1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sau "Trên dấu chim di thê" dọc ngang châu Âu, Văn Cầm Hải cho ra đời "Tây Tạng - giọt hoa trong nắng", như một thứ rượu của xứ tuyết mà anh dành để thết đãi nhân gian sau chuyến đi Tây Tạng.
    Từ Thành Đô (Trung Quốc), tác giả đã bay qua đỉnh Himalaya để đi vào đô thành Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng, xứ sở ngự trị cao nhất hành tinh, từ đó người ta có thể nhìn ngắm cả nhân loại hình như đang cười nói ở phía dưới.
    Văn Cầm Hải đã có dịp ngắm màu trắng của tuyết vĩnh hằng trên đỉnh Qomolangma, trên núi Kailâsa, nơi xuất phát những dòng sông vĩ đại của thế giới; ngắm sông Yarlung Tsangpo chảy triền miên qua kinh thành Lhasa như một dòng trường ca; ngắm màu nắng vàng chan hòa, trong mắt như một thứ ánh sáng của thiền định...
    Và cảm xúc huyền bí với nhiều thánh tích linh thiêng trong chùa Đại Chiêu 1.300 năm tuổi, trong cung Potala, tu viện Tashilhunpo nằm trên hoa chantai nở bạt ngàn dưới mặt đất bao la mây gió.
    Ở đây không có những cái gọi là ?odanh lam thắng cảnh? mà du khách thường gặp nhan nhản khắp thế giới; tất cả đều hiện ra trong một không khí tĩnh lặng như vô ngôn, và một thứ ánh sáng trong veo làm bằng ánh sáng từ mặt trời chiếu hắt lên màu tuyết ngàn năm của dãy Hi Mã. Tây Tạng không phải là một quang cảnh, mà là một cảnh giới sắc không khiến con người như đang từ bỏ cõi trần gian này để đến một cõi khác.
    Toàn bộ thế giới ấy đã hiện ra như hình ảnh nhất quán của một nền văn hóa khác biệt: ?oVăn hóa ánh sáng. Giá trị ánh sáng được khẳng định trong mọi gam màu cuộc sống, từ lời kinh rơi đầu lưỡi cho đến ngọn địa y hát xanh núi tuyết! Ánh sáng trở thành ngôn ngữ triết học đối thoại vô tiền khoáng hậu trên miền đất Tây Tạng?.
    Văn Cầm Hải không sa đà theo những cái lạ mắt của người du lịch. Anh luôn luôn để cái nhìn dừng lại trên những biểu tượng của nền văn hóa ấy, ví dụ những bảo tháp đang được thờ kính, những dây cờ phướn sặc sỡ la liệt tận trong núi, những vị lạt ma ở các đền chùa, những người ngồi thiền định trong vách núi, vị âm công chuyên mổ xác theo phép ?ođiểu táng?, hoặc như nàng kỹ nữ Yarlung ở nhà thổ Lhasa, đồng hóa với Yeshe Tsogyel ?ođi vào vực sâu núi thẳm, sống một đời mưa nắng, ăn hết hoa cỏ, nàng chuyển sang ăn không khí cho đến khi xương trán nhô ra trên đỉnh mày nhưng nàng vẫn nhân nại đợi ngày hóa thành Phật nữ?. Cùng với những sự vật thiêng liêng mà tác giả đã gặp và thu vào nội tâm, Văn Cầm Hải đã hình thành trong chuyến đi này một tour du lịch mới, gọi là ?odu lịch tâm linh?.
    Điều sau cùng, là tôi đã xao xuyến nghĩ về chính tác giả cuốn sách này. Rằng, qua một chuyến đi ngắn ngủi, anh đã miêu tả lại cuộc viễn du mang tính chất hành hương, và giới thiệu với bạn đọc toàn bộ cuộc sống tâm linh của Tây Tạng.
