1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bakawaii

    bakawaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Du lịch Hải Dương
    Hôm rày đi Hà Nội, có nhiếu thứ để kể nhưng có lẽ Hà nội nhiều người biết wá rùi, nên khi ghé chơi Hải Dương mình thấy oki wá nên mượn một số tư liệu về các tour hải dương post lên gọi là đóng góp hah.
    TOUR: Hải Dương - Kiếp Bạc - Côn Sơn - Thanh Mai
    Từ Thủ đô Hà Nội qua thành phố Hải Dương hơn 70km là đến Côn Sơn - Kiếp Bạc. Sáu trăm bậc đá lên bàn cờ Tiên thuộc dãy núi Kỳ Lân Côn Sơn, du khách ngắm nhìn cảnh nước biếc, non xanh gần xa ẩn hiện, vũ trụ bao la thu vào tầm mắt, từ sông Lục Đầu mênh mang đến ngàn thông cổ kính.
    Thăm đền Kiếp Bạc, chùa Côn Sơn, ức trai linh tự, đi tiếp về phương Bắc đến Thanh Mai. Được xây dựng trên độ cao khoảng 200m, Chùa do Pháp Loa xây dựng vào năm 1329 theo di chúc của Thiền sư, sau khi qua đời (1330) xá lị của Người được an vị sau chùa và xây tháp bằng đất nung có tên là Viên Thông bảo tháp.
    Diện mạo chùa như hiện nay là đựoc trùng tu, khôi phục lại vào năm 1980. Hằng năm có một mùa lễ hội vào đầu tháng 3, trọng hội vào ngày giỗ tổ Pháp Loa (3/3). Thanh Mai - Côn Sơn đưa bạn về đất tổ của Thiền Phái Trúc Lâm.
    TOUR: Hải Dương - Tượng đài Trần Hưng Đạo - Động Kính Chủ
    Từ Hải Dương sau 01 giờ xe chạy du khách sẽ đến được tượng đài Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên núi An Phụ sừng sững một góc trời. Tượng được tạng bằng đá xanh núi Nhồi Thanh Hoá, cao 12,7, ở thế đứng, tay trái tỳ đốc kiếm biểu hiện sự cảnh giác trước hoạ xâm lăng, tay phải cầm cuốn thư thể hiện tầm nhìn chiến lược, văn võ song toàn. Bên cạnh tượng là bức phù điêu được tôn tạo bằng đất nung là bức tranh truyện khổng lồ, kể về cuộc chiến tranh chống Nguyên Mông từ khi bắt đầu đến khi kết thúc. Sân và lan can được lát và xây dựng bằng gạch phỏng chế theo mẫu thời Trần và đá phiến. Đây là một công trình văn hoá lớn của đất nước được khánh thành vào tháng 10 năm 1998 kỷ niệm 696 năm ngày mất của Đại vương Trần Quốc Tuấn. Cách núi An Phụ không xa là núi Kính Chủ, nơi có động Kính Chủ được mệnh danh là "Nam Thiên Đệ Lục Động". Một ngày thăm tượng đài và hang động sẽ đem lại cho du khách những ấn tượng tuyêt vời.
    TOUR: Về với danh nhân - Khúc Thừa Dụ - Lê Đại Hành - Nguyễn Trãi - Trần Hưng Đạo - Tuệ Tĩnh
    Tour du lịch về với danh nhân sẽ đưa du khách đến với các nhân vật lịch sử mà tên tuổi họ không những đã lừng danh trong sử sách nước nhà mà còn vang xa khắp năm châu bốn biển.
    Từ Hải Dương đi ôtô khoảng 30 phút là đến vùng lúa Ninh Giang, nơi có đặc sản bánh gai Liên Hương nổi tiếng, du khách đến với Khúc Thừa Dụ - người anh hùng mở nền độc lập cho nước nhà từ thế kỷ X. Tiếp đến là đại bản doanh Vua Lê Đại Hành tại xã Đồng Lạc, huyện Chí Linh, tiếp theo xe đưa du khách đến Côn sơn với Nguyễn Trãi tác giả "Đại cáo bình Ngô"- một trong những áng "thiên cổ hùng văn", rồi đến Kiếp Bạc bên sông Lục Đầu với Trần Hưng Đạo để cảm nhận cảnh hùng vĩ của sông nước Lục Đầu. Cuối cùng du khách đến với Đại danh y Tuệ Tĩnh, vị thánh y chỉ bằng cây cỏ thảo dược mà chữa được "bách bệnh" cho muôn dân và cả vua chúa. Tạm biệt Ninh Giang, du khách chớ quên mua vài chục bánh gai, bánh gấc về làm quà cho người thân.
