1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn các vấn đề về tuyển sinh ĐH-CĐ

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi kimcuongbien, 14/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    To LAN:
    Sis co thể tìm giúp hay tư vấn cho em một chút về trường Y Huế không? Năm nay có 1 ngành mới mở. Y dự bị gì đó( gần giống Y công cộng). Học 6 năm. EM chưa có cuốn Những điều cần biết nên chưa biết gì thêm ngoài thông tin từ cuốn của báo TN, TTrẻ. Chị tìm giúp em về ngành này với. Và xem giúp em có ngành nào <21,22 không. ( Thuộc Y).
    Và em muốn hỏi thêm , là nếu học ở Huế , sống có khó lắm không?Không có người quen ở đó, thì sống ntn? Nếu có thể chắc năm nay thi Huế , Cần Thơ.
    Không biết trong 4r mình có ai học Nông Lâm , hay trường Công Nghiệp ( tp HCM) . Em muốn hỏi thêm về Chế biến Thực Phẩm. Mà thấy nó có nhiều quá. Chế biến lâm sản, thuỷ sản, nông nghiệp... Chóng mặt.!
  2. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã phải trả giá cho cái danh ?osinh viên?!
    TT - Tôi từng là một thí sinh đăng ký thi đại học và cũng từng là một sinh viên đại học, nhưng đến bây giờ khi thấy không khí tuyển sinh tôi vẫn còn cảm thấy háo hức. Tôi biết rất rõ cảm giác của các bạn đang học lớp 12 vào thời điểm này nên mạo muội gửi đến các bạn một lời khuyên, dẫu tôi biết thầy cô cũng đã nhắc nhở các bạn rất nhiều.
    Các bạn ơi, khi đặt bút đăng ký dự thi, các bạn đăng ký thật nhiều trường, với mong muốn có nhiều cơ hội. Các bạn đăng ký vào các ngành thời thượng, vào các trường dễ kiếm điểm (đối với những học sinh sợ mình thi rớt). Các bạn đừng suy nghĩ như vậy, hãy nghĩ cho tương lai của mình và chỉ đăng ký vào những ngành mình thật sự thích, những trường mình muốn học, cho dù khó khăn cũng cố gắng. Nếu không đậu đại học thì học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp cũng chẳng sao, rồi từ từ học lên.
    Thi rớt đại học là chuyện rất bình thường, nhưng nếu đậu vào ngành, vào trường mà mình không thật sự thích, không có đam mê, thì 4-5 năm dài đằng đẵng, với tinh thần tự học, tự quản ở trường đại học, liệu các bạn có thể tốt nghiệp được hay không? Công việc, thành công chỉ dành cho những người giỏi, vậy nếu tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại trung bình và trình độ cũng ở mức đó thì liệu bạn có thể thành công được hay không? Thi vào ngành, vào trường mà mình không thích, đang học các bạn thấy chán thì phải làm sao? Quay lại thì đã muộn vì phải làm lại từ đầu, còn học tiếp thì mệt mỏi, thiếu động cơ...
    Tôi đã từng chọn ngành học mình không thích chỉ để đậu đại học, chỉ để có cái danh ?osinh viên? và tôi phải trả giá cho chuyện này bằng thời gian, công sức và tiền bạc của cha mẹ. Cái giá cụ thể phải trả là tôi phải làm lại từ đầu để... lấy bằng trung cấp, để được học ngành học mà mình yêu thích và phù hợp với khả năng của mình.
    Rất mong câu chuyện của tôi có ích cho các bạn khi các bạn đặt bút chọn ngành, chọn trường...
    THIÊN KIM (thienkimt...@yahoo.co.uk)
    chỉ mong "nhà" mình hiểu được như bậc tiền bối này thôi, hic
  3. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ý của mikavi88 là em đang theo xu hướng giống sis nói à ? Vì em thấy chỉ có em là thi ĐH năm nay thôi.
  4. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Xin chào phương thảo. Điều đầu tiên nói trước là đa số các anh chị thường chê trường của mình khi nói chuyện với các bạn sắp thi vào trường đó.
    LAN sẽ nói cho bạn nghe một số điều về trường Y Khoa Huế mà LAN được biết. Tất nhiên, để biết thêm thông tin về trường, xin mời liên hệ trang web của trường (là trang nào thì tui cũng không biết nữa mà nghe nói là thông tin mới nhất được update năm 2005).