    Anh luôn luôn thao thức với những kỷ niệm sống chết thời thơ bé để tự giải thích về những người, những vật mà anh thấy trước mắt, bằng ?ocon mắt thứ ba? của huyền thoại Tây Tạng như anh nói ?otrong những ngày lang thang xứ tuyết, tôi đều bị hút hồn trong cái nhìn sâu sắc quét ra từ đôi mắt Phật khác thường xuất hiện khắp nơi trên xứ Tạng?.
    Như họa sĩ Đại Sĩ đời Tống thường xuyên ngồi trên mỏm đá để nhìn dòng sông, quên cả mưa bão nhưng bút lực lại cuồn cuộn như mưa bão, đã nói rằng: ?oLàm thế nào để trở thành một nghệ sĩ nếu người ta không từng đọc một vạn cuốn sách, và đi một vạn dặm sông núi?".
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Theo Tổng công ty du lịch Sài Sòn, 11 dự án du lịch trọng điểm tại TP HCM đang được tập trung đầu tư với số vốn dự kiến 600 triệu USD. Số tiền này sẽ được triển khai trong năm nay - thời điểm được coi là bản lề để ngành du lịch hội nhập quốc tế.
    Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng Giám đốc Saigontourist, cho biết, với các dự án này, TP HCM có thể khai thác tốt loại hình du lịch cho đối tượng là khách dự hội nghị, hội thảo và triển lãm. Đây đa phần là thương nhân, mức chi tiêu cao và luôn có nhu cầu tìm những điểm đến mới.
    Về nguồn vốn đầu tư, ông Thọ cho biết, các công trình do công ty tự đầu tư là mở rộng khách sạn Majestic (10 triệu USD), khách sạn Grand (8 triệu USD), mở rộng làng du lịch Bình Quới (60 tỷ đồng), khách sạn Continental (10 triệu USD), mở rộng khách sạn Rex.
    Bên cạnh đó, Tổng công ty kêu gọi hợp tác đầu tư các công trình như mở rộng và nâng cấp khách sạn Kim Đô (42 triệu USD), xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ Sài Gòn (60 triệu USD), xây dựng khu thương mại Eden (120 triệu USD), khu du lịch sân Golf Sài Gòn (60 triệu USD), khu căn hộ cao cấp Tân Cảng
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Theo Tổng công ty du lịch Sài Sòn, 11 dự án du lịch trọng điểm tại TP HCM đang được tập trung đầu tư với số vốn dự kiến 600 triệu USD. Số tiền này sẽ được triển khai trong năm nay - thời điểm được coi là bản lề để ngành du lịch hội nhập quốc tế.
    Ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng Giám đốc Saigontourist, cho biết, với các dự án này, TP HCM có thể khai thác tốt loại hình du lịch cho đối tượng là khách dự hội nghị, hội thảo và triển lãm. Đây đa phần là thương nhân, mức chi tiêu cao và luôn có nhu cầu tìm những điểm đến mới.
    Về nguồn vốn đầu tư, ông Thọ cho biết, các công trình do công ty tự đầu tư là mở rộng khách sạn Majestic (10 triệu USD), khách sạn Grand (8 triệu USD), mở rộng làng du lịch Bình Quới (60 tỷ đồng), khách sạn Continental (10 triệu USD), mở rộng khách sạn Rex.
    Bên cạnh đó, Tổng công ty kêu gọi hợp tác đầu tư các công trình như mở rộng và nâng cấp khách sạn Kim Đô (42 triệu USD), xây dựng cao ốc văn phòng và căn hộ Sài Gòn (60 triệu USD), xây dựng khu thương mại Eden (120 triệu USD), khu du lịch sân Golf Sài Gòn (60 triệu USD), khu căn hộ cao cấp Tân Cảng
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nằm ở vùng cao phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, trên vòng cung sông Ngâm, với hơn 83% diện tích tự nhiên là rừng, Nà Hang tự hào với sức cuốn hút kỳ lạ của một vùng sinh thái đa dạng. Nơi đây còn được biết đến bởi nét văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc.