    TOUR: Thăm lò Tiến sĩ xứ Đông - Tiều ẩn cổ tích - Trạng nguyên Cổ đường - Tinh phi cổ tháp - Văn miếu Mao Điền
    Du khách sẽ có một chuyến tham quan vô cùng thú vị chỉ có ở xứ Đông: Từ Hải Dương sau gần một giờ đi ôtô du khách sẽ thăm làng Mộ Trạch - "Lò Tiến sĩ xứ Đông" là làng quê đứng đầu cả nước có 36 vị Tiến sĩ Nho học. Tiếp đó du khách sẽ đi thăm "Tinh phi cổ Tháp", dấu ấn xưa còn lại của vị nữ Tiến sĩ đầu tiên của nước Việt Nam và có lẽ của cả thế giới nữa, thăm "Tiều ẩn cổ tích" - nơi dạy học của nhà giáo vĩ đại Chu Văn An tại làng Trại Sen - Chí Linh, thăm "Trạng nguyên cổ đường" - nơi dạy học của vị lưỡng quốc trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, và kết thúc tour bằng hành trình thăm Văn miếu Mao Điền - nơi tôn vinh sự hiếu học của xứ Đông.
    TOUR: Du lịch sinh thái về với thiên nhiên: Vùng vải Sông Hương - cây vải tổ và vùng vải Thanh Thuỷ - Đảo cò Chi Lăng Nam
    Từ Hải Dương về Thanh Hà thăm vùng vải thiều Thanh Hà đường đi thật tuyệt đẹp, du khách có thể đi bằng ca nô theo sông Thái Bình vào sông Hương, có thể đi bằng ôtô vào tận xã Thanh Sơn thăm cây Vải tổ đã vài trăm năm tuổi, đem lại cho đời thứ quả ngon có một không hai của vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng - Vải thiều Thanh Hà. Từ Thanh Hà du khách có thể đi đến vùng Đảo Cò Chi Lăng Nam (huyện Thanh Miện), sản phẩm mới của du lịch Hải Dương,nơi có rất nhiều loài vạc và cò lửa sinh sống.
    TOUR: Những làng nghề truyền thống
    Trong chuyến du hành một ngày về Hải Dương, du khách tham quan làng nghề nổi tiếng của Hải Dương với những sản phẩm từ nhiều thế kỷ đã trở nên gần gũi, gắn bó với cuộc sống con người: Làng Gốm Chu Đậu - xã Thái Tân - huyện Nam Sách, làng văn hoá Châu Khê - Bình Giang với nghề Chạm khắc, chế tác vàng, bạc thủ công và làng Đông Giao với nghề chạm khắc gỗ.
    To Mr. Jameguide : báo cáo đồng chí thầy, em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đoàn quân khu 7 dứng hạng II toàn đoàn trên tổng số 36 quân đoàn tham dự, vượt quá chỉ tiêu đề ra. Trong đó em góp 1 HC Đồng, hehehe, được bằng khen và nhất là được ....xiền nhiều lém, tiếc là k có nhiều thời gian để gặp các pác ở Hà Nội, chỉ có bù khú với vuthanhminh 1 đêm luý tuý một tí, xém chút nữa là bị kỉ luật rùi. Chúc sức khoẻ thầy , vuthanhminh và mọi người....
    .



  2. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    To: antivi.
    Câu hỏi của em là: Muốn tham quan " Thăng Long Tứ Trấn" là ở đâu???
    + Thăng Long Tứ Trấn là tên gọi "thần thánh hoá" của người xưa dành cho đất kinh thành và các việc làm của vua. " Thăng Long Tứ Trấn" bao gồm 4 đền: Đền Bạch Mã ở phía Đông, Đền Voi Phục ở Phía Tây, Đền Trấn Võ ở Phía Bắc, và Đền Kim Liên ở Phía Nam
    1 - Đền Bạch Mã ( Phía Đông) ở phường Hà Khẩu huyện Thọ Xương, nay thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đền thờ Thần Long Đổ hiệu là Quảng Lợi Bạch Mã Đại Vương, nơi tiếp nhận khí thiên của sông núi Kinh thành Thăng Long theo truyền thuyết.
