1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Jameguide nhiều!
    Em chỉ đi hai người thôi, em định sẽ đi vào dịp Valentine 14-2, liệu thời tiết dịp đó có đẹp không anh?. Em sẽ đi ô tô từ Huế lên, anh có biết công ty lữ hành nào tổ chức xe tour lên Bạch Mã không ạ?, cho em thông tin anh nhé. Em định sẽ đi lên đó chơi hai ngày, anh có thể lên giúp em kế hoạch hai ngày đó được không ạ?, nếu được anh cho em số điện thoại của một vài khách sạn hoặc nhà nghỉ ở trên đó để em liên hệ trước, vì em sợ đi vào dịp " nóng" như vậy sẽ phải đặt phòng trước.
    " Chuyên gia phá bom nổ chậm " là cách đây 2 năm rồi anh, bây giờ em bỏ nghề vì đã gặp một quả bom không tài nào phá được .
    Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều!
    Chúc anh năm mới nhiều thành công, may mắn và hạnh phúc!
  2. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vào thời gian mà bạn dự định lên đấy sẽ gặp nhiều bất tiện, sẽ rất lạnh, có thể mưa nữa, vắt đầy ra, tha hồ mà sợ . Tầm này lên đấy chắc ít người, hehe, nên không sợ cháy phòng mà chỉ sợ cả nhân viên trực trên í cũng phánh sạch cả rồi. Về xe thì có dịch vụ xe Jeef đưa lên tận nơi.
    Bạn suy nghĩ lại xem, theo mình thì bạn nên đi vào mùa hè, lúc đó trên đường đi sẽ xanh tươi và nhiều màu sắc hơn. Hơn nữa, dù có đi vào mùa hè thì đến đỉnh vẫn lạnh. Kỳ rồi mình sắp lịch đi vào tháng 11 nhưng thời tiết lúc đó đã xấu lắm rồi, và các dịch vụ trên đó cũng ngưng. Không biết tầm tháng 2 thì tình hình có khá hơn không, nhưng ra Giêng thì Huế càng lạnh hơn thôi, năm ngoái còn mưa rỉ rả suốt. Bạn chịu khó theo dõi dự báo khí tượng thuỷ văn xem, nhưng dự báo hiếm khi khớp với thực tế trên Bạch Mã Tớ thì theo dõi và so sánh đến phát chán ra rồi. Tớ làm quả cuốc bộ thôi, không đi xe nên tớ điều nghiên cụ tỉ lắm.
    Cơ mà đi hai ên với nhau vào một dịp như thế thi có khi chả cần biết thời tiết nó thế nào, quang cảnh nó ra sao, nhềy.
    Chào quyết thắng!
  3. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Vào thời gian mà bạn dự định lên đấy sẽ gặp nhiều bất tiện, sẽ rất lạnh, có thể mưa nữa, vắt đầy ra, tha hồ mà sợ . Tầm này lên đấy chắc ít người, hehe, nên không sợ cháy phòng mà chỉ sợ cả nhân viên trực trên í cũng phánh sạch cả rồi. Về xe thì có dịch vụ xe Jeef đưa lên tận nơi.
    Bạn suy nghĩ lại xem, theo mình thì bạn nên đi vào mùa hè, lúc đó trên đường đi sẽ xanh tươi và nhiều màu sắc hơn. Hơn nữa, dù có đi vào mùa hè thì đến đỉnh vẫn lạnh. Kỳ rồi mình sắp lịch đi vào tháng 11 nhưng thời tiết lúc đó đã xấu lắm rồi, và các dịch vụ trên đó cũng ngưng. Không biết tầm tháng 2 thì tình hình có khá hơn không, nhưng ra Giêng thì Huế càng lạnh hơn thôi, năm ngoái còn mưa rỉ rả suốt. Bạn chịu khó theo dõi dự báo khí tượng thuỷ văn xem, nhưng dự báo hiếm khi khớp với thực tế trên Bạch Mã Tớ thì theo dõi và so sánh đến phát chán ra rồi. Tớ làm quả cuốc bộ thôi, không đi xe nên tớ điều nghiên cụ tỉ lắm.
    Cơ mà đi hai ên với nhau vào một dịp như thế thi có khi chả cần biết thời tiết nó thế nào, quang cảnh nó ra sao, nhềy.
    Chào quyết thắng!
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn chọn đi Huế tháng 2 là lúc mà bạn được nhìn thấy Huế mới thật là Huế:
    Mưa lất phất bàng bạc dăng đầy trên các phố xá, lăng tẩm của kinh thành Huế. Nếu đi cùng người yêu thì càng ấn tượng. Huế trầm mặc và buồn, hai người đi với nhau như sát lại gần nhau hơn.
    Huế khi này khác hẳn với Huế của mùa hè, ồn ào và chật cứng du khách.
