1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có phải anh đang đề cập đến rừng cây lộc vừng ở Quãng Trị không? Theo thông tin em được biết thì ở Vùng Quãng Trị có một khu rừng khá lớn những cây chịu ngập, đó là cây lộc vừng hay còn gọi là cây Mưng có bộ rễ dày, tác dụng là chống xói mòn đất rất tốt ở Quãng Trị Huyện Hải Lăng và hải Lệ, hai huyện này có rất nhiều cây lộc vừng, cũng khoảng hơn một năm trước đây phong trào đốn cây lấy gốc vì theo dân gian họ cho là mang lại may mắn, nên đổ xô nhau chặt phá bừa bãi, báo chí loan tin về chuyện này rất nhiều, hiện tượng chảy máu rừng này là một vấn nạn rất lớn ở việt nam, hơn nữa ở Quãng Trị thì cây lộc vừng được coi là thần bảo hộ cho nhân dân vì nó ngăn chặn nước lũ từ vùng núi xuống hai cửa sông quan trọng là sông Ba Lòng Và Sông Thạch Hãn, cây này có hoa màu đỏ như anh nói và vì nó nhiều đến hình thành một cánh rừng một cánh rừng màu đỏ rất đẹp. Nếu anh cần thêm thông tin về loại cây này thì thử tìm trong trang tuoitre.com.vn, hoac trang của bao thanh nien, chọn ngày, loạt bài đang tin này em không nhớ chính xác nhưng vào khoảng tháng 4/5-2003. Về loại cây này em chỉ biết ở Quãng Trị có còn ngoài ra thì những tỉnh khác em không biết. Chúc anh taivenh may man nhen. cố tìm chắc sẽ được thôi. Thân chào anh
  2. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    À, còn hai cây lộc vừng rất đẹp nằm ở ven Hồ Gươm nữa chứ, đó là hai câ rất đẹp, cây này được rất nhiều sách báo nói đến, đó cũng là cảm hứng cho nhiều nhà văn nhà thơ, ở đầu đường Trần Nguyên Hãn. Cây Lộc vừng ở đây thật đẹp vào mùa thu ở Hà Nội Trong số hàng trăm loài cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên di tích hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ nhiều đời nay, có rất nhiều cây ra hoa kết trái theo mùa như cây sấu, cây bằng lăng, phượng vĩ, hoa ban, hoa gạo... thế nhưng có loài cây chỉ nở hoa vào đúng mùa thu, đó là cây lộc vừng. Muộn hơn hoa sữa, hoa lộc vừng thường nở vào giữa mùa thu và thời gian hoa nở cũng diễn ra chóng vánh trong khoảng nửa tháng rồi lịm tắt để ấp ủ cho mùa sau. Chẳng thế mà người Hà Nội xa xứ ngoài nỗi nhớ hoa sữa mỗi mùa thu về thì hoa lộc vừng cũng gợi lại trong mỗi người những canh cánh bên lòng về Hà Nội, về hồ Gươm huyền thoạiNhững buổi sớm mai thu, khi sương sớm còn giăng mỏng qua con đường ven hồ song song với đường Ðinh Tiên Hoàng thì sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một tấm thảm màu hồng hoa lộc vừng rụng xuống liên kết và bồng bềnh trên mặt nước. Hoa lộc vừng thường nở và khoe sắc về đêm nên không khí về đêm ở quanh hồ Gươm đang dịu lại thơm tho bởi hoa lộc vừng và những chùm hoa sữa đâu đó nơi cổng đền Ngọc Sơn, đầu phố bà Triệu... Nhiều bậc cao niên sống gần hồ kể rằng cứ mùa hoa lộc vừng nở là các cụ rùa thường nổi lên nhiều lần. Mới đây thôi, khi hoa lộc vừng nở, vài hôm sau có một cụ rùa nổi lên chập chờn dưới những thảm hoa đỏ. Hay như mới đây nhất là vào ngày 27-9 khi công trình tượng đài vua Lê Thái Tổ sau một thời gian tu sửa nâng cấp và gắn biển công trình chào mừng, thì dưới hồ rùa lại nổi lên và bơi vào nằm dưới rặng xi già trong đền Ngọc Sơn. Có thể là giai thoại về rùa hồ Gươm còn nhiều điều bí ẩn, song như thế đã là một linh ứng tuyệt vời.
    Trong những ngày lễ hội kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, khuôn viên xung quanh hồ Gươm được trang hoàng lộng lẫy và dưới trời thu hoa lộc vừng đang nở mừng ngày đại lễ.