    2 - Đền Voi Phục: ( còn gọi là Đền Thủ Lệ) được gọi là Voi Phục do cửa đền có đắp 2 con voi quỳ ngay ở cổng đi vào. Đền được xây trên đất làng Thủ Lệ, phía Tây quận Ba Đình, Hà Nội. Đền còn có tên là Đền Linh Lang vì thờ Linh Lang Đại Vương. Đền được xây năm chương Thánh Gia Khánh 7 ( 1065) đời Lý Thánh Tông, thờ con trai thứ 4 của vua Lý Thánh tông
    3 - Đền Quán Thánh: Quán Trấn Vũ ( Quán Thánh) ở phía bắc thành là để trấn giữ phương Bắc, pho tượng đồng đút trong đền từ thời Lê Vĩnh Trị ( 1676-1680). Còn quán thì làm từ lúc mới dựng kinh đô Thăng Long.
    4 - Đền Kim Liên :nay thuộc quận Đống Đa. Đền thờ thần Cao Sơn, một trong 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, đã theo cha lên núi. Thần có công giúp Sơn Tinh đánh Thuỷ Tinh, cũng như giúp vua Lê Tương DỰc dẹp loạn khôi phục nhà Lê.
    Đền Kim Liên ở Phía Nam thờ Thần Cao Sơn, Đền Bạch Mã thờ Thần Bạch Mã ở phía Đông, đền Trấn Vũ ở phía Bắc và thần Linh Lang ở Đền Voi Phục ở phía Tây đã họp lại thành'''' Thăng Long Tứ Trấn" tạo nên ý nghĩa thần thánh hoá của Kinh Thành Thăng Long, các triều đại phong kiến đều được các thần Yểm trợ. Ngày nay các đền này vẫn còn tuy nhỏ hơn lúc đầu và không còn mang nét truyền thống nhưng hàng năm mỗi đền đều có hội riêng.... em hãy đến các địa chỉ trên mà tìm hiểu thêm về nghệ thuật kiến trúc, quá trình trùng tu......
    Mong em sẽ khám phá ra cái hay của Hà Nội trong quá khứ. Còn các cửa ô... từ từ nhé. rãnh sẽ post tiếp cho.
    jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 08/11/2004
  3. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    To: antivi.
    Câu hỏi của em là: Muốn tham quan " Thăng Long Tứ Trấn" là ở đâu???
    + Thăng Long Tứ Trấn là tên gọi "thần thánh hoá" của người xưa dành cho đất kinh thành và các việc làm của vua. " Thăng Long Tứ Trấn" bao gồm 4 đền: Đền Bạch Mã ở phía Đông, Đền Voi Phục ở Phía Tây, Đền Trấn Võ ở Phía Bắc, và Đền Kim Liên ở Phía Nam
    1 - Đền Bạch Mã ( Phía Đông) ở phường Hà Khẩu huyện Thọ Xương, nay thuộc quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đền thờ Thần Long Đổ hiệu là Quảng Lợi Bạch Mã Đại Vương, nơi tiếp nhận khí thiên của sông núi Kinh thành Thăng Long theo truyền thuyết.
    2 - Đền Voi Phục: ( còn gọi là Đền Thủ Lệ) được gọi là Voi Phục do cửa đền có đắp 2 con voi quỳ ngay ở cổng đi vào. Đền được xây trên đất làng Thủ Lệ, phía Tây quận Ba Đình, Hà Nội. Đền còn có tên là Đền Linh Lang vì thờ Linh Lang Đại Vương. Đền được xây năm chương Thánh Gia Khánh 7 ( 1065) đời Lý Thánh Tông, thờ con trai thứ 4 của vua Lý Thánh tông
    3 - Đền Quán Thánh: Quán Trấn Vũ ( Quán Thánh) ở phía bắc thành là để trấn giữ phương Bắc, pho tượng đồng đút trong đền từ thời Lê Vĩnh Trị ( 1676-1680). Còn quán thì làm từ lúc mới dựng kinh đô Thăng Long.
    4 - Đền Kim Liên :nay thuộc quận Đống Đa. Đền thờ thần Cao Sơn, một trong 100 người con của Lạc Long Quân và Âu Cơ, đã theo cha lên núi. Thần có công giúp Sơn Tinh đánh Thuỷ Tinh, cũng như giúp vua Lê Tương DỰc dẹp loạn khôi phục nhà Lê.
