1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn: Cả hai vợ chồng đều bị nhiễm HIV?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tuantom224, 20/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuantom224

    tuantom224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 35 tuổi, đã có gia đình. Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng chỉ học hết cấp 2 rồi đi làm. Từ một cô gái thôn quê ngờ nghệch ra thành phố làm việc, tôi nhanh chóng sa vào lưới tình của một anh chàng cùng quê, hơn tôi 4 tuổi và cũng làm cùng công ty. Sau hơn một năm yêu nhau, chúng tôi tiến tới hôn nhân. Đến giờ, cả hai đã có hơn chục năm chung sống và có với nhau 3 mặt con, đứa lớn nhất đã học lớp 8.

    [​IMG]

    Cuộc đời tôi sau khi kết hôn là một chuỗi ngày bất hạnh. Chồng tôi là người đàn ông trăng hoa. Không biết bao nhiêu lần, người ta mang bụng bầu đến bắt đền và tôi phải thay chồng giải quyết hậu quả. Bao nhiêu lần tôi phải nhờ tới trung tâm tư vấn ngoại tình. Xấu hổ, nhục nhã không để đâu cho hết nhưng nhìn 3 đứa con nheo nhóc, tôi lại cố chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Hơn nữa, ngoài việc trăng hoa, anh ấy vẫn là người đàn ông có trách nhiệm, đi làm vẫn mang tiền về để tôi lo cho gia đình. Anh ấy cũng chưa bao giờ đánh mắng, ngược đãi mẹ con tôi.

    [​IMG]

    Tôi nghĩ rằng “nhân vô thập toàn”, bao nhiêu lần cố gắng thay đổi chồng không được, tôi cũng dần chấp nhận “sống chung với lũ”. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”, cách đây một vài tuần, tôi thấy sức khỏe ngày càng kém, ngày càng hoa mắt, chóng mặt nên đã đi khám ở bệnh viện. Kết quả bác sĩ trả khiến tôi ngất ngay tại bệnh viện. Tôi đã bị nhiễm HIV. Tôi chưa bao giờ lang chạ với bất kì người đàn ông nào. Căn bệnh này chắc chắn là chồng mang về cho tôi. Anh ấy đã đi làm xét nghiệm và kết quả cũng là dương tính.

    Từ ngày phát hiện ra sự thật, tôi chẳng thiết tha việc gì. Chồng tôi cũng rất ân hận, van xin tôi tha thứ. Tôi vừa giận chồng vừa hoang mang khi nghĩ về quãng thời gian sắp tới của cả gia đình. Nếu vợ chồng tôi chết, ai sẽ nuôi các con tôi? Đứa nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi. Tôi rất bế tắc, chỉ muốn chết cho xong. Tôi cần được sự giúp đỡ của chuyên gia tư vấn bệnh HIV để vượt qua giai đoạn này.


    VIỆN TÂM LÝ SUNNYCARE - 1900.6295
    4/2 Đinh Bộ Lĩnh, P24, Quận Bình Thạnh, TPHCM
    SĐT: 08 7300 6848

Chia sẻ trang này