1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chú rảnh thời gian thử kể rành rọt thiên tình sử từ đầu đến giờ anh xem, nếu cảm thấy chú đang vướng chỗ nào anh thử góp ý có gì chú lựa mà tìm đường sửa lại mình.
    dilentuga thích bài này.
  2. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    để tối bác nhé, em bóng cái đã :)
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Vì em sẽ kể lại từ đầu đi nên Bác sẽ chịu khó đọc cho kỹ, em sẽ kể theo hướng hài hước cho Bác đọc cho đỡ nhàm chán :)
    Chuyện là thế này em học cùng lớp với gái hồi đó cũng chưa có cảm tình mấy đâu, mà em cũng không có ý đồ gì cả vì gái cũng có ny mà ny gái em cũng quen nên cũng xác định là của thờ nên cũng ko đánh đồn hay là xơ múi gì cả, chuyện chẳng có gì nếu đợt 20/11 gái không đi học thì đêm về em có hỏi han xem gái ntn mà ko đi học thì biết là gái ốm nên em cũng hỏi thăm xã giao bt thôi, cũng chả có ý gì cả, sau đợt đấy em với gái có thân hơn chút xíu, thì gái với ny có xích mích, từ đấy trở đi gái với em lại thân hơn bắt đầu tâm sự tìm hiểu nhau nhiều hơn cơ mà e thì vẫn cứng và vẫn giữ khoảng cách với gái :) đợt đấy mấy bác bên vicodo giáo lại tập hợp nên e cũng muốn làm cái gì đó để có lấy uy tín cho giao :) thế là em tấn công, em bắt đầu quan tâm gái hơn, giở trò để chiếm lấy tc gái, trong thời gian này thì gái vs ny lại xích mích, tận dụng thời cơ đó em lại ra chân tiễn ny gái một đoạn
    Gà: anh thì vô tư thôi nhưng em đi với anh thế này ko sợ ny ghen ak?
    Cáo: anh đừng có nhắc đến hắn nữa
    Gà: cái gì?
    Cáo: anh đừng nhắc đến hắn nữa
    Gà: cái gì?
    Cáo: anh nhắc đến hắn nữa là bị đấm đó
    ........
    Sau đấy thì chúng nó chia tay, gái thì đòi chia tay nhưng ny gái thì níu kéo, và cũng khá lụy gái rồi, theo em đc biết thì chúng nó đã từng yêu nhau hồi cấp 3 rồi cũng đc vài tháng rồi chia tay , sau mới quay lại đc 5 tháng thì chia tay, nhưng chính thức ghét nhau ra mặt thì bựa Tết âm ợ :), còn lý do thì gái bảo là lo học sợ yêu ko học được, hôm Tết dương gái có hẹn với bọn bạn của lớp đh đi chơi sau đấy một đứa nghỉ thế là huỷ kèo, thế là gái rủ ny gái đi chơi sau đấy bọn bạn gái lại tập hợp đông đủ thế là gái lại huỷ kèo với ny gái, cậu tức điên lên fb làm ầm trên luôn, sơ qua về ny gái chút, thằng này khá đẹp trai và là hot boy trên fb ảnh post liên tục gái theo rất nhiều :) hiện đã đi làm kiếm ra $ rồi chứ ko như em đang ăn bám phụ huynh và có xu hướng học nữa học mãi :), tình tình thằng này thì e cũng ko rõ lắm vì cũng ko thân, nghe gái kể thì khá xấu tính và gia trưởng (ko tin đc), đấy đối thủ của em thuộc dạng có số có má trên tình trường ko hiểu sao lúc đấy cũng liều :), em luôn tạo áp lực để gái chia tay càng nhanh càng tốt bữa nào lười học là em dìm ngay chắc lại do yêu đương chứ gì :) rồi cũng gọi điện sms thường xuyên vào một ngày đẹp trời, con bạn học hồi cấp 2 nó gọi điện cho em rủ đi cf, lúc đấy gái cũng nhìn màn hình của em nhưng con bạn em đổi số khác em chưa add, cũng a e ngọt như đường
    Cáo: bạn gái anh ak
    Gà: uk, nó vừa đổi số anh nhận ko ra
    Bạn gà: ko phải đâu nó chưa có ny đâu
    Cáo: làm sao mà biết đc :( gái có vẻ buồn, em đắc ý lắm
    Thế là buổi học sau em vẫn chở gái đi học bt gái có kể là hôm qua đi với ny bị CA bắt xe.....blad.... e như mở cờ trong bụng :) giải thích ngay :)
    Gà: chắc anh có lẽ nghỉ đá bóng thôi, thằng bạn a nó vừa đá bóng gãy chân xong
    Cáo: a nên nghỉ đi, ko què thì lại mệt ra
    Gà: kể thằng bạn a cũng sướng què chân có ny chăm
    Cáo: thì a cũng có ny mà, bảo nó chăm cho :)
    Gà: ny hồi nào?
