1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cách cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pitchu212, 16/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đến giờ mình vẫn chưa biết được em ý học lớp nào
    Hôm nào ngồi học cứ nhòm ra cái cầu thang mong ngóng thấy em ý 1 cái đỡ nhớ, mà dạo này ko thấy đâu nữa .
    Ko biết trường sắp xếp lịch 2 lớp có bị chênh ko, trước giờ mình chỉ học cả ngày thứ 7 và chủ nhật thôi
    mình chỉ biết mặt mũi dáng dấp nhưng ko biết tên gì học lớp nào, giờ tìm em đúng là tìm chim thật rồi, Chim bay biển bắc anh tìm biển đông , hic hic.
    Vào topic cái lại mất ngủ
    đêm dài lòng thì luôn ấp ủ
    ấp ủ ngày rủ được nàng cùng đi choy .
  2. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    1 vòng quanh cái box tư vấn tình yêu mình mới phát hiện hình như ko có ai nhát gái đến như mình =))
  3. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    bác thôi cái giọng não nề đi.đàn ông đàn ang gì mà kêu la như đàn bà thế.muốn tàn gái phải cgiụ khó.muốn biết nó học lớp nào thì trực 24/7 ở trường.thể nào cũng thấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác thôi cái giọng não nề đi.đàn ông đàn ang gì mà kêu la như đàn bà thế.muốn tàn gái phải cgiụ khó.muốn biết nó học lớp nào thì trực 24/7 ở trường.thể nào cũng thấy
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Đơ mờ như này mà cũng đòi đong gái ngon à, kinh nghiệm~~0+ Nhát gái + chém gió gà=> Tỷ lệ tử vong khá cao
    LỜi khuyên chân thành: Bế công luyện võ, nâng cao kỹ năng chém gió, kỹ thuật cua rồi quay lại chiến tiếp.
  5. sondg271

    sondg271 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    nhát ko thể tả được. chú nghĩ nó là thánh thần à, mà thánh thần thì người ta phải nhảy bổ vào chứ éo phải chạy ra như chú.
    Bạn bè bình thường gặp 1 lần thấy nhau còn chào, nữa là chú bị nó tăm từ thuở đầu lại còn ngại ngần, lol. Chú lần sau thấy nó ở đây ít nhất thì nhe cái răng ra cho anh, chào dăm ba câu, éo cần hay cũng được, miễn là nó nhớ có mình tồn tại, thế là chú đã khá hơn rôi.
    *** gì đi đong mà cứ "em thấy cuối giờ trong lớp nó lơ nga lơ ngơ như tìm ai, nó là chú éo đâu mà tìm ai, có khi nó cũng đang để ý thằng nào ý, mà éo phải chú". Để rồi sau này có đứa hỏi nó " ơ thằng gà thích mày đấy" nó lại bảo gà nào, gà công nghiệp hay gà trống choai thì ^:)^^:)^
  6. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    lại có chuyện để kể với AE rồi :D
  7. teu_8304

    teu_8304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thế bạn ngủ miệng há hốc vớ vẩn có tí nước chảy ra bên mép thì ngại =))
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cái top này lâu thế mà vẫn bị moi lên à, kinh thật.
  9. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại bị 1 phát sét đánh đứng như trời trồng khoảng 5s~X.
    Em vừa dắt xe ra đến cổng trường ngửa mặt lên từ xa trong quán nước cách chừng 30m với chỗ em 1 cô bé trông rất quen, có cái mũi tây da trắng bất chợt cô ấy quay mặt ra phía em , em bị đơ luôn ( vì đó chính là em ), giờ em ý không mặc xì tin như trước nữa mà thay vào đó là bộ váy công sở nhưng vẫn rất đẹp em nhìn cô ấy sững cả người ra . Lúc đấy nét mặt cô ấy như cũng bị ngạc nhiên khi thấy em, Nhưng với phản xạ quen thuộc của thanh niên nhát gái như em=((, em vờ quay nhìn chỗ khác và em ý cũng quay đi cầm máy gọi điện~X.Em lên xe đi thẳng về nhà mà trên đường về cứ loạn lên dường như em bị ko bình thường ấy:((
    Cái Topic này lâu rùi nhưng hem biết bao giờ em mới có tin vui post lên đây, đến giờ em và cô ấy đều chưa biết tên nhau hay sdt, học lớp nào ~X em cũng thấy hơi thất vọng về bản thân:((. Em viết mấy chữ dài dòng nhưng cũng mong xả bớt những street với mấy chữ ấy, Mong mọi người Thông cảm[r2)]
  10. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ừ, chú cũng giỏi đào mộ đó nhỉ, ko bít nhau thì nếu có duyên chú sẽ gặp lại em ấy thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này