1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn NhungDN
    Mùa này vào TP. HCM thì chuẩn bị vào mùa mưa rồi nên đi DL tham quan khám phá thì cũng không tiện cho lắm. Nhưng mình cũng xin vài ý kiến chương trình cho bạn.
    Ngày 1: Đà Nẵng Tp. HCM
    Ngày này bạn làm những việc riêng .
    Ngày 2: TP. HCM ?" Cần Thơ
    Ngày này mua tour 2 ngày của sinh cafê giá cũng hợp lý thôi, nhưng lưu ý có 2 dạng chương trình cái nào cũng hay bạn tham khảo và lựa chọn.
    Option 1: HCM ?" khởi hành đi ĐBSCL xe dừng lại khu Tân An cho mọi người tham quan chút đỉnh về cách làm chiếu? sau đó đi thẳng Xẻo Quýt ( Đồng Tháp) xuống thuyền đi vào chiến khu Xẻo Quýt, đi trong rừng Tràm?. Bằng thuyền chèo?.sao đó ăn trưa, thường thì ăn trưa tại chiến khu, bạn đừng bỏ qua món canh chua cá lóc nơi đây tuyệt vời lắm nhất là nấu với bông điên điển thì ăn xong chỉ có lên trời mà thôi,,sau đó khởi hành đi qua phà Cao Lãnh, phà Vàm Cống hoặc phà An Hòa, qua phà đi Châu Đốc, trên đường dừng chân tham quan làng làm Nhang, đến Chấu Đốc Nhận phòng, tối tự do: Tối này bạn có thể khám phá chợ hàng cũ tuyệt vời lăm nhiều cái đáng mua, nhưng nhớ dầu gội đầu đồ hiệu? phải cẩn thận vì giá rẻ nên chỉ có 1 lớp trên thôi còn lớp dưới gội xong là lần sau không cần gội nữa đấy, vì hết tóc hì hì?
    Ngày 3: Châu Đốc ?" Tp. HCM:
    Ăn sáng xuống thuyền đưa đi tham quan Kinh Vĩnh Tế xem cảnh buôn lậu vượt biên giới hì hì, Tây Khóai lắm đó vui lắm hihii, sau đó tham quan làm nuôi cá bè ( Cá tra, cá basa?) và thăm làng Chăm Châu Giang, khám phá vì sau có người Chăm ở đây và đặt biệt có cô bé Thloly xinh đẹp cực kỳ với ánh mắt tròn xoe và cái sóng mũi dọc dừa, làn da tuyệt vời ôi tuyệt quá, làng Chăm này rất nhiều cô gái xinh ( nếu bạn đã từng xem phóng sự ?o Sự trỗi dậy của làng Chăm Châu Giang thì sẽ mê người mà đi ngay? ) Tham quan thánh đường, mua vài quyển sách? trở lại Châu Đốc, ăn sáng, đi tham quan Miếu bà chúa Xứ, Lăng Thọai Ngọc Hầu, Chùa Thầy Tây An, rồi xe đưa về lại Tp. HCM kết thúc chuyến đi ĐBSCL 2 ngày
    Option 2: HCM ?" Cần Thơ
    HCM đi Cần Thơ chương trình giống nhau như sau khi bạn xong Cao Lãnh xe đưa về Ngã ba Lộ tẻ bạn đến Cầu Bằng Lăng sẽ được đưa đi tham quan vườn còn Bằng Lăng ( mà thường thì nên đi bằng tàu từ phà Vàm Cống đi luôn vườn cò trên sông Châu Đốc thích hơn, tham quan vườn cò xong về Cần Thơ nghỉ đêm
    Ngày 3: Cần Thơ xuống đi tham quan CHợ Nổi cái Răng, theo kênh nhỏ về tham quan vườn nhà bác Mười thửơng thức trái cây, nhớ món óc bưu luộc với gừng và chắm nước mắm gừng uống dùm tôi mấy xị rượu thuốc nhé ( tôi thì khỏan này hơi bị tai tiếng ), sau đó dùng cơm trưa, tàu đưa về Vĩnh Long lên xe về lại Tp. HCM kết thúc chương trình.
    Còn ở Tp. HCM thì bạn có thể alô mình bố trí cho trong TP hiện giờ muốn tiết kiệm mà thuận lợi an tòan thì nên đi DL bằng cách đi bộ và bằng xe buýt là tốt nhất.
    Chúc bạn thành công.
    jameguide
  2. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!
    Tháng năm, dương lịch đã sắp hết như tháng năm âm lịch đang vào mùa, và miền nam thì bắt đầu giao mùa ( mưa, nắng... ) nên cũng vào thời điểm này thì đang là mùa của những loài cây ăn trái
    Miền nam hết nắng rồi mưa
    Cho Cây có trái cho dừa thêm bông
    Sầu Riêng Măng cụt, nhãn lòng........