    Nà Hang có nhiều ngọn núi, có những cánh rừng nguyên sinh và những con suối. Dòng sông, thác nước tuyệt đẹp là của quý mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng. Dòng sông Ngâm, sông Năng, những đỉnh núi cao Khuổi Tong, Loong Noòng, Bản Luốc, Pịa, Pắc Tạ... đã từng đi vào thơ, vào nhạc, gắn với các câu chuyện huyền thoại đậm tính nhân văn.
    Khu bảo tồn đặc dụng Tác Kẻ - Bản Bung, rộng gần 42 km2, ôm gọn trong lòng cả 5 xã: Côn Lôn, Khau Tinh, Sơn Phú, Vĩnh Yên, Thanh Tương, với hàng nghìn loài thực vật, động vật quý hiếm. Đặc biệt là loài voọc mũi hếch được ghi trong sách đỏ thế giới. Bản làng nơi đây với những nếp nhà sàn bằng gỗ, mái lợp lá cọ, những lễ hội ***g Tông, mừng lúa mới, lễ cấp sắc... vẫn duy trì. Vào mùa xuân không gian tràn ngập màu sắc của thổ cẩm và tiếng khèn Mèo, tiếng đàn tính.
    Đến năm 2010 thị trấn Nà Hang sẽ phát triển thành thị xã công nghiệp gắn với tuyến du lịch sinh thái: Thác Pắc Ban (Quang Tốc); khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ; Bản Bung - Đà Vị - hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn).
    Từ thị xã Tuyên Quang theo đường ôtô, đến Nà Hang rồi đi tiếp 4 km là tới khu du lịch Pắc Ban. Du khách có thể tắm mình trong dòng thác bạc, mơ màng nghe kể chuyện về sự tích cái tên ?oQuang Tốc? (nai rơi). Hay có thể vào rừng thăm khu bảo tồn thiên nhiên, tận mắt nhìn những loài chim lạ, xem gà lôi, trĩ sao, phượng hoàng. Hoặc có thể dùng thuyền đi câu cá; tham gia cắm trại, trượt nước.
    Sau đó, nghỉ ngơi thư giãn trong những căn nhà sàn mini vừa độc đáo vừa dân dã. Đến đây, bạn được thưởng thức những món ăn riêng của núi rừng: cơm lam chấm muối vừng, măng rừng chấm mẻ, canh rau đắng, đặc biệt là rượu ngô được làm bằng men là cây rừng, càng uống càng say lòng; hay thưởng thức món cá đặc sản nổi tiếng: dầm xanh, anh vũ. Bạn có thể đến thăm các làng văn hoá của đồng bào Tày, Dao, H''Mông, ngắm nhìn các bà, các chị cán bông, xe sợi, dệt thổ cẩm.
    Tối đến, bên bếp lửa nhà sàn, bạn sẽ được nghe những làn điệu dân ca truyền thống như hát then, hát lượn, sli. Giọng ca của các thiếu nữ mượt mà, tha thiết những câu hát giao duyên tình tứ, cho dù đã rời khỏi Nà Hang vẫn còn lắng đọng không thể nào quên. Khi về, trong túi hành lý của bạn rất có thể là vài lít mật ong rừng, bầu rượu ngô Nà Hang, chè shan hay những kỷ vật đan lát bằng mây tre...
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Nằm ở vùng cao phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang, trên vòng cung sông Ngâm, với hơn 83% diện tích tự nhiên là rừng, Nà Hang tự hào với sức cuốn hút kỳ lạ của một vùng sinh thái đa dạng. Nơi đây còn được biết đến bởi nét văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc.
    Nà Hang có nhiều ngọn núi, có những cánh rừng nguyên sinh và những con suối. Dòng sông, thác nước tuyệt đẹp là của quý mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng. Dòng sông Ngâm, sông Năng, những đỉnh núi cao Khuổi Tong, Loong Noòng, Bản Luốc, Pịa, Pắc Tạ... đã từng đi vào thơ, vào nhạc, gắn với các câu chuyện huyền thoại đậm tính nhân văn.