    Lần đầu tiên tôi đến Huế cũng dịp sau Tết. Và tôi nhớ mãi về Huế khi đó.
    Nhiều lần sau, tôi có dịp đi Huế vào những lúc khác, và không bao giờ tôi thấy yêu Huế như lúc mà Huế lặng lẽ, mưa.
    ------
    Đi từ Huế đến Bạch Mã tốt nhất là nên thuê xe máy ở Huế đi ( không xa lắm - khoảng 70 Km ) cho chủ động. Thời tiết không quan trọng với 2 người đi Valentine.
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Bạn chọn đi Huế tháng 2 là lúc mà bạn được nhìn thấy Huế mới thật là Huế:
    Mưa lất phất bàng bạc dăng đầy trên các phố xá, lăng tẩm của kinh thành Huế. Nếu đi cùng người yêu thì càng ấn tượng. Huế trầm mặc và buồn, hai người đi với nhau như sát lại gần nhau hơn.
    Huế khi này khác hẳn với Huế của mùa hè, ồn ào và chật cứng du khách.
    Lần đầu tiên tôi đến Huế cũng dịp sau Tết. Và tôi nhớ mãi về Huế khi đó.
    Nhiều lần sau, tôi có dịp đi Huế vào những lúc khác, và không bao giờ tôi thấy yêu Huế như lúc mà Huế lặng lẽ, mưa.
    ------
    Đi từ Huế đến Bạch Mã tốt nhất là nên thuê xe máy ở Huế đi ( không xa lắm - khoảng 70 Km ) cho chủ động. Thời tiết không quan trọng với 2 người đi Valentine.
  6. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời gớp ý của bác BlueSerenade và bác tabalo, em cũng chưa đi Bạch mã lần nào nên chẳng biết thời tiết, địa hình như thía nào cả, may có các bác nhiệt tình chỉ giáo. Nghe các bác nói vậy em lại càng thích đi .
    Em cũng đã vào Huế nhiều lần, nhưng chưa có lần nào được thưởng thức thời tiết mưa bay bay như bác tabalo nói ca, hi vọng lần này vào sẽ được thưởng thức. Nhưng em thấy thú nhất là vào Huế được ăn những món ngon và cay cay một chút.
    Bác BlueSerenade đã từng lên Bạch Mã, mong bác góp ý cho em nên đi những chỗ nào, nghỉ ngơi ra sao để đỡ mất thời gian tìm hiểu nhiều vì bác đã điều nghiên rất kĩ rồi mà.
    Năm mới, chúc mọi người thành công, hạnh phúc và may mắn!
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời gớp ý của bác BlueSerenade và bác tabalo, em cũng chưa đi Bạch mã lần nào nên chẳng biết thời tiết, địa hình như thía nào cả, may có các bác nhiệt tình chỉ giáo. Nghe các bác nói vậy em lại càng thích đi .
    Em cũng đã vào Huế nhiều lần, nhưng chưa có lần nào được thưởng thức thời tiết mưa bay bay như bác tabalo nói ca, hi vọng lần này vào sẽ được thưởng thức. Nhưng em thấy thú nhất là vào Huế được ăn những món ngon và cay cay một chút.
    Bác BlueSerenade đã từng lên Bạch Mã, mong bác góp ý cho em nên đi những chỗ nào, nghỉ ngơi ra sao để đỡ mất thời gian tìm hiểu nhiều vì bác đã điều nghiên rất kĩ rồi mà.
    Năm mới, chúc mọi người thành công, hạnh phúc và may mắn!
  8. lanny

    lanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi chết em rồi , tuần sau lớp em đi Mai Châu HOÀ BÌNH rồi mà ko bít nên đi đứng thế nào đây ạ.
    Có sư huynh nào đã từng vi vu ở đây thì bảo hộ cho em bít nên đi ntn và có chỗ nào hay ho thì bảo với em . Bọn em đi 2 ngày ạ.
    Cám ơn các bác lém lém ạ.
  9. lanny

    lanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi chết em rồi , tuần sau lớp em đi Mai Châu HOÀ BÌNH rồi mà ko bít nên đi đứng thế nào đây ạ.
    Có sư huynh nào đã từng vi vu ở đây thì bảo hộ cho em bít nên đi ntn và có chỗ nào hay ho thì bảo với em . Bọn em đi 2 ngày ạ.
    Cám ơn các bác lém lém ạ.
  10. lanny

    lanny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bác jameguide ui , bác giúp em đuợc ko ạ , ?

Chia sẻ trang này