1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn: Cáo và Ex làm cùng cơ quan. Phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruby52, 12/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gà xin tóm tắt chuyện của Gà cho các bác nghe và mong các bác nghiêm túc tư vấn, đừng ném đá vì Gà đang bấn:

    Cáo và Gà gặp nhau cũng được cỡ khoảng 3 tuần. Cáo có vẻ có cảm tình với Gà, nói chuyện điện thoại cũng thoải mái.

    Tiểu sử:
    + Cáo: làm Ngân hàng, trước có yêu một ku cùng cơ quan, đã chia tay cách đây khoảng 3 tháng. Nguyên nhân không rõ nhưng Cáo chủ động, ku kia hình như vẫn đang níu kéo. Có vẻ Cáo hơi do dự mặc dù Cáo bảo sẽ không quay lại. PS: Cáo bây h chuyển ra phòng giao dịch nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp ku kia (ku này làm ở Chi nhánh) và Cáo vẫn còn tình cảm với ku này. ~X

    + Gà: hơn Cáo 2 tuổi, công việc ổn định, mồm mép cũng tạm, kinh nghiệm cũng ở mức trung bình (hoặc dưới trung bình). Mẹ Cáo có vẻ cũng yên tâm về Gà.

    Vấn đề:
    1. Cáo chập mạch, vẫn nhớ tới ku kia mặc dù xác định không quay lại. Nó bảo muốn ở vậy 1 thời gian, không vương vấn tình cảm nam nữ.
    2. Gà hơi xoắn.
    3. Gà muốn hỏi các bác bây h Gà phải làm gì? Chờ đợi thì Gà ko muốn. ~X
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Gà muốn hỏi các bác bây h Gà phải làm gì?" => rủ gái đi chơi đi. Tình cảm từ từ sẽ hình thành, ko nên để ý mấy suy nghĩ của gái. Để đầu óc thư thái mà nghĩ ra vài trò chơi với gái. Như thế sẽ thú vị và hấp dẫn gái hơn.
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Lúc "xoắn" mà tán là tạch.
    == Phải làm sao cho qua cơn xoắn, điềm tĩnh lại thì mới bắt đầu tính chuyện cưa cẩm.
    =>>> Vậy phải làm sao.?

    1 số gợi ý dành cho chú :
    -- Tiếp cận, đi chơi với 1 vài cáo khác. (ko hẳn là tán CÁO khác mà làm vậy để cân bằng tâm lý, tránh được sự vồ vập hay quan tâm quá đà đến em CÁO kia.)
    -- Tự làm phong phú đời sống tinh thần : tụ tập anh em nhậu nhoẹt, chơi thể thao, tập thể hình, update các buổi đi chơi cùng các em cáo dự bị, cáo phụ ..v..v.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Đọc qua tiêu đề tưởng "cáo và ex(của chủ top) làm cùng cơ quan" mới có phần khó xử, chứ ex của cáo thì ko liên quan. Cái mấu chốt là tự cáo xđ ko quay lại.
    Cứ thẳng tiến "Xe ta bon trên những dặm đường giữa làng quê ta băng qua bao suối đèo, đồi nương (mà) xe ta bon ra chiến trường"

    Good luck:-bd
  5. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đọc được lời của các bác Li,Lady_man và cô atta_zitra, Gà đã phạm 1 sai lầm chiều qua. Lại bệnh xoắn. Hôm trc còn nói chuyện, chat chít vui vẻ, hôm qua gọi điện tắt máy không nghe, lên face chat bảo e ko muốn nói chuyện với ai, bô lô ba la bảo bây h Cáo muốn giành thời gian cho gia đình nhà nó, không yêu đương, không muốn làm ai buồn (chắc bảo Gà ^:)^). Tối khoảng 9h30 gọi ko nghe máy tiếp


    Tình hình Gà phải làm gì nhể. Đang tính không liên lạc khoảng 1 tuần, cho e nó qua cơn này.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Chú tính chuẩn đấy, em nó bắt đầu thấy khó chịu với chú rồi. Tại làm cùng cơ quan nên nhiều khi nó nể, nên không nói vỗ mặt thôi.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Bơ hay giãn ra nín nhịn chờ thời cơ lao vào bóp đều chỉ là những bài mang tính bị động, rất kém hiệu quả.
    == Những gì không thể kiểm soát được thì đừng có quan tâm hay đả động tới. Ví dụ như việc : khi nào CÁO vui, lúc nào CÁO buồn, hôm nào CÁO mệt, hôm nào phởn chí muốn đi chơi, tuần này CÁO có rảnh không ..v..v (Đó cũng là những câu hỏi ngu ngốc và nhạt nhẽo nhất mà GÀ cần tránh)
    == Những gì có thể đem khoe hay chí ít là làm cho người khác tò mò thì nên tập trung làm nổi bật nó lên.
    Ví dụ : thay vì ngày onl facebook 5,7 lần chờ các update của CÁO để lao vào đớp 1,2 miếng thì cứ 2 ngày Gà vào facebook 1 lần chỉ để update các thay đổi của bản thân. Ví dụ : hôm nay tập thể hình mệt vãi. hoặc hôm nay mình đá như Ronanldo (nếu đùi to thì nhớ cho 1 cái hình minh họa khoe cơ bắp) ... thậm chí là : Hôm nay đi uống nước, làm quen được với 1 em rất dễ thương ở bàn bên cạnh., em này có cái trán vừa bướng vừa thông minh. (đăng 1 quả ảnh mờ mờ trông cho nó ảo)

    Kết hợp cùng việc mỗi tuần rủ CÁO đi chơi, nước non 1 lần vào cuối tuần (1 và chỉ 1 mà thôi, CÁO không đi thì vui vẻ ok và ngay sau đó thì rủ em khác.)

    Tán gái phải tán theo 1 thế trận mà ở đó ta luôn có nhiều sự lựa chọn và vây quanh ta luôn có rất nhiều điều thú vị. Khi có 1 thế trận tốt, mọi hành động của GÀ đều trở nên vô cùng hợp lý, nhịp nhàng và điềm tĩnh.
  8. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Vậy Gà có nên nhắn tin chúc ngủ ngon buổi tối or buổi sáng nữa ko nhể? Lúc nãy up cái ảnh lên face iem nó vào like nhiệt tình như đúng roài. :-??
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Khi chú có vài em CÁO để mà nhắn tin, gọi điện, đi chơi thì chú sẽ tự thấy cái việc hôm nào cũng nhắn tin chúc buổi sáng với buổi tối 1 em nào đó là cái trò rất trẻ con và ngớ ngẩn.

    Nếu không tạo được 1 thế trận tốt, chú sliên t[SIZE=3]ục m[SIZE=3]ắc sa[SIZE=3]i l[SIZE=3]ầm.[SIZE=3] [/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
  10. skill_boy

    skill_boy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2012
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    3

    e tạm đoán cáo và ex đã có gì trong quá khứ , vd như 2 đứa cãi nhau rồi cáo bảo chia tay, còn ku kia là gà lên cứ lăng xăng chạy theo thì cáo nhớ là phải. bác nhớ tìm ra nguyên nhân nhé .
    e nghĩ bác nên bầy trận để cáo chán hẳn ku kia, nếu ko sau này tình cũ tình mới là mệt đấy.

Chia sẻ trang này