1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn các vấn đề về tuyển sinh ĐH-CĐ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi kimcuongbien, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaemkiniemvn

    xaemkiniemvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phần mềm trắc nghiệm sinh học của Lê Minh Mẫn, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.
    http://sinhhocvietnam.com/vn/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=65
  2. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suy nghĩ 1 chút rồi mới post lên. Hiện tại kiến thức em biết phải học j rùi .Nhưng wan trọng học nỗi ko thôi. Mệt mỏi, bất lực ,ko còn ý chí , ko còn tâm trạng học nữa. Thật ra hiện tại có lẽ em quá ôm đồm nhiều việc 1 lúc.Đầu óc ko còn tỉnh táo để suy xét mọi việc.
    Toán : tạm ổn , dĩ nhiên là cho wa câu cuối cùng của đề đh.Chuyện đương nhiên thôi .Lúc vào thi may mắn thì làm đc , ko thì cũng ko hối tiếc.Mình ko giỏi mà !Chấp nhận!
    Hoá:Chăm chỉ hơn 1 chút là ổn.
    Lý : nắm lý thuyết là tạm dc. Em vừa kiểm tra 15'' , n=10^-7 .Dã man! Ko còn khái niệm đơn vị là j !
    Sinh: Cho rơi tự do .Mệt rồi !Đc đâu hay đó , ko đc cũng kệ !
    Anh: Hên xui may rủi , môn thay thế cho Sinh nếu trước ngày thi đổi ý.
    Văn:Môn chắc chắn thi tốt nghiệp .
    Ko biết mọi người có biết lực học hiện tại của em ko. Tụt dốc ko fanh !Em học nhiều lắm .Có những ngày em ko ngủ .Suốt cả đêm thức trắng , làm bài .Mà vẫn thấy chưa xong .Đến 4h sáng mới bắt đầu học bài trên lớp . Điểm số của em h là điều đáng ngại .Nhưng kiến thức trong đầu còn là điều đáng lo hơn.Em ko biết j cả. Lý ánh sáng mù tịt.Làm nhiều bài lắm mà ko khắc gì trong đầu.
    Hôm thứ 7 em có tổ chức ngoại khoá cho lớp. Thật sự ngoại khoá là điều hay .Nhưng trong quý thời gian của em thì ko có môn này.Sao truờng cứ bắt làm nhiều việc vậy.Tụi em còn học , còn thi đại học nữa mà .Để lớp 10 ,11 làm đi!Nhiều lúc nghĩ thấy sao em ko may mắn.Hay điều đó là đúng. Em học 1 lớp yếu nhất trường ,ko tham gia nhiệt tình bất cứ hoạt động j .Tất cả mọi việc đều phải nạt nộ , phải bắt viết bản kiểm điểm phụ huynh ký nếu ko chịu làm .Phải lao động nếu phạm quá nhiều lỗi.
    Học lớp yếu , mình có khá thì cũng hạn chế.Nhưng nếu mình học 1 lớp khá, giỏi thì có lẽ sức học sẽ nâng lên.Lúc sáng trường tổ chức chào cờ :Vui cùng hoá học .Mỗi lớp cử 1 người tham gia chơi giống như Rung chuông vang. Lớp em ko hề biết j cả.Thầy Sỹ ko thông báo , trong khi nhiều lớp khác ai cũng biết.Cả lớp thì ai cũng nghĩ chắc lớp em là lớp ngu quá , đứng bbét trường nên ko cho tham gia.Tủi thân muốn khóc luôn.Vì lúc đó em cũng ko thể nói dc điều j vì lớp em ko có thông báo tham gia.Chẳng may lớp ko có cơ hội tham gia thì sao .Cuối cùng thi do thầy Sỹ quên thông báo .
