạ kì
    Sáng sáng ngắn ngắn beauty
    Chiều chiều mỏng mỏng ***y quá trời ​
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    thời thượng tự nó đì zai
    khối cô chẳng được very nice là gì
    sáng ra đầy đứa ugly
    tối đêm thì chúng ***y bạn nhờ
  7. phuong_le

    phuong_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH và NGUYỄN NGỌC TƯ là cái gì thế pà kon? HIỆN TƯỢNG à? Hay nhỉ. Tớ cũng đam mê văn chương lắm mà chẳng hề biết NGUYỄN THẾ HOÀNG LINH hay NGUYỄN NGỌC TƯ là cái quái gì! Khỏ thế đấy! Ô hay mình là người rừng? Ngố rừng?
  8. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    THẢ
    Mưa bay trên lối em về
    Nhẹ tênh từng hạt tóc thề loang sương
    Giận chi mưa thả xuống đường
    Buồn chi ta thả chán chường trôi mưa
    (đạo thơ QThi)​
  9. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Dòng một mưa mùa xuân
    Dòng hai bừng nắng hạ
    Dòng ba thu vàng lá
    Dòng tư đông gió lùa
  10. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế là chỉ nói mồm thôi à! Không dẫn chứng, ví dụ, ví dẹo gì hết à! Tự nhận mình cầm bút để kiếm ăn mà chỉ được cái khoác lác. Loáng thoáng ở đâu đó đã bị chửi một lần mà chưa lõ con mắt.... đúng là CON BỆNH!

Chia sẻ trang này