    Hì hì kính thưa các loại trái cây, và mùa này thì tuyệt vời còn gì bằng, nhất là với các bạn sinh viên sau 1 năm học lại chuẩn bị chia tay về quê hưởng hè..... vậy tại sau chúng ta không là 1 chuyến đi vừa giá rẻ vừa thưởng thức trái cây.... dã ngoại... để tình bạn thắc chặt hơn... Mình xin phép tư vấn 1 chuyến đi cực kỳ rẻ mà lại vui cho các bạn 1 ngày cuối tuần.
    Tp. HCM - Vườn cây trái
    Sáng các bạn đi khởi hành bằng xe honda đi theo đường qua cầu Sài Gòn, các bạn sẽ thấy Cầu Đen bên tay phải, chạy vào theo cuối đường Trần Não, rẻ trái các bạn sẽ đến 1 con đường mới rẻ phải, còn lỡ nếu đi qua luôn thì lại gặp ngay con đường lớn ( đây là đường Ngã Ba Cát Lái đi về phà Cát Lái) bạn rẻ phải chạy cuối đường sẽ đến Sông Đồng Nai ( hay đoạn này trên bản đò là Sông Nhà Bè), tại đây vượt qua phà Cát Lái...
    Còn nếu bạn nào ngại chạy nhiều sẽ lạc thì cứ đi từ cầu SG qua trạm thu phí đến ngã ba Cát lái rẻ phải 1 mạnh là về Phà Cát Lái nhưng đường này nhiều xe lắm...Tốt nhất là nên đi đường Cầu Đen - Cát lái,
    Bạn Nào nhà ở khu Q1 thì chỉ cần qua phà Thủ Thiêm sau đó đi thẳng là đến ngay đường mới đi về qua Phà Cát lái
    Đến Phà Cát lái các bạn qua phà, sẽ đi thẳng ( ngay đầu phà bạn có thể dừng chân tham quan Toà Thánh Cao Đài, khám phá Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ... tiếp tục đi các bạn sẽ đến 1 trung tâm có chợ bên tay phải nhưng lưu ý đừng quyến rũ bỡi nhiều trái cây bên cầu Phước Lý nhé, vì nơi đây vẫn còn đắt đấy. Các bạn tiếp tục lộ trình đi đến ngã ba, nếu chạy thẳng là vào doanh trại Quân Đội, nên rẻ phải chạy 1 mạch ( 1km) sẽ đến ngã ba rẻ trái thì bạn sẽ ngang 1 khu dân cư mới ( toàn là nhà của quân đội không đấy) chạy đến cuối đường ( 1,3km) thì các bạn rẻ trái ( vậy qui ra chúng ta đang chạy theo 3 cạnh của hình vuông đấy vì 1 cạnh kia nếu chạy thẳng thì sẽ rất nhanh nhưng vì khu doanh trại đã lấy toàn bộ hình vuông nên ta chạy vòng ngoài.
    Trở lại sau khi bạn rẻ trái thì sẽ thấy 1 cánh rừng cao Su rất đẹp, nhanh chân lên rừng cao Su này đã khai thác lần 2 rồi nên góc cây sần sùi mà dáng vẻ cổ kính chụp hình thì tuyệt lắm. Bạn sẽ nhìn thấy ngã ba giữa cánh rừng cao su nếu rẻ phải thì đi về Tp. Nhơn Trạch, QL 51 đi Vũng Tàu, còn chúng ta đi thẳng luôn là đi về Hướng Long Thành, các bạn đi theo con đường này khi gần đến Long Thành thì bạn thấy có nhiều nhà vườn chôm chôm... sầu riêng.... hãy cho xe chạy vào và khám phá nhà vườn, chủ vườn rất sẳn sàng nếu bạn là người không phá phách hi fhì..., ở đây không như lái Thiêu chém đẹp mà họ vui vẻ, giá cả phải chăng, nhưng mấy cây Sầu Riêng thì đừng có chọc phá lại gần, chôm chôm thì ok. Ăn trái cây no say, ca hát và nằm trên những chiếc võng giữa trưa hè thì tình bạn sẽ rất dễ nâng lên thành .....T....Y .. chán chê rồi bạn thích lãng mạn hơn khi cùng nằm võng giữa rừng cao su .. Ngay ngã ba giữa rừng Cao Su ấy có cả mấy chục quán bán trái cây, họ căng võng cho chúng ta đùng đưa, (võng này cho ngồi 2 người 1 chiếc) bạn thích Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít tố nữ......giá rẻ chất lượng cao kính mời, có bán nước nữa, tha hồ mà ăn, bên dưới rừng cao su tuyệt đẹp....
    Nhưng các bạn lưu ý: Mỗi chuyến đi đều có kết quả của nó chuyến đi này thì bạn sẽ có 1 kết quả rất hay, với điều kiện là bạn phải có thêm vài kiến thức về các loại cây như Sầu Riêng có từ khi nào, tại sau có tên SR.. hay chôm chôm... hay vú sữa...và khi đến rừng cao su bạn muốn chinh phục bạn gái cho ngồi cùng chiếc võng thì bạn phải làm sau???? gợi ý bên dưới, bạn nào trả lời đúng sẽ có phần quà 2 Kg Sầu Riêng từ Jameguide
    Khi ăn và nằm võng giữa rừng Cao Su thì..
