1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tứ tuyệt...(only 4 rows)...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi quynhthi, 31/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Khi mô ?
    Rứa chừ em phải làm chi
    Con sông đâu có thầm thì mình em
    Rứa mà Trăng chỉ tròn thêm
    Khi bông lúa chín - Trăng đêm ngọt ngào
    Còn anh chừ ở nơi nao
    Khi mô Trăng mới ngọt ngào với em

  2. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ta giờ chẳng biết ở nơi mô
    Sờ soạng trần gian hay tối mồ
    Rón rén nhấc chân nhưng không bước
    Vì sợ Diêm Vương tưởng tội đồ
    Được quynhthi sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 18/04/2006
  3. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tặng em một nhánh lan lòng*
    Để em cắm với đoá hồng thuỷ chung
    Tặng em một nhánh lan rừng
    Để em ngắm với kẻ khùng năm nao
    ...*: nên hiểu là "lòng lang" (dạ sói)
    =====
    Thank MM_Ngoc.
  4. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thề: đây là lần cuối cùng anh viết về em...
    Một sáng thứ Ba trong lành, anh vẳng nghe câu hát: " Giá như em đừng xa tôi - Giá như anh đừng lặng lẽ" mà lòng thấy bồi hồi...Nếu được giá như thì có lẽ anh sẽ giá như cả đời bởi cuộc đời anh chỉ là một chuỗi ngày luyến tiếc ...
    Anh đã để em ra đi ... ra đi và ra đi...
    Anh vẫn gặm nhấm cái câu buồn tẻ: " Giá như em đừng xa tôi - Giá như anh đừng lặng lẽ" và anh thề: đây là lần cuối cùng anh viết về em...
  5. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Bài con cóc chính hiệu:
    TẦU
    Đời tôi rồi biết sẽ về đâu
    Bơ vơ lạc lõng tựa thân tầu
    Lênh đênh sóng bể xông mưa gió
    Héo hắt buồn trông một phép mầu
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi
    Yêu đi trăng sẽ sáng hơn
    Yêu đi đời sẽ là nguồn thơ ca
    Yêu đi lòng sẽ thật thà
    Yêu đi để thấy chỉ ta với mình

  7. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Ké một bài....

    Yêu đi kẻo trăng kém tròn
    Yêu đi kẻo sẽ hao mòn xác thân
    Yêu đi đường xa cũng gần
    Yêu đi để biết đường gần vẫn xa
  8. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    THÔI ĐÀNH 2
    Thôi đành để gió ướt mi
    Thôi đành cứ để mây đi quặng sầu
    Thôi đành quên mối tình đầu
    Thôi đành cầu nguyện nguyện cầu thiên thu
  9. quynhthi

    quynhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ta là thằng bạc nhược
    Không dám mơ - dám tin
    Ta là thằng bạc tình
    Yêu mà không muốn được
    Được quynhthi sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 19/04/2006
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    KIÊU HÙNG
    chân đạp bằng núi đá
    đỉnh đầu chạm bao la
    dang tay ta với cả
    trời đất rộng nào xa

Chia sẻ trang này