    Trường Y Khoa Huế là 1 trong 6 trường của ĐH Huế. Là trường đang được ĐH Huế đặc biệt quan tâm chăm sóc nhất vì cạnh tranh với ĐH Đà Nẵng. Tiền nhà nước cho mỗi sinh viên Y Khoa Huế là 6 triệu/ năm.
    Trường Y Huế hiện tại sắp chuẩn bị kỉ niệm 50 năm thành lập trường (tháng 4 này). Trường có một bệnh viện nằm ở ngay sát trường với 1 trung tâm nổi tiếng là trung tâm phẫu thuật bằng dao Gamma. Bệnh viện này là nơi khám chữa bệnh bảo hiểm cho sinh viên thuộc trường ĐH Huế.
    Thôi nói chuỵên chính, nãy giờ cứ cà kê dê ngỗng. Trường Y khoa Huế năm nay có thêm 2 ngành mới là Y tế cộng đồng và y học cổ truyền (thông tin mới nhất thì LAN không thể nắm rõ bằng bạn rồi).
    Hiện tại, giáo viên giảng dạy các ngành chuyên môn tại trường là các bác sĩ của bệnh viện ĐH Y khoa. Các thầy này vừa là bác sĩ, vừa là thạc sĩ hoặc tiến sĩ và ai cũng đã từng đi du học ở nước ngoài. Bạn có thể yên tâm về việc giảng dạy lý thuýet của trường. Còn về mặt thực tập, bạn sẽ thực tập nhiều trên mô hình. Trên xác người thì có lẽ là hiếm vì xác của trường Huế đã cũ và ít. Cuối năm 1bạn sẽ được thực tập trên xác thật. Nếu so sánh 1 chút với Y SG thì điều kiện thực tập của Y SG tốt hơn. Còn về mặt lý thuyết thì có lẽ trường Huế tốt hơn. Nói chung là ở đâu cũng có cái tốt và kém của nó cả.
    Về điều kiện sống, có thể khẳng định là rẻ hơn Nha Trang. Đường ở Huế đa số đều có cây xanh. Ở Huế không có biển, muốn tới biển thì phải đi 15km. Chủ yêu ở đây là sông, sông Hương, sông An Cựu. Sông Hương thì nổi tiếng rồi, còn sông An Cựu thì hix, kinh khủng, dơ chết bỏ, vậy mà người ta còn lấy đó rửa tô múc bún, giặt đồ, rửa chén, rửa rau mới ghê. (nó nằm ngay trước nhà LAN đây). Ở đây có lẽ bạn sẽ chưa thể quen với giọng nói là chủ yếu. Nhưng rồi sẽ quen thôi. Trong lớp của LAN có rất nhiều bạn Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh, nói chung là cụm phía Bắc trung bộ, gần như chiếm đa số. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những gương mặt miền trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Kháh Hoà, Bình ĐỊnh và các bạn ở Tây Nguyên. Theo nhận xét, con gái lớp LAN rát là dễ thương (tính tình), hiền. Nói chung là còn quê mùa, không đua đòi như TP HCM.
    Huế là đất để học. Học sinh Huế, đặc biệt là trường QUốc Học, rất giỏi, giỏi rất đều, giỏi tất ca r các môn chứ kh ông bị lệch như những trường chuyên khác. Sống trong môi trường như thế, phải cố gắng rất nhiều mới bằng đaược các bạn ấy cho nên trong lớp LAN các bạn rất cố gắng. Sống ở Huế mới thấy bạn bè mình thi nhau học như thế nào. Nghĩ lại thấy mình chỉ là con số 0. Bọn nó học chăm kinh khủng. Một quyển sách dày 500 trang tụi nó có thể thuộc lòng (tất nhiên k hông phải là sách hình). Hix, giá như mình có cái đầu để nhớ như tụi nó.
    Học trường Y, những ngành đa khoa, rhm, bạn sẽ không có thời gian đi làm thêm. Vì lịch học là 2 buổi/ ngày, tuy nhiên được nghỉ vào thứ 7. Chương trình học ở trường rất là nặng, bạn phải dành thời gian cho việc học các môn chuyên ngành, không phải ít. Hơn nữa, Huế không phải là môi trường kinh tế sôi động nên khó khăn trong tìm việc làm thêm (chính LAN cũng muốn đi làm thêm nhưng mà không tìm được đất cho mình). Mà nếu có làm thêm thì lương của bạn cũng sẽ thấp, không bằng Nha Trang được.
    Ở đây, 9h tối ra đường bạn sẽ không thấy một ai (trừ những chỗ bán bánh mì và tiệm net). Dân tình ở đây ngủ sớm lắm, hix. Không có chỗ để đi chơi. Vì ở đây đã quá nổi tiếng với hình ảnh là 1 cố đô nên không có được một không khí sôi động như SG. Tuy nhiên cũng có cafe, các sàn nhảy (những chỗ đó tui chưa vô bao giờ).