    1 - Võng đôi cho 2 người thì tuyệt nhiên bạn gái mà mình đèo theo còn e lệ chưa cho ngồi cùng, thế là cậu phải lấy 1cái ghế nhựa ngồi kế bên đòng đưa hu hu hù..hu....ha ...ha.. hà ha... tức... tức ... từng tưng........
    Thế là bạn hãy vận dụng kiến thức khoa học thuyết giảng ..... làm thế nào để bạn gái đồng ý hai mình ngồi chung 1 võng và ăn trái cây ??????
    Vì ở đây võng đôi và các đôi bạn toàn ngồi chung ta ngồi riêng thì sẽ ăn Sầu Riêng không ngon..... làm sau cho chúng ta phải Sầu chung thì mới vui hihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chúc các bạn thành công.
    Các bạn đã Yh cho mình thông cảm mình không biết cách nào để vẻ sơ đồ chi tiết trên đây được, như mình thì có thể vẻ trên giấy rồi scan lên. sao đó chuyển mail cho các bạn.. Nếu định đi cho mình xin 1 chân tháp tùng.
    jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 30/05/2005
  3. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn!!
    Tháng năm, dương lịch đã sắp hết như tháng năm âm lịch đang vào mùa, và miền nam thì bắt đầu giao mùa ( mưa, nắng... ) nên cũng vào thời điểm này thì đang là mùa của những loài cây ăn trái
    Miền nam hết nắng rồi mưa
    Cho Cây có trái cho dừa thêm bông
    Sầu Riêng Măng cụt, nhãn lòng........
    Hì hì kính thưa các loại trái cây, và mùa này thì tuyệt vời còn gì bằng, nhất là với các bạn sinh viên sau 1 năm học lại chuẩn bị chia tay về quê hưởng hè..... vậy tại sau chúng ta không là 1 chuyến đi vừa giá rẻ vừa thưởng thức trái cây.... dã ngoại... để tình bạn thắc chặt hơn... Mình xin phép tư vấn 1 chuyến đi cực kỳ rẻ mà lại vui cho các bạn 1 ngày cuối tuần.
    Tp. HCM - Vườn cây trái
    Sáng các bạn đi khởi hành bằng xe honda đi theo đường qua cầu Sài Gòn, các bạn sẽ thấy Cầu Đen bên tay phải, chạy vào theo cuối đường Trần Não, rẻ trái các bạn sẽ đến 1 con đường mới rẻ phải, còn lỡ nếu đi qua luôn thì lại gặp ngay con đường lớn ( đây là đường Ngã Ba Cát Lái đi về phà Cát Lái) bạn rẻ phải chạy cuối đường sẽ đến Sông Đồng Nai ( hay đoạn này trên bản đò là Sông Nhà Bè), tại đây vượt qua phà Cát Lái...
    Còn nếu bạn nào ngại chạy nhiều sẽ lạc thì cứ đi từ cầu SG qua trạm thu phí đến ngã ba Cát lái rẻ phải 1 mạnh là về Phà Cát Lái nhưng đường này nhiều xe lắm...Tốt nhất là nên đi đường Cầu Đen - Cát lái,
    Bạn Nào nhà ở khu Q1 thì chỉ cần qua phà Thủ Thiêm sau đó đi thẳng là đến ngay đường mới đi về qua Phà Cát lái
    Đến Phà Cát lái các bạn qua phà, sẽ đi thẳng ( ngay đầu phà bạn có thể dừng chân tham quan Toà Thánh Cao Đài, khám phá Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ... tiếp tục đi các bạn sẽ đến 1 trung tâm có chợ bên tay phải nhưng lưu ý đừng quyến rũ bỡi nhiều trái cây bên cầu Phước Lý nhé, vì nơi đây vẫn còn đắt đấy. Các bạn tiếp tục lộ trình đi đến ngã ba, nếu chạy thẳng là vào doanh trại Quân Đội, nên rẻ phải chạy 1 mạch ( 1km) sẽ đến ngã ba rẻ trái thì bạn sẽ ngang 1 khu dân cư mới ( toàn là nhà của quân đội không đấy) chạy đến cuối đường ( 1,3km) thì các bạn rẻ trái ( vậy qui ra chúng ta đang chạy theo 3 cạnh của hình vuông đấy vì 1 cạnh kia nếu chạy thẳng thì sẽ rất nhanh nhưng vì khu doanh trại đã lấy toàn bộ hình vuông nên ta chạy vòng ngoài.
