1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn chiến thuật

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dilentuga, 17/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    xin chào các bác, chuyện của em bây giờ đã có cái kết rồi ợ :) mệt vãi ra, em vào chuyện luôn không vòng vo nữa :)
    sau khi gái hủy hẹn với em thì có hẹn lại buổi khác cho em, cơ mà hôm đó em say đến 8h30 thì em mới sms báo hủy kèo, thì gái có rep: a quá đáng lắm, sau đấy em bơ hơn một tuần vì em muốn tạo dựng lại lợi thế, em nhún nhường nhưng gái cứ làm căng chả biết ý gì cả làm em phải vip :), sau khi làm hàng đủ các kiểu cũng ko làm em bực mình, có chuyện thế này mới buồn cười các bác, sau hôm 8/3 gái có chiến tranh lạnh với em, nhìn em lạnh lùng vãi, đến khá sớm và chém gió với con bạn gái là đi đổ xăng gặp một anh đi Nouvo LX đẹp trai lắm, cứ nhìn gái rồi nháy mặt đủ các kiểu,...blad... em thì lại liên tưởng đến cái thằng Hàn Quốc nên kệ mịa nó con gà không đáng quan tâm, em có để ý là gái có liếc sang xem thái độ của em cơ mà lúc đấy em đang on fb xem mấy em kute nên ko để ý, chắc là bực mình lắm :), sau khi không làm em ghen đc thì gái có dấu hiệu buồn ngủ thế éo nào con bạn lại gợi chuyện cái thằng Nouvo ấy gái tỉnh như sao lại blad tiếp, em cũng để ý là gái vẫn liếc sang em, em cũng chả quan tâm, lúc ra về em có nhìn gái thì gái lạnh lùng vãi ra :), tiếp chuyện sau khi em bơ khoảng hơn 1 tuần thì hình như là gái chịu không nổi thì phải, đăng ngay stt trên fb nói chung văn khá tốt, mà hơi dài đại loại là: gái sợ có ai làm cái thằng ny gái vui, làm hắn quên gái đi, em biết là gái dính đòn rồi, ê hê, đợi 1 ngày sau alo gái:
    gái: alo, anh H ak (giọng có vẻ vui)
    gà: em này tối nay em rảnh ko?
    gái: có chuyện gì ko? em cũng ko chắc (làm hàng :( )
    gà: uk, anh có chuyện muốn nói với em
    gái: chuyện gì vậy? anh nói luôn đi em nghe
    gà: chuyện này ko nói qua đt đc gặp nhau đi
    gái: uk thế cũng đc
    gà: 7h30 a qua đón, mà ăn mặc bt thôi đi tí rồi về mà, thế nha
    em ghét phải ăn son lắm :)
    7h30, em có mặt tại nhà gái, quần lửng áo phông men lỳ thôi rồi :), mịa lúc nào cũng bắt em phải đợi, chưa có đứa nào bắt em đợi nhiều như gái :), gái mặc áo phông trắng và quần jean rách cũng khá nhiều chỗ, và vòng một cũng kha khá ko biệt có tác động gì ko? khuôn mặt ko trang điểm nhìn hiền và dễ thương hơn, trang điểm vào thì có xinh hơn nhưng nó không hợp với khuôn mặt hiền của gái nên nhẹ nhàng như này xinh hơn, em cũng có góp ý nhiều rồi, mà bướng :(
    gà: ê hê
    gái: nhìn cái gì, đấm cho giờ
    gà: nhà em có vẻ hoàn cảnh nhỉ, em đi làm ôsin nhà này lâu chưa?
    gái: bốp, binh chát
    gà: a đau anh , ko đùa nữa
    gái: cho chừa, đi đâu đây anh
    gà: thì dạo tí cho xuống cơm đã, hôm nay hơi nóng
    đi vòng vòng chém gió đủ kiểu, em với gái vào công viên đi dạo, công nhận mới nắng lên cái là có đông người liền, cũng cầm tay cái này thì là phản xạ của em rồi :), chém gió là năng khiếu của em luôn
    gái: ơ anh bảo là có chuyện muốn nói với em mà
    gà: em muốn nghe không, hê hê
    em nhìn thẳng vào mắt gái, gái khá ngượng, nên cúi gằm mặt xuống, biết gái ngượng nên thôi, chả giở trò nữa
    gà: về em nhỉ
    gái: ukm
    trên đường về thì 2 bọn em chả nói gì cả, em thì đang nghĩ làm sao mà sút đây, tự nhiên thấy sao đoạn đường về nhà gái nhanh quá, thôi thì liều vậy
    gà: U này hê hê
    gái: sao ak?