    Nhà trọ: rẻ! Bạn sẽ hơi ngạc nhiên khi biết Hué cũng như đà lạt, dốc tùm lum. Nhưng lên dốc tìm nhà trọ sẽ rẻ hơn và không sợ bị lụt.
    Thôi cứ nhiêu đó đã, nếu bạn thật sự muốn ra Huế thi, hãy cho LAN biết, LAN sẽ cố gắng giúp đỡ bạn trong khả năng cho phép. Vì hè này LAN được nghỉ ngày 7-7, gần ngày thi ĐH.
    Chúc bạn có sự lựa chọn tốt nhất.
  5. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tuần sau,27/3 em nộp hồ sơ. Có lẽ phải xem lại. Đằng nào cũng Y công cộng,chỉ tiêu cũng 50. Nên chưa biết Y nào. Y thuộc ĐHQG ,Y tp HCM, Y Huế.Điểm tương đương nhau. MÀ cũng ko chắc. Chị LAN xemlại đi.Y công cộng và Y dự phòng khác nhau nhen.Y công cộng 4 năm, Y dưphọng 6 năm cơ mà. Cái đólà em mới xem hôm bữa. Để về nhà xemlại. Hiện tại ở trường vẫn chưâphts cuốn Những điều cần biết. nên chưa nắm khái quát lắm.Định hướng của em chỉ là Y công cộng, ko dám mơ tưởng đến Đa khoa hay Răng- hàm-mặt...Mấy ngành đó điểmcao quá, em với không tới đâu.
    Vậy chị có biết khối A thì nên thi cái gì không?Em định thi Công nghệ thực phẩm ( Bách khoa). Rớt chắc cho nó oai! Nói vậy thôi,chứ trường em thi sẽ là Đại học Nông lâm.Nhưng nếu chị có thể , tìm giumem thông tin về ngành này ở Nông-lâm Huế luôn đi. Có gì thi luôn 1 địa điểm cho tiện. Đằng nào cũng rớt thôi mà.
    À, cho emcái địa chỉ trường
  6. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    cô em chưa đi thi mà ăn nói xui xẻo quá ,tự tin chút đi em
    học y tế cộng đồng cũng được đó em,ngành này tương lai phát triển lắm đó
    nếu thi khối A thì thi kinh tế đi (của ĐHQG hay dân lập), quản trị- tài chính hay kế toán gì cũng được,tương lai đầy màu hồng
  7. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    dân Cần Thơ chính hiệu đây, năm nay mình cũng thi nữa, nên mình mới mong "nhà" mình hiểu cho cái bài kia. dân Cần Thơ cũng muốn học ngay nhà cho nó tiện, nhưng nếu đậu tp HCM thì lên học cũng tốt thôi.
    không biết có ai để ý cái ngày hội tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ làm ở tp HCM hôm chủ nhật rồi không? thấy quy mô quá, phải chi cái đó đi tour xuyên việt luôn há, vậy thì mình khỏi mắc công ngóng chờ mua sách cẩm nang gì gì đó rồi còn được giải đáp hết trơn thắc mắc về thi cử, rồi còn được hướng dẫn ghi cho "đẹp" cái hồ sơ, rồi còn được thi thử lấy học bổng, phần thưởng,... cn tuần này nó về CT, hà hà.
    bây giờ đi ngủ & ăn thì thôi chứ hễ nhìn thấy cái gì liên quan tới học hành là em lại nghĩ ngợi. có 2 luồng suy nghĩ trái ngược nhau 1 lúc: 1 là năm nay lần đầu trắc nghiệm, nhìn mấy câu trong sách tn mới ra thấy oải hàng luôn mà tới giờ mình chưa học được nhiều gì hết thì chắc làm bài không được 50% nữa & nếu thi rớt thì mình sẽ học bất cứ trường nào, miễn là đi học thôi, chứ không luyện lại nữa; 2 là năm nay thi tn lần đầu chắc đề không quá khó & mình sẽ làm được hết thôi, uýnh đại mấy câu không biết rồi làm chắc ăn mấy câu tb trở xuống, đậu là chắc. nói ra với mấy đứa bạn thì mới thấy là mình nghĩ vậy còn ít, tụi nó nghĩ nhiều hơn mình gấp 5 lần, mà sao tóc nó chưa bạc ta, ngộ!
    có ai có cách gì không?