    Trở lại sau khi bạn rẻ trái thì sẽ thấy 1 cánh rừng cao Su rất đẹp, nhanh chân lên rừng cao Su này đã khai thác lần 2 rồi nên góc cây sần sùi mà dáng vẻ cổ kính chụp hình thì tuyệt lắm. Bạn sẽ nhìn thấy ngã ba giữa cánh rừng cao su nếu rẻ phải thì đi về Tp. Nhơn Trạch, QL 51 đi Vũng Tàu, còn chúng ta đi thẳng luôn là đi về Hướng Long Thành, các bạn đi theo con đường này khi gần đến Long Thành thì bạn thấy có nhiều nhà vườn chôm chôm... sầu riêng.... hãy cho xe chạy vào và khám phá nhà vườn, chủ vườn rất sẳn sàng nếu bạn là người không phá phách hi fhì..., ở đây không như lái Thiêu chém đẹp mà họ vui vẻ, giá cả phải chăng, nhưng mấy cây Sầu Riêng thì đừng có chọc phá lại gần, chôm chôm thì ok. Ăn trái cây no say, ca hát và nằm trên những chiếc võng giữa trưa hè thì tình bạn sẽ rất dễ nâng lên thành .....T....Y .. chán chê rồi bạn thích lãng mạn hơn khi cùng nằm võng giữa rừng cao su .. Ngay ngã ba giữa rừng Cao Su ấy có cả mấy chục quán bán trái cây, họ căng võng cho chúng ta đùng đưa, (võng này cho ngồi 2 người 1 chiếc) bạn thích Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, mít tố nữ......giá rẻ chất lượng cao kính mời, có bán nước nữa, tha hồ mà ăn, bên dưới rừng cao su tuyệt đẹp....
    Nhưng các bạn lưu ý: Mỗi chuyến đi đều có kết quả của nó chuyến đi này thì bạn sẽ có 1 kết quả rất hay, với điều kiện là bạn phải có thêm vài kiến thức về các loại cây như Sầu Riêng có từ khi nào, tại sau có tên SR.. hay chôm chôm... hay vú sữa...và khi đến rừng cao su bạn muốn chinh phục bạn gái cho ngồi cùng chiếc võng thì bạn phải làm sau???? gợi ý bên dưới, bạn nào trả lời đúng sẽ có phần quà 2 Kg Sầu Riêng từ Jameguide
    Khi ăn và nằm võng giữa rừng Cao Su thì..
    1 - Võng đôi cho 2 người thì tuyệt nhiên bạn gái mà mình đèo theo còn e lệ chưa cho ngồi cùng, thế là cậu phải lấy 1cái ghế nhựa ngồi kế bên đòng đưa hu hu hù..hu....ha ...ha.. hà ha... tức... tức ... từng tưng........
    Thế là bạn hãy vận dụng kiến thức khoa học thuyết giảng ..... làm thế nào để bạn gái đồng ý hai mình ngồi chung 1 võng và ăn trái cây ??????
    Vì ở đây võng đôi và các đôi bạn toàn ngồi chung ta ngồi riêng thì sẽ ăn Sầu Riêng không ngon..... làm sau cho chúng ta phải Sầu chung thì mới vui hihihihihiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Chúc các bạn thành công.
    Các bạn đã Yh cho mình thông cảm mình không biết cách nào để vẻ sơ đồ chi tiết trên đây được, như mình thì có thể vẻ trên giấy rồi scan lên. sao đó chuyển mail cho các bạn.. Nếu định đi cho mình xin 1 chân tháp tùng.
    jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 30/05/2005
  4. haichi2001

    haichi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn người viết bài này.
    Đây là 1 tài liệu quý cho bọn sinh viên Sài Gòn chúng mình
    Rất bổ ích
    Cảm ơn nhiều
  5. haichi2001

    haichi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn người viết bài này.
    Đây là 1 tài liệu quý cho bọn sinh viên Sài Gòn chúng mình
    Rất bổ ích
    Cảm ơn nhiều
  6. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!!
    Mồng Năm tháng Năm những cơn mưa bất chợt làm mát rượi làn da, sau những cái nóng oi ả của tháng tư cháy bỏng. Và cây trái bắt đầu sinh sôi báo nhiêu là hoa quả ....

    Tháng năm mát mẻ trời mưa
    Cho hoa cho trái cho vừa lòng em
    Sầu riêng măng cụt thấy thèm ........
    Hì hì kính thưa các loại trái cây, và mùa này thì tuyệt vời còn gì bằng, nhất là với các bạn sinh viên sau 1 năm học lại chuẩn bị chia tay về quê hưởng hè..... vậy tại sau chúng ta không là 1 chuyến đi vừa giá rẻ vừa thưởng thức trái cây.... dã ngoại... để tình bạn thắc chặt hơn... Mình xin phép tư vấn 1 chuyến đi cực kỳ rẻ mà lại vui cho các bạn 1 ngày cuối tuần.
    hà hà Kínhthưa các lọai trái cây của bác jameguide, đúng là mùa náy bắt đầu có nhiều trái cây, nhưng ănnhiều thì không hay cho lắm, sầu riêng là một lọai quả nhiệt các bạn đang tuổi teen , bạn khuyên ăn trái cây thì còn gì là da mặt của các bạn ? ... Đúng là sau những ngày học mệt nhọc căng thẳng tại sao chúng ta không đi một chuyến vừa ngon vừa rẻ nhưng lại không xa quá ? .... Mình xin phép tư vấn 1 chuyến đi cực kỳ rẻ mà lại vui cho các bạn 1 ngày cuối tuần.