    em kéo tay gái lại, gái cũng nhẹ nhàng theo, và em biết là vòng 1 của gái là hàng lởm :(, mặt cúi gằm xuống, kiểu như ngại tưởng em hôn đây mà, chắc cũng đang mơ mộng giống phim Hàn đây, cơ mà gái cũng thấp nên, em chỉ hôn lên trán rồi 2 đứa giải tán thôi :)
    ak có một chuyện em ko ngờ các bác ak, con bạn thân gái nó cũng thích em, em với nó chỉ gặp nhau có 3 lần nhưng 2 lần là nói chuyện với nhau cũng khá lâu, lần gần nhất thì em mới phát hiện là nó thích em, cũng hay nhìn trộm em, em bắt gặp thì cười cũng khá xinh cơ mà như vậy đối với em nó quá bt, suýt quên là em này cũng dự là 10 em cũng không bao giờ tán được gái, lúc đó giọng nói của nó làm em hơi bất ngờ khá là cao giống như kiểu ai đó bắt thóp mình mà mình cãi ấy y chang vậy luôn thế là em mới để ý, cũng nhiệt tình đòi giúp đỡ các kiểu, may em tinh ý phát hiện đc ko thì cũng chưa biết đến đâu :)
    sau ca này em rút ra đc kl là: tán gái ko nhất thiết phải đẹp trai, giàu có, học giỏi, quan trọng là mình cho gái biết mình ko phải là thằng dễ sai khiến thế thôi, chỉ cần có sự tự tin, để mà có sự tự tin thì lại phải cần đẹp trai, giàu có, học phải giỏi :)
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2014
    foreveronelove thích bài này.
  2. thislove

    thislove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    28
    bác éo đánh 1 thời gian lợi dụng sơ hở đối phương thì ập tới. tát cho 2 phát
    dilentuga thích bài này.
  3. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    không chỉ tát mà còn sút cho vài cái khuyến mãi nữa cơ :)
  4. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    Các bác ak, em vừa vi vu về, vừa tia đc em sn 96 cơ mà chưa manh động gì cả, vì em nó có ny rồi chì bắt chuyện hỏi tên tuổi thôi, mịa sao gái xinh nó yêu sớm thế ko biết hay là yêu cho có cặp vậy, nhìn em nó với thằng ny chả đẹp đôi tí nào, em các bác thì đẹp hơn :), xinh gái, hiền lành, thế mà... Tiếc quá, các bác có nên... Ko?
  5. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    tiếc nhỉ, giải tán nhanh quá. Cơ hội vẫn nhiều mà sao lại bỏ, thớt tự tin thế mà, cứ vài buổi như thế này là xong, phí cho chú quá, lại để thằng khác nó xơi
  6. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    dạo dừ e hay nằm vùng bên GDQP nghe các bác phán về Biển Đông kinh vãi, tự nhiên hôm nay có người đào mộ topic của em lên, nếu mà gái nó ngoan thế thì còn gì bằng, đây em chỉ lừa nó đc 1 lần và duy nhất lần đó luôn, ko có lần thứ 2 luôn, còn lý con chị nó do thì em ko biết, cũng có thể do em tự tin quá nên vồ vập làm gái sợ, dạo gần đây em hay chat với con bạn thân của gái, cũng toàn đòi rủ đi ăn thôi, em thì cái chuyện đó thì chả có gì khó khăn cả, ok thôi, định xơ cua con bạn thân gái thì cái con chị nhà nó lôi luôn cả gái đi luôn, thế là 1 cân 2, cũng đếch sợ, sao phải xoắn, chơi luôn, cũng có đưa 2 đứa đi ăn, thì gái cũng có trách em, kiểu đi ăn thì phải rủ gái đi chứ ko đc rủ con bạn thân gái đi, lần sau có đi ăn hay chơi ở đâu thì nhớ rủ gái đi với, còn đòi đi ăn khuya với em nữa cơ, sém tí em sặc coca luôn, mịa éo sợ a đưa vào nhà nghỉ ak, về sau mới biết :) cũng sói lắm chứ chả vừa, bắt đầu