1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    đáng ra thèng em đã ở Đà Nẵng nhưng lại phải ngồi nhà làm giấy tờ xe pháo , bằng lái hic...hic , không thể đón các bác ở Hà Nội được , thành thật xin lỗi các bác , nhát là bà chị bâuđờ vát và bác rêm sờ gai ... , các bác có xuống hạ Long phải không ạ ? vậy thì ở Hà Nội các bác trên ấy chiến với các bác , xuống Hạ Long em sẽ chiến cùng các bác ! hẹn các bác tại hạ Long sau vài ngày nữa !
    tửu lượng bác rêm gai đờ có vẻ dã nhân , ý dã man nhở ! cụng ly bác ở Hạ Long nhá !!!!!
  2. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ở đây không có Unicode và cũng không có Vn nên tôi phải dùng đến cái USP của Mình.
    HÀnh trình xuyên Việt của chúng tôi vừa đến Ninh Bình, và các bạn Ạ tôi đang thất vọng, thất vọng rất nhiều, mong các bạn nếu có thông cảm đừng xoá hoặc treo níck tôi nhé! tôi xin được viết về những cảm tưởng của mình những gì vừa đi qua và để có nhận xét thểm nhằm hiểu lý do vì sau Du Lịch Việt Nam năm nay lại càng ít khách hơn mùa Sar... năm ngoái.
    Cái thất vọng đầu tiên:
    Những năm trước khi chúng ta cải tạo Quốc lộ 1 A Quảng Trị cũng cuốn theo nhịp điệu chung của con đường này và Tỉnh đã vội vã theo thời ra quyết định phá bỏ Cầu Hiền Lương củ, thế là những con người yêu di tích danh thắng và các bậc lão nhân đã từng sống chiến đấu đã đau lòng khi nghe tin này, và nếu nó bị phá bỏ thì thật là những lãnh đạo của tỉnh đã cố tình xoá đi nhân chứng lịch sữ và xoá đi truyền thống đấu tranh hào hùng của nhân và dân Việt Nam, ... mai thay báo thanh Niên, Tuổi trẻ.... và tất cả những người biết chuyện đã có tiếng nói và tiếng nói này đã có tác dụng, cả nước, nhưng ngữời trẻ tuổi như chúng tôi mê tít vì sẽ còn có chuyện mà nói về truyền thống hào hùng của dân tộc....Thế là Sông Bến Hải, Cầu Hiền Lương vẫn là điểm mà chúng tôi yêu thích khi đi ngang qua, ngày nay thêm nữa đường mòn Hồ Chí Minh hoàn thành nó lại làm nhiều người Việt càng yêu thích khi đi những tour tìm về cội nguồn như thế.
    VÀ Hôm Nay: Tôi không thể tưởng tượng đây là Cầu Hiền lương năm xưa????? Các bạn nếu có nguời thân đã từng sống và biết cầu Hiền Lương ơi, hãy cứu lấy nó lần nữa Ngày nay sau khi bị lên tiếng cần bảo vệ, tôi không hiểu người đứng ra trùng tu là ai??? mà cầu Hiền Lương lại hoàn toàn khác xưa Ngày nay một ngôi nhà to đùng bằng ximăng cốt thép đặt ngay đầu cầu, cầu bên bờ bắc xây cổng chào....., và chắc là có thêm một nhà sàn không biết ý đồ là thêm cái gì đây???
    Ngay ngôi nhà to mới xây tôi phải đến để bới lên và tìm lại nền móng của trụ cờ củ ngày xưa ( thật đau lòng) ngày xưa bạn biết không có một trụ cờ cao 34m trên có gắn lá cờ lớn mà bà mẹ Diệu đã 264 lần thay cờ trong những năm kháng chiến chống đế Quốc Mỹ, cây cột đã từng 11 lần bị gãy nhưng đảng và nhân dân đã quyết tâm, thấy cờ như miền NAm nhìn thấy Bác, vậy mà khi trùng tu di tích thay vì dựng lại cột cờ củ mà đế móng, trụ căn còn nguyên vẹn chỉ bị gãy do thời gian, vậy mà người trùng tu nhẫn tâm lấy đất đỏ lấp lên nền cờ cũ làm nền mống cho ngôi nhà to đẹp bên đầu cầu...Đã vậy còn bóp mép sự thật bằng cách xây thêm cổng chào ở Bờ bắc.... còn móng cầu ngày xưa và nay là thay đổi 100% ngày xưa mổi bên 89m, bờ bắc có 450 miếng gỗ bờ nam có 444 miếng, trụ mố bờ bắc và bờ nam ở giao nhịp của nhịp hai có thêm 2 trụ đỡ... vậy mà nay cứ bê tông phân đều cho tiện và theo ý thích của riêng nhà thiết kế tài ba thời nay.... Nếu đã không làm thì cứ trùng tu như cũ và cố giữ cái sự thật cho chúng tôi tự hào đằng này lại làm một cái vô cùng táo bạo dẫn đến phá hại tàn bạo di tích.... Các bạn biết không khi tôi viết những dòng này tôi đã ấm ứ đến không thể tả nổi.. còn nhiều lắm, tôi không thể nào nói lên lời.