    Tp. HCM - Thanh Đa Thơ Mộng
    Sáng các bạn đi khởi hành bằng xe honda đi theo đường qua cầu Sài Gòn........ ( chương trình của bác jameguide các bạn quay lại đi vì trời mưa đường sẽ rất khó đi..) và quay vào bán Đảo Thanh Đa. Từ trung tâm TP.Ho Chi Minh hướng về bán đao? Thanh Đa khoang? 10 km, ban. sẽ thấy bên traí là khu du lịch Bình Qưới I, nơi đây có món đặc san? gà vườn nướng rất độc đaó. Vừa cùng ban. bè ăn gà trong sân vườn rợp bóng mát bên bờ sông vừa câu cá giaỉ trí, quả là điều thú vi,.
    Ăn gà nướng và câu cá:
    Bàn ăn gà nướng ở đây là 1 vài miếng ván ghép laị đặt trong lều tranh nằm sát bên bờ sông.
    Bình Qưới có nhiều món ăn đồng quê, nhưng du khách thích nhất vẫn là gà nướng. Ban. có thể tự tay chọn 1 chú gà trống tơ to béo nhất. Nhờ được tâm?, ướp các thứ gia vị như bột ngọt, hành, tiêu, ngũ vị hương...điã gà nướng khi mang ra sẽ bốc lên mùi thơm giòn đặc trưng. Nhiều thực khách đều công nhận thích thú nhất khi ăn gà nướng là tự tay xé ra từng miếng thịt gà béo, thơm lừng.
    Ngồi trong lều, khách có thể câu cá bên bờ sông, bờ kênh sát lều tranh." A! đây rồi!"-đó là tiếng reo cuả khách khi có 1 chú cá chép cắn câu làm cong quằn cả cần.
    Khung cảnh miền quê giữa thành thị:
    Đường vào khu Bình Qưới I trên bán đao? Thanh Đa cũng có nhiều quán bán gà nướng, nhưng dân sành điệu vẫn thích vào Bình Qưới I hơn . Vào khuôn viên Bình Qưới I với diện tích khoang? 3 ha, bạn sẽ nhận ra ngay caí không khí miệt vườn ở đây khác hẳn so với trong thành phố. Ban. cũng có thể đi tản bộ dọc theo những con "đường làng" rợp mát-tán bóng cây như dừa, bàng...và nghe chim hót.
    Các bạn lưu ý : Ai cũng thừa biết Thanh Đa là nơi sinh sôi cho biết bao cuộc tình lãng mạng, có ghế dù, thư thả bêndòng sông êm ả, ( nếu có việc gì gấp chỉ cần 15 phút là các bạn cómặt ngay tại trung tâm Thành phố, có phải tiện lắm không?) MỘi chuyến đi sẽ cung cấp cho bạnkiến thức tôi tin chắc rằng sau khi kết thúc chuyến đi này các bạn sẽ hiểu hơn về sự hình thành của bán đảo Thanh Đa, và tại sao có các chung cư Thanh đa , và chung cư Thanh đa có tự bao giờ v.v...
    Tuy nhiên Tôi sẽ có 4 phần quà 1 con Gà hấp hành cho bạn nào Trả lời câu hỏi tình huống tốt nhất
    1. Ăn Gà xong Uống cafe thư giãn tôi đố bạn làm sao thuyết phục được bạn gái về trong thời gian trước 2 tiếng ? Đố bạn làm sao có thể ngồi cách xa bạn gái 1 ly ?
    Chúc các bạn thành công
    Các bạn đã Yh cho mình thông cảm mình không biết cách nào để vẻ sơ đồ chi tiết trên đây được, như mình thì có thể vẻ trên giấy rồi scan lên. sao đó chuyển mail cho các bạn.. Nếu định đi cho mình xin 1 chân tháp tùng.
    sinhviendatviet
    Tôi Gét Việt Nam - Vì đi đâu tui cũng bị gạt và gặp ai cũng Nổ
  7. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn!!
    Mồng Năm tháng Năm những cơn mưa bất chợt làm mát rượi làn da, sau những cái nóng oi ả của tháng tư cháy bỏng. Và cây trái bắt đầu sinh sôi báo nhiêu là hoa quả ....

    Tháng năm mát mẻ trời mưa
    Cho hoa cho trái cho vừa lòng em
    Sầu riêng măng cụt thấy thèm ........
