1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nói vài lời:
    Ai cũng biết tứ tuyệt là thể thơ khó nhất và cũng hơi cổ rồi nếu đem ra "chuyển tải" những cảm xúc của ngày hôm nay.
    Tôi thì vẫn biết mình chẳng bao giờ có thể viết nổi một bài thơ hay(không hề giả tạo).Những câu thơ hay nó như những ân huệ mà Nàng Thơ ban phát cho người mà nàng yêu và hiển nhiên những người đó không nhiều.
    Nhưng tôi thấy bạn hơi quá khích(tật mà tôi cũng hay mắc) khi tranh luận cùng quynhthi,bài "Lóng ngóng" của bạn ấy hay đấy chứ.
    Tôi cũng đã từng cảm nhận câu kết của bài trên là rất hay nhưng cả bài thì không hẳn đã toàn bích đâu ."Tôi thiên di sạch trong bằng khói thuốc men nồng" cảm thấy có chút gì rỗng và sáo nhất là từ "thiên di".
    Nếu các bạn muốn ném đá để cho nhau tỉnh ngộ rằng còn lâu nhé giấc mộng làm thi sĩ thì cũng hay.Nhưng tuyệt nhiên không nên cay cú từ chỗ ném đá các "bài thơ" lại ném nhầm vào nhân cách các "nhà thơ".
    Chẳng hạn ta lập chủ đề: "Hãy ném đá vào các "tuyệt phẩm" thi ca".Rồi bắt buộc những người đã tranh luận ở đây phải gửi vào đó một bài "tuyệt tác" nhất của mình,rồi ném đá túi bụi không kiêng nể gì hết.
    Các bạn nghĩ sao?
    Nhưng nếu có bài hay thực thì tất nhiên vẫn phải quàng cho nó một vòng nguyệt quế.
  2. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hoài Lưu
    Gửi Mùa Đông
    Trao em cạn chén rượu nồng
    Rồi đi về cõi người không nhớ người
    Gió sương vương tóc xanh rồi
    Vẫn còn chẳng biết đất trời là đâu.
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hoài Lưu
    Bên sông
    (Tặng Mùa Đông)
    Lặng nhìn sóng nước êm trôi
    Mà nghe câu hát người ơi đừng buồn
    Những gì đã trót tơ vương
    Thì xin gửi lại trên đường em qua.
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cung đàn tình
    Sao thế nhỉ bỗng nghe tim loạn nhịp
    Từng tiếng tình gõ vào phìm tơ vương
    Để từ đó phách bay hồn lữ thứ
    Con tim buồn - đàn gẫy nhịp tương tư

    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 12/04/2006
  5. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    VÔ VỌNG
    Tiễn em đi ... anh về trong vô vọng
    Rồi mai đây anh còn biết nhớ mong
    Nụ hôn trao ai còn cháy bỏng
    Tim có thổn thức ... yêu có thật lòng
  6. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Lặng nhìn sóng nước êm trôi
    Vô tình em đã xa tôi vô tình
  7. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Buồn thì cứ để dây truyền công nghệ sản xuất thơ con cóc vận hành thôi.
    Trọng Thủy
    Có ai thấu mối tình Trọng Thủy
    Rửa nỗi đau công chúa sáng ngời
    Muôn oan khiên biết bao giờ tỏ
    Mà ngàn đời vẫn mảnh gương soi.
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 12/04/2006
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Gương thần
    Ta là một chiếc gương thần
    Ai soi vào sẽ bần thần vì yêu
    Soi nhiều thì yêu càng nhiều
    Đứng bên liếc mắt - buổi chiều ngu ngơ

  9. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Cứ tiếp tục các bác nhỉ?
    Biết tất cả rồi cũng thành vô nghĩa
    Mối tình như mộng mị hoang đường
    Nhưng em có thấu lòng anh không nhỉ
    Trọn kiếp này dám sống để yêu thương.
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 12/04/2006
    Được Nuocmatquy sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 12/04/2006
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hoài Lưu
    Không có tên
    Không có em đứng đợi
    Trên con đường anh qua
    Vẫn biết là như thế
    Mà vẫn là xót xa.

Chia sẻ trang này