    Đền Kim Liên ở Phía Nam thờ Thần Cao Sơn, Đền Bạch Mã thờ Thần Bạch Mã ở phía Đông, đền Trấn Vũ ở phía Bắc và thần Linh Lang ở Đền Voi Phục ở phía Tây đã họp lại thành'''' Thăng Long Tứ Trấn" tạo nên ý nghĩa thần thánh hoá của Kinh Thành Thăng Long, các triều đại phong kiến đều được các thần Yểm trợ. Ngày nay các đền này vẫn còn tuy nhỏ hơn lúc đầu và không còn mang nét truyền thống nhưng hàng năm mỗi đền đều có hội riêng.... em hãy đến các địa chỉ trên mà tìm hiểu thêm về nghệ thuật kiến trúc, quá trình trùng tu......
    Mong em sẽ khám phá ra cái hay của Hà Nội trong quá khứ. Còn các cửa ô... từ từ nhé. rãnh sẽ post tiếp cho.
    jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 08/11/2004
  4. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    anh jameguide ơi cho em hỏi về các địa danh ở phú yên và thông tin về núi "đại lãnh". ko biết có đúng kô nhưng núi đó người ta nói là điểm cực đông của tổ quốc đó.
    sắp tới em có 1 chuyến đi 4 ngày 3 đêm, có thể là thêm 1 ngày nữa. anh có thể vạch dùm 1 lộ trình để có thể tham quan được nhiều nơi nhất mà tiết kiệm được thời gian không.
    à đêm đầu thì dừng chân ở nha trang, vậy nội trong 1 ngày đó thì có thể đi đâu ở nha trang.
    thank
  5. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    anh jameguide ơi cho em hỏi về các địa danh ở phú yên và thông tin về núi "đại lãnh". ko biết có đúng kô nhưng núi đó người ta nói là điểm cực đông của tổ quốc đó.
    sắp tới em có 1 chuyến đi 4 ngày 3 đêm, có thể là thêm 1 ngày nữa. anh có thể vạch dùm 1 lộ trình để có thể tham quan được nhiều nơi nhất mà tiết kiệm được thời gian không.
    à đêm đầu thì dừng chân ở nha trang, vậy nội trong 1 ngày đó thì có thể đi đâu ở nha trang.
    thank
  6. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạn đói bụng xuất phát từ đâu vậy, cho mình biết luôn đi, trong mùa này mr Jame đang tối tăm mặt mày vì những đòan khách nước ngòai đang đổ bộ và chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam.
    Đêm đầu tiên bạn dừng chân ở Nha Trang, trong một ngày bạn có thể tham quan Chùa Long Sơn, tháp PoNaGa, Viện Hải Dương Học, nếu có thời gian thì bạn nên ra Hòn Tằm trước tắm biển vào buổi sáng ăn trưa ở con sẻ tre nghỉ ngơi, trở vào đất liền và tham quan tiếp chùa Long Sơn, tháp bà PoNaGa, nếu có hứng thú thì đi tắm bùn, tham quan cảnh đẹp Cầu Xóm Bóng hay là ghé Chợ Đầm v.v...
    Còn trên đường thiên lý Bắc Nam qua đọan đèo Cả là vùng núi cao trải dài từ trường sơn đến tận biển Đông, khu vực này có một ngọn núi mà rất nhiều người biết đó la Thạch bi Sơn hay còn gọi là núi đá Bia. đây là biên giới ngày xưa giữa Việt Nam và nước Chiêm Thành.
    Từ Thạch Bi Sơn ngược về phía Đèo Cả có một con đường đến làng chài Vũng Rô, nơi đây thuộc bán đảo Vũng Rô, phong cảnh rất đẹp, từ bờ biển phía Đông của Vũng Rô ta sẽ đến được ngọn hải đăng Đại Lãnh ( đây là nơi đón bình minh đầu tiên của tổ quốc đó.
    Bạn nhớ cho biết là chương trình bạn sẽ xuất phát từ đâu, và nơi bạn sẽ đến, khỏang thời gian 4 ngày, có như vậy mình mới giúp bạn chương trình bạn sẽ đi trong bốn ngày đó được, thân chào nhé!!!
  7. johnscout

    johnscout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    bạn đói bụng xuất phát từ đâu vậy, cho mình biết luôn đi, trong mùa này mr Jame đang tối tăm mặt mày vì những đòan khách nước ngòai đang đổ bộ và chuẩn bị đổ bộ vào Việt Nam.
