1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn Cách tỏ tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhphale, 01/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhphale

    linhphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    M phải thừa nhận m là 1 boy ko biết lãng mạn là j , suốt ngày chỉ biết đến kiếm tiền :(
    M có thík 1 người và ng đó cũng thik mình (từ lâu rồi),
    trc kia m ghét sự ràng buộc, chỉ đơn giản lúc nào thík thì đi chơi vs nhau thôi
    Nhưng dạo này ~X .. chẳng biết nói thế nào nữa ,

    Something to get off my chest

    M muốn tiến xa hơn , muốn tỏ tình, nói lên tc của m.
    Và m muốn đó là 1 lời tỏ tình thật lãng mạn, là 1 kỷ niệm đặc biệt với e ý (vì sẽ là mối tình đầu của e ý \:D/)
    Nhờ các bạn tư vẫn hộ, nhất là các bạn gái , các bạn thích nhất đc tỏ tình ntn ?
    Cảm ơn mọi ý kiến nhé [r2)]




  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Lan à, em có muốn sau khi chết... tên của em được ghi trong gia phả nhà anh ko ?
  3. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, mình thích lời tỏ tình này!
  4. killer_X

    killer_X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    =))
  5. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    thích kiếm tiền hả, cứ đem hết tiền của cậu kiếm được rồi đổi cắc 500, thuê xe tải chở đến nhà em ấy rồi bẩu, anh chỉ có thế này thôi, thế giờ em muốn làm người yêu anh hay muốn được chôn trong tiền.
    Đùa cậu tí, nếu theo đúng bài vở thì không được tỏ tình, chỉ cần dùng hành động thể hiện thái độ, nhưng đến cả tỏ tình cậu cũng lên đây hỏi thì có lẽ hành động của cậu cũng chẳng ra gì. Thôi thì cứ nhân ngày nào đẹp trời rủ em ấy đi chơi đâu đấy, sau đó chở cô ấy về, trước khi cô ấy vào nhà thì bảo "em này, cả ngày hôm nay anh dắt em đi chơi cũng để tìm không khí lãng mạn để tỏ tình thôi, nhưng anh lại chẳng có cái máu ây, thôi thì giờ em làm người yêu anh nhé". Đấy, đơn giản, hiệu quả, đồng ý thì được, không đồng ý thì thôi, hôm sau ta lại nói tiếp, nói cừng nào nó đồng ý thì thôi, thế là lãng mạn nhất rồi.
  6. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Ai nghĩ ra câu gì mới mà hay ho đi,cái câu này trên internet từ đời nào rồi mà nhiều người vẫn không biết nhỉ?
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    anh yêu và muốn chăm sóc e.. hết.
  8. phoe

    phoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên cầu long biên, gọi điện cho em và nói. Nếu e ko yêu anh anh sẽ nhảy xuống ngay :))
  9. MissYou_

    MissYou_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2011
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hờ,
    Đọc chỗ này e mới biết a chàng gà già "âm thầm nói chia tay" trc đây của e cũng dùng bài vở.
    Có lần a ta nói e là người yêu của a ta, e hỏi lại: A nói iu e bao giờ? E đã nhận lời iu a bao giờ đâu?!
    A ta nói: giờ yêu cần gì phải nói ra...

    E cứ tưởng a ta là người chín chắn, chân thật.
    Thì ra là các bác gà có sách vở, bí kíp riêng thía này cơ ạ?!
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một số anh chàng tự ti, sợ bị lép vế, nên không dám nói "Anh yêu em", sợ rằng cô kia nhảy lên đầu (gia phả) nhà mình mà ngồi sau câu nói ấy.

    Cũng vậy, người tự ti cũng thường xua tay cố tỏ vẻ phũ phàng khi một cô gái (người yêu hoặc chưa là người yêu) nói nhớ mình, mong mình, thương mình, quý mình.

    Khi nào 2 bên còn chưa tự tin và còn chưa tin vào người kia, thì sẽ còn "thủ thế" và 01 trong những cách "thủ thế" là không bao giờ mở miệng nói yêu thương, sợ mình "hố", sợ mình "kém nó", sợ "nó hể hả"...Mối quan hệ mà 2 bên gườm gườm thủ thế nhau, thì tôi không gọi là tình yêu. Chỉ đơn giản là "2 người đang tán tỉnh nhau" thôi.

    Yêu thì vẫn có thể ngừng yêu, không cần bất cứ lý do gì ngoài lý do "lòng cảm thấy hết tình cảm." Nhưng chưa từng nói yêu nhau thì khi kết thúc mqh đó, không ai có thể gọi đó là "người yêu cũ" của mình, vì họ chưa từng là "người yêu" của mình.

    Bước vào và bước ra khỏi 1 mqh mơ hồ, nhập nhằng, không nghiêm túc, mà cả 2 cùng cố giữ thế thủ, để khỏi bị thua thiệt khi kết thúc mqh, thật là một sự bất hạnh.

Chia sẻ trang này