    Khu bảo tồn đặc dụng Tác Kẻ - Bản Bung, rộng gần 42 km2, ôm gọn trong lòng cả 5 xã: Côn Lôn, Khau Tinh, Sơn Phú, Vĩnh Yên, Thanh Tương, với hàng nghìn loài thực vật, động vật quý hiếm. Đặc biệt là loài voọc mũi hếch được ghi trong sách đỏ thế giới. Bản làng nơi đây với những nếp nhà sàn bằng gỗ, mái lợp lá cọ, những lễ hội ***g Tông, mừng lúa mới, lễ cấp sắc... vẫn duy trì. Vào mùa xuân không gian tràn ngập màu sắc của thổ cẩm và tiếng khèn Mèo, tiếng đàn tính.
    Đến năm 2010 thị trấn Nà Hang sẽ phát triển thành thị xã công nghiệp gắn với tuyến du lịch sinh thái: Thác Pắc Ban (Quang Tốc); khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ; Bản Bung - Đà Vị - hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Cạn).
    Từ thị xã Tuyên Quang theo đường ôtô, đến Nà Hang rồi đi tiếp 4 km là tới khu du lịch Pắc Ban. Du khách có thể tắm mình trong dòng thác bạc, mơ màng nghe kể chuyện về sự tích cái tên ?oQuang Tốc? (nai rơi). Hay có thể vào rừng thăm khu bảo tồn thiên nhiên, tận mắt nhìn những loài chim lạ, xem gà lôi, trĩ sao, phượng hoàng. Hoặc có thể dùng thuyền đi câu cá; tham gia cắm trại, trượt nước.
    Sau đó, nghỉ ngơi thư giãn trong những căn nhà sàn mini vừa độc đáo vừa dân dã. Đến đây, bạn được thưởng thức những món ăn riêng của núi rừng: cơm lam chấm muối vừng, măng rừng chấm mẻ, canh rau đắng, đặc biệt là rượu ngô được làm bằng men là cây rừng, càng uống càng say lòng; hay thưởng thức món cá đặc sản nổi tiếng: dầm xanh, anh vũ. Bạn có thể đến thăm các làng văn hoá của đồng bào Tày, Dao, H''Mông, ngắm nhìn các bà, các chị cán bông, xe sợi, dệt thổ cẩm.
    Tối đến, bên bếp lửa nhà sàn, bạn sẽ được nghe những làn điệu dân ca truyền thống như hát then, hát lượn, sli. Giọng ca của các thiếu nữ mượt mà, tha thiết những câu hát giao duyên tình tứ, cho dù đã rời khỏi Nà Hang vẫn còn lắng đọng không thể nào quên. Khi về, trong túi hành lý của bạn rất có thể là vài lít mật ong rừng, bầu rượu ngô Nà Hang, chè shan hay những kỷ vật đan lát bằng mây tre...
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đến Yang Bay, cảm nhận đầu tiên của du khách là suối, rừng và đá Thác nằm giữa cánh rừng xanh thẫm thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Mùa hè ở đây khí trời mát mẻ, đêm đến trời se lạnh, sương mù bay bảng lảng trên sườn núi.
    Yang Bay, với cảnh quan suối, rừng và đá. Hai bên bờ suối là những phiến đá lớn nằm dưới tán lá rừng, xung quanh là cây cảnh với nhiều sắc hoa rực rỡ. Phía bên kia suối là thác Yang Khang hiền hòa từ cánh rừng thưa đổ ra. Trẻ em, nam nữ thanh niên... vui đùa giữa dòng nước trong mát. Rẽ tay trái, men theo con đường dưới tán rừng khoảng mười phút, bạn sẽ lên đến đỉnh thác Yang Bay. Từ độ cao hơn chục mét, nước nối theo nhau ào ào đổ xuống một lòng suối rộng, rồi hòa vào dòng nước của thác Yang Khang ở phía dưới cách đó không xa.