    Đêm đầu tiên bạn dừng chân ở Nha Trang, trong một ngày bạn có thể tham quan Chùa Long Sơn, tháp PoNaGa, Viện Hải Dương Học, nếu có thời gian thì bạn nên ra Hòn Tằm trước tắm biển vào buổi sáng ăn trưa ở con sẻ tre nghỉ ngơi, trở vào đất liền và tham quan tiếp chùa Long Sơn, tháp bà PoNaGa, nếu có hứng thú thì đi tắm bùn, tham quan cảnh đẹp Cầu Xóm Bóng hay là ghé Chợ Đầm v.v...
    Còn trên đường thiên lý Bắc Nam qua đọan đèo Cả là vùng núi cao trải dài từ trường sơn đến tận biển Đông, khu vực này có một ngọn núi mà rất nhiều người biết đó la Thạch bi Sơn hay còn gọi là núi đá Bia. đây là biên giới ngày xưa giữa Việt Nam và nước Chiêm Thành.
    Từ Thạch Bi Sơn ngược về phía Đèo Cả có một con đường đến làng chài Vũng Rô, nơi đây thuộc bán đảo Vũng Rô, phong cảnh rất đẹp, từ bờ biển phía Đông của Vũng Rô ta sẽ đến được ngọn hải đăng Đại Lãnh ( đây là nơi đón bình minh đầu tiên của tổ quốc đó.
    Bạn nhớ cho biết là chương trình bạn sẽ xuất phát từ đâu, và nơi bạn sẽ đến, khỏang thời gian 4 ngày, có như vậy mình mới giúp bạn chương trình bạn sẽ đi trong bốn ngày đó được, thân chào nhé!!!
  8. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    à, cảm ơn anh rất nhiều. em tính là tết tây mới đi lận, nhưng bây giờ tìm hiểu về nó trước thôi đó mà. em đi dạng du khảo đó, xuất phát từ tphcm, đi bằng xe máy, vì đi xe máy thì xem phong cảnh rõ nhất, tìm hiểu được kỹ hơn. Anh nói đúng rồi đó, đoàn của em tính đón bình minh năm mới trên ngọn đại lãnh đó.
    à có lẽ khi tới nha trang tụi em sẽ kô ra đảo được, vì vậy anh chỉ mấy chỗ trên đất liền dùm nha, sẵn anh vạch lộ trình cho nó thuận đường dùm em luôn, cho đàn em đỡ tốn thời gian ngược xuôi thôi. em nghe nói ngoài nha trang có lặn thì ở hòn nào là đẹp nhất vậy anh (có phải là hòn mun ko), vì hồi tết em có ra hòn tằm thì thấy người ta lặn cạn lắm, nước chỗ đó cũng đục lắm nữa. cám ơn anh trước
  9. boibun

    boibun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    à, cảm ơn anh rất nhiều. em tính là tết tây mới đi lận, nhưng bây giờ tìm hiểu về nó trước thôi đó mà. em đi dạng du khảo đó, xuất phát từ tphcm, đi bằng xe máy, vì đi xe máy thì xem phong cảnh rõ nhất, tìm hiểu được kỹ hơn. Anh nói đúng rồi đó, đoàn của em tính đón bình minh năm mới trên ngọn đại lãnh đó.
    à có lẽ khi tới nha trang tụi em sẽ kô ra đảo được, vì vậy anh chỉ mấy chỗ trên đất liền dùm nha, sẵn anh vạch lộ trình cho nó thuận đường dùm em luôn, cho đàn em đỡ tốn thời gian ngược xuôi thôi. em nghe nói ngoài nha trang có lặn thì ở hòn nào là đẹp nhất vậy anh (có phải là hòn mun ko), vì hồi tết em có ra hòn tằm thì thấy người ta lặn cạn lắm, nước chỗ đó cũng đục lắm nữa. cám ơn anh trước
  10. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hi!: Chào chú em, dạo này anh bận quá nên không trả lời gắp được thông cảm nhé!
    Đang bị stress vì nhiều CV quá, tụi tây cứ mùa này là vào mỗi ngày vài trăm tên anh đang đau đầu KS Vn mình không còn chổ... ăn uống cũng phải xin chổ..... guide thì mùa này tìm được guide đi đoàn trên 18 khách là đỏ mắt và giá thì phải trên trời huhuhuu... thôi anh cũng quên mấy cái việc đó mà làm giùm chú cái chương trình này, như đã hứa.