  8. lyanhnguyen

    lyanhnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Trả lời Phương Thảo nhé.
    Thứ nhất là về chuyện không có người thân ở Huế thì có sống được không đó mà, LAN cũng như bạn thôi, có biết gì về cái xứ này trước khi ra đây đâu. Cho đến bây giờ, LAN cũng chưa biết gì về Đại Nội hay Lăng mộ của ông vua nào cả. Nhưng không phải 1 mình mình như vậy đâu bạn à, nhiều người như mình lắm, cho nên đừng lo gì cả. Người ta sống được mình sống được thôi. Chỉ có điều là ''nhập gia tuỳ tục'', con người, cách sống ở đây không giống như trong mình. Họ như thế nào thì LAN sẽ không nói ở đây, vì như vậy sẽ có tính chủ quan. (Nếu muốn bạn có thể send message cho LAN).
    Thứ hai, về trường Nông Lâm ở Huế.Thông thường thì trường Nông Lâm không được đánh giá cao, vì thời nay mấy nông dân giàu. Thông tin về trường nông lâm, thú thật là LAN cũng không rõ, vì LAN không có bạn nào học trường đó cả. Nhưng cũng như những nơi khác, trường NL ở đây cũng không được thầy cô trong ĐH Huế đánh giá cao cho lắm. ĐH Huế gồm có các trường: Y Khoa, Sư phạm, Khoa học (1 dạng của BKhoa), Kinh tế, Ngoại Ngữ, Nông Lâm, Thể chất. Ngoài 3 trường Y Khoa, Khoa học, Sư phạm là 3 trường được đánh giá cao thì các trường còn lại thật ra cũng có cái hay của nó LAN không biết được. Như trường Ngoại ngữ thật ra cũng có cái hay lắm trong đó, vì em họ của LAN học ở trường đó nên LAN biết. Nói chung là ở ''trong chăn mới biết chăn có rận'', phải hông bạn, LAN có lẽ chỉ nói như vậy thôi. Nhưng nếu bạn là em của LAN thì chắc là LAN không khuyến khích bạn vào trường NL đâu.(cái này nói nhỏ nhau nghe thôi chứ nói lớn lỡ trong này có bác nào người Huế thì uýnh LAN tơi bời mất.)
    Thứ ba, bạn hỏi LAN khối A nên thi trường nào. Cái này LAN chịu Thảo ơi. Làm sao LAN biết được sức học của bạn như thế nào để góp ý đây. Nếu như bạn có ý định rớt trường xịn cho oách thì LAN nghĩ là không nên. Vì sao? Thi rớt, dù cho có xác định tư tưởng trước là mình sẽ rớt thì cũng không tránh khỏi buồn chán, rất có hại cho cả tâm lý và cơ thể. Còn một điều nữa, bạn không nhớ là năm sau không thi ĐH nữa sao? Năm sau thi tốt nghiệp chứ không thi đại học mà. Dù cho có mang tiếng là chỉ học 6, hoặc 8 môn đi chăng nữa thì cũng giống như là học đúp lại 1 năm. Cộng với tư tưởng chán ngán nữa thì bạn có chắc là bạn sẽ thành công trong năm sau không. Nếu như chuyện thi rớt là chuyện ngoài ý muốn thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chọn trường điểm thấp mà bạn không thích thì cũng sẽ không dẫn đến kết quả tốt đẹp gì. Bạn sẽ rất chán ngán (giống như LAN bây giờ). Vấn đề là chọn trường như thế nào cho phù hợp với mình, ngang tầm nhưng không có chất gây chán, hì hì hì.
    Thôi cứ vậy đi nhé, bây giờ LAN phải về đây.
  9. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    anh chị ơi năm nay em thi đại học ma em không biết thi vào trường nào bây giờ vì sức học của em nó có hạn anh chị tư vấn giúp em được không nhờ anh cướp biển đó
  10. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sức học thì ai cũng có hạn hết á bạn ơi
    bạn thích làm nghề gì? (cái này quan trọng lắm à, nhiều khi cái mình thích nó cao nhưng mình cố thì cũng tới)
    bạn nên nộp hồ sơ theo 2 hướng: hướng bạn yêu thích; hướng phù hợp khả năng học của bạn. đã tới lúc này thì bạn cứ học theo cái mà bạn có nền sẵn, cái mà bạn vững; còn tới lúc thi thì thấy cái nào chắc đậu hơn thì xách giấy báo đó đi. vậy bây giờ bạn vững cái gì & bạn thích cái gì?

Chia sẻ trang này