1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cứ gửi lục bát được à
    Để tôi gửi khúc sầu ca tuyệt tình?
    Trưa nay con gió lặng thinh
    Bỗng nghe lục bát gieo mình với ta...........
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trong chớp mắt tất cả đều đánh mất
    Chẳng còn gì một tên gọi cũng không
    Đau đớn lắm nhưng biết làm sao được
    Thời gian không bao giờ chảy ngược dòng.
    Không rõ kết như vậy đã được chưa nhưng vào đây thì phải vậy.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Vào đây chẳng chảy ngược dòng
    Chứ ở chỗ khác có lòng vẫn xuôi
    Ai ơi nước lớn thì vui
    Còn khi nước rút - lui cui một mình

    Được MM_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 17/04/2006
  4. Rungoi

    Rungoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì cũng thử nguợc xuôi
    Cho vơi cho cạn cho nguôi chén sầu
    Bây giờ chẳng biết về đâu
    Dừng chân đứng đợi bên cầu ... Ô hay !

  5. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    HÔN
    Hôn em trên bến Sông Xanh
    Mắt em nhắm tít, mắt anh lờ đờ
    Xúc động, sóng vội hôn bờ
    Nắng hôn mặt nước, gió sờ môi mây
    (Ngất ngây, ngất ngây, ngất ngây...)​
  6. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Sến thì cũng phải viết.
    Trong phút chốc ta nghe tim quặn thắt
    Rằng từ đây đã mất thật rồi
    Chẳng bao giờ có thể tìm lại được
    Một tâm hồn như thế nữa em ơi.
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục dòng chảy bất tuyệt của sến đây.
    Anh về lại trong âm thầm ,lặng lẽ
    Và đêm đêm ngồi viết một mình
    Viết tất cả những gì có thể
    Và những gì không thể về em.
  8. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh quyết định quên em...
    Dẫu sao anh cũng đã biết em yêu anh, một tình yêu trong trắng hồn nhiên. Anh hạnh phúc và ngạc nhiên vì điều đó. Bởi anh nghĩ một người như anh thì không bao giờ được một người con gái thánh thiện (như em) yêu.
    Anh xấu hổ vì khi cầm tay em, khi hôn em vì đôi môi em đang run rẩy trong đôi môi đầy kinh nghiệm của anh...
    Người ta nói: " thứ có thể xây dựng theo thời gian chỉ là tình cảm, còn tình yêu phải bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên" . Ít ra chúng ta cũng yêu nhau thật lòng, không vụ lợi,... vì ta đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...
    Em từng nói: khi em đã thích một cái gì đó thì em phải đấu tranh để giành được nó, nhưng tại sao em thích anh như vậy nhưng em lại không giành lấy anh??? Có thể ai đó sẽ bật cười vì lời anh vừa nói nhưng... bình thường thôi... vì em luôn tỏ ra là người có bản lĩnh mà...
    Nhưng thôi, anh không nhớ em nữa đâu, anh không nhắn tin cho em và sẽ không tìm em nữa đâu. Anh không muốn cứ ca hoài bài ca luyến tiếc...
    Anh quyết định quên em...Tất nhiên anh không quên cầu mong cho em được hạnh phúc...
    ======
    NGHE
    Ta nghe dòng nước mắt
    Róc rách trong tâm can
    Ta nghe tiếng tim nàng
    Thổn thức bên bến vắng
    Ta nghe từng giọt nắng
    Rơi xuống dòng sông xanh
    Ta nghe tiếng "yêu anh"
    Ngọt ngào trên môi đắng
  9. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi
    Hỏi ai người hiểu cho Trăng
    Rằng Trăng vẫn mãi bâng khuâng giữa trời
    Ngàn nằm nay vẫn đơn côi
    Ngàn năm sau mãi thế thôi một mình

  10. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, anh quyết định quên em...
    Dẫu sao anh cũng đã biết em yêu anh, một tình yêu trong trắng hồn nhiên. Anh hạnh phúc và ngạc nhiên vì điều đó. Bởi anh nghĩ một người như anh thì không bao giờ được một người con gái thánh thiện (như em) yêu.
    Anh xấu hổ vì khi cầm tay em, khi hôn em vì đôi môi em đang run rẩy trong đôi môi đầy kinh nghiệm của anh...
    Người ta nói: " thứ có thể xây dựng theo thời gian chỉ là tình cảm, còn tình yêu phải bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên" . Ít ra chúng ta cũng yêu nhau thật lòng, không vụ lợi,... vì ta đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên...
    Em từng nói: khi em đã thích một cái gì đó thì em phải đấu tranh để giành được nó, nhưng tại sao em thích anh như vậy nhưng em lại không giành lấy anh??? Có thể ai đó sẽ bật cười vì lời anh vừa nói nhưng... bình thường thôi... vì em luôn tỏ ra là người có bản lĩnh mà...
    Nhưng thôi, anh không nhớ em nữa đâu, anh không nhắn tin cho em và sẽ không tìm em nữa đâu. Anh không muốn cứ ca hoài bài ca luyến tiếc...
    Anh quyết định quên em...Tất nhiên anh không quên cầu mong cho em được hạnh phúc...
    ======
    NGHE
    Ta nghe dòng nước mắt
    Róc rách trong tâm can
    Ta nghe tiếng tim nàng
    Thổn thức bên bến vắng
    Ta nghe từng giọt nắng
    Rơi xuống dòng sông xanh
    Ta nghe tiếng "yêu anh"
    Ngọt ngào trên môi đắng
    Đọc làm muốn khóc - cô gái nào dại thế nhỉ ...?

Chia sẻ trang này