    Cáo: hôm bữa a nói có ny rồi mà
    Gà: hôm nào?
    Gái ko nói gì nữa ak chắc vui lắm :) ko hiểu sao đang yêu nhau là thế mà ngay mai e gọi điện thì bảo chia tay ny tối hôm đấy luôn :) sau khi biết đc như vậy nên e dốc sức tấn công, e rủ gái đi cf thì gái bảo là buồn ngủ, mặt nhìn ngu ngu ko thích hợp để đi ...... Blad... Sau đấy cái mặt của e nó xị ra
    Cáo: nhìn cái mặt kìa
    Gà: mặt anh sao?
    Cáo: ko , ko sao, anh về đi
    Sau đấy e lập kế hoạch rủ gái 30 Tết đi chơi xem pháo hoa, nhưng gái ko đi mặc cho em đã đưa ra nhiều điều kiện hấp dẫn, rồi sau hôm đó thì bọn e có xích mích thật sự là nó chả có chuyện gì cả chỉ có gái đòi e phải có trách nhiệm với gái, sau đấy gái giận em, em cũng ko biết là gái giận em, Tết nhất e cứ chơi bời gái gú thả ga :) , hôm mùng 4 Tết thì có gặp gái ở quán kara thì e mới biết là gái giận em, sau đó 2 đứa nc một tí rồi thì hết giận cũng hẹn đc buổi cf đk là có bạn thân gái đi cùng, em ok, sau đấy e gọi điện bảo gái đi chúc Tết giáo viên , gái bảo rủ cả bạn thân gái đi nữa, em ok, sau đấy bạn thân gái ko đi đc, ******* điện bảo ko đi nữa, sau một hồi thuyết phục gái bảo chỉ đi chúc Tết xong về luôn ko đi chơi nữa thì gái đi, thật sự đến đây là e bực lắm rồi, cơ mà vì đại sự nên bỏ qua
    Gà: lúc chiều xém xoè
    Cáo: ai bảo cứ ta đây cho lắm vào
    Gà: cũng may là ko sao, ko là e đc vào viện thăm anh rồi
    Cáo: phải vào thăm chứ sao lại đc
    Gà: cái gì
    Cáo: phải vào thăm chứ sao lại đc
    Gà: có ai bắt e phải vào thăm đâu
    Sau đấy gái lảng sang chuyện khác
    Cáo: hôm bữa may ko gặp thằng T (ny gái) ko thì chả biết thế nào
    Gà: gặp thì đã sao mà tăng 3 rồi say hết rồi có biết ai lại ai đâu mà gặp
    .......
    Đến nhà GV thì gặp ngay chồng GV với đám bạn của chồng GV cũng khá trẻ nên cũng có cơ số chưa có ny khá nhiều :( mà lại đang phê tê lê, chồng GV cũng gặp bọn e nhiều và cũng khen gái xinh mà cũng hiền lành
    CGV: đây rồi 2 đứa vào đây
    CGV: đưa bạn gái đi chơi ak
    Cáo: dạ ko phải bạn gái đâu ak
    Bạn CGV: nói cho thật
    Em thấy mấy lão phê tê lê rồi, và bắt đầu bựa rồi
    Gà: dạ bạn gái em
    Gái cũng chả phản ứng gì cả, còn mấy lão kia đc phen mừng hụt :), trên đường về thì e định rủ gái đi
    Gà: em mình cf nhỉ
    Cáo: từ từ con H nó có đi đâu mà đi
    Gà: nó thì liên quan gì đến bọn mình, sao em cứ đề phòng a thế nhỉ, hay a đểu lắm ak?
