1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Trời đất ơi....chưa đi uống cafe chung với nhau lần nào thì sao mà tính tới 8/3 được chứ chú:) 2 người phải đi uống cafe chung với 2,3 lần để tìm hiểu xem có hợp tý nào ko rùi thì mới quyết định công phá thành trì được chứ => Kakakaaa.....kiều này là biết chú cũng xoắn lắm rùi đây:)
    Bước đầu tiên là cafe trước đi chú.
    Bước đầu xong thì ta tính đến bước 2.
    Chứ chú kinh nghiệm còn ít như vậy thì sao mà đốt cháy giai đoạn được...ngay như các bô lão trong này như anh PK, Alp, Mr.li còn chưa chắc đốt cháy giai đoạn trong 1 nốt , 2 nốt nữa ấy:)
    dilentuga thích bài này.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    8/3 năm ngoái anh tặng "tình iu" ....... 15 quả trứng gà. Và đến giờ "tình iu" ấy đang chuẩn bị ị cho anh 1 chú gà con :D
    dilentuga thích bài này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Bác dạo dừ toàn vấn từ đuôi vấn đi thì phải :) em và gái học chung lớp với nhau, ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng vẫn đưa gái đi học theo e nghĩ thì ko nhất thiết phải đi cf vì trong giờ học hay đang đi trên đường thì bọn em cũng chém đủ chuyện rồi, cơ bản là gái ko thích đi cf riêng với em nhưng có bạn thân gái đi thì ok, mà thêm bạn thân gái đi nữa thì ok thôi, cơ mà lại phải phụ thuộc vào nó vì bn thân gái học cách xa bọn em 20km, mà lại chả có xe nên khá là phức tạp, mà suy nghĩ của em thì chưa Cần thiết phải hy sinh như vậy chỉ vì 1 buổi cf hò hẹn mà kết quả có lẽ cũng chả khả thi là bao :), còn vấn đề gái ko chịu đi cf riêng với e thì có lẽ là do gái mới chia tay đc 1 tháng thôi, đáng lẽ ra là Tết e có thể đi cf với gái đc rồi nhưng do ny cũ cũng làm phiền mà 3 đứa lại có nhiều bạn chung gái thì không muốn mang tiếng là có mới nới cũ, giả dụ như gái với e chẳng có gì thì việc gì phải như vậy, gái vẫn đi chơi bt với mấy thằng bạn cấp 3 đó thôi :), mà lúc Tết e có hớ cái vụ tán bạn của bạn thân gái, mà bọn con gái thì Bác biết đấy, thế nên gái nó cũng mất lòng tin ở e rồi, mà với e thì bọn con gái em cũng đối xử như gái cả thôi :) nên e mới nghĩ thôi thì 8/3 này cho gái là người đặc biệt tí :), nếu như bt thì 2 đứa cf với nhau chém gió trên đường về ghé mua bó hoa là xong nhưng bọn e bây giờ chả làm thế đc vì gái sợ thiên hạ lắm chuyện :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Năm ngoái mà bây giờ mới ị thì Bác nên xem lại ai là con gà trống cần thiết thì có thể giám định ADN :) Bác có kn đánh đồn có địch ko share em ít exp, giờ e đang đứng ở ngã ba đường đây ợ, bỏ thì tiếc công mình làm cho thằng khác hưởng, mà tiếp thì không biết triển như nào cho hợp tình hợp lý cả :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  5. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Hay 8/3 chú tặng gái cái ổ bằng rơm đi chú:) hàng độc và lạ mới dễ gây ấn tượng mạnh.