biết quan tâm em hơn, cứ nghĩ đến đây gái mở con chị nó đường cho em sút thì ai ngờ, lại gặp phải cái eo, tính rủ đi ăn kem dạo tí rồi hôn hít tí thì về, gái hào hứng lắm, em thì phê tê lê luôn, thì gái alo con bạn thân gái đi cùng, em các bác chỉ thiếu nổi điên lên luôn, mà con bạn thân gái ko biết có bị cái gì trong đầu ko, chứ đi 20km về chỉ để xem người khác hẹn con chị nó hò, vớ vẩn hết sức, sau vụ đấy em next luôn, cũng tại vì em tốt với phụ nữ quá thành thử ra, các em hay hẹn đi chơi chụp ảnh post fb còn để ava nữa, cứ toàn đòi chụp ảnh chung với em, khổ thế đấy, còn gái thì nhiệt tình like mấy cái ảnh e chụp với mấy em xinh tươi ấy lắm, gần đây cũng nghe tin là gái có nói xấu em, thật ra thì với gái thì em chiều nhất trong số các gái em tán, thực ra chiến thuật ban đầu em đưa ra là vậy nên phải vậy, vì thằng ny cũ của gái thì em biết thừa, làm gì nó có chuyện cưng gái, phục vụ gái đâu, nó chưa vả cho mấy cái là may, mới chỉ chửi thôi :), nên có chăng chỉ là chuyện em hủy kèo với gái, nên gái làm ầm kiểu bủn xin, ki bo, hay chuầy.....blad, em cũng mặc kệ, đếch ai quan tâm chuyện đó, em cũng nghe con bạn thân gái bảo là gái có ny rồi, em cũng nghĩ là gái cố tình làm thế, hôm bữa thấy cu kia tỏ tình trên fb có tag gái vào, do em cũng hay chat với gái nên nó hiện lên bảng tin của em, cơ mà lúc đó em đang vội đi đá bóng chỉ mới lướt qua thôi, cơ mà sau khi bóng bánh, no say về xem xét tình hình thì hình như là bị xóa thì phải, con bạn thân gái bảo em đánh đồn có địch, em cũng rep lại là ko quan tâm và cũng ko đủ khả năng :), có 1 điều là nó ko tin thôi :), thực ra thì em nghĩ là em chat gì với gái hay với cbt gái thì gái đều biết hết vì bọn này ko khác gì chị em ruột cả, nên em chả phải xoắn :), em cũng ko điều tra cu kia luôn vì em nghĩ nó còn dại và khờ lắm, em rủ gái đi gái chỉ lôi mỗi 1 con bt gọi là như chị em thôi mà e còn ko đồng ý, còn cu kia hình như 1 top 5 đứa, ko biết có đủ chai mặt giống em không, chứ mà ôm 1 mình như vậy thì cũng cứng chứ éo phải đùa, ờ thì cơm chưa ăn thì gạo còn đó, cũng chả phải nghĩ nhiều về nó, chắc giờ cũng giận em, cơ mà rủ đi chơi cái là xong ngay :) nhưng em muốn gái phải ưu tiên em cơ và vô tình em làm mất cái lợi thế đó rồi
  7. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    hài không chịu được
  8. foreveronelove

    foreveronelove Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    16
    tán gái cũng như đánh lô, kể cả thằng giỏi nhất thì cũng phải đặt tiền vào con số may mắn, và đợi điều kì diệu xảy ra vào chập choạng tối :)
  9. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    Cơm ko ăn thằng khác ăn, không hâm lại để ăn đc. Gái éo j cứ rủ đi chơi thì lại rủ con bạn đi. Next gái đi tập trung vào con bạn gái nghe có vẻ ổn hơn. Chú cứ tán tỉnh em bạn thân của gái đi trong lòng gái sẽ ức lắm đay. Nhưng mà đừng nên đong đưa cả 2 e cùng 1 lúc không là tụi nó từ chị e ruột thành kẻ thù của nhau là tại chú đay
    P.s: chú nên ơ lại box tư vấn tình yêu này để còn giúp các gà khác. Các cao thủ ngày xưa bây giờ chăc bây giờ bận chăm con hết rồi. Lâu không vào thấy box đìu hiu quá
    dilentuga thích bài này.