    Hì hì kính thưa các loại trái cây, và mùa này thì tuyệt vời còn gì bằng, nhất là với các bạn sinh viên sau 1 năm học lại chuẩn bị chia tay về quê hưởng hè..... vậy tại sau chúng ta không là 1 chuyến đi vừa giá rẻ vừa thưởng thức trái cây.... dã ngoại... để tình bạn thắc chặt hơn... Mình xin phép tư vấn 1 chuyến đi cực kỳ rẻ mà lại vui cho các bạn 1 ngày cuối tuần.
    hà hà Kínhthưa các lọai trái cây của bác jameguide, đúng là mùa náy bắt đầu có nhiều trái cây, nhưng ănnhiều thì không hay cho lắm, sầu riêng là một lọai quả nhiệt các bạn đang tuổi teen , bạn khuyên ăn trái cây thì còn gì là da mặt của các bạn ? ... Đúng là sau những ngày học mệt nhọc căng thẳng tại sao chúng ta không đi một chuyến vừa ngon vừa rẻ nhưng lại không xa quá ? .... Mình xin phép tư vấn 1 chuyến đi cực kỳ rẻ mà lại vui cho các bạn 1 ngày cuối tuần.
    Tp. HCM - Thanh Đa Thơ Mộng
    Sáng các bạn đi khởi hành bằng xe honda đi theo đường qua cầu Sài Gòn........ ( chương trình của bác jameguide các bạn quay lại đi vì trời mưa đường sẽ rất khó đi..) và quay vào bán Đảo Thanh Đa. Từ trung tâm TP.Ho Chi Minh hướng về bán đao? Thanh Đa khoang? 10 km, ban. sẽ thấy bên traí là khu du lịch Bình Qưới I, nơi đây có món đặc san? gà vườn nướng rất độc đaó. Vừa cùng ban. bè ăn gà trong sân vườn rợp bóng mát bên bờ sông vừa câu cá giaỉ trí, quả là điều thú vi,.
    Ăn gà nướng và câu cá:
    Bàn ăn gà nướng ở đây là 1 vài miếng ván ghép laị đặt trong lều tranh nằm sát bên bờ sông.
    Bình Qưới có nhiều món ăn đồng quê, nhưng du khách thích nhất vẫn là gà nướng. Ban. có thể tự tay chọn 1 chú gà trống tơ to béo nhất. Nhờ được tâm?, ướp các thứ gia vị như bột ngọt, hành, tiêu, ngũ vị hương...điã gà nướng khi mang ra sẽ bốc lên mùi thơm giòn đặc trưng. Nhiều thực khách đều công nhận thích thú nhất khi ăn gà nướng là tự tay xé ra từng miếng thịt gà béo, thơm lừng.
    Ngồi trong lều, khách có thể câu cá bên bờ sông, bờ kênh sát lều tranh." A! đây rồi!"-đó là tiếng reo cuả khách khi có 1 chú cá chép cắn câu làm cong quằn cả cần.
    Khung cảnh miền quê giữa thành thị:
    Đường vào khu Bình Qưới I trên bán đao? Thanh Đa cũng có nhiều quán bán gà nướng, nhưng dân sành điệu vẫn thích vào Bình Qưới I hơn . Vào khuôn viên Bình Qưới I với diện tích khoang? 3 ha, bạn sẽ nhận ra ngay caí không khí miệt vườn ở đây khác hẳn so với trong thành phố. Ban. cũng có thể đi tản bộ dọc theo những con "đường làng" rợp mát-tán bóng cây như dừa, bàng...và nghe chim hót.
    Các bạn lưu ý : Ai cũng thừa biết Thanh Đa là nơi sinh sôi cho biết bao cuộc tình lãng mạng, có ghế dù, thư thả bêndòng sông êm ả, ( nếu có việc gì gấp chỉ cần 15 phút là các bạn cómặt ngay tại trung tâm Thành phố, có phải tiện lắm không?) MỘi chuyến đi sẽ cung cấp cho bạnkiến thức tôi tin chắc rằng sau khi kết thúc chuyến đi này các bạn sẽ hiểu hơn về sự hình thành của bán đảo Thanh Đa, và tại sao có các chung cư Thanh đa , và chung cư Thanh đa có tự bao giờ v.v...
    Tuy nhiên Tôi sẽ có 4 phần quà 1 con Gà hấp hành cho bạn nào Trả lời câu hỏi tình huống tốt nhất
    1. Ăn Gà xong Uống cafe thư giãn tôi đố bạn làm sao thuyết phục được bạn gái về trong thời gian trước 2 tiếng ? Đố bạn làm sao có thể ngồi cách xa bạn gái 1 ly ?
    Chúc các bạn thành công
    Các bạn đã Yh cho mình thông cảm mình không biết cách nào để vẻ sơ đồ chi tiết trên đây được, như mình thì có thể vẻ trên giấy rồi scan lên. sao đó chuyển mail cho các bạn.. Nếu định đi cho mình xin 1 chân tháp tùng.
    sinhviendatviet
    Tôi Gét Việt Nam - Vì đi đâu tui cũng bị gạt và gặp ai cũng Nổ
  8. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1


    Tuy nhiên Tôi sẽ có 4 phần quà 1 con Gà hấp hành cho bạn nào Trả lời câu hỏi tình huống tốt nhất
    1. Ăn Gà xong Uống cafe thư giãn tôi đố bạn làm sao thuyết phục được bạn gái về trong thời gian trước 2 tiếng ? Đố bạn làm sao có thể ngồi cách xa bạn gái 1 ly ?
