1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn 24/7

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi chuoi_in, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Gió ở HN to quá.... toàn không cho Gõ kiến lại gần bạn gái của nó. Bạn gái của nó cũng tránh Gõ kiến luôn. Vì Gõ kiến sau khi băng bó, trông xí trai lắm....
  2. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đang chuẩn bị đi ăn, online một lát thì thấy anh, thấy status của anh. Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ. Em được xem Wcam cái mặt ngô ngố, được chat với anh. Hì, Linh vĩ đại của em đâu rùi? Linh vĩ đại mà lại khóc như con gái, eo ơi ngại chưa kìa. Xí hổ quá đi. Trước đây anh cứ khoe loạn lên là tìm được vợ rùi mà. Gì nhỉ, status trước của anh là ... tìm được perfect rùi cơ mà. Perfect là thế này đây á? Chẳng biết anh kể với em là thật hay không. Nếu là thật thì em tự hào vì anh Linh lắm cơ. Tự hào vì có một anh zai sẵn sàng làm tất cả vì "cai'' gọi là perfect" của anh này. Em tự hào lắm đó, không chỉ em mà còn cả mười mấy cô bạn gái trước của anh cũng tự hào. ( Không bít em đếm có đủ không ). Cả chị chích choè ở trên kia cũng tự hào này. À mà anh còn giữ đôi giầy đó không. Cũng gần 2 năm rồi còn gì. Đôi đó em tư vấn đấy.. Xem nào,anh zai của em đã làm những gì nào. Em được anh Thành kể là bay ra HN rồi lại vào HCM trong vòng 2 ngày cơ đấy. Ngày trước em không đc anh chiều như thế này nhỉ. Hì, em tự hào về anh nhiều lắm cơ. Sao phải buồn nào. Ngày mai ra đây, em khao anh đi ăn bét nhè chè thiu luôn.. Rồi bảo mẹ làm lại hồ sơ đi, rồi té thôi. Kệ đời đi anh zai của em. Mấy cái đứa kiểu như thế chẳng đáng để anh zai em để ý đâu. À mà tuỳ anh, chẳng cần, học ĐH cũng oai chán rồi. Ở nhà với em cũng được. Anh em mình quậy tưng luôn. Ok nhé. Uhm, tối nay em bảo mẹ em sang nhà anh chơi nhen. Rùi em nói đỡ cho. Hi hi, em nghe anh Thành kể rồi. Anh Linh number one luôn. Thế mới gọi là Linh vĩ đại chứ. À, em có nhỏ bạn cũng về cùng đợt này. Giới thiệu anh Linh nha. Quay trở lại thành Cool boy ngày trước của em xem nào. Con bạn này của em nó cũng kiêu lắm, thử tài Linh như thế nào nào.
    Chà, anh out rồi à. Hì, uhm, ngủ đi anh, mai còn đi sớm. Anh zai của em là nhất. Dẹp mấy chuyện vớ vẩn đi anh,
    Em đi ăn đây, hôm nay ăn cùng mẹ cả cô Nhung. À này, con Trâm hôm nay cũng đi cùng cô Nhung đấy. Có anh ở đây thì cô Nhung cứ phải gọi là..... Con dê cưng, con dê quý của mẹ... Hi hi...
  3. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    CHị có phải là chị Thanh ko.... mà chị Thanh có phải là mối tình đầu của anh L ko nhỉ???
    Anh L ơi chị ý có phải là chị Thanh trắng trắng xinh xinh ko???
  4. em_yeu_anh

    em_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, Minh phải không??? Chị Thanh này..... Nhưng Thanh chỉ là tên ở nhà thôi. Em nói thế thì chẳng ai biết, ngoài Linh đâu. Chị vừa về đó. Lúc nào lại sang chị chơi nhé.
  5. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    chỗ chị xa quá.. em ứ biết đi xe mà. Thế tên chị là gì
  6. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Gì thế nhở ? Hôm nay vừa PM cho cô này - tưởng thành viên mới ... rủ đi chơi cơ đấy ! hi hi !
  7. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, đang ngủ ngon thì có đứa phá mình... Không thể nào ngủ được. Bực ghê.... NGồi chơi CM.... 2 giờ sáng, tự dưng liếc mắt thấy có lọ sơn trắng... Trong đầu nảy ra ý hay.... Phi thẳng đến nhà em yêu..... Hi hi, vừa ngồi sơn chữ vừa ngó nghiêng xem có tay bảo vệ nào không. Sợ thót tim lúc mấy người đi qua.... Có người còn hỏi cháu làm gì thế.... Hix hix, lại còn bị mấy em hàng ở đấy buông mình mới sợ chứ......
    Hy vọng mấy dòng chữ vẫn còn ở đấy đến khi em đọc được..... Assh Sheeey !!!! Hix hix, viêm họng, chết mất.......
    Bác sĩ chữa em cái bệnh yêu nhiều cái..... Không bỏ được....
  8. toxicgirl_1712

    toxicgirl_1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    CHẹp hoá ra ai cũng cưa cũng rủ đi chới... mất hứng thế
  9. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Kưa đâu mà cưa ... Bác sỹ đâu rồi mà để phòng khám trống trơn thế này ...
    Tình hình là em chấn thương nghiêm trọng - hôm kia đi đá bóng về cổ chân em sưng vù - giờ vẫn hơi đau - ko biết có làm sao ko ? Mai em còn đi chơi với bác sỹ nữa ...
    à bác sỹ chữa luôn cho em cái bệnh tế nhị ... triệu trứng là cứ đi ra đường là túi em chả còn xu nào ... ở nhà thì tiền 500 - 1000 ko thiếu ... mai xem nhà có gì bán được cho đi luôn tối còn ăn phở cuốn ...
    Nhưng mà chân đau - cứ tối là lại đau ạ !
  10. chuoi_in

    chuoi_in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hi` ...thế bs chẳng đã hỏi thăm tình hình vết thương là j ...Mai bs kê đơn cho ....đau chân có đi đc ko đây
    To all :ko dc chiếm giwũ phòng khám của tớ làm nơi tâm sự nhé ...ra quán nước í ....ở đây tớ còn đang tập trung chuyên môn

Chia sẻ trang này