1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cách lấy tiền của mình về , hix

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi fujikawa, 09/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney91

    rooney91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Cách hay.
    Nói chung là thế này, đánh 1 trận tiếp đi, thắng thì bảo mai ông đưa tôi tiền tôi khao ông ăn cái.... blah blah ... + với tiền đợt WC luôn
    Nó mà chối thì đòi thẳng mặt.
  2. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết tiền bạc là phù du, nhưng mỗi trận thắng trong đợt world cup vừa qua em có ủng hộ mấy trường hợp khó khăn trên báo Dân trí. Anh chung tay với em nhé!
  3. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Chán, mình cũng đang đi đòi nợ đây. Thằng bạn cũn không thân lắm, đến nhà hỏi vay tiền. Mình vội lấy 3T của vợ đưa cho. 1 tháng sau: mình nhắn tin đòi, hắn bảo đang đi công tác, mấy hôm nữa về đưa cho. Ok. Tao chờ.
    Sau mấy hôm cũng ko thấy nó liên lạc gì, gọi thì nó tắt máy, nhắn tin nó không trả lời. Điên tiết, nhắn tin chửi + gọi cho mấy thằng bạn thân trong nhóm phân trần. Đến nay đã gần 4 tháng, vẫn ko liên lạc đưọc với nó.
    Theo các bác, có nên đến nhà nó đòi tiền ko? hay có cách nào khác?
    P/s: Thằng này không phải là không cs tiền các bác ah.
  4. ngthangnb

    ngthangnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nên hay không nên tự bác biết chứ nhỉ?! Vì quyền lợi của bác là hợp pháp mà!
  5. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Ôi bực quá , hôm qua em gặp bạn mới biết nó vẫn gặp cafe uống beer với bạn bè . Thế mà sao có mấy triệu của em nó cũng chầy bửa nhỉ . Em định sms là : Bạn rút được tiền bóng chưa cho mình lấy được không nhỉ ?
  6. bimbimhp90

    bimbimhp90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    138
    topic spam. Đàn bà có gan đáh bóg lên tới tiền triệu mà lại k có gan đòi tiền. Haiz
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chủ top một câu nghiêm chỉnh nhá: Hồi WC bạn đặt cửa thì bạn có đưa tiền cho bạn kia không? hay là chỉ gọi điện "hôm nay em bắt cửa A nhé" ???
    ---
    Trường hợp bạn có đưa tiền tươi thóc thật cho cậu kia thì nhất quyết phải đòi. Trường hợp chỉ võ mồm với nhau thì bạn nên suy xét thêm :) Tiền bạc phân minh, ái tình sòng phẳng nhưng cũng phải có tình có lý :D
    Vài lời nhàn đàm càn, có gì không phải mong bạn bỏ qua!
  8. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mình nói rõ vậy , ai đọc thì cũng đừng cười nhé , mình muốn nhờ mọi ngươi tư vấn cách xử lý ổn thoả .
    Mình cũng phân vân vì ban đầu có đưa tiền. Nhưng thắng thua bao nhiêu cũng chẳng rút ra cứ để hết tài khoản đó ,nghĩ chơi vui nên để chơi , có lúc thắng dư được 5 triệu cũng không rút , nhưng sau có lúc thua âm tầm 8 triệu ,tài khoản chơi là của bạn bạn ấy mà ( bạn bạn ý ở TP HCM còn bọn mình ở HN) , nhưng mà cuối tuần ngân hàng không làm việc nên mình không chuyển khoản được,,đến thứ 2 thì chơi gỡ lại .Tức là chơi nhiều trận nhưng thắng cũng không rút mà thua cũng không rút .
    Cái khó là : 1 , mình muốn lấy tiền đó ủng hộ mấy TH khó khăn , và việc này mình nghĩ đã nói là phải làm . t2 , 1 người bạn của mình cũng chơi qua tiền của mình , nhưng bạn đó thì cứ thua là đưa tiền mà thắng là lấy tiền , nên thua thì mình giữ còn thắng thì mình lại lấy tiền túi của mình đưa bạn ý . Bạn ý cũng thắng nên mình đã đưa tiền túi của mình cho bạn ý . Nếu không vướng 2 việc này thì thực sự mình không muốn nghĩ đến khoản tiền này , vì mình cũng quý bạn đó , và mình biết bạn đó cũng rất ái ngại khi chưa trả được tiền mình chứ không thoải mái gì . Bạn đó đợt bóng chơi hình như thua chứ không thắng mà , Mình không muốn vì tiền mà mất thoải mái 2 đứa nhưng 2 vấn đề trên làm mình lại băn khoăn muốn lấy lại được tiền .
  9. fujikawa

    fujikawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tính mình thích trò may rủi , he he , những j trong topic mình chẳng bịa ra làm gì vì bịa có để làm gì cơ chứ . Nói thật bạn thêm nữa là mình đi công tác hay du lịch đâu mà có sòng bạc mình cũng nhảy vào chơi thử , chơi cho vui , cảm giác khi thắng nó có sự hả hê thích lắm , chứ không phải mình máu me đâu . Hix , thế nên hỏi mọi người cũng ngại lắm , mọi ng sẽ bảo con gái gì mà lại thế .
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Gọi thẳng hay nhắn tin mà đòi, như tớ đây này, cá thằng vay tiền tớ, hôm nay tớ gọi thẳng. Nó bắt máy, tớ nói luôn: "Tại sao mày hứa trả tao tiền sao mày không trả". Nó xin lỗi tớ rồi nói: cho nó số TK, mai nó trả. Tớ đang xem nó có trả không, lại tính tiếp.
    Nhưng cơ bản là phải mạnh dạn lên mà đòi. Không nể nang gì hết.

Chia sẻ trang này