1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bác hiểu sai ý của em rồi, em chưa bao giờ khen gái xinh trước mặt gái cả, em luôn dìm hàng gái và làm hàng cho chính mình, gái cũng biết là gái thừa xinh vì mỗi khi gái post ảnh lên là tất cả gà nhảy vào xinh rồi ...blad tuy chỉ có em là dìm hàng gái, gái còn hớt lẻo với con bạn thân gái là em bảo gái, vừa béo vừa xấu, mà sự thật thì em chỉ bảo gái xấu thôi :) kèm theo điêu và kiêu nữa :) nếu gái chỉ xinh mà ko đc nết thì việc gì em phải đánh đồn mất công tốn thời gian mà lại là ny của bạn chứ, gái xinh thiếu gì, em thích cái tính hiền nhưng ko dễ bị bắt nạt của gái :), cũng khá là đảm nếu như so với tiểu thư con nhà giàu thì em thấy gái thuộc dạng quý phái có cả học vấn lẫn nhan sắc, cái cách ăn mặc của gái nó cũng toát lên đẳng cấp khác so với mấy đứa bạn của gái, em quen gọi gái đc sắc lẫn nết là xinh quen rồi nên nhiều khi bị hiểu nhầm, mà Bác cũng biết rồi đấy gái Á Đông mình trong chuyện tc vẫn theo kiểu truyền thống là trâu đi tìm cọc
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Chị yên tâm với phụ nữ xấu nhưng mà đc nết em vẫn còn thương và coi trọng họ, còn thương sẵn sàng giúp đỡ, còn cái loại có tí sắc mà bẩn tính, hay đâm bị thóc chọc bị gạo, kiêu, điêu chưa có ny mà lúc nào cũng ta đây thì em chỉ coi là khỉ tiến hoá chưa hết và cũng ko tranh cãi nhiều với nó làm gì :) chị đừng hiểu nhầm "gái xinh" của em, rồi em còn dùng "làng nhàng" chứ ko phải xấu vì bây giờ phụ nữ đâu có xấu nữa đâu :)
    Lần cập nhật cuối: 20/02/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bài đó có ích và đáng học. Hình như nó chả liên quan gì đến gái xấu hay xinh hay làng nhàng thì phải. Không rõ em trích bài rồi nhắc đến nhan sắc làn gì???
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    em thừa biết ý đồ của chị rồi :) em có gà đâu :), em chả học được cái gì cả vì em xem cái này lâu rồi, bác nào bên đấy mới coppy về thôi :)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thôi xong. Lại có ý đồ à? =))
    Em thông minh quá , thông minh hơn cả chị đấy.
    Em chả học được gì cả vì xem lâu lắm rồi, thực hiện được hết rồi, hay xem lâu lắm rồi mà cứ biết thế để đấy thôi, không thấy cần phải thực hiện.
    Thôi tùy, lần sau mình chả phí lòng tốt của mình làm gì.
    Stop.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    nói thì lại vơ đũa cơ, mà phụ nữ một số đứa cũng tốt lắm, yêu chân thành lắm, nhiều khi cũng phũ, tàn nhẫn lắm và nói một đằng làm một nẻo :) , nói gì thì nói chị có ý hay ko chả quan trọng vốn dĩ em chả học được gì từ chị có chăng thì thêm điêu mà thôi :)
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Các Bác cái vụ 8/3 nên xử lý thế nào nhở :) đang bí kế hoạch quá, mua quà thì nó tầm thường quá mà tự làm thì em các bác lại chả có hoa tay (chân thì đc :) )
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    8/3 hả:Dchưa đến mà đã xoắn xít rùi.
    Ngày Quốc Tế chứ có phải ngày sinh nhật của gái đâu mà chú tự làm. Cả VietNam nhà nhà đều tặng bông rùi tụ tập nấu ăn, chú đừng nên đi ngược nhé. Nếu gái bị bệnh sĩ là chú mất gái ấy:)
    Bình thường như mọi ngày thôi. 1 thanh socola ( Nhớ vào siêu thị mua nha chú, mua ở ngoài mất vệ sinh là tào tháo rượt cả đêm ấy) và 1 bó bông hồng:)
    Sẵn có $ thì rủ đi đâu đó ăn uống vui chơi.