    Lớp yếu nhất trường , thầy cô thì lúc nào cũng nói lớp.Thực ra cũng có nhiều điều ko hay.Nhưng mấy lớp khác , nói trắng ra tụi nó quay bài ssiêu quá , ko phát hiện ra ,Hay do 1 đứa khá thì nó giúp được những đứa xung quanh nó thôi.Lớp em ai cũng coi như đậu dh cỡ 5 đứa là cao lắm rồi.Tốt nghiệp còn sợ rớt.Chính cô chủ nhiệm mà còn ko đồng cảm với lớp , ko còn cách j nữa thì biết sao đây.Đáng lẽ cô chủ nhiệm lại là người luôn hiểu lớp , lớp dù sao thì cũng ko nên đi nói với thầy cô khác , ko nên nói xấu lớp như vậy.
    Là 1 cán bộ lớp , em phải làm sao đây?
    Thông báo 1 chút là thầy Bình chuyển lên Hà Huy Tập rùi , làm hiệu trưởng .Thầy Đức(LWD) qua LTT. Hì thầy B lên HHT bắt tụi nó mặc áo dài .Kekek, tụi HHT ghét ổng lắm.Ổng đi , cũng thoải mái , ko mặc áo dài vào thứ 7
    Sách thì nếu ai có muốn mua thì tham khào;
    Hoá: Phương Pháp giải trắc nghiệm Hoá vô cơ , Hưu cơ ( 39000/cuon)
    Lý : Bộ 4 quyển : Đủ các chương
    Phương pháp giải trắc nghiệm VẬt Lý 1, 2(32000/cuôn)
    Sinh: sách của Nguyễn Viết Nhân là ít sai nhất, và có ý hay giống sách phân ban nhất.Những sách còn lại phải tham khảo thật kỹ trước khi mua.Sinh nhiều cái khó hiểu .
  3. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Bạn DYK... gì gì đó (mìhk hông nhớ nổi nịck của bạn). Bạn đã nhận ra vấn đề rồi đó. Vấn đề của bạn là tâm lý, có phải ý bạn như vậy không (trời ơi! tui muốn chuyển sang nghề bác sĩ tâm lý rồi đây hả trời!). Nếu xác định được rồi thì bạn không thể đứng đó ngó nhìn cho sự việc ngày càng tồi tệ thêm. Bạn nên tìm cách giải quyết. Tất nhiên LAN không thể đứng ra giải quyết cho bạn chuêỵn bạn học ở trường được. LAN chỉ có thể khuyên bạn những cách để thoát ra chuyện đó để lo cho bản thân mình. Trước một vấn đề thường có nhiều cách giải quyết phụ thuộc vào việc người nhìn nhận vấn đề đứng ở nơi nào mà nhìn vấn đề thôi. Theo mình, chuyện của bạn có những cách giải quyết sau:
    1- Bạn khoanh tay lại, quay đằng sau để tự lo cho chính mình trước. Chuyện của lớp sẽ là chuyện phụ đối với bạn. Bạn nhận xét mình học khá. Bạn hãy tự tìm lớp học thêm thích hợp với trình độ của bạn mà học. Có nghĩa là, điều bạn quan tâm là chính bạn, chuyện của lớp sẽ là chuyện phụ (không có nghĩa là không quan tâm, nhưng có quan tâm cũng như không). Ưu điểm chuyện này là bạn sẽ tự chủ được việc học của mìh mà không bị phân tâm bởi các hoạt động của lớp. Nhưng nhược điểm là bạn có thể bị tẩy chay, hoặc bị đánh giá là cán bộ lớp tồi tệ, chuyện này thì lại có liên quan đến hạnh kiểm, nhưng LAN nghĩ sẽ không sao.
