1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Từ Úc về VN làm việc

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi haminh, 11/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Bác nay sướng thế, ăn lương Úc sống ở Việt Nam, respect respect
  2. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Không có đâu ạ. Ăn lương VN, sống ở VN thôi.
  3. phnam2004

    phnam2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Từ Úc về VN cần phải chuẩn bị kỹ hai thứ:
    1) Sức khỏe: lâu lâu không ăn phở formon, cá ướp ure, rau tắm DDT và vi sinh thì sức "đề kháng" của bạn sẽ giảm thảm hại đấy. Nếu ai đã từng khám hay nằm viện ở Úc rồi thì về VN vào viện chắc phải thất vọng khủng khiếp
    2) Thần kinh thép: Cái này cần trong vài tình huống điển hình sau:
    - Để sang đường. Lâu lâu không về VN là tôi phải dùng dằng cả buổi mà không sang đường được. Cứ bước chân xuống đường lại nhảy phốc trở lại ngay. Phải cả tháng mới luyện được tinh thần dũng cảm vô song: nhìn thẳng vào mắt thằng oắt con đang lao cái xe máy tốc độ cao vào người mình mà không mảy may run sợ. Phút cuối chính nó mới "hoảng sợ" đánh võng sạt sang bên cạnh. Tự nhủ: ông giáo sư Mỹ bằng cấp cao thế mà bọn xe máy cũng không sợ, huống chi mình mới kiếm được cái bằng "còm" ở Úc.
    - Xếp hàng: ta ở úc lâu quen xếp hàng rồi. Ở Vn dân mình lại... không quen. Càng lịch sự thì càng bị chen ngang có mà chờ cả buổi cũng không tới lượt.
    - Lên phường xin giấy tờ, đến các cơ quan liên hệ công việc. Từ bảo vệ, văn thư cho đến xếp đều có thể làm ta giảm thọ mỗi lần vài ngày vì... quá lộn tiết.
    Có được hai thứ trên bạn sẽ thấy sống ở VN sướng hơn cái xó khỉ này nhiều ;)
  4. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây 10 năm, khi mới sang Úc, hôm Orientation, bọn Úc dạy cho biết về culture shock.
    Bây giờ sắp được thêm 1 lần shock nữa, nhưng có lẽ có thêm được kinh nghiệm sống thôi. Ít ra rèn được ''kháng thể'', thần kinh thép cũng như tính chịu đựng.
  5. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Những cái này ăn vào máu VN rồi. Không lo đâu.
    Nhớ lần về thăm nhà, mua mây thứ linh tinh ở siêu thị Sao Hà nội (Chùa Bộc), có chú bảo vệ giúi người nhà chen hàng để trả tiền trước, mình tóm cả bán hang, bảo vệ lẫn người mua chửi cho 1 trận, đòi gặp cả store manager .Bon nó xin lỗi rối rít. Trong siêu thị thì còn làm thế được chắc ngoài đường, tế nó xong thì mình xin lỗi nó rối rít.
    Đừng lo, để bà già lo mấy việc kiểu như thế, các cụ quen cư xử với CQ rồi
    Đề nghị bạn sang topic từ VN sang Úc... thuyết phục mấy người bên đó
  6. blues12

    blues12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bạn haminh về nước làm việc cũng lâu lâu rồi đấy nhỉ, có cảm thấy gì khi về nhà làm việc không nhỉ?
    Dạo này cũng không thấy haminh tham gia diễn đàn, chắc là bận rộn lắm ...
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chắc bị mấy cô "bắt" hết rùi, còn đâu soul mà lên mạng nữa chứ
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Cô lambchop chỉ nói xấu là giỏi. haminh về VN chăm chỉ làm ăn (ăn nhiều hơn làm) nên hơi ít lên Net thôi. Chưa có cô nào bắt được đâu, vẫn đang tìm người bắt cóc nè, nhưng tìm mãi không được.
  9. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc làm trai ko được nói câu này, phải đổi lại là đang đi bắt cóc các cô mới đúng chứ
    Anyway dạo nào có dự án gì hay ko HM, thấy ở VN có mấy dự án thú vị phết.
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là cài TPHCM - LT - DG Expressway thôi. Đang làm giai đoạn SAPROF (giống như Feasibility study vậy), cũng bận rộn lắm. Nhưng về Vn làm việc vui, đuợc hiểu những vấn đề ở strategic level, còn ở Úc làm việc thì thảnh thơi hơn, chỉ làm technical works thôi.

Chia sẻ trang này