    .
    sinhviendatviet
    Tôi Yêu Việt Nam vì nụ cười con gái
    Vì đi đâu tui cũng kua gái - gặp gái là dê- hehehé -
    [/quote]
    Cái dzụ này nghe hấp dẫn à nha !!! em xin một chân hóng hớt đưa ra cách thuyết phục bạn gái nhá .
    Sau khi ăn gà và uống cafe trời cũng đã về chiều !!! có thể là 1 hợăc 2 giờ trưa cung chơi lun!
    khi ấy tôy sẽ nói : tục tưng à không cục cưng ơi !!
    - em ơi trời Sài gòn dạo này mưa lớn quá phải không em ! Những cơn mưa đầu mùa thật là xối xả như làm dịu đi cái nóng của Sài Gòn em nhỉ ?
    - Những cơn mưa đem lai cho sài gòn sự mát mẻ, nhưng cũng đem lại những chuyện đáng tiếc đấy em à !!
    tôi đảm bao nàng sẽ hỏi chuyện đáng tiếc đó là gì (con gái tò mò lắm) :
    - Thế mưa gây ra chuyện gì đáng tiếc vậy anh ?
    Đôi mắt nàng tròn xoe một cách ngộ nghĩnh, dường như nàng không tin những cơn mưa đầu mùa đẹp là thế mát mẻ là thế lại gây ra những chuyện đau lòng được.
    Tôi trầm ngâm trả lời :
    - Mới đây thôi em à cơn mưa ấy đã sói mòn những vùng đất bồi ven sông sài gòn. Có những em nhỏ, có những người đứng ven song đã không kịp chạy đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Đến giờ có người vẫn chưa tìm ra xác nữa đấy. Mà em có biết chỗ mình đang ngồi thuộc khu vực nào không ?
    Nàng trả lời :
    - thì đây là bình quới ở thanh đa mà !!
    - Ừ ! Em biết không Khu Thanh Đa này là khu vực đất bồi lên đấy . hay bị sụt lở lắm. bán đảo thanh đa này là do phù sa song sài gon bồi đằp nên khu vuc này hay bi ngập nứơc va sạt lở lắm.
    Nàng có vẻ sợ sệt nói:
    - Ơ thế cơ à !! Em không biết bơi đâu anh à !!!
    Tôi liền câm lấy tay nàng, xiết nhẹ và nói :
    - Em đừng sợ. Anh sẽ luôn bên cạnh em bảo vệ cho em suốt đời.
    Nàng ngả đầu vào vai tôi khẽ nói :
    -Anh hứa vơi em nhé !!!
    - Ừ anh hứa !
    Tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh bé bỏng của nàng một nụ hôn nóng bỏng mang theo bao tình yêu say đắm mà tôi dành cho nàng . (đoạn này hôn mất 5 đến 10 phút, gặp thằng mê gái như tôi thì 15'' và tranh thủ .....hehehehe ).
    bất chợt tôi như bừng tỉnh cơn mê. Nàng hơi bỡ ngỡ hỏi:
    - có chuyện gì vậy anh ?
    - à không có gì ! Anh chỉ chợt nhớ ra khu đất mình đang ngồi được cảnh báo đất có nguy cơ sạt lở cao mà trời cũng sắp chuyển mưa rồi. Đường về thì hay bị ngập lắm.
    - Vậy bây giờ làm sao anh !
    _ bây gio anh với em về trong sài gòn nha ! Anh muốn mua tặng em một món quà nhỏ. Em đồng ý không cục cưng của anh ?!
    - Nhưng anh định tặng em cái gì thế ?
    - về sài gòn em sẽ biết mà ! còn bây giờ bí mật nha !! Tôi nói rồi hôn nhẹ vào má nàng.
    Nàng đấm nhẹ vào lưng tôi nói :
    - anh naỳ kì ghê ! Làm em hồi hộp quá nè !
    -Thôi bây giờ mình về nha em. Trời cũng sắp mưa rồi đấy.
    - Uh ! mình về thôi anh.
    Tôi xoay người lại gọi tính tiền rồi cùng nàng ra lấy xe trở về Sài gòn. Đi về mà trong lòng tôi thư thái vì sắp có gà nướng của sinhviendatviet ăn rồi !! hehehe.

    Này bác sinhviendatviet nếu bác không đồng ý với cách nay thi bác phải đưa ra cách nào hợp lý nhất mà bà con cô bác hài lòng. tất nhiên nếu có thể thìviết luôn một câu truyện như vậy để minh hoạ cho thêm phần sinh động.