    Theo quy hoạch, khu du lịch Yang Bay - Ho Cho có diện tích 516 ha, do một đơn vị của Tổng công ty Khánh Việt khai thác. Cách Yang Bay không xa là thác Ho Cho "con". Đi bộ theo con đường nhỏ dưới tán cây rừng khoảng 1 tiếng rưỡi, du khách sẽ gặp thác Ho Cho "mẹ". Đó là một thác nước tuyệt đẹp, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Từ độ cao khoảng 15m, nước nguồn hội tụ trên một "sân đá" diện tích chừng 500m2, ào ào đổ xuống.
    Khu du lịch Yang Bay - Ho Cho còn có nguồn nước khoáng trên 50 độ C. Sắp tới ở đây sẽ có dịch vụ tắm bùn khoáng nóng. Trên đường vào khu du lịch còn có vùng đá trải, bề ngang chừng 50m, dài hơn 500m; giữa lòng suối mát là vô vàn những phiến đá trắng, đen, xanh...
    Cách đó không xa, một trại cá sấu lớn đang được xây dựng. Dự tính ở đây có hàng ngàn con cá sấu, phục vụ khách tham quan. Du khách có thể thưởng thức thịt cá sấu, xem xiếc cá sấu, mua hàng lưu niệm làm từ cá sấu.
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đến Yang Bay, cảm nhận đầu tiên của du khách là suối, rừng và đá Thác nằm giữa cánh rừng xanh thẫm thuộc xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Mùa hè ở đây khí trời mát mẻ, đêm đến trời se lạnh, sương mù bay bảng lảng trên sườn núi.
    Yang Bay, với cảnh quan suối, rừng và đá. Hai bên bờ suối là những phiến đá lớn nằm dưới tán lá rừng, xung quanh là cây cảnh với nhiều sắc hoa rực rỡ. Phía bên kia suối là thác Yang Khang hiền hòa từ cánh rừng thưa đổ ra. Trẻ em, nam nữ thanh niên... vui đùa giữa dòng nước trong mát. Rẽ tay trái, men theo con đường dưới tán rừng khoảng mười phút, bạn sẽ lên đến đỉnh thác Yang Bay. Từ độ cao hơn chục mét, nước nối theo nhau ào ào đổ xuống một lòng suối rộng, rồi hòa vào dòng nước của thác Yang Khang ở phía dưới cách đó không xa.
    Theo quy hoạch, khu du lịch Yang Bay - Ho Cho có diện tích 516 ha, do một đơn vị của Tổng công ty Khánh Việt khai thác. Cách Yang Bay không xa là thác Ho Cho "con". Đi bộ theo con đường nhỏ dưới tán cây rừng khoảng 1 tiếng rưỡi, du khách sẽ gặp thác Ho Cho "mẹ". Đó là một thác nước tuyệt đẹp, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Từ độ cao khoảng 15m, nước nguồn hội tụ trên một "sân đá" diện tích chừng 500m2, ào ào đổ xuống.
    Khu du lịch Yang Bay - Ho Cho còn có nguồn nước khoáng trên 50 độ C. Sắp tới ở đây sẽ có dịch vụ tắm bùn khoáng nóng. Trên đường vào khu du lịch còn có vùng đá trải, bề ngang chừng 50m, dài hơn 500m; giữa lòng suối mát là vô vàn những phiến đá trắng, đen, xanh...
    Cách đó không xa, một trại cá sấu lớn đang được xây dựng. Dự tính ở đây có hàng ngàn con cá sấu, phục vụ khách tham quan. Du khách có thể thưởng thức thịt cá sấu, xem xiếc cá sấu, mua hàng lưu niệm làm từ cá sấu.
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tham gia Chương trình ?oTháng du lịch Hội An - Cảm xúc mùa Hè? từ 30/7 đến 30/8, du khách được đắm mình trong bầu không khí lễ hội và tận hưởng những cảm xúc mùa hè tuyệt vời trên bãi biển Cửa Đại, xứ Đảo Cù Lao Chàm, thong thả dạo chơi trong không gian quyến rũ của phố đêm Hội An.
