1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

{Tư vấn}Bạn gái mình đòi chia tay và ko muốn gặp mình nữa

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vanmanh, 10/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người ttvnol!

    Mình có tâm sự này muốn nói mà nay mới lên forum để mọi người giải đáp thắc mắc về chuyện tình cảm của mình.

    Tình hình là mình và bạn gái mình yêu nhau cũng hơn 9 tháng rồi, tình cảm giữa 2 đứa mình cũng suông sẻ và tốt cả.Bằng chứng là mình cũng dắt cô ấy về nhà mình chơi để ra mình gia đình và mọi người biết.

    Khi yêu chuyện giận hờn hay trách là chuyện bình thường thôi nhưng giờ đây cô ấy lại giận với lý do cũng ko lớn gì hết.

    Việc là trước tết mình có đi làm nhưng sau tết vì 1 lý do nên mình nghỉ rồi xin công việc mới để làm, công việc của mình cứ lận đận hoài vậy đó cứ hết chạy chỗ này lại đến cho khác vậy?Có lẽ vì nguyên nhân sau xa này cô ấy giận mình vì mình ko có việc làm ko lo lắng được gì cho cô ây hết.

    Máy hôm mình ko gặp cô ấy,và lúc mình nhớ cô ấy quá nên ghé phòng cô ấy chơi (cô ấy ở trọ cùng mấy người bạn), khi đến chơi cô áy tỏ vẻ khó chịu với mình và nói "anh chảng biết gì hết: ko ở nhà đi xin việc làm mà qua đây làm gì,giờ có nhiều người ở nhà nên làm phiền họ lắm.Giờ anh về đi".Khi mình đến nhà cô ấy chơi có bổ trái xoài cho cô ấy ăn nhưng rồi cô ấy ko ăn, khi tức giận cô ấy đã hất dĩa xoài đi luôn và thế là mình giận quá chửi thề với cô ấy với những điều khó chịu rồi mình bỏ về luôn.Thế là cô ấy giận nói là mình đã chửi ba má cô ấy nhưng nóng quá mình ko nhớ có chửi hay ko nữa.Hôm sau mình có gọi điện & nhắn tin nói lời xin lỗi nhưng cô ấy vẫn còn giận mình nữa.

    Mình có gặp lại cô ấy để giải hòa nhưng ko giải quyết được gì?Lúc đó mình có nói đùa với cô ấy "Có người đẹp như em mà bị CÂM kìa" thế là thêm 1 trận nữa.

    Cuối cùng cô ấy nói đòi chia tay với mình,mỗi người đi một nơi ko ai còn quan tâm đến ai nữa cho đỡ khở.Bây giờ em sẽ trở thành CÂm và MÙ trước anh .

    Mình nhớ trước đó mấy ngày, mình có xem tin nhắn của cô ấy trong điện thoại có nội dung tin nhắn của người yêu cũ của cô ấy với nội dung là ông xã & bà xã, mình có hỏi sao em còn liên hệ với người đó nữa nhưng cô ấy nói người ta nhắn tin cho em chứ em đâu có nhắn tin cho người đó đâu?Khi mình đọc tin nhắn đó mình biết cô ấy nhán tin với người đó trước nên người đó mới nhắn tin lại như vậy?

    Câu chuyên của mình hơi dài dòng những chuyện cũng ko có là bao nhiêu?Mong muốn mọi người hãy bỏ chút thời gain đọc và cho mình lời khuyên.

    Bây giờ mình làm gì để cô ấy hết giận mình?Khi cô ấy trốn tránh mình có cố gắng đi tìm gặp cô ấy hay ko?Sắp đến ngày lễ tình nhân rồi nên mình cũng muốn tạo cho cô ấy điều bất ngờ.
    Và có phải khi con gái nói lời chia tay thường theo mình có những trường hợp sau: Cô ấy nói vậy để hù dọa mình xem tình cảm của mình như thế nào?Cô ấy ko còn yêu mình nữa và đã tìm được 1 người khác phù hợp hơn mình

    Rất mong sớm có lời khuyên của mọi người
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vụ gọt xoài mà không ăn sao tôi nghe quen quen vậy - nhưng từ 1 topic rất rất cũ rồi.
  3. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Thế bạn có nghĩ , mai này lấy nhau về rồi , chồng gọt xoài cho vợ ăn thế mà vợ cầm đĩa xoài hất tung xuống thềm ?
    Chồng thấy thế cũng k chịu nép vế , lật mả tổ tông 9 đời nhà vợ lên chửi.
    Còn các con thì tròn xoa đôi mắt nhìn bố mẹ đánh mắng nhau .

    Cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì yêu , bằng k thì chia tay cho nó lành . Tình yêu k phải là cái bản hợp đồng ràng buộc , cảm thấy thiếu tôn trọng nhau thì "ok , mình chia tay" !
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Chắc hai người cũng không hơn tuổi nhau là mấy ah chủ top? Cái kiểu ăn miếng trả miếng thế này thì bất kỳ đôi nào cũng có kết cục như hiện tại của bạn thôi.Các cụ nói : "một điều nhịn,chín điều lành" rất đúng nhưng thực hiện không hề dễ dàng vì đàn bà nói chung khi tức lên nói cực kỳ khó nghe,nên gần như cách duy nhất để tránh là tìm cách không phải nghe những lời đó,36 chước chước tạm thời im lặng chuồn là hơn,đợi gái hạ hỏa ta tính tiếp,tranh thủ thời gian rảnh rỗi đó đi đàn đúm bạn bè đi :)) !!
  5. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau mà lòng tự ái trên cả lòng tự trọng thì nên chấm dứt ngay, sẽ tốt cho cả hai.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một số đàn ông ngu, thay vì nói chuyện cho ra lẽ khi có khúc mắc, hoặc nói thẳng "mình sẽ nói lại chuyện này khi cả 2 đã bình tĩnh" rồi lẳng lặng biến đi vài ngày, thì lại chọc cười một người đang bực mình với mình.

    Người đó cho rằng gã đàn ông kia cười nhạo vào vấn đề khúc mắc và xem nhẹ cảm xúc của mình, không đứt mới là lạ.

    Cái câu "Có người đẹp như em mà bị câm kìa" là một câu cực kỳ vô duyên, lố bịch, đần độn. Cứ thử quen con nào nó nói câu tương tự khi mình đang khó chịu với nó và không nói chuyện với nó, xem thử cảm giác lố bịch của câu ấy nó đến cỡ nào.

    Chúc chủ topic sẽ có lần hiểu được mức độ lố bịch của câu nói mà chủ topic từng sử dụng.
  7. vanmanh

    vanmanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình hơn cô ấy 1 tuổi nên giống như bạn bè vậy đó.2 đứa mình cuối cùng cũng giải hòa được rồi, xảy mọi chuyện mình mới biết đc mình nên cẩn thận trong lời nói của mình & càng yêu cô ấy nhiều hơn

    Thì lúc đó giận quá mình cũng nói đùa vậy thôi ko nghĩ là hậu quả nó như vậy?

    Hôm qua mình cũng dành cho cô ấy ngày lễ tình nhân đầy ý nghĩa bên cô ấy.Thật hạnh phúc khi được ăn socola cùng người mình chứ phải ko?

    Đôi lúc phải nếm được vị ngọt đắng cay mới biết dc tình yêu của mình ntn?Đây là cả cuộc đời mình sau này chứ ko phải là 1 sớm 1 chiều.

    Hiện nay mình phải hay nghi ngờ cô ấy với người yêu cũ hay nhắn tin kia mà ko biết dc như thế nào?Khi yêu mà ko tin tưởng lẫn nhau sẽ xảy ra những ghen tuông này kia nhưng ai mà mong muốn đc điều đó
    Mong mọi người cho mình một lời khuyên
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chủ tóp hết thuốc chữa rồi, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, đọc mà buồn cho chủ tóp.
    "Hiện nay mình phải hay nghi ngờ cô ấy với người yêu cũ hay nhắn tin kia mà ko biết dc như thế nào?" : ko biết phải hỏi, suy nghĩ lung tung làm gì, mục đích là làm cho đầu óc ta nhẹ nhõm ,thoải mái, đơn giản thế thôi, lăn tăn có giải quyết được gì đâu
    Gặp gái mà đầu óc nghi ngờ lung tung thế kia thì làm ăn gì được, chú nghi ngờ gái thì gái sẽ nghi ngờ chú, chú thoải mái, tin tường với gái thì gái sẽ làm điều tương tự với chú.
    Điều cuối cùng khuyên chủ tóp là gái có xứng đáng được như vậy ko? Phải định hình được con người gái, tính cách, cư xử của gái, phải thử thách gái để thấy được bản chất thật sự của gái. Tất cả điều trên giúp chú có nhận thức đúng đắn hơn về gái. Đơn giản cho óc thanh thản.

Chia sẻ trang này