    Tôi Yêu Việt Nam Vì Rươu Ngon Và Gái Đẹp
  9. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1


    Tuy nhiên Tôi sẽ có 4 phần quà 1 con Gà hấp hành cho bạn nào Trả lời câu hỏi tình huống tốt nhất
    1. Ăn Gà xong Uống cafe thư giãn tôi đố bạn làm sao thuyết phục được bạn gái về trong thời gian trước 2 tiếng ? Đố bạn làm sao có thể ngồi cách xa bạn gái 1 ly ?
    .
    sinhviendatviet
    Tôi Yêu Việt Nam vì nụ cười con gái
    Vì đi đâu tui cũng kua gái - gặp gái là dê- hehehé -
    [/quote]
    Cái dzụ này nghe hấp dẫn à nha !!! em xin một chân hóng hớt đưa ra cách thuyết phục bạn gái nhá .
    Sau khi ăn gà và uống cafe trời cũng đã về chiều !!! có thể là 1 hợăc 2 giờ trưa cung chơi lun!
    khi ấy tôy sẽ nói : tục tưng à không cục cưng ơi !!
    - em ơi trời Sài gòn dạo này mưa lớn quá phải không em ! Những cơn mưa đầu mùa thật là xối xả như làm dịu đi cái nóng của Sài Gòn em nhỉ ?
    - Những cơn mưa đem lai cho sài gòn sự mát mẻ, nhưng cũng đem lại những chuyện đáng tiếc đấy em à !!
    tôi đảm bao nàng sẽ hỏi chuyện đáng tiếc đó là gì (con gái tò mò lắm) :
    - Thế mưa gây ra chuyện gì đáng tiếc vậy anh ?
    Đôi mắt nàng tròn xoe một cách ngộ nghĩnh, dường như nàng không tin những cơn mưa đầu mùa đẹp là thế mát mẻ là thế lại gây ra những chuyện đau lòng được.
    Tôi trầm ngâm trả lời :
    - Mới đây thôi em à cơn mưa ấy đã sói mòn những vùng đất bồi ven sông sài gòn. Có những em nhỏ, có những người đứng ven song đã không kịp chạy đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Đến giờ có người vẫn chưa tìm ra xác nữa đấy. Mà em có biết chỗ mình đang ngồi thuộc khu vực nào không ?
    Nàng trả lời :
    - thì đây là bình quới ở thanh đa mà !!
    - Ừ ! Em biết không Khu Thanh Đa này là khu vực đất bồi lên đấy . hay bị sụt lở lắm. bán đảo thanh đa này là do phù sa song sài gon bồi đằp nên khu vuc này hay bi ngập nứơc va sạt lở lắm.
    Nàng có vẻ sợ sệt nói:
    - Ơ thế cơ à !! Em không biết bơi đâu anh à !!!
    Tôi liền câm lấy tay nàng, xiết nhẹ và nói :
    - Em đừng sợ. Anh sẽ luôn bên cạnh em bảo vệ cho em suốt đời.
    Nàng ngả đầu vào vai tôi khẽ nói :
    -Anh hứa vơi em nhé !!!
    - Ừ anh hứa !
    Tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh bé bỏng của nàng một nụ hôn nóng bỏng mang theo bao tình yêu say đắm mà tôi dành cho nàng . (đoạn này hôn mất 5 đến 10 phút, gặp thằng mê gái như tôi thì 15'' và tranh thủ .....hehehehe ).
    bất chợt tôi như bừng tỉnh cơn mê. Nàng hơi bỡ ngỡ hỏi:
    - có chuyện gì vậy anh ?
    - à không có gì ! Anh chỉ chợt nhớ ra khu đất mình đang ngồi được cảnh báo đất có nguy cơ sạt lở cao mà trời cũng sắp chuyển mưa rồi. Đường về thì hay bị ngập lắm.
    - Vậy bây giờ làm sao anh !
    _ bây gio anh với em về trong sài gòn nha ! Anh muốn mua tặng em một món quà nhỏ. Em đồng ý không cục cưng của anh ?!
    - Nhưng anh định tặng em cái gì thế ?
    - về sài gòn em sẽ biết mà ! còn bây giờ bí mật nha !! Tôi nói rồi hôn nhẹ vào má nàng.
    Nàng đấm nhẹ vào lưng tôi nói :
    - anh naỳ kì ghê ! Làm em hồi hộp quá nè !
    -Thôi bây giờ mình về nha em. Trời cũng sắp mưa rồi đấy.
    - Uh ! mình về thôi anh.
    Tôi xoay người lại gọi tính tiền rồi cùng nàng ra lấy xe trở về Sài gòn. Đi về mà trong lòng tôi thư thái vì sắp có gà nướng của sinhviendatviet ăn rồi !! hehehe.

    Này bác sinhviendatviet nếu bác không đồng ý với cách nay thi bác phải đưa ra cách nào hợp lý nhất mà bà con cô bác hài lòng. tất nhiên nếu có thể thìviết luôn một câu truyện như vậy để minh hoạ cho thêm phần sinh động.

    Tôi Yêu Việt Nam Vì Rươu