    2-Tổ chức 1 nhóm học đầu tiên giữa các thành viên khá trong lớp. Mỗi thành viên trong nhóm học này phải học khá một hay một số môn nhất định khác nhau để có thể bù trừ cho nhau. Việc học nhóm này sẽ có lợi cho bạn và cho các thành viên khác nếu các bạn biết cách tiến hành, biết tổ chức một cách nghiêm túc. Ngược lại, sẽ gây mất lòng tin cho không chỉ các thành viên mà còn cho cả cha mẹ của bạn. Chính vì vậy, nhóm này yêu cầu sự nghiêm túc của các thành viên, đồng thời là sự quản lý tốt của nguời trưởng nhóm. (Nghe có vẻ lý thuyết nhưng sự thật đã có nhiều nhóm như vậy được thành lập và hoạt động rất hiệu quả, đặc biệt là nhóm bạn ở trường Quốc Học Huế mà LAN biết). Từ việc hoạt động một nhóm, bạn có thể lôi kéo thêm các thành viên khác trong lớp để tăng số lượng học sinh khá giỏi thực chất (nhấn mạnh, thực chất chứ không phải điểm số thành tích). Như vậy, lớp bạn sẽ dần dần tốt hơn thôi.Nhưng nhược điểm là thời gian. Để tổ chức ra một nhóm, để hoạt động tốt và để nhận được sự đánh giá tốt từ các thành viên trong lớp và của bậc phụ huynh thì yêu cầu các bạn phải tốn nhiều thời gian để chấn chỉnh, trong khi các bạn chỉ còn một học kì 2.
    3-Tổ chức ngoại khoá thường xuyên cho lớp về các môn học chính. Có thể tổ chức vào ngày thứ 7, cn, hoặc những buổi không học khác. Có thể không tổ chức ở trường vào các giờ sinh hoạt lớp mà có thể xin phép trường cho muợn phòng để tổ chức vào các ngày nghỉ. Ưu điểm: khuấy động phong trào học tập trong lớp vì có chăm nghiên cứu thì mỗi học sinh mới có thể thấy được chỗ nào mình còn yếu, chưa vững.Đồng thời những cán sự t rong lớp có điều kiện củng cố kiến thức của mình, và cũng phải nghiên cứu kĩ trước khi trả lời. Nhược điểm: không phải học sinh nào cũng hoàn hảo, kể cả cán sự, cho nên yêu cầu phải có sự giúp đỡ của giáo viên. Bên cạnh đó, lớp phải nhận thức được tình trạng của chính mình và phải có sự nổ lực tập thể mới có thể dẫn đến thành công. Bạn và các bạn trong lớp cũng sẽ học được một ít từ những buổi ngoại khoá này
    Vậy đó bạn. 3 cách giải quyết vấn đề klhác nhau. Cái nào cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng, bạn hãy tuỳ tình hình lớp mà có những hướng giải quyết (khác) tốt nhất cho bạn. Cách của LAN đưa ra chưa thể là tốt nhất nhưng hi vọng bạn có thể áp dụng chút ít cho mình. Chúc bạn thành công và học tốt.
  4. DYKISLYS

    DYKISLYS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    cô mới giao chương trình thảo luận về ĐCSVN (3/2) cho em. Đưa cho ai làm đây?
    Sắp tới em ko lên mạng nữa đâu. Thanks chị lyanhnguyennhá !Sẽ cố gắng học để thi vào đại học. Mà sao a cũng phải thi dh? Em chẳg thik học chút nào.Nói chọn trường cho oai chứ nhà em thik thì em thi , vì em cũng có thik cái wái j đâu.Thui kệ!Tính sau, trước TẾT có 1 đợt kiểm tra 15'' , 1 tiết hầu như các môn. Mong là điểm ko wá tệ!
  5. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Để xem, có ý kiến gì giúp mấy em đây.
    Theo kinh nghiệm bản thân và của bạn bè cho thấy, muốn đậu ĐH không phải là cứ thức khuya dậy sớm là đậu. Quan trong nhất là phương pháp học. Khi học phải biết minh đang học gì, phải biết tập trung tối đa vào bài hoc. (Có một trang web nói về các cách học hiệu quả nhất, hay lắm nhưng mình quên mất địa chỉ rồi, để lúc khác post lên).
    Thử làm một thí nghiệm như thế này. Thay vì bỏ việc ngủ trưa để học bài từ 12h đến 5h chiều. Bạn hãy ngủ khoảng 2 tiếng, sau đó học bài 3 tiếng, với điều kiện tập trung tốt, khi học không được quan tâm, suy nghĩ chuyện khác. Thử xem học 5 tiếng với học 3 tiếng cái nào hiệu quả hơn.