    Trong cái ổ ấy có thêm 1 tấm thiệp ghi vài lời nhắn là: Lúc nào gái cảm thấy người bồn chồn bứt rứt khó chịu thì hãy trải cái ổ ấy ra mà nằm nhé:D
    dilentuga thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Chắc có lẽ e nên ngừng tấn công một thời gian đã, giờ thì vẫn bạn bè bt nhưng sẽ ít quan tâm hơn :), đang yên đang lành tự nhiên.... Đúng là ngu hết sức, gái thì thiếu gì :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Tự dưng ngừng làm gì vậy chú, tốn bao công chả lẽ đổ sông đổ biển hết hả. Vậy có tiếc ko chứ. Cái gì càng có giá thì mới quý trọng và có giá trị:)
    Vẫn tấn công tiếp nhưng điều chỉnh lại chút xíu thôi, như thế thì chú mới có những trải nghiệm thực trong tình yêu chứ:)
    dilentuga thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Em sẽ ngừng tấn công và ít quan tâm gái hơn, vì gái muốn em phải có trách nhiệm với gái :( , tạm thời ngừng thôi chứ ko bỏ đc bỏ thế nào mà bỏ đc mấy khi mà tìm đc gái vừa xinh xắn đáng yêu và lại ngoan ngoãn hiền lành con nhà giàu có xe máy riêng :), lúc sáng em mới gặp gái, hôm nay gái mệt nên ko dậy sớm make up như mọi khi trông đáng yêu ra trò :) em các bác lại nổi máu D trong người véo má gái cái, cũng có tí phản ứng tất nhiên rồi vì em sàm sỡ ngay giữa ban ngày ko phản ứng lại bị đánh giá là ..... Cơ mà da mặt gái mềm mềm ấm ấm lại còn mịn màng nữa, thôi chết tay em lúc sáng đi vệ sinh quên chưa rửa ko biết có sao ko ? Chắc chả có mùi gì đâu nhỉ :) thấy gái mệt cũng muốn hỏi thăm tí cho tc cơ mà sợ gái ngượng với đám bạn nên thôi :) dạo giờ biết em chiều gái rồi cũng hay sinh sự ra trò, cứ bật lại em rồi bắt em phải thế nọ thế kia, cơ mà em vẫn cứng, gái bảo thì vẫn làm những vẫn tỉa được câu: " em chả thương anh gì cả" đc cái thông minh nhanh ý nói lần là hiểu, mà hớ một câu thì nhắc mãi :) , em trót yêu mất rồi, ca này tạch :(
    NoBiTa_VN thích bài này.
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Anh đề nghị chú dẫn chứng trung thực và mạch lạc những tình tiết, không được dấu diếm điều gì, đầu phốt thì chú nói gái đổ bê tông, trang 5 của phốt thì chú bẹo má gái mà gái vẫn oke thế là thế téo nào??

    Nếu tình tiết vẫn ổn như #48 trang 5 thì chả việc mệ gì phải dưng với ngừng cả. Dập khuông linh tinh dừng với giãn có ngày gái nó cho chú cái thẻ đỏ, đệch cho chở đi học nữa thì tha hồ ngáo.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    tất cả hành động đụng chạm giữa em và gái thì vẫn bình thường, chỉ có mỗi rủ gái đi chơi riêng là gái không chịu thì không đổ bê tông cho em dứt điểm là gì :) còn vuốt tóc, cầm tay, bẹo má, em thực hiện cả rồi, lúc chỉ có 2 đứa thì gái chả phản ứng gì chỉ có lúc sáng là gái dọa đấm em tí thôi vì trước mặt bạn gái em sàm sỡ :), em bẫy gái nhiều lần rồi, lần đầu là gái mới chia tay ny, gái có hỏi em là có ny chưa, em làm hàng tí có rồi, 2 ngày sau gái quay lại với ny, sau đó em đính chính lại chưa và gái lại chia tay ny ngay trong tối hôm đó luôn, tối đó có nt với em, nhưng em bận xem đá bóng nên ko rep, lần nữa là sau khi đi chúc tết giáo viên, em có đùa là gái sẽ đc vào viện thăm em thay vì đi chúc tết giáo viên nếu lúc chiều em bị xòe, thì gái bảo là sao lại đc phải chứ, em bắt thóp ngay ai bắt em phải đi, sau đấy gái lảng sang chuyện khác :) sau đấy em định dứt điểm trong tết luôn, cơ mà hình như là ny cũ của gái làm phiền gái thì phải gái khó chịu luôn với em, rồi 2 đứa cũng có xích mích một số chuyện cộng thêm vụ em tán bạn của bạn thân gái nên tết 2 đứa giận nhau ko đi chơi với nhau, em chủ động làm lành nhưng gái bơ em 3 ngày sau đó mới chịu, từ bữa ra tết đến giờ em thấy gái nó khác lắm, hồi trước muốn em làm gì toàn kiểu ỷ ôi năn nỉ, giờ gái nó cứ lống giống như em là ny nó ấy, ko làm theo là nó cứ làm ầm lên, em đọc trên mạng thì thấy con gái đến ngày thì nhiều khi nóng tính vậy nên em cũng ko chấp cơ mà tháng này thì có vẻ hơi nhiều :), hay là do áp lực học hành nhỉ cũng có thi lại mấy môn, mà phụ huynh gái có áp lực gái học hành gì đâu, em đến chở gái đi học mà phụ huynh bảo: hai đứa đi chơi chứ học hành gì :) hết nói với phụ huynh luôn, chăc là do em chiều với quan tâm gái quá nên nó sinh sự đây mà, mà cũng có thể do gái mệt lúc sáng nhìn thương vô cùng cơ mà đi với hội bạn gái nên em cũng không muốn làm gái khó xử, tạm thời nó là thế bác có muốn biết gì nữa ko, thực ra em đã post hết trong quán tán dóc rồi :)

Chia sẻ trang này