1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Tư vấn] Bị gái đọc được tin nhắn nhạy cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi antigod, 25/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    đáng đời
  2. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa, có 1 cô bé mình đang cưa cẩm. Phải nhờ 1 Ban tư vấn gồm nhiều thành phần có kinh nghiệm( các nhân sĩ, học giả, ...) để hỗ trợ mình cả cuộc hành trình dài mấy tháng trời. Trong quá trình đó, mình thường xuyên trao đổi tình hình với Ban tư vấn. Có lúc, cô bé mình cưa rất dở hơi ăn cám hấp, mình mẩy, khó chịu, yết kiêu, làm hàng... Thế là trong tin nhắn trao đổi, mình toàn gọi là "căng rồi bồ ạ, con điên này nó lại dở chứng" hoặc "con thần kinh ấy tự nhiên lại báo bận rồi"... Kể cũng vui :)
  3. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ sẽ cảm thấy an ủi hơn trước một sự thật có liên quan đến họ, đó là CHỐI BAY BIẾN ĐI!
  4. hanoimedia_com

    hanoimedia_com Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    2.452
    Đã được thích:
    3
    Nếu bị hỏi, bảo là thằng T nó mượn điện thoại của anh nhắn cho con L, người yêu nó, vì máy nó hết tiền :))
  5. Double.D.Silent

    Double.D.Silent Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2011
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    bạn tán người ta mà chẳng tôn trọng người ta gì cả ! về học lại văn hóa đi, càng ngày càng xuất hiện nhiều tên nguy hiển, não của cố bé ấy may chăng là não dưa hấu mới không tạch
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thằng bạn mình lúc đi công tác còn nhắn nhầm vào máy vợ nó tin nhắn (lẽ ra gửi cho bồ) như sau:
    " Anh dang o P.302, em den ngay di. Moi vao toi noi, nho em qua."
    Vậy mà cu cậu còn gỡ được bình thường, chả cần nhờ ai giúp.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh kia chắc là không chỉ làm chồng khéo, mà làm bố, làm rể cũng khéo lắm đây. Mà khéo nhất là làm con của bố mẹ mình và làm cháu của ông bà mình.
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    1. Các Min, Mod toàn đi hỏi "hộ" bạn bè.
    2. Kệ xác nó, ai bảo thích lục lọi điện thoại, hòm thư người khác. Trong ngày người ta đeo một lúc mấy cái mặt nạ, quan trọng là lúc ở với mình người ta chỉ dùng mặt thật là được. Theo dõi hay dò xét người khác thì chỉ thiệt mình thôi.
  9. chanhhoichanh

    chanhhoichanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    cứ bảo với nó là ngày anh mới quen em em như con dở hơi còn anh là thằng khùng đi đâm đầu vào con dở hơi.
    Giờ vẫn thấy may là ấn tượng xấu mới có cảnh thần tiên ngày hôm nay.

    Vừa đấm vừa xoa.
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn đấy, rất đúng bài, cái trò nửa đùa nửa thật này xí xoá được khối câu vạ miệng.

Chia sẻ trang này