    Ngày 1. Tp. HCM - Nha Trang
    Đi xe máy thì cố mà đi sớm nhé 450km ( có đi nổi không đấy) nếu không thì ngày 1 TP. HCM - Phan Thiết, nhưng lần trước anh đi thì ok, sáng 5h khởi hành đi Nha Trang, dừng ăn sáng dầu Giây, rồi đến Phan Thiết nghỉ trưa, dừng dọc đường thôi, ăn cơm bụi, cũng cho cái xe ăn miếng nhớt và nghỉ ngơi nhé! Theo anh đua đường trường thì 250km thay nhớt đi. Rồi đi tiếp đến Cà Ná, dừng thêm tăng nữa, thưởng thức gió biển. Đến Ba Ngòi, vừa qua khỏi ngã ba cây xăng vào chùa San Hô ( Chùa Từ Vân) chổ có những cây Xoài to đây, thấy có bản chỉ rẻ phải vào Sân bay Cam ranh ( hi hi bản nhỏ lắm, không khéo thì vọt qua đấy) rẻ vào và đi đường mới về Nha Trang tuyệt vời, có thể dừng chân chụp ảnh..... trên con đường này thì không gì đẹp hơn. Đến Nha Trang về KS Nha Trang, ở đường Thống nhất hoặc chạy qua bên nhà nghỉ Hòn Chồng giá rẻ mà tìm nơi cho cái xe nó ngủ, còn các chú thì đi chơi hihiii. Đã đi bụi thì tối đó làm quả xe chạy theo cầu mới Trần Phú về Ga Xe Lữa Nha Trang vào quán cơm 22 Thái Nguyên, ôi tuyệt vời cơm bụi, giá rẻ chất lượng như cơm bà cả hihiii.
    Ngày 2: Nha Trang
    Xe máy các chú bay về tham quan Ngã Ba Thành nhớ vào thắp nén hương cho cụ Trần Quý Cáp nhé, gần cây dầu đôi ấy, sau đó phi vào Thành cổ Diên Khánh tham quan, ..về làng Võ Cạnh trên đường 23/10 ( hì hì đố chú tại sau Nha Trang có đường 23/10 mà không nơi nào có đường này) sau đó phi vào chùa Long Sơn viếng tượng Phật trên núi trại Thuỷ nhé!
    Một lần Viếng cảnh Khánh Hoà
    Long Sơn Nên ghé, tháp bà đừng quên
    Kim Thân phật tổ nhớ lên
    Có ông phật trắng ở trên lưng trời.....

    Vào tham quan Ga Nha trang, di tích lịch sữ đấy, sau đó phi vào ngã sáu tham quan Nhà Thờ đá, góc võ Thị Sáu ăn gỏi Sứa hấp dẫn đấy. Sau đó tham quan Tháp bà Ponagar, cho xe chạy dọc theo sông cái vào khu tắm bùn...rồi tham quan Hòn Chồng để thấy cái sự thuỷ chung đáng quý của đàn Ông VN ta... hihi chổ có bàn tay in vào đá ấy. Tay của anh đó.
    Ngày 3: Nha Trang - Phú Yên
    Xe phi ra bãi biển Đại Lãnh, các chú nếu có thời gian thì phi vào đường mới mở đi về Làng dân tộc, Khu Du Lịch Hòn Ông ấy, nó là bán đảo, xe đi giữa hai bên là gío biển tuyệt vời. ( con đường này xuất phát từ đèo Cổ Mã Nhé) Sau đó trở lại Đại Lãnh hì hì cấm đi qua đưòng ray xe lữa nhé hihihi... Sau đó đi lên đèo Cả dừng chân chụp ảnh tảng đá nổi tiếng của Lịch sữ Vn " Thạch Bi Sơn" nơi chia đất Việt và Chăm Pa thời vua Lê đấy sau khi dẹp loạn xong để phân chia ranh giới vua ta đã cho viết lên câu nguyền sau...
    "Chiêm thành quá Thử Binh Bại Quốc Vong
    An Nam quá Thử Binh Chu Tướng chiết" ...

    ... Rồi anh chạy đây vì Ks báo phòng cho đoàn của anh có vấn đề chán quá mấy cái MICE ... mai viết tiếp. Chưa kịp chỉnh sữa chính tả anh đánh gấp quá...... thông cảm nhé...
    jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 12/11/2004

Chia sẻ trang này