1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: anh à
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: suốt thời gian thực tập khi em biết mình đã thích anh rồi
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: em đã chờ để nghe anh nói một cái chi đó
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: nhưng anh đã ko nói và em sợ là mình ngộ nhận
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: nên em ko còn dám để mình yêu
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: em đang rất thích anh hơn cả bạn đó nữa
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: nên em muốn quên anh và ko gặp anh nữa vì em ko muốn thành một người xấu xa yêu một người mà sống với một người
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: anh ko giống như em đã nghĩ khi nghe kể về anh
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: khi mới biết về anh em nghĩ anh là một người rất bản lĩnh
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: học giỏi và nói chung là có chính kiến
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: còn giờ thì thấy anh sống mà luôn buồn phiền ko dám tin ko dám mơ và ....
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: còn nữa em nhắc lại một lần nữa em ko giống như người khác mô em ko có ham giàu nhớ nghe chưa em ko phải là người như rứa mô
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: nếu ba mẹ em có ép buộc thì chắc chắn là sẽ ép yêu anh chứ ko phải Văn mô
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: ba mẹ thích em yêu ai đó có sự nghiệp một chút và nói chung là ngoan hiền nữa
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: chắc anh hợp quá rồi
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: anh ko đủ tự tin để giành em thì em sẽ mãi là của người khác
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: anh có tin là sẽ làm cho em hạnh phúc ko ?
    ChatSanhDieu Welcome to ChatSanhDieu !: chào anh,anh à, em yêu anh thật nhiều , tạm biệt anh nghe !
    ======
    Các bác thông cảm cho tôi
    Dạo này tôi quá lắm lời phải không
    Mong các bác mở rộng lòng
    Cho tôi kí gửi vài dòng tâm tư
    ======
    Bác hỏi về Bích Phương ư?
    Người yêu tôi đó - tựa như nàng Kiều
    Nụ cười giọng nói đáng yêu
    Xuân sơn - thu thuỷ - mĩ miều : mỹ nhân!
    ======
    Tứ tuyệt tuổi chỉ hai tuần
    Đã bảy trang viết loằng ngoằng vui vui
    Mong bác đều đặn post bài
    Vì thơ của bác ... thật tuyệt vời... phải không?

    Được quynhthi sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 16/04/2006
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Một xin thêm bạn bớt thù
    Hai xin chung sức cơ đồ trần gian
    Ba xin bỏ hết sang hèn
    Ung dung về lại an nhiên cõi mình
  3. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Đẫm nước mắt thật.
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thôi đành
    Người không day dứt - quay đi
    Để cho gió mãi thầm thì thở than
    Người đi quên hết Thu vàng
    Để cho trời đất bàng hoàng - giấc Thu

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 16/04/2006
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cho nhau
    Điều anh mất là điều mong em được
    Lá úa vàng chẳng nứt rạn mùa Thu
    Đêm dẫu buồn Trăng mãi bình yên sáng
    Em xa rồi lòng anh mãi thênh thang
    Tặng bạn Qùynh Thi đó

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 17/04/2006
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Đêm qua một tiếng thở dài
    Làm trời đất bỗng u hoài - cơn mưa
    Ngày buồn thấy nắng dư thừa
    Chiếc nón ngày đó ... ai đưa em về ...?

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 01:47 ngày 16/04/2006
  7. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thiên thần
    Có một lần anh không mơ thấy em
    Là khi đó cả đêm anh thức trắng
    Trong tiềm thức điểm nào bừng sáng nhất
    Là nơi em ngự trị - cánh thiên thần

  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Cạn sầu
    Nếu một chén chưa tiêu sầu
    Thì anh sẽ uống cho nhầu con tím
    Uống cho cạn hết ưu phiền
    Cho trong nghiêng ngửa - bỏ quên thất
    tình
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hù ai ..?
    Vác cần hỏi cá : cắn câu ...?
    Hỏi cô em đã về đâu chưa nè ...?
    Con cá vẫn lội dưới khe
    Cô em không nói - thả bè trôi sông
    hihihi

  10. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị MM_Ngoc ( em mới xem profile mới biết chị là con gái). Thơ của chị hay lắm. Mong chị tiếp tục với "Tứ tuyệt". Em vừ bình chọn cho chị đấy, nhưng 4 sao thôi!
    Sửa lại câu cuối:
    Em xa rồi lòng ta quá thênh thang

Chia sẻ trang này