    Đó là những thông tin về loài hoa lộng lẫy mà những người săn ảnh đã mê hồn bởi cái đẹp của nó. Tí nữa là quên mất tiêu một chi tiết quan trọng rồi, chao anh tai venh nha
  3. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    À, còn hai cây lộc vừng rất đẹp nằm ở ven Hồ Gươm nữa chứ, đó là hai câ rất đẹp, cây này được rất nhiều sách báo nói đến, đó cũng là cảm hứng cho nhiều nhà văn nhà thơ, ở đầu đường Trần Nguyên Hãn. Cây Lộc vừng ở đây thật đẹp vào mùa thu ở Hà Nội Trong số hàng trăm loài cây xanh được trồng xung quanh khuôn viên di tích hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn từ nhiều đời nay, có rất nhiều cây ra hoa kết trái theo mùa như cây sấu, cây bằng lăng, phượng vĩ, hoa ban, hoa gạo... thế nhưng có loài cây chỉ nở hoa vào đúng mùa thu, đó là cây lộc vừng. Muộn hơn hoa sữa, hoa lộc vừng thường nở vào giữa mùa thu và thời gian hoa nở cũng diễn ra chóng vánh trong khoảng nửa tháng rồi lịm tắt để ấp ủ cho mùa sau. Chẳng thế mà người Hà Nội xa xứ ngoài nỗi nhớ hoa sữa mỗi mùa thu về thì hoa lộc vừng cũng gợi lại trong mỗi người những canh cánh bên lòng về Hà Nội, về hồ Gươm huyền thoạiNhững buổi sớm mai thu, khi sương sớm còn giăng mỏng qua con đường ven hồ song song với đường Ðinh Tiên Hoàng thì sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một tấm thảm màu hồng hoa lộc vừng rụng xuống liên kết và bồng bềnh trên mặt nước. Hoa lộc vừng thường nở và khoe sắc về đêm nên không khí về đêm ở quanh hồ Gươm đang dịu lại thơm tho bởi hoa lộc vừng và những chùm hoa sữa đâu đó nơi cổng đền Ngọc Sơn, đầu phố bà Triệu... Nhiều bậc cao niên sống gần hồ kể rằng cứ mùa hoa lộc vừng nở là các cụ rùa thường nổi lên nhiều lần. Mới đây thôi, khi hoa lộc vừng nở, vài hôm sau có một cụ rùa nổi lên chập chờn dưới những thảm hoa đỏ. Hay như mới đây nhất là vào ngày 27-9 khi công trình tượng đài vua Lê Thái Tổ sau một thời gian tu sửa nâng cấp và gắn biển công trình chào mừng, thì dưới hồ rùa lại nổi lên và bơi vào nằm dưới rặng xi già trong đền Ngọc Sơn. Có thể là giai thoại về rùa hồ Gươm còn nhiều điều bí ẩn, song như thế đã là một linh ứng tuyệt vời.
    Trong những ngày lễ hội kỷ niệm 990 năm Thăng Long - Hà Nội, khuôn viên xung quanh hồ Gươm được trang hoàng lộng lẫy và dưới trời thu hoa lộc vừng đang nở mừng ngày đại lễ.
    Đó là những thông tin về loài hoa lộng lẫy mà những người săn ảnh đã mê hồn bởi cái đẹp của nó. Tí nữa là quên mất tiêu một chi tiết quan trọng rồi, chao anh tai venh nha
  4. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    JameGuide ơi!
    bạn tư vấn cho mọi người nhiều chuyến đi tuyệt vời quá
    phải công nhận là bạn có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về các chuyến đi
    tui có người bạn ở NTrang, ngày mai cậu ấy định đưa cả gia đình vô SG, cậu có thể tư vấn cho tui 1 chuyến đi trong ngày bằng otô vào ngày CN này 24.10 được không, sáng có thể đi sớm , chiều về trễ cũng đuợc , tụi tui định đi Bình Duơng Hoặc Bình Phước
    Tư vấn sớm giúp tui nhé
    cám ơn bạn nhiều
  5. hailua_dichat

    hailua_dichat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    JameGuide ơi!
