1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cách cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pitchu212, 16/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    em sợ bác này tạch roi
  2. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hem sao cả Mình dùng chiến dịch đích bất động ta bất động thôi, kể lại chuyên hôm trước nghỉ tết cho AE nghe nhá:
    Buổi học cuối trước khi nghỉ tết, Mình vào chỗ cái ghế mà em ý ngồi với Mình lần trước ấy, nhưng hôm nay Mình nhìn quanh hơn 150người ko thấy bóng em ý đâu :-ss( lầm bẩm chắc lạnh quá ốm nghỉ rồi)
    Nhưng đến cuối giờ về mọi người về gần hết vắng dần rồi, mình đứng ở cửa ra tận sau cùng hàng ghế nhìn lên trên thấy em ý cũng đứng ở phía dưới nhìn lên trên bục như tìm ai[COLOR="Red"] ( Góc đó chỉ mình nhìn được em ý chứ em ý ko nhìn được mình vì em ý xoay lưng lại và cách nhau khoảng 30m), Mình nhìn thấy vẫn dáng đó vẫn cái mái tóc màu hạt dẻ đó đang ngơ ngác tìm ai )
    . E đứng quan sát tầm 30s >40s(em nó vẫn trong tình trạng ngơ ngác) rồi quay ra đi thẳng về vừa đi ra cầu thang được tầm 6m thì tự dưng mình cảm thấy có ai đó sau lưng (thực ra hết người rồi cái màu áo ấy thì đúng là em nó rùi)nhưng thôi đút tay túi áo thẳng lưng đi về đến bãi gửi xe .Mình đã thuộc lại đi nhanh rồi thế mà mình vừa dắt xe ra đến cộng lại thấy em ý lau chau trước mặt đang chém gió với 1 em khác ngay cửa . Bất biến vậy đó AE [/COLOR]
  3. hoianduabo

    hoianduabo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đó là trước tết , còn bây h sau tết thì tình hình thế nào rồi bạn.
  4. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đen quá bị chia ra làm 2 lớp mình và em ý thế nào lại đôi người đôi ngả buồn thế:(
  5. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Híc chú này tập tán tỉnh đi. Nói chuyện với em nó, bất cứ chuyện gì cũng được miễn là em nó cười là ok. Chú cứ chờ sung thía này đến mùa quýt mới xong :)
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt làm quen, xin cái số điện thoại rồi rủ em ấy đi ăn uống đi thôi.
    Còn làm quen thế nào, chém thế nào thì cậu tự phải vận động thôi, cái đó mà cũng không làm được thì tán xong có nghĩa gì, không lẽ khi nào cậu còn yêu em nó thì bọn tớ cũng phải tò tò theo chỉ cậu ăn nói thế nào à
  7. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chia lớp rồi, trường rõ đông lớp thế mà 2 hôm nay mình cứ đến trường là thấy mặt em ý, như sáng hôm nay gặp em ý chém gió vơi bạn ở giữa sân đành rằng cả trường khám y tế , nhưng mà đến chiều lớp học từ 1h30 mà 4h mình vào vì bận lại thấy em ý đang cóc ổi xoài xanh ở cổng trường. mình cảm thấy như lúc gặp nhau 2 đứa đều nhìn nhau nhưng ko biết bắt đầu nói gì nên lại giả vờ quay sang chỗ khác chán
  8. belayaroza

    belayaroza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của em thấy cuộc đời dễ thương thật. Em yên tâm đi, 10n nữa thì chả phải hỏi ai, có vợ rồi mà cứ gặp gái là phải cưa, như phản xạ có điều kiện í chứ:))
    Tình hình thế nào rồi em? Tò mò quá:)) Em làm theo kingyam chưa vậy?
  9. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    lâu rùi cũng ko gặp em ý nữa vì học khác lớp , mà mình thì ko thể chạy xộc vào lớp tìm em ý được .:(
    Buồn quá hôm đấy em ko lấy số luôn cái lúc em ý hỏi mình có bạn gái chưa .
    Ko biết ngày sau đời ra sao
    Cuộc đời này lắm nhiều bể dâu
    Nàng và ta có duyên vô phận
    Đành ôm thương hận hận trời cao.
  10. luca_blight

    luca_blight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy tức sặc máu!! Bạn có lộn ko vậy? Gì mà có duyên vô phận, bạn chưa thử gì hết mà đẫ nói câu đó. Cái sai của bạn là... nhát quá. Nếu gặp mình, ngay sau cái ngày mà em ấy dùng đt way lén, hôm sau lên lớp, phải kiếm ra e ấy mà vào ngồi cạnh liền, lên lớp mà thấy e ấy chưa đến thì ra cửa giả bộ làm gì đó, thấy e ấy vào lớp thì theo liền rồi ngồi cạnh e ấy, chém 1 câu đại loại như "hôm nay a ngồi cạnh e để e dễ quay phim, nhưng lần này phải trả tiền diễn viên đó nhe" là có cớ nc tiếp liền.

    Mìnnh thấy bạn than về chuyện gặp e ko biết nói gì, ko biết gì về e thì sao nói. Bạn có hỏi, có tìm hiểu e đâu mà sao biết được. Trường hợp này ko quen ai qua trung gian, ko có người để hỏi thì bạn hỏi thẳng e, đại loại như "rảnh e làm gì? E có thích đọc truyện tranh ko? Nhìn e cũng chuẩn, e có chơi thể thao gì hay đi tập pilate gì ko?". Qua những cuộc nc đó thì bạn mới biết 1 số thông tin về e, rồi mới lên kế hoạch rủ e đi chơi những hoạt động mà e thích, chứ bạn ko biết gì, mà cũng ko ráng cạy miệng mà hỏi thì làm ăn gì được.

    Giờ chia làm 2 lớp rồi, cũng ko phải là mất hết hy vọng. Mình chỉ bạn như vầy, nếu bạn thấy ok thì làm theo: lần sau tới trường/lớp, kiếm cho ra được e, thấy e thì giả bộ như vừa nhận ra e là người mà hồi trước quay phim mình, chạy tới tươi cười nói "dạo này có quay phim thêm được ai ko? Cho anh coi với?" rồi chém, chuyện học hành gì gì đó, tự bạn nghĩ ra. Nhớ hỏi nhiều vào nhất là về e, biết càng nhiều thông tin càng tốt, vd e có nói e thích trượt pate chẳng hạn thì 2-3 ngày sau lại kiếm e, bắt chuyện rồi mời e đi pate cùng, vậy đó.

    Làm gái yêu mình suốt đời thì khó, chứ việc xin số, bắt chuyện thì chỉ cần chai mặt, lịch sự và vui vẻ 1 tí là được rồi. Chúc bạn thành công.

    MD
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này