1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn 24/7

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chuoi_in, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    thanks nhé vote
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ làm ơn cho em hỏi. Khi biết người mình yêu không nhớ , không muốn gặp ... không yêu Link bằng 1/10 Link nhớ, yêu.... thì sẽ phải làm thế nào.......
    Khi thấy tương lai khó khăn, không thể ở bên nhau thì sẽ phải làm sao....
    Muốn dừng lại thì phải thế nào hả bác sĩ ????
  3. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    To BMC Một lời khuyên quen thuộc " Suy nghĩ kĩ trc khi làm bất cứ điều j ". Tình yêu chỉ thực sự tồn tại khi cả hai đều nghĩ về nhau ,cùng yêu thương ,trân trọng nhau ......Nếu như việc dơn phương ấy làm em buồn ,mệt mỏi thì hãy dừng lại , Không khó tí nào cả nếu thời gian gắn bó chưa lâu .Chỉ cần xoá sach mọi thứ liên quan đén người đấy ,tránh mặt một thời gian ...có thể lúc đầu rất khó ...càng cố quên sẽ chỉ nhớ hơn thôi ...Nhưng rồi thời gian có thể làm lành mọi thứ ..bản lĩnh lên một tẹo ,,,làm nhiều việc khác để ko nhắc đến người đấy nữa....Rồi mọi chuyện sẽ qua ...Có thể người đáy ra khỏi đầu em lúc nào mà chính em cũng ko biết đấy ............Nhưng nếu như việc đơn phương của em làm em cảm tháy mình có động lục để làm việc , và người đáy cũng thực sự dành t/c cho em ..thì hãy cứ để nó thế ....Nhớ này " cái j đến qúa nhanh thì cũng sẽ đi nhanh và ngược lại "
    Chúc vui .
  4. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    Xin phép chị Chuoi_in , đây là bệnh bi quan ạ , tưởng tượng ạ .
  5. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    cho tớ hỏi 1 câu,nếu người yêu mình mà ko coi mình ra gì,lúc thì tình cảm,lúc thì lạnh nhạt thì phải giải quyết thế nào????Nếu tớ có giận 1 tý thì cũng mặc kệ luôn,đau thật....Cãi nhau với những ly do rất vớ vẩn mọi người đều bảo em ko đc làm lành trc,nhưng chẳng nhẽ cứ để tình trạng đấy kéo dài,buồn lắm.....
  6. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cậu phải xác định rõ ngưòi ấy có phải người yêu của ấy hay chỉ là ấy đơn phương ...có một số chuyện ko thể nửa trong nửa đục được đâu. Nếu như người ấy ko coi trọng tình cẩm của bạn thì bạn có nghĩ rằng với ngưòi ta , cậu ko hề quan trọng .Đừng để cảm xúc điều khiển con ngưòi bạn ..//hãy biến mất một thời gian ...ko liên lạc , ko chủ đọng gặp ...nếu thục sự yêu bạn , người đấy sẽ tự tìm đén bạn ,còn ko thì bạn đã có câu trả lời cho mình rồi đấy ...cứng rắn lên nào
  7. jinie_10

    jinie_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    hôm truớc còn nhắn tin yêu ss nhiều lắm, hôm sau thì lại ko muốn đợi nữa... vậy là bệnh gì mà khiến tình cảm của 1 người lại thay đổi nhanh đến thế???
  8. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ...hờ hờ ..chị đọc đi đọc lại cũng ko hiểu em diinh hỏi j cả ...Nói rõ hơn dc ko
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cộc cộc.... bác sĩ ơi, chữa bệnh cho con chim gõ kiến nhà em. Mấy bữa nay, nó bỏ cả ăn kiến, bỏ cả mài mỏ, bỏ hết để nhẹ cân hơn cho dễ bay ra Miền Bắc tìm perfect girl của nó...... Nhưng đùng một cái nó bị bắn trúng tim. Máu chảy nhiều thật nhiều, chảy hết cả lên mặt, chảy đẫm hết cả mắt...... Bác sĩ chữa cho nó được không??? Nó muốn bay thật nhanh ra Bắc.
    Lại thêm nữa, ngoài Bắc gió lạnh thật lạnh. Trong Nam nó quen rồi. Gió ngoài Bắc to quá trời luôn, cứ không cho nó bay đến nơi...... Nó buồn lắm.......
  10. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Băng bó vết thương , di mua cái áo rét ....mua vé máy bay...bay ra ..rồi đến HN rồi

Chia sẻ trang này