    Không hiểu những vị đứng đầu trong tỉnh có di tích có khi nào đến tham quan và hiểu di tich của tỉnh nhà hay không vậy. Và các cơ quan quản lý cao hơn nữa có ý kiến gì....???? Nếu bản thân tôi đang là vị đứng đầu nơi có di tích trên tôi đọc được nhưng dòng này thì tôi chắc là chết mất thật hẹn với Non hổ với lòng, còn người trùng tu như hiện nay suốt đời không thể nào dòng Bến HẢi gội rữa hết tội (mà không dòng Bến Hải không cho con người này rữa phải lấy nước Kênh Nhiêu Lộc của Tp. HCM mà không kênh Nhiêu Lộc Tp. HCM đang ngày sạch hơn nên cũng khôngđược vậy nên lấy nước gì bây giờ....???
    Mong sau nhưng ý kiến của tôi có thể các bạn thông cảm và sẽ chia tôi đang buồn và rất buồn...
    Chuyện thất vọng thứ 2 là về Phong Nha vừa được công nhận là di sản Thiên Nhiên Thế giới: xin viết sau nhé!
    Mai chúng tôi lên đường đi Hà Nội rồi, mong sau đừng chứng kiến những thay đổi mà làm cho Du Khách Thất vọng về Du Lịch của Việt Nam
    Cảnh Việt Nam, di tích văn hoá, thiên nhiên rất nhiều và đẹp hoang sơ, đáng tham quan lắm, tôi thường tự hào và khen như thế khi đưa khách nước ngoài tham quan ở Vn và chê những bãi biển của Thái.... sau bằng Vn vậy mà..... người lớn chơi không đẹp, không biết mà làm tàng và khi làm là làm như vậy đấy, chắc tôi phải công bố đến ngày nào đó cho mọi người chứng kiến một người đứng trên cầu Hiền Lương nhảy cầu Tự Tử vì kể ngu trùng tu di tích để kêu gọi phong trào đấu tranh bảo vệ thiên nhiên và di tích cho đúng sự thật....
    jameguide
  3. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ở đây không có Unicode và cũng không có Vn nên tôi phải dùng đến cái USP của Mình.
    HÀnh trình xuyên Việt của chúng tôi vừa đến Ninh Bình, và các bạn Ạ tôi đang thất vọng, thất vọng rất nhiều, mong các bạn nếu có thông cảm đừng xoá hoặc treo níck tôi nhé! tôi xin được viết về những cảm tưởng của mình những gì vừa đi qua và để có nhận xét thểm nhằm hiểu lý do vì sau Du Lịch Việt Nam năm nay lại càng ít khách hơn mùa Sar... năm ngoái.
    Cái thất vọng đầu tiên:
    Những năm trước khi chúng ta cải tạo Quốc lộ 1 A Quảng Trị cũng cuốn theo nhịp điệu chung của con đường này và Tỉnh đã vội vã theo thời ra quyết định phá bỏ Cầu Hiền Lương củ, thế là những con người yêu di tích danh thắng và các bậc lão nhân đã từng sống chiến đấu đã đau lòng khi nghe tin này, và nếu nó bị phá bỏ thì thật là những lãnh đạo của tỉnh đã cố tình xoá đi nhân chứng lịch sữ và xoá đi truyền thống đấu tranh hào hùng của nhân và dân Việt Nam, ... mai thay báo thanh Niên, Tuổi trẻ.... và tất cả những người biết chuyện đã có tiếng nói và tiếng nói này đã có tác dụng, cả nước, nhưng ngữời trẻ tuổi như chúng tôi mê tít vì sẽ còn có chuyện mà nói về truyền thống hào hùng của dân tộc....Thế là Sông Bến Hải, Cầu Hiền Lương vẫn là điểm mà chúng tôi yêu thích khi đi ngang qua, ngày nay thêm nữa đường mòn Hồ Chí Minh hoàn thành nó lại làm nhiều người Việt càng yêu thích khi đi những tour tìm về cội nguồn như thế.
