1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cách cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pitchu212, 16/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không thể ?
    Muốn ăn thì lăn vào bếp, cứ hã mõm chờ xung thì đến bao giờ ?
  2. con_gio_la

    con_gio_la Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2010
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh khuyên chú nếu không làm được điều 1 thì hãy làm điều 2:
    Điều 1: tiết kiệm khoảng được 3 lít. Làm 1 chén vodka lấy tinh thần sau đó đi Massage.
    Điều 2: Lấy dao cắt t.rim của chú đi cho thiên hạ được hưởng thái bình.
  3. iriss85

    iriss85 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    thằng em dại này chưa hoặc không có tố chất của 1 thằng zai mới nhớn
    Đó là thích thì nhích, muốn là làm, khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
    Làm cái này, làm cái kia mà cứ tự đặt cho mình cái rào cản là không thể thế này, không thể thế khác thì nghỉ đi cho khoẻ, học đòi tán gái nọ kia này khác.
    Khi 2 người tách lớp thì tạo sao lại không thể chạy sộc vào để tìm người con gái kia ?
    1 Sợ bị con trai lớp nó đấm ?
    2 Hay tại nhát ?
    3 muốn nhưng không có lí do gì để chạy đến ?
    --------------
    1 - ngày xưa zai làng nọ đến tán gái làng khác còn bị đấm cho nhừ tử, trời mùa đông lạnh giá bị bọn zai làng bắt nhảy xuống ao mò...tôm, bao giờ mò đc thì lên, ko mò đc là bị ăn đấm, mà trơi mùa đông lạnh giá thì lấy đâu ra tôm mà mò. Nên chuyện đánh chém nhau là muỗi. Để chinh phục được 1 người con gái, cái giá phải trả là rất đắt, nhiều khi còn phải trả bằng máu, nhưng đó mới là con đường duy nhất để khẳng định tính cách và sức mạnh của 1 thằng đàn ông. Anh mày đây thế hệ giữa 8x từng bị zai làng kế bên đập nát 1 con ware tàu, bị nửa cục gạch xây nhà phang vào lưng, số lần bị chặn đánh giữa đường nhiều không kể siết, nhưng chẳng gì có thể ngăn anh đến với gái của anh cả, dù sau đó kết quả chắc chắn là anh đá gái.
    2 - làm theo điều 2 của bác trên kia nhiều lần, tu luyện bao giờ dám bắt cav.e bên lề đường lúc 10h tối mà ko mảy may để ý đến cái nhìn của người đi đường hay thản nhiên bước vào nàh nghỉ có chứa ca.ve mà miệng vẫn huýt sáo cười toe toét . Làm đc như thế là đạt sẽ hết nhát. Lưu ý khi hành sự, điều kiện đầu tiên và tiên quyết là phải giày tất đầy đủ, cấm hành sự khi không có bảo hộ. Gái nó chắc chắn sẽ mơi để mình hành sự mà không có bảo hộ nhưng phải cương quyết, Tuyệt tuyệt tuyệt đối cấm bỏ bảo hộ ra, gì chứ AIDS là ko cứu đc đâu.
    3- ngày mai chạy thẳng đến lớp gái bộ dạng hớt ha hớt hải và nở 1 nụ cười rạng ngời, Hỏi thăm bạn chuyển lớp thì môi trường thế nào, có cảm giác gì mới lạ không hoặc chạy sang mượn quyển sách, quyển vơ, cái lọ cái chai........Để tán gái thì điều quan trọng là phải tự tin và biết ....bốc phét ở 1 mức độ vừa phải, dí dỏm, hài nước, nhưng tinh tế.
  4. Rising_Sun

    Rising_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy chủ top phải học bác này luyện cho thân thể tráng kiện và mình đồng da sắt :)).
    Bác là bác đã lên đây nhờ tư vấn thì bác phải vừa nghe vừa thực hành ngay đi chứ ạ,chứ cứ lên mà kể không rồi nhồi nhét lý thuyết mà không thực hành thì công tư vấn của các cụ trên này lại như muối bỏ biển rồi.Cái bác cần là lòng dũng cảm,không bàn đến tánh mạng,không ngại hy sinh...mặt phải giầy lên.Lần tới đây gặp em nó thì bác phải sáp lại ngay giống như keo dính chuột ấy,mới gặp băm 1câu: wow dạo này không gặp nhìn em khác quá xinh hơn nhiều đấy,clip bữa quay anh đang ngủ có đăng lên mạng xã hội nào không đấy :))....hỏi thăm ngay dạo này em thế nào,học hành ra sao,giờ giấc thế nào,xin sđt luôn tiện bề hoạt động oánh chiến khi không gặp ở trường....đấy vô vàn thứ để nói ấy chứ,khi nói chuyện thì cái mặt lúc nào cũng phải cười lên,chứ đừng có mà cúi mặt xuống mà lầm lì thì hư bột hư đường xất.Bác đừng nghĩ rằng mình sẽ ngậm họng khi gặp nó,mà hãy nghĩ tối nay sẽ cùng em nó đi chơi chỗ nào thì sẽ khả quan hơn.Cố lên bác.Thực hiện xong quả này rồi lại lên đây báo tin về tình hình chiến sự để các cụ trên này tiện bề chọi đá chỉ bảo thêm cho.
  5. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà cười vỡ bụng! Cái topic từ hồi nảo hồi nào rồi mà còn đào lên đc, ghê thật!
  6. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    thằng nào móc cống là tội lớn :D
  7. pitchu212

    pitchu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã góp thêm đuốc cho em chuẩn bị bắt êck ^^!.
    khi đọc 1 bài của bạn trên diễn đàn em phát hiện ra 1 câu quan trọng là như này ak : Nhớ: Tốt hơn hết nên trở thành một người điềm đạm, lạnh lùng nhưng không lạnh nhạt.
    em thì ko có khứu hài hước, cho lắm mà dù em có hài hước thì cái bẳn mặt em trông lúc nào cũng rất là nghiêm túc + ít nói nên thành ra em lại thành lạnh nhạt =((
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Haizzz topic này anh đọc từ hồi trước tết thì phải, giờ chú móc cống lên làm gì không biết. Hôi rình. Gần 1 năm rồi mà chưa xin được số của em ấy. Anh bình chú là thằng hãm nhất trong cốc đấy.

    Giờ chú lập một pic khác, kể tình hình thực tế rồi anh em ở đây sẽ hảo tâm nhảy vào giúp chú thôi.
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Try m chú này chắc chỉ để đi đái :D
  10. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Uh, nhát gái kinh thật. M đã chả phải mạnh dạn với gái lắm rồi mà bác này, từ cái đời nào rồi mà vẫn chưa nói chuyện với em nó hay sao ấy. Thế thì bao giờ mới có người yêu không biết!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này