    bạn tư vấn cho mọi người nhiều chuyến đi tuyệt vời quá
    phải công nhận là bạn có rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm về các chuyến đi
    tui có người bạn ở NTrang, ngày mai cậu ấy định đưa cả gia đình vô SG, cậu có thể tư vấn cho tui 1 chuyến đi trong ngày bằng otô vào ngày CN này 24.10 được không, sáng có thể đi sớm , chiều về trễ cũng đuợc , tụi tui định đi Bình Duơng Hoặc Bình Phước
    Tư vấn sớm giúp tui nhé
    cám ơn bạn nhiều
  6. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có cần phải hành hạ thân xác như vậy không trời, từ Nha Trang bạn mất bao nhiêu tiếng cho việc đi vào Bình Dương, hay là Bình Phước, trên 8 tiếng cho (439 km), rồi bạn trở về là bao nhiêu tiếng, cộng sơ là 16 tiếng, vậy bạn còn bao nhiêu tiếng để ngắm cảnh đây trời. Nếu như bạn muốn tham quan Bình Dương thì cứ để thời gian cho bạn chọn nhé, mình tính như bạn đến Bình Dương vào lúc 7 giờ và đã ăn sáng ( hoặc trên đường đến có quán Phong lan và Xa Lộ Quán là phục vụ khách khu lịch nhưng nhớ đặt trước à) hoặc không thì vào khu chợ Búng có bánh bèo bì, an xonh leo núi Châu Thới, rồi xuống núi, đến tham quan nhà Tù Phú Lợi, xong vào vườn cây ăn trái Lái Thiêu khoảng 2 giờ, khởi hành về trên đường ghé tham quan lò Gốm. Xong Chạy thẳng về Nha Trang. kekeke
  7. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    có cần phải hành hạ thân xác như vậy không trời, từ Nha Trang bạn mất bao nhiêu tiếng cho việc đi vào Bình Dương, hay là Bình Phước, trên 8 tiếng cho (439 km), rồi bạn trở về là bao nhiêu tiếng, cộng sơ là 16 tiếng, vậy bạn còn bao nhiêu tiếng để ngắm cảnh đây trời. Nếu như bạn muốn tham quan Bình Dương thì cứ để thời gian cho bạn chọn nhé, mình tính như bạn đến Bình Dương vào lúc 7 giờ và đã ăn sáng ( hoặc trên đường đến có quán Phong lan và Xa Lộ Quán là phục vụ khách khu lịch nhưng nhớ đặt trước à) hoặc không thì vào khu chợ Búng có bánh bèo bì, an xonh leo núi Châu Thới, rồi xuống núi, đến tham quan nhà Tù Phú Lợi, xong vào vườn cây ăn trái Lái Thiêu khoảng 2 giờ, khởi hành về trên đường ghé tham quan lò Gốm. Xong Chạy thẳng về Nha Trang. kekeke
  8. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    chào jameguide,
    tớ có xem mấy bức ảnh nghệ thuật về Mũi Né, thấy rất đẹp. Tưởng như là các vùng sa mạc ở tận trời Phi, nhưng hơn ở chỗ là có cây xanh. Rất tiếc là chưa có điều kiện để tới đó (nhưng nhất định, khi có dịp). Rảnh bác có thể viết vài dòng về Mũi Né được ko? thời tiết thế nào, cát vàng ở đó có khác gì với vùng cát trắng ở Quảng Bình ko? Vùng cát vàng này rộng thế nào? người ta có thể dùng cát đó xây nhà được ko? và cuộc sống của dân cư ở đó thế nào? (ý tớ muốn nói là có dễ sống ko (so sánh với vùng Quảng Bình, ít diện tích canh tác vì cát...)
    Cám ơn & chúc vui.
  9. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    chào jameguide,
    tớ có xem mấy bức ảnh nghệ thuật về Mũi Né, thấy rất đẹp. Tưởng như là các vùng sa mạc ở tận trời Phi, nhưng hơn ở chỗ là có cây xanh. Rất tiếc là chưa có điều kiện để tới đó (nhưng nhất định, khi có dịp). Rảnh bác có thể viết vài dòng về Mũi Né được ko? thời tiết thế nào, cát vàng ở đó có khác gì với vùng cát trắng ở Quảng Bình ko? Vùng cát vàng này rộng thế nào? người ta có thể dùng cát đó xây nhà được ko? và cuộc sống của dân cư ở đó thế nào? (ý tớ muốn nói là có dễ sống ko (so sánh với vùng Quảng Bình, ít diện tích canh tác vì cát...)
    Cám ơn & chúc vui.
  10. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Johnscout rất nhiều. Ít ra bây giờ mình đã có một chút manh mối để bắt đầu tìm kiếm.
    Thực ra cây lộc vừng vốn là cây mọc hoang ở trên rừng, gần các khe suối (vì cây rất ưa nước). Từ khoảng 10 năm trở lại đây không hiểu từ đâu rộ lên phong trào trồng trước nhà loài cây này (có lẽ vì bà con nghĩ là sẽ mang lại nhiều lộc-tài). Tất nhiên là hoa của chúng thì quá đẹp rồi. (nhưng nếu ngửi gần thì sẽ thấy mùi khá là tanh, gần như mùi cá vậy). Và thế là lộc vừng ở khắp nơi bị đào, đốn và trở ùn ùn về xuôi. Có thể thấy rất nhiều đại gia buôn loài cây này dọc theo con đường từ ngã ba Láng Hoà lạc sang Sơn tây. Rẻ thì vài triệu, đắt thì vô cùng. Mình cũng lo là khi tìm đến được khu rừng này thì đã bị đào sạch hết trơn rùi, vì những người tìm đến chỉ để ngắm như mình chắc chỉ là thiểu số nhỏ nhoi thôi
    Còn về 2 cây lộc vừng ở hồ Gươm thì mình thấy thích cây trong ảnh của bạn hơn là cây 9 ngọn (mặc dù cây 9 ngọn nổi tiếng hơn). Theo mình thì cây "1 ngọn" có thân và thế đẹp hơn rất nhiều, và có thể được bầu là cây lộc vừng đẹp nhất HN (có khi đẹp nhất cả nước ấy chứ nhỉ)
    Chúc bạn vui khỏe, đi chơi đưọc nhiều nơi

Chia sẻ trang này