    VÀ Hôm Nay: Tôi không thể tưởng tượng đây là Cầu Hiền lương năm xưa????? Các bạn nếu có nguời thân đã từng sống và biết cầu Hiền Lương ơi, hãy cứu lấy nó lần nữa Ngày nay sau khi bị lên tiếng cần bảo vệ, tôi không hiểu người đứng ra trùng tu là ai??? mà cầu Hiền Lương lại hoàn toàn khác xưa Ngày nay một ngôi nhà to đùng bằng ximăng cốt thép đặt ngay đầu cầu, cầu bên bờ bắc xây cổng chào....., và chắc là có thêm một nhà sàn không biết ý đồ là thêm cái gì đây???
    Ngay ngôi nhà to mới xây tôi phải đến để bới lên và tìm lại nền móng của trụ cờ củ ngày xưa ( thật đau lòng) ngày xưa bạn biết không có một trụ cờ cao 34m trên có gắn lá cờ lớn mà bà mẹ Diệu đã 264 lần thay cờ trong những năm kháng chiến chống đế Quốc Mỹ, cây cột đã từng 11 lần bị gãy nhưng đảng và nhân dân đã quyết tâm, thấy cờ như miền NAm nhìn thấy Bác, vậy mà khi trùng tu di tích thay vì dựng lại cột cờ củ mà đế móng, trụ căn còn nguyên vẹn chỉ bị gãy do thời gian, vậy mà người trùng tu nhẫn tâm lấy đất đỏ lấp lên nền cờ cũ làm nền mống cho ngôi nhà to đẹp bên đầu cầu...Đã vậy còn bóp mép sự thật bằng cách xây thêm cổng chào ở Bờ bắc.... còn móng cầu ngày xưa và nay là thay đổi 100% ngày xưa mổi bên 89m, bờ bắc có 450 miếng gỗ bờ nam có 444 miếng, trụ mố bờ bắc và bờ nam ở giao nhịp của nhịp hai có thêm 2 trụ đỡ... vậy mà nay cứ bê tông phân đều cho tiện và theo ý thích của riêng nhà thiết kế tài ba thời nay.... Nếu đã không làm thì cứ trùng tu như cũ và cố giữ cái sự thật cho chúng tôi tự hào đằng này lại làm một cái vô cùng táo bạo dẫn đến phá hại tàn bạo di tích.... Các bạn biết không khi tôi viết những dòng này tôi đã ấm ứ đến không thể tả nổi.. còn nhiều lắm, tôi không thể nào nói lên lời.
    Không hiểu những vị đứng đầu trong tỉnh có di tích có khi nào đến tham quan và hiểu di tich của tỉnh nhà hay không vậy. Và các cơ quan quản lý cao hơn nữa có ý kiến gì....???? Nếu bản thân tôi đang là vị đứng đầu nơi có di tích trên tôi đọc được nhưng dòng này thì tôi chắc là chết mất thật hẹn với Non hổ với lòng, còn người trùng tu như hiện nay suốt đời không thể nào dòng Bến HẢi gội rữa hết tội (mà không dòng Bến Hải không cho con người này rữa phải lấy nước Kênh Nhiêu Lộc của Tp. HCM mà không kênh Nhiêu Lộc Tp. HCM đang ngày sạch hơn nên cũng khôngđược vậy nên lấy nước gì bây giờ....???
    Mong sau nhưng ý kiến của tôi có thể các bạn thông cảm và sẽ chia tôi đang buồn và rất buồn...
    Chuyện thất vọng thứ 2 là về Phong Nha vừa được công nhận là di sản Thiên Nhiên Thế giới: xin viết sau nhé!