    Ngày đầu tiên trên đất Huế, du khách sẽ được tham quan Kinh thành Huế với những công trình kiến trúc tiêu biểu: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Thế Miếu, Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các. Qua các khu hoàng thành này khách tham quan sẽ hiểu hơn về văn hoá, cuộc sống vương tộc của thời Nguyễn. Tại nhà hàng Quê Hương, thực khách sẽ được tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật nấu ăn vốn nổi tiếng tinh tế của người dân cố đô. Tối đến du khách có thể du thuyền Rồng, nghe ca Huế và thả đèn hoa đăng trên sông Hương thơ mộng.
    Cũng trong tour này, khách du lịch sẽ xuôi dòng sông Hương tới thăm chùa Thiên Mụ trên chiếc thuyền rồng đặc trưng. Tại đây khách sẽ được diện kiến ngọn tháp Phước Duyên và tiếng chuông chùa được coi là biểu tượng của xứ Huế, thăm đIện Hòn Chén thờ nữ thần Chàm Ponaga. Tiếp theo hành trình, thuyền sẽ cập bến đến đến với Lăng Minh Mạng, một tuyệt tác của nghệ thuật xây lăng thời Nguyễn. Buổi tối thời gian để tự do khám phá Cố Đô về đêm hay thưởng thức món chè Hẻm nổi tiếng.
    Điểm đến tiếp theo của chuyến đi sẽ là Hội An. Nhưng trên đường đi khách sẽ được dừng chân ngắm cảnh biển Lăng Cô, đèo Hải Vân. Tại phố cổ, dưới ánh sáng huyền ảo, lung linh từ những chiếc đèn ***g, các công trình kiến trúc độc đáo như Chùa Cầu Nhật Bản, Nhà Cổ Tân Kỳ, Hội Quán Phúc Kiến... là gây bất ngờ thú vị cho khách tham quan. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức món Cao lầu - đặc sản đất Quảng và thăm Ngũ hành Sơn, làng chạm khắc đá hay chiêm nghiệm những vẻ đẹp huyền bí của tháp cổ Mỹ Sơn.
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Tham gia Chương trình ?oTháng du lịch Hội An - Cảm xúc mùa Hè? từ 30/7 đến 30/8, du khách được đắm mình trong bầu không khí lễ hội và tận hưởng những cảm xúc mùa hè tuyệt vời trên bãi biển Cửa Đại, xứ Đảo Cù Lao Chàm, thong thả dạo chơi trong không gian quyến rũ của phố đêm Hội An.
    Ngày đầu tiên trên đất Huế, du khách sẽ được tham quan Kinh thành Huế với những công trình kiến trúc tiêu biểu: Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Thế Miếu, Cửu Đỉnh, Hiển Lâm Các. Qua các khu hoàng thành này khách tham quan sẽ hiểu hơn về văn hoá, cuộc sống vương tộc của thời Nguyễn. Tại nhà hàng Quê Hương, thực khách sẽ được tìm hiểu và thưởng thức nghệ thuật nấu ăn vốn nổi tiếng tinh tế của người dân cố đô. Tối đến du khách có thể du thuyền Rồng, nghe ca Huế và thả đèn hoa đăng trên sông Hương thơ mộng.
    Cũng trong tour này, khách du lịch sẽ xuôi dòng sông Hương tới thăm chùa Thiên Mụ trên chiếc thuyền rồng đặc trưng. Tại đây khách sẽ được diện kiến ngọn tháp Phước Duyên và tiếng chuông chùa được coi là biểu tượng của xứ Huế, thăm đIện Hòn Chén thờ nữ thần Chàm Ponaga. Tiếp theo hành trình, thuyền sẽ cập bến đến đến với Lăng Minh Mạng, một tuyệt tác của nghệ thuật xây lăng thời Nguyễn. Buổi tối thời gian để tự do khám phá Cố Đô về đêm hay thưởng thức món chè Hẻm nổi tiếng.