    Ít $ thì dẫn gái vào cafe ngồi ôm cho nó ấm:)
  9. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    E cũng định ko tặng gì cả, cơ mà gái này nó khờ thật hay giả vờ thì em chịu, nhiều khi thấy gái phòng thủ cũng hay mà lắm lúc cũng như thỏ non, e chả biết đường nào mà lần cả, gặp nhau thì chí choé, mà e các bác mà hở cái là dìm hàng bằng đc, thấy e các bác ko giỏi bằng người khác cũng ý kiến, chả hiểu luôn, cf thì e đã rủ đi đc đâu, nếu đi chung với bạn thân gái thì sợ em nó lại thích e thì bỏ bu, vì gặp nhau có vài lần mà như kiểu thân lắm ak :) đúng là khổ vì gái theo :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Hôm nay đọc đc cái stt của mấy em teen trên fb về ty và duyên số bỗng e ngẫm về những cuộc tình ko thành, và cả những lần làm quen xịt mà phải nói là do duyên số, từ giờ trở đi Bác nào từng thất bại về làm quen xin sdt thì cứ post trong này để ae rút kinh nghiệm, e xin đi tiên phong :)
    Hôm đó e quên lịch học nên đi hơi sớm, đen đủi làm sao hôm đấy trời khá nóng ra quán nước thì chật chội nhìn càng nóng thêm, thế là vào trường tìm cái ghế đá ngồi nghỉ cho mát thì đi qua hội trường thì các tân sv đang làm thủ tục nhập học, bỗng e nảy ra một sáng kiến vào trong này nghỉ cho mát có điều hoà mà lại được ngắm mấy em tân sv, tiện thể soi hàng :) vừa bước vào thì oh ****! Đâu chỉ mình e quên lịch học có thêm vài đồng chí nữa cũng quên như e, e các Bác đang hô phong hoán vũ, thì bất chợt nụ cười ấy, bờ môi ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, e các Bác phải gọi là ngẩn ngơ, sau 3s định hình đc lại tinh thần, hỏi info gái mấy thằng bạn ko thằng nào biết cả, thế là e cứ ngắm gái các Bác ak, xinh quá đi mất chả biết em ấy học khoa gì khoá mấy, làm e các Bác nóng cả ruột, gái làm bên Đoàn, đang thu Đoàn phí, thế là e nảy ra ý định làm sv khoá mới lên nộp lệ phí Đoàn, sau đó nhờ gái hướng dẫn về đăng ký ở ktx rồi sau đó ...... luôn trong đầu thì tưởng tượng như vậy, sau khi năn nỉ đc thằng em tân sv cho mượn cái sổ Đoàn cùng 50k thì e đi lên oai phong hung dũng lẫm liệt như mấy anh U23 VN ra sân gặp U23 Lào, lên cũng chị ơi như đúng rồi đến đoạn chuẩn bị hỏi đường ktx và nhờ gái chỉ dẫn thì bỗng nhiên gặp ngay thằng c hó chiều hôm trước đc e các Bác cho biết thế nào là tắc bóng dằn mặt
    Gay: ơ bạn này học lớp CĐ5 mà sao lại lên đây nộp sổ Đoàn
    Gà: bỏ mịa rồi, uk nạp cho thằng em ở dưới kia, nó nhút nhát quá nên nạp hộ cho nó, có sao ko bạn :)?
    Gay:uk ko sao, hôm qua đội cậu đá bẩn thế?
    Gà: đâu ae lớp mình đc cái đá bóng nhiệt tình nhiều khi hơi tham bóng cũng chả có gì đâu :)
    Gay:thế ak, Ngọc ra đây tớ nhờ tí
    Nó cười đểu e các Bác ợ, định mệnh nhà nó, bắt đc bài em, sơ qua về thằng c hó này tí mà tại sao e lại bảo gay, thằng này ăn mặc rất phong cách, rất là lịch lãm ợ, mà bọn e học kỹ thuật mà lại khoa công trình nên cái vấn đề ăn mặc chả quan trọng với lại cái ứng xử tao tao mày mày mà thấy thằng này cậu cậu tớ tớ tự nhiên ghét, thằng này hình như nó đi cùng đường với e, chạy con nouvo lx mà cứ như đại gia lúc nào gặp e cũng rồ ga lên vượt làm như nó khinh e đi ex gp mà chậm hơn nó, cũng tức nhiều lần rồi cơ mà bỏ qua vì ko đụng đến nồi niêu cơm cháo gì nhà e :), mà thằng này ko chỉ gây thù mỗi e đâu kể cả bọn bạn em cũng muốn chăm sóc kĩ thằng này trên sân lắm, đúng là con người lịch lãm có khác ra sân mà vẫn cứ nổi bật làm e các Bác ko thể có suy nghĩ gì khác ngoài đôi chân của nó :), may sao nó đá tiền đạo mà e lại là hậu vệ cánh, bữa đó ko lên công nữa, ở dưới luôn, phải nói thằng này nó cũng khá nhanh, làm e các Bác bất ngờ mấy phen, cơ mà thằng này dựa vào tốc độ và kỹ thuật cá nhân hơi nhiều, nó cứ nghĩ em giống gà thì phải gặp là cứ đảo chân như CR7 , e phi thẳng như Huy Hoàng vào bóng với Samson cơ mà e vào trúng bóng, thế mà nó vẫn chưa chừa , vẫn đẩy bóng tốc độ lần này thì e tắc bóng luôn, nó vấp phải bóng cắm mặt xuống sân, từ đó trở đi e vào bóng với nó rất rát nó cũng ke nên chuyển vào Trung lộ gặp ngay vidic lớp em thằng này nhanh khỏe không chiến tốt đá rất nhiệt thế nên hôm đó cậu gay này tắt điện toàn phần, hôm đó lớp em thắng 3-0 đc 5 lít :), đời đâu ai ngờ :)
    NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này