  10. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    next là điều rõ rồi, cơ mà có vẻ như gái nó ghét em lắm thì phải, cứ lạnh lùng với em vãi ra, nhất là sau hôm 8/3 nó thay đổi hẳn, ko còn hồ hởi vồ vập khi gặp em nữa, với lại thằng ny cũ gái bắt đầu thân em, cứ rủ bia bọt suốt em thì hay cả nể nữa nên cũng khó từ chối, đi nhậu thì có nên chụp ảnh post fb ko các bác? về cơ bản thì em ko hiểu đc gái nó suy nghĩ kiểu gì, em cũng đánh tiếng với nó là, chỉ cần em thích anh cả thế giới này cứ để anh lo :) mà thôi dạo này em nhiều gái lắm, ko biết chọn ai đây, khổ vì gái theo, còn cbt gái thì nó thích em sẵn từ đầu rồi, chả buồn tán luôn :), em mới phát hiện hồi đi học lớp em có 3 em hot girl, 2 em học giỏi, 1 em học kém 1 tí, em vừa xinh vừa giỏi nó là tình đầu của em (ko giỏi lắm, cơ mà xinh), còn gái em vừa phát hiện thì xinh nhưng học hơi kém cơ mà ngoan, tình cơ làm sao hôm nghỉ lễ 30/4 em rủ thằng bạn thân của em đi chơi Việt kiều mới về nước, cũng rủ em nó theo (gái là bạn thân thằng này) thế éo nào lại thành buổi hẹn hò của em nó mới đau, em thì máu dê trong người từ nhỏ cộng với mồm mép như tép nhảy thành thử ra có sàm sỡ đc chút ít, ban đầu thì chống cự nhưng sau ngoan lắm, sơ qua về em này chút, da trắng như bạch tuyết, tuy không cao nhưng khá đầy đặn, nhìn là muốn hấp diêm ngay, hồi xưa đã ngon rồi giờ càng ngon hơn, ah hình như có đứa nào nằm vùng VOZ post ảnh em nó lên topic gì mà cô gái xinh nhất đã tường gặp trong đời đấy, thằng bạn thân em có gửi link ko biết của cu nào, mà kệ mịa nhà nó :), hồi trước cũng ko để ý lắm, vì gái là cái đứa mà ny cũ em ghét nhất, đến giờ vẫn vậy, có đợt em hay nc với gái, thì ny em cứ mặt nặng mày nhẹ, nên em thôi, đợt vừa rồi thì thấy gái hay nhắc đến chuyện cũ, đa số là những ấn tượng của em trong mắt gái, mịa hồi xưa đẹp trai dữ :), em lại phát hiện một bí mật là gái hay vào fb của em ko like, cm đáng nghi quá :), ngày lễ mà gái vẫn phải giặt một chậu đồ rõ to, nhà có máy giặt nhưng mẹ gái ko cho dùng, nhìn bàn tay nhỏ xinh trắng tinh của gái mà cái thằng khốn nạn như em lại ga lăng bê cả chậu đồ rõ to lên gác để phơi, sức nam nhi như em mà còn bở hơi tai thì phận nữ nhi như gái thì etc, mẹ vợ ác vãi, ak lại tưởng bở các bác thông cảm, lại quen thói cứ gặp gái là giở trò gây thương nhớ :), cơ mà cũng bơ em nó hơi lâu rồi, cũng tính rủ em nó đi chơi cái đã :), cũng làm hàng ra trò, cơ mà ko sao, em xinh thì em có quyền
    ps:suýt quên trả lời câu hỏi của bác, cũng chả biết bác là Alp hay PK cơ mà kệ, em chả giúp đc gì, những kn của em các gà khác ko áp dụng đc, trời sinh tính sát gái thì kể cả có chửi thì gái nó vẫn theo :), đùa chứ em xấu trai, con nhà nghèo, xe đạp cũng ko có mà đi :)

Chia sẻ trang này