1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TỨ TUYỆT THƠ BÌNH ĐỊNH

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi BSQHT, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ một thành viên lâu năm lại có người chọn, mà viết lên diễn đàn dốt quá ! hãy cút đi! Biến !
  2. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác thường làm thơ, vẫn thường nghĩ rằng người làm thơ vốn sành chữ nghĩa ???!!!!
    Nay nghe bác tuôn ra chữ nghĩa thế này bổng thấy buồn, thấy tủi,...Thú thật với bác, em vẫn thỉnh thoảng ghé vào ngồi ké ghế trong môt số bút nhóm thơ văn ở quê mình, vẫn chưa thấy ai sính chữ nghĩa giống như bác .E rằng kiến văn mình kém quá chăng?
    Còn về chuyện tôi dốt hay không, bác thử tìm Non Nước Bình Định của cụ Quách Tấn, hay một số biên khảo của bác Trần Quốc Vượng xem kinh đô Đồ Bàn -Hòang Đế Thành, phủ Qui Ninh -Qui Nhân -Qui Nhơn nằm ở đâu cho biết , kẻo tội tôi đã mang danh ăn chực ngồi ké còn hóng hớt ...
    À, nhân tiện, bác ạ. Em dốt mà báo Bình Định vẫn thỉnh thoảng đăng bài của em đấy, em họ Trần cũng không khó kiếm lắm trên đó đâu.
    Điều cuối, bác có hình cái cửa Đông thành Bình Định nguyên gốc không? Nếu không thì em gửi cho bác xem để biết cái cửa Đông vừa xây gần 2 tỷ kia có "sáng một góc trời " không?
    Hay mỗi lần đi ngang qua đó, người dân thị trấn Bình Định lại nhổ nước bọt !
  3. tancungdamme

    tancungdamme Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    sáng 1 góc trời nó có nhiều nghĩa lắm,ko nên hiểu theo cái nghĩa đen thiển cận như vậy.Bác ấy làm chừng ấy bài thơ nghĩa là chừng ấy tâm huyết.Hãy hiểu nơi này là nơi cho a em thoả lòng cảm xúc,ko phải là mặt báo bình định.Trách ko đúng nơi đúng chỗ chỉ thấy mình tự bôi bẩn mình thôi.Cố lên bác QHT nhé,những bài thơ của bác rất hay.Mong đc đọc tiếp,đừng chấp những lời lẽ thiển cận ấy
  4. BSQHT

    BSQHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Việc góp ý , phê bình lúc nào cũng cần được trân trọng nhất là những lời chê hơn là những lời khen ! Khi góp ý về thơ nên có một chút hiểu về thơ, nhữnh địa danh trong thơ đa số là thi vị hoá, có khi là hư cấu ...không thể đem so sánh với thực tế ! Lời góp ý của hoaxoangtrang không có nội dung gì cả :" Tào lao quá U ơi!" là gì ? Rất trịch thượng, có thể gọi là láo !! không thể chấp nhận đượctrên diễn đàn thơ ! Thôi , mình sẽ không tham gia diễn đàn này nữa ! Xin cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ !!
  5. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  6. turbo_bdffc

    turbo_bdffc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chào chú hoaxoantrang,
    Hỏi thật, thế chú có biết vì sao BSQHT tuôn ra chữ nghĩa như thế không? Chú đừng đem mớ kiến thức của mình về Quách tiên sinh, TQV? mà không trả lời câu này nhé!
    Chuyện Báo Bình Định đăng bài của nhà họ Trần chả liên quan quái gì ở đây cả, chú khoe hàng đấy ư? Vả lại, nếu chú dốt (ví dụ dưới con mắt của tôi thôi nhé) thì dù cho BBĐ có đăng hàng trăm bài của chú thì chú vẫn dốt!
    Chuyện cửa Đông thành Bình Định, chú có chứng cứ gì về việc người dân Bình Định đi ngang ?onhổ nước bọt? thì post lên, há chẳng phải hay hơn nói bằng nước bọt sao?
  7. hoaxoantrang

    hoaxoantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đấy, lại thêm một chú tào lao rồi!
    Xin chào chú.
    Kỳ thi bổ túc này chú làm bài được hơn đợt trước không, nghe chú đòi bỏ thi mà tớ cứ buồn rười rượi cả ngày. Thôi thì chuyện cũng lỡ rồi, lo mà ôn lại sang năm đừng hóng ha hóng hớt nhiều mà sao nhãng chuyện học hành.
    Chú hỏi tớ có biết vì sao ??? Ui giời, ai nói người đó tự nghĩ, tớ nghĩ thế quái nào được cho người khác. Nói với chú thế này nhé, tớ là tớ xa quê lâu roài, nên quên mất cái tật người khác nghĩ giùm làm hộ mình còn bắt mình vỗ tay như mấy bác chính quyền nhà ta đang làm,trông nó mị dân thế nào...
    Chú muốn biết có ai nhổ nước bọt không hỉ? Tớ là tớ rất muốn pót cái " chứng cứ " (nghe cứ như tội phạm ấy ) lên đây nhưng nó bốc mùi quá chú ạ ! Chú muốn chứng thực thì sáng sáng ra đó ngồi ăn bánh canh sẽ thấy, hoặc cụ thể hơn là đến sát chân cổng mà ngửi xem mùi của nó thế nào !!!
    Híc ,tớ nói gian nói điêu thế quái nào được ?
    -Chú nghĩ rằng ai cũng như chú "hay ăn chóng lớn " thôi sao? Chú xem người an nhơn chửi chính quyền bao giờ chưa? Nếu dzìa quê, tớ sẽ dắt chú đi xem, tạm thời chú tham khảo vài chuyện xưa tích cũ này đã :
    http://www.ykien.net/clbdt051.html
    vi.wikipedia.org/wiki/Thích_Huyền_Quang
    www.lenduong.net/spip.php?article13497
    www.voanews.com/vietnamese/archive/2006-10/2006-10-03-voa11.cfm
    www.vnn-news.com/article.php3?id_article=1280
    www.tudongonluanonline.com/pages/tp.asp?TID=2262&CID=1&SID=2
    www.vietbao.com/?ppid=45&pid=45&nid=104170
    community.vietfun.com/showthread.php?t=436985
    www.qtginc.com/forums/showthread.php?t=92019
    www.doi-thoai.com/baimoi1105_104.html
    www.vietnamdanchu.org/spip.php?article1050
    Tạm thời thế để chú tham khảo chơi, cũng chẳng xa lạ gì đâu. Chỉ có điều trong box này không phải ai cũng lớn rồi nên tớ sẽ để link tồn tại sau 24h ,nếu mod chưa xóa tớ sẽ e*** lại thôi.
    Nói thế để chú chăm tâm hơn đến kết quả kỳ thi sang năm, đừng xao nhãng làm gì những chuyện vu vơ.
    Chú nhé!
    [​IMG]
    Được hoaxoantrang sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 22/08/2007
  8. turbo_bdffc

    turbo_bdffc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Té ra là 1 nhà rân chủ!
    Thôi, chú cứ bô loa, tôi biến ngay đây (kinh nghiệm các nhà rân chủ gần đây làm tôi kinh hãi)
    Thế nhé, 1 sợi dây nịt đỏ có ngôi sao trắng ngã vàng made in USA mà còn khiến các nhà rân chủ nhao nhao, ào ào, rào rào, tào lao... thì nói chi đến 1 bài thơ!
  9. chapi

    chapi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Định cho mấy cái link của bồ hoaxoantrang nó đi vào ... thế giới khác. Nhưng có lẽ chả có mấy ai đủ kiên nhẫn để đọc mấy cái đó, thôi để nó tự ...diệt vậy.
    Gửi bác BSQHT: Chỉ vì một vài bài viết thiếu tính xây dựng mà bác nổi nóng nghỉ chơi với anh em thì kể ra hơi thiếu... công bằng đấy bác ạ! Ai đi thì cứ đi còn thi thơ vẫn phải tiếp tục lai láng chứ bác
  10. caibangtruonglao

    caibangtruonglao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng trách làm gì, em nó chắc chơi game online dữ quá nên không phân biệt thật ảo. Đã thế lại còn lôi cái đống... s! vào đây nữa mới ớn chớ. Dọn nhà đi Mod ơiiiiii
    Được caibangtruonglao sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 26/08/2007

Chia sẻ trang này