    Cáo: em không thích đi 2 người, đi học khác mà đi chơi khác
    Gái nói mà như xin ấy Bác ak, với lại gái cũng mới đi chùa về nên mệt nhưng do hứa với e từ trước nên gái mới đi ak, sau đấy bọn e ko nói gì nữa, đang đi trên đường thì cái em mà hôm bữa e kể với Bác là sms đòi scl của e, nó sms đến , em lấy ra đọc bất ngờ quay ra sau nhìn thì em thấy gái có xem sms của e, về đến nhà gái thì gái có cười với em gượng gạo lắm rồi chạy tót vào nhà, như sợ ai làm gì ấy
    Gà: giận a ah :)
    Cáo: ko giận đâu mà giận, a về đi :)
    Về đến nhà thì em sms cho gái ngay
    Gà: giận ak,
    Cáo: có giận đâu, em ko thích đi chơi 2 người, đi học khác
    Gà: sao em cứ đề phòng a, hay a đểu lắm ak, đừng giận a nha
    Cáo: anh hay hầy, e có giận đâu, e ko thích thế thôi, mà e mệt ko sms nữa đâ
    Sau đấy em với gái vẫn chat fb bt với nhau cho đến một hôm , em hẹn hò với e scl bị bạn thân gái phát hiện, e nghĩ sẽ có chuyện và đúng như rằng, em pm fb gái ko rep, và gái đăng ngay cái stt:" ko dành cho người khác sự ưu tiên khi họ chỉ xem mình là một sự lựa chọn, ko cần một ai nữa " sau đấy 3 hôm e có pm lại thì gái vẫn rep bt, và từ đợt đó đến nay gái có nhiều xích mích tuy nhiên sắp đến cao trào là gái bảo thôi ko muốn cãi nhau nữa, gái bắt đầu muốn e phải làm theo thay đổi tính cách theo ý gái, e vẫn cảm nhận đc sau cái stt ấy gái ko còn nhẹ nhàng với e như xưa thay vào đó là hay cáu gắt với e, ánh mắt gái nhìn e ko còn như xưa nữa thay vào đó là ngại ngừng hơn, còn sáng nay thì e có véo má đc cái mấy hôm trước gái mới làm tóc lợi dụng vuốt cái chả thấy phản ứng hay nói năng gì cả vì lúc đó chỉ có e với gái thôi :) lên fb thì thấy các thánh bảo con gái ghét nhất bị vuốt tóc nếu ai mà vuốt đc mà gái ko phản ứng chắc chắn là người đặc biệt đối với gái :) cũng mừng, chuyện là thế đó Bác
    Lần cập nhật cuối: 28/02/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  4. Domosh

    Domosh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    9
    Biết đâu mừng hết lớn đó chứ
    H_M_HNoBiTa_VN thích bài này.
  5. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    xoàng nhỉ, 7/3 chú rủ gái đi chơi 8/3 xem được không? Nếu gái bảo dạo gần nhà gái cũng ok ngay và luôn, đừng tỏ ra chảnh quá kẻo hỏng đại sụ
    NoBiTa_VNdilentuga thích bài này.
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    căn bản là gái em ny cũ của gái có nhiều bạn chung, mà gái vs ny mới chia tay hơn 1 tháng thôi, thế nên e nghĩ gái nó cũng ngại, mà có đi lại thêm bạn thân gái nữa mà ko biết con này có đi ko? Nếu gái nhiệt tình chắc nó cũng đi thôi 20km trời ơi, mà con bn thân gái nó cũng ham ăn háu đói như gái luôn, dự sẽ mất một cơ số Bác Hồ, Bác cho em cái sườn rủ riêng cho e cái, nếu xịt thì tính thêm phương án bạn thân gái :), mà em cũng quyết định rồi, sẽ rủ đi lần này nữa, nếu gái từ chối bất kì lý do gì nữa thì cuộc đi săn kết thúc, sẽ ko có lần sau nữa, lúc nãy cũng có chat fb với gái cũng chuyện lung tung, cũng chả đề cập vấn đề nào hết, đc một lúc thì gái bảo xem phim nên thôi, và thường là thế :)
    Lần cập nhật cuối: 01/03/2014
    NoBiTa_VN thích bài này.