    Ban đêm đừng cố thức khuya làm gì, với lớp 12 nên thức tới khoảng 11h là đẹp (buổi sáng còn phải dậy đi học mà). Làm như thế thì sẽ buổi sáng đi học sẽ không mệt, và tiếp thu bài dễ dàng. Khi bạn mệt và buồn ngủ thì chẳng học được gì đâu. Phải để đầu óc tỉnh táo....
    // Cái quan trọng nhất là phải biết mình đang học gì. Tức là phải chủ động với kiến thức
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    1) theo kinh nghiệm năm 12 của em thì cứ ngủ trưa tới phút thứ 80 là chơi 1 phát tới tối luôn, nếu tối hông có sô nào thì thêm phát nữa tới 23g dậy cày tiếp tới sáng.lớp 12 mệtquá, cực như trâu vậy á. vậy nên ngủ trưa thì 15phút là đẹp nhất (mấy nhà khoa học nói vậy), còn nếu đêm qua hông ngủthì chỉ nên kéo tới phút thứ 60 thôi là nấn ná lắm rồi
    2) khi mệt và buồn ngủ thì ta chỉ làm tốt việc chép bài thôi, còn học hành hiểu bài thì phải tỉnh táo, nhất trí. còn cách học bài sáng sớm thì sao nhỉ? ngủ lúc 20 hay 21g và dậy khoảng 3 hay 4g học bài, hơi khó thức thật nhưng làm riết cũng quen, còn độ tập trung lúc đóthì mỗi người mỗi khác
    3) em là hs biết mình đang học gì nhưng em lại hông biết làm thế nào để nhồi nó vào cho chắc nhất có thể. nói trắng ra là còn quá dễ dãi với bản thân, buông thả thói quen xấu. đây là tình trạng mà 3/4 hs mắc phải khi đi học (em nhìn xung quanh thấy thế). "Thật đáng đánh đòn"
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chắc là cũng nhiều người biết trang này rồi, em mò mãi mới ra, trắc ngiệm thì để chữ trắcnghiệm cho người ta biết, lấy đem vào chỗ "giải trí"
    http://www.danangpt.vnn.vn/tnghiem/
    lý và sinh thì 5 đáp án, còn toán thì đề tổng hợp mới là 4 đáp án; em thấy làm bài vầy cũng hay hay, đỡ công ra tiệm lùng sách muốn mờ mắt mà mỏi cả chân nữa , làm đúng hết 85% các đề trong đây là yên tâm thi rồi . là lá la, cố lên nào
  8. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chúc các sĩ tử thân mến có 1 cái Tết đầy sức khỏe, hạnh phúc và 1 năm mới bớt áp lực hơn để đạt 1 kết quả "trên cả tuyệt vời" trong kỳ thi tháng 7
  9. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    các bạn sĩ tử thân yêu ơi, các bạn đâu rồi?
    bắt đầu nhận hồ sơ rồi, không biết có ai nộp sớm chưa nè. năm nay nộp 60 000/hồ sơ so ra cũng đỡ nhỉ, vô phòng thi khỏi nộp tiếp. mà làm như vậy thì ai muốn nộp nhiều hồ sơ cũng phải "chùn" tay chi tiền, cũng hay.
    không biết mọi người ở đây có mua nhiều sách trắc nghiệm không chứ bây giờ mớ tài liệu tn thầy cô em cho cũng hòm hòm rồi, muốn mua thêm cũng thấy hoa mắt; gì đâu mà ra đủ thứ sách. sách bộ đề tn, sách phân theo nội dung lý thuyết, có sách lại gom cả 3 môn trong 1 khối lại trong 1 quyển (mấy quyển này đừng mua nhe, nó chỉ là gom mỗi môn vài chục câu chỗ này chỗ kia lại bán cho mình thôi). rốt cục vô nhà sách nguyên buổi sáng ngồi mỏi chân, lật mỏi tay vẫn chưa mua gì, chán!
  10. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi vô lại, cũng không biết nói gì hơn. Chúc các bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho mình.

Chia sẻ trang này