1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho ban 1 Tuần Trăng Mật hoàn hảo

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vuthanhminh, 18/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antique

    antique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước viết mail cho bạn Minh chủ topic này nhờ tư vấn hộ tour trăng mật nhưng hình như bạn M đang luyện tập cho chuyến chinh phuc Everest nên không trả lời được (thấy auto reply nói vậy :) )
    Tớ định đi một tour trăng mật như sau:
    - Ngày 15/12: Hanoi - Saigon - Phu Quoc
    - Ngày 19/12: Phu Quoc - Saigon
    - Ngày 21/12: Saigon - Dalat (dịp này đang có festival hoa)
    - Ngày 25/12: Dalat - Hanoi
    Muốn nhờ các bạn tư vấn hộ như sau:
    - Nghỉ ở Phú Quốc thì nên ở ks nào thì phù hợp (budget: 400 - 500k/ đêm)
    - Ở Phú Quốc như vậy có dài quá không? An ninh có tốt không?
    - Hai ngày ở SG thì nên đi tham quan những gì (bọn mình định đi Địa đạo Củ Chi & Đầm Sen hoặc Suối Tiên)
    - Ở Đà Lạt thấy có bạn giới thiệu biệt thự Sakura Bích Đào bọn tớ thích lắm, có bác nào khác có thể confirm hộ được không?
    - Lịch trình cụ thể của festival hoa ntn ấy nhỉ?
    Tks các bạn nhiều
  2. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Axon ơi chi phí cho chuyến đi của bạn hết tất cả bao nhiêu nhỉ? Có thể bật mí chút được không?
  3. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    bạn định hỏi đi Sa pa à? Rẻ lắm ấy à. Tớ ở như thế là 3 ngày, tất cả mọi khoản từ ăn uống, nghỉ ngơi, mua quà về cho mọi người......nói chung mọi cái thì xấp xỉ 1tr/ng. Mà tớ thì cũng chẳng phải đứa tiết kiệm gì đâu. Tại vì trên đó rẻ quá. Đồ ăn rẻ, chỉ mắc tiền ks ở thôi.
    À thông báo thêm tin về bạn Minh Vũ Thanh nhé: bạn ý đã chinh phục xong đỉnh núi cao nhất đông nam á rồi,.Kinabalu - Malaysia. Chúc mừng cho bạn tớ tý nhé.
  4. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Đi Đà Lạt đi bạn, thời gian đi Honey moon của bạn gần giống của mình... Mình đã đặt 01 phòng đôi tại KS Hoàng anh Đà Lạt Resord, giá phòng sau khi đàm phán tìm hiểu lung tung còn 46$/1 đêm phòng Deluxe (phòng Superior là 42$) trong khi gọi thẳng tới ks giá phòng Deluxe là 60@. Bọn mình ở 6 đêm, cộng vé máy bay là 2.850.000đ/ người. Tính tổng chi phí chuyến đi khoảng 11tr là thoải mái!! Nếu thích bạn có thể đi Đà lạt-Mũi né-Đà lạt nếu bạn ở HN (giá phòng ở resort trong Mũi né khoảng 56-60$/ đêm thui!!! Chúc vui nhé!!!
  5. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    @Axon: chuyến đi Honey moon Nha trang - Đà Lạt của bạn cơ
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hi. Tại ấy ko nói rõ mà.
    Vé máy bay là cứng nhé, 5.2tr/2ng/khứ hồi
    Giá phòng: ở Đl là 270k/đêm + phí vận chuyển 200
    Nha Trang 120k/đêm, vch miễn phí.
    À nhà tớ ăn tiêu bét nhè, sắm sửa quà cáp đặc sản.....hihi.
    Tổng thiệt hại xấp xỉ 9tr/5 ngày.
  7. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Rẻ thế? Ở đâu có cáci giá KS Nha Trang 120k, tư vấn đi nào?
  8. khakhan

    khakhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào được đi Châu Âu tuần trăng mật không ? Tốn kénm thế nào làm ơn bật mí chút đi , em thì không định hoàng tráng nhưng đây là quà mừng của bố mệ chồng em hix em ngại quá
  9. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    hihi, bạn Minh bận lắm, lại ở tòan chỗ ko có net nủng gì đâu. Mấy nơi ấy định Honeymoon tớ cũng có đến rồi. Có ít thông tin chia sẻ cùng ấy nhé .
    - Phú Quốc vè an ninh thì yên tâm nhé. Tớ cảm thấy là người dân ở phía nam thật thà hiền lành lắm ý. Họ rất tốt và nhiệt tình. Điều này ấy cứ phải trực tiếp tiếp xúc thì mới thấy ko lại bảo tớ ba hoa.
    Ấy đến PQ bằng máy bay hoặc tàu cao tốc ( đi từ Kiên giang). Nếu ko yên tâm lắm về dịch vụ ăn ở, thì có thể mua 1 tour lẻ ở Sài Gòn đi Phú Quốc. Giá cả thì tớ ko nắm rõ đâu ạ, vì thời điểm tớ đi cách đây khá lâu rồi. Ở Phú Quốc thì có 2 việc tớ nghĩ nhất định phải làm : lặn biển, và tắm ở bãi Sao. Tuyệt vời đấy.
    - Sài gòn: ấy đi thăm địa đạo Củ Chi ---> hoan nghênh ấy nhiệt liệt. Ngoài ra đi Cần Giờ cách thành phố có 50km( xe cộ trong này rất tiện, thái độ phục vụ tốt lắm ) - đây là di tích lịch sử cách mạng đồng thời là khu bảo tồn sinh quyển. Khá thú vị, ấn tượng......
    Suối Tiên thì dành 1 ngày cho đỡ mệt. Tuy nhiên tớ ko khoái những nơi như thế lắm. Sở thích mà.
    Tối thì thuê xe máy chạy chơi lòng vòng thành phố. Náo nhiệt nhưng bụi bặm. Và thiếu cây xanh
    - Ở Đà Lạt, thích ồn ào thì ở ks Gold1,2,3....nó gần trung tâm lại có thâm niên ở đây rồi. Bên cạnh đó thì có các ks mini cũng ngay chợ trung tâm ĐL, giá phòng 150k thôi vì bây giờ ĐL đang mùa mưa lắm.
    Bạn thích yên tĩnh, với không gian lãng mạn thì xa xa chút, cách trung tâm 3km thôi. Bích Đào tớ đã ở đấy rồi. Tuyệt vời. Lần sau lên Đl tớ chỉ ở đó thôi à. Không gian trong lành, thoáng đãng, tớ chẳng biết tý gì về kiến trúc đâu nhưng thấy ở đây thiết kế phòng rất ấm cúng. Giá cả thì có mức 270/stand, 400/delux kèm bữa sáng.
    Ấy có thể lên xem review trên wed của yahoo để chọn ks mình ưng nhất.
    Chúc hạnh phúc
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    bupbe cũng đi NT à, mùa này biển động lắm, không đi ra đảo được đâu. Giá phòng 120k là ở T78 nhé. Còn thêm 30k nữa thì lên một loạt ks ở đường Biệt Thự - khu này kiểu như khu tập trung toàn khách nước ngòai ý mà. Giá phòng ở đó theo như bác lái xe Mai Linh tư vấn chỉ 150k là đẹp rồi. Ăn uống cũng rẻ nữa. Nói chung thì đi trái mùa cũng có cái hay ho lắm.
    À mọi người nhớ ăn mực 1 nắng nhé. Đặc sản đấy

Chia sẻ trang này