  7. TXNC

    TXNC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2012
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    47
    dài quá. nc con nít. k biết tán gái
    NoBiTa_VN thích bài này.
  8. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    thực ra thì ngắn hơn nhưng em ko nhớ rõ nữa đại loại như vậy, còn nói chuyện con nít thì trước giờ em vẫn vậy chả có gì thay đổi cả, cái khoản nhắn tin em kém lắm, mấy thằng bạn nó cũng nói vậy, thấy em sms kiểu con nít cũng blad gái ko thích kiểu nt thế này đâu, mà sms kiểu người lớn, em cũng chưa hình dung là nó ntn, bác có thể chỉ rõ cho em đc ko, nhưng sms của em thì thường, hài hước, chụp mũ, dìm hàng gái là chính thôi :), còn tán gái thì em nói thật là đang học nên cũng biết chút chút :)
    NoBiTa_VN thích bài này.
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Gái nó chả có cái gì với chú mà phải ngại cả, đơn giản là nó chưa nhìn thấy điểm gì ở chú nổi bật hơn thằng người yêu cũ của nó nên nếu tính thang điểm 10/10 thì chú trong mắt gái hiện giờ mới chỉ đạt 2,5/10. 0,5 điểm ở đây anh tính cho chú ở khoản bẹo má gái.

    Anh nói tiếp bổ sung cho phần ở trên rủ gái đi dạo để nâng dần mức thang điểm cốt để chú tự đột phá tự tìm điểm nhấn, hiện gái mới đá thằng người yêu. Thế nên chú hãy nhớ điều này là khi gái nó đá 1 thằng thì em nó cần 1 thằng với đẳng trên thằng cũ, hơn là 1 thằng để sai vặt. Chú ở chân sai vặt của gái cũng tương đối rồi nên nó không ngại, cơ bản là nó chưa chấm được chú điểm gì (anh nhắc lại để nhấn mạnh).

    Bây giờ là chú phải tự lực cánh sinh, không dùng hay mời gọi con bạn thân gái, lãng phí đủ thứ vô bổ, uổng công vô ích. Trừ khi gặp gái + bạn thì hãy tỏ ra ga lăng, còn không đếu việc gì phải gọi thêm 1 đứa để làm nhạt bản thân.

    7/3 rủ gái đi ngắm phố 8/3 cho anh. Có 2 bài toán ở đây:
    1- Gái đồng ý thì chú dẫn đi chơi ngắm phố, phải oánh cho gái ngợp ngay với thời là 3 tiếng.
    2- Gái không đi thì chú lặng ngay cho anh đến khi gái là đứa lên tiếng trước. Và khi đấy chú vẫn phải vui vẻ, tuyệt không được nói lời cay cú hay lăng mạ gái (điểm này anh phải nhắc ngay bởi trước đây anh cũng từng là gà :D, khi chưa được ai nhắc nhở thì tính trẻ trâu lúc nào cũng túc trực, gái đá thằng người yêu cũ là vì lẽ này). Thế thôi nhỉ
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Chuẩn Bác , e với ny cũ gái cùng 1 lò cả nên sự khác biệt giữa em và nó ko có khác biệt mà ny gái là tầm cỡ cao thủ rồi chứ ko gà như em đâu Bác nên Bác chấm e thang 2,5 là khá hợp lý và gái vẫn hay so sánh em giống ny cũ của gái, và em cũng nói thẳng luôn với gái là cái đó e ko quan tâm giống nhau là bình thường, đợt này gái ko đi thì coi như gái thiệt thôi, và cũng sẽ ko có cơ hội nào nữa đâu, vì giờ gái ko còn là mối bận tâm duy nhất của em nữa, e cũng thẳng thắn luôn là chỉ có 2 đứa thôi ko có bạn với thân gì hết :) còn đi đâu thì tuỳ có thể dạo loanh quanh hay vào quán vỉa hè nào đó,.... Chúc e may mắn đê :)
    H_M_H, NeverGiveUp.NoBiTa_VN thích bài này.

Chia sẻ trang này