    Mai chúng tôi lên đường đi Hà Nội rồi, mong sau đừng chứng kiến những thay đổi mà làm cho Du Khách Thất vọng về Du Lịch của Việt Nam
    Cảnh Việt Nam, di tích văn hoá, thiên nhiên rất nhiều và đẹp hoang sơ, đáng tham quan lắm, tôi thường tự hào và khen như thế khi đưa khách nước ngoài tham quan ở Vn và chê những bãi biển của Thái.... sau bằng Vn vậy mà..... người lớn chơi không đẹp, không biết mà làm tàng và khi làm là làm như vậy đấy, chắc tôi phải công bố đến ngày nào đó cho mọi người chứng kiến một người đứng trên cầu Hiền Lương nhảy cầu Tự Tử vì kể ngu trùng tu di tích để kêu gọi phong trào đấu tranh bảo vệ thiên nhiên và di tích cho đúng sự thật....
    jameguide
  4. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hành trình xuyên Việt của chúng tôi vừa dặc chân đến Hà Nội. Mai chúng tôi lại lên đường đi Yên Bái và sau đó phải lên Lào Cai và Sapa chúng tôi rất mai mắn khi đặc chân đến Miền Trung thì trời có mưa nhẹ thời tiết đang nóng đã trở mát, Ninh Bình thì chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa to, chắc có lẻ những giải bài tâm sự của tôi về di tích đãđộng lòng trời, hì hi... HN đã trở mát hơn trước khi tôi khởi hành rất nhiều,
    Còn cái buồn về Phong Nha chắc tôi sẽ còn những bài nhận xét sau về nó, sau chuyến đi này tôi sẽ viết lại những cái hay dỡ của con đường xuyên Việt qua thay đổi của nó.
    To các bạn gởi YM tôi: Tôi đang đi xa nên nhiều khi không có IT ở những tỉnh xa nên không chuyển đến cho các bạn kịp thời các bạn thông cảm nhé! Chúng ta sẽ lại tiếp tục vào sau ngày 30/7.
    Jameguide
  5. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hành trình xuyên Việt của chúng tôi vừa dặc chân đến Hà Nội. Mai chúng tôi lại lên đường đi Yên Bái và sau đó phải lên Lào Cai và Sapa chúng tôi rất mai mắn khi đặc chân đến Miền Trung thì trời có mưa nhẹ thời tiết đang nóng đã trở mát, Ninh Bình thì chào đón chúng tôi bằng một cơn mưa to, chắc có lẻ những giải bài tâm sự của tôi về di tích đãđộng lòng trời, hì hi... HN đã trở mát hơn trước khi tôi khởi hành rất nhiều,
    Còn cái buồn về Phong Nha chắc tôi sẽ còn những bài nhận xét sau về nó, sau chuyến đi này tôi sẽ viết lại những cái hay dỡ của con đường xuyên Việt qua thay đổi của nó.
    To các bạn gởi YM tôi: Tôi đang đi xa nên nhiều khi không có IT ở những tỉnh xa nên không chuyển đến cho các bạn kịp thời các bạn thông cảm nhé! Chúng ta sẽ lại tiếp tục vào sau ngày 30/7.
    Jameguide
  6. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi Jamesguide
    Rất vui khi được anh gọi tên đích danh. Rất sẵn lòng và rất vui lòng được gặp anh. Vụ massage ở khách sạn La Thành thì không bàn luận ở đây, nhưng làm vài xị, dăm vại bia và tán chuyện trên trời dưới đất, thì tôi luôn lấy đó làm niềm vui hàng đầu.
    Biết là anh sẽ rất bận với mấy cô cậu sinh viên nghịch ngơm nên không dám chủ động call anh, nhưng bất kể lúc nào rỗi anh call tôi nhé, tôi tới ngay.
    Mong gặp anh sớm
  7. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hi Jamesguide
    Rất vui khi được anh gọi tên đích danh. Rất sẵn lòng và rất vui lòng được gặp anh. Vụ massage ở khách sạn La Thành thì không bàn luận ở đây, nhưng làm vài xị, dăm vại bia và tán chuyện trên trời dưới đất, thì tôi luôn lấy đó làm niềm vui hàng đầu.
    Biết là anh sẽ rất bận với mấy cô cậu sinh viên nghịch ngơm nên không dám chủ động call anh, nhưng bất kể lúc nào rỗi anh call tôi nhé, tôi tới ngay.