    Điểm đến tiếp theo của chuyến đi sẽ là Hội An. Nhưng trên đường đi khách sẽ được dừng chân ngắm cảnh biển Lăng Cô, đèo Hải Vân. Tại phố cổ, dưới ánh sáng huyền ảo, lung linh từ những chiếc đèn ***g, các công trình kiến trúc độc đáo như Chùa Cầu Nhật Bản, Nhà Cổ Tân Kỳ, Hội Quán Phúc Kiến... là gây bất ngờ thú vị cho khách tham quan. Đặc biệt, du khách sẽ được thưởng thức món Cao lầu - đặc sản đất Quảng và thăm Ngũ hành Sơn, làng chạm khắc đá hay chiêm nghiệm những vẻ đẹp huyền bí của tháp cổ Mỹ Sơn.
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Thác Tà Gụ với vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ, là điểm du lịch dã ngoại tuyệt vời trong quần thể du lịch sinh thái Khánh Hòa. Tuy nằm trong không gian hùng vĩ nhưng dòng nước không ồn ào, gào thét mà trầm lắng kín đáo.
    Từ trung tâm huyện Khánh Sơn đi ngược về hướng Tây Nam khoảng 15 km đường bộ là đến địa phận xã Sơn Hiệp. Nơi đây du khách dễ dàng nhận ra cảnh núi non hùng vĩ ở độ cao khoảng 1.300 m so với mặt biển, có không khí trong lành hòa quyện trong vùng rừng núi với các loại cây nhiều tầng, nhiều tán.
    Xét về mặt địa lý, vẫn có thể coi Khánh Sơn là một cao nguyên rộng lớn của tỉnh Khánh Hòa. Do có vị trí lân cận với Lâm Đồng nên khí hậu nơi đây cũng có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. Quá trình tái tạo của vỏ trái đất đã tạo ra những cơn địa chấn cách ngày nay hàng tỷ tỷ năm làm cho điều kiện tự nhiên của vùng núi Sơn Hiệp này có cấu hình khác biệt so với các nơi khác. Chính nơi đây thiên nhiên đã ban tặng cho vùng núi non hùng vĩ Sơn Hiệp dòng thác Tà Gụ.
    Thác Tà Gụ có thể được coi là một trong những thác đẹp nhất hiện nay đã tìm thấy ở Khánh Hòa. Từ ngọn núi Chalo đã tích tụ được những giọt nước xanh mát lạnh tạo thành một dòng chảy êm dịu, nhẹ nhàng đầy quyến rũ. Trước đây thác Tà Gụ được người dân bản địa gọi là thác Ngà. Bởi lẽ, từ xa nhìn thác như một chiếc ngà voi dài buông thõng xuống. Do dòng thác chảy vào suối Tà Gụ nên về sau nó được gọi là thác Tà Gụ.
    So với thác Đatanla hay thác Hang Cọp ở Đà Lạt thì thác Tà Gụ có nhiều điểm ưu việt hơn, tuy nằm trong không gian hùng vĩ nhưng dòng nước không ồn ào, gào thét mà trầm lắng kín đáo trong mọi hoàn cảnh nhờ sự đồng cảm, chia sẽ dòng nước mát lạnh của lòng hồ nằm ôm lấy chân thác. Nước hồ trong xanh, mặt hồ rộng gần 200m2 nên du khách có thể bơi lội thỏa thích. Nằm về phía bên phải dòng thác khoảng 70m, một mỏm núi tách đôi lộ ra một dòng thác phụ đầy vẻ quyến rũ, hùng vĩ và huyền bí.
    Dòng thác Tà Gụ cũng là nơi cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho khu vực Tây Nam huyện Khánh Sơn. Dòng nước trải dài từ lòng hồ về xuôi tạo ra một con suối tuyệt đẹp. Dọc theo hai bờ suối gần 1km đều có chỗ lý tưởng cho du khách dừng chân hoặc dựng trại trước khi tiến lên chinh phục đỉnh thác.
    Du khách đến Khánh Sơn không chỉ khám phá vẻ đẹp của thác Tà Gụ mà còn được tiếp xúc, tìm hiểu về đời sống vật chất, tinh thần của dân tộc Raklai, một dân tộc sống mộc mạc, thật thà mà kín đáo

Chia sẻ trang này