    Mong gặp anh sớm
  8. khpl

    khpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bác (giem sờ gai ) tôi đọc bài của bác mà tôi bực vô cùng bực, bác thì tung tăng khắp nơi đó đây bác để tôi ở lại biết bao công việc bề bộn, đầu tắt mặt tối, từ sáng vào thiết kế tour tính giá tour , rồi khách sạn, một đống hổ đốn của bác về Msky tour tôi tính giá muốn khùng, giờ suýt nữa bị xì trét rồi,vì mấy đứa trong phòng ngày nào cũng vào nói chuyện nhảm nhí, tôi điên cả đầu, gọi điện thoại cho ông thì cũng không nghe, ông chơi kiểu gì vậy ?
    - Ở nhà bác Lê dí tôi suýt chết, vài hôm nữa lấy cái phép bay ra Hà nội là ông chết dzí tôi, ông nhớ là có thể chiều ngày 18/7 tôi bay ra hà nội chuyến VN84....ông tranh thủ mà đón tiếp tôi nhe,
    - Mấy cái tôi dặn ông ông có nhớ không ? tôi bay ra đó đi chơi chắc 3 ngày thôi, ông ra đó sao nhậu lại bọn nó, ông deck biết nhậu nhẹt khà khà khà .
    - Thôi. vài lời nhắn tin cho ông biết , để đi xa mà còn đọc được tin tức của tôi ở nhà, chắc ông biết tôi là ai rồi chứ gì ?
    thôi bye ông nhé
    PM : ông nhớ tính thời gian đoạn từ Huế Đi Quảng Bình chính xác nhé đường xá giờ làm thế nào rồi? nếu đi 1 mạch thì sẽ dừng lại ăn ở đâu ? tốt nhất lấy cho tôi thông tin các nhà hàng mới ở Đồng HỚi, còn khách sạn ở Quảng Bình thì sao ? giá cả, nếu không thì phương án quay về ĐH ngủ thì sao ? nhớ khi về báo cáo chi tiết rõ ràng nhe .
    HHT
    Được khpl sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 14/07/2004
    Được khpl sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 14/07/2004
  9. khpl

    khpl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Chào bác (giem sờ gai ) tôi đọc bài của bác mà tôi bực vô cùng bực, bác thì tung tăng khắp nơi đó đây bác để tôi ở lại biết bao công việc bề bộn, đầu tắt mặt tối, từ sáng vào thiết kế tour tính giá tour , rồi khách sạn, một đống hổ đốn của bác về Msky tour tôi tính giá muốn khùng, giờ suýt nữa bị xì trét rồi,vì mấy đứa trong phòng ngày nào cũng vào nói chuyện nhảm nhí, tôi điên cả đầu, gọi điện thoại cho ông thì cũng không nghe, ông chơi kiểu gì vậy ?
    - Ở nhà bác Lê dí tôi suýt chết, vài hôm nữa lấy cái phép bay ra Hà nội là ông chết dzí tôi, ông nhớ là có thể chiều ngày 18/7 tôi bay ra hà nội chuyến VN84....ông tranh thủ mà đón tiếp tôi nhe,
    - Mấy cái tôi dặn ông ông có nhớ không ? tôi bay ra đó đi chơi chắc 3 ngày thôi, ông ra đó sao nhậu lại bọn nó, ông deck biết nhậu nhẹt khà khà khà .
    - Thôi. vài lời nhắn tin cho ông biết , để đi xa mà còn đọc được tin tức của tôi ở nhà, chắc ông biết tôi là ai rồi chứ gì ?
    thôi bye ông nhé
    PM : ông nhớ tính thời gian đoạn từ Huế Đi Quảng Bình chính xác nhé đường xá giờ làm thế nào rồi? nếu đi 1 mạch thì sẽ dừng lại ăn ở đâu ? tốt nhất lấy cho tôi thông tin các nhà hàng mới ở Đồng HỚi, còn khách sạn ở Quảng Bình thì sao ? giá cả, nếu không thì phương án quay về ĐH ngủ thì sao ? nhớ khi về báo cáo chi tiết rõ ràng nhe .
    HHT
    Được khpl sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 14/07/2004
    Được khpl sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 14/07/2004
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    bố này bức xúc gửi PM mà chưởi chớ ! biết chủ đề này là chủ đề r..ì không hả ????? khứa khứa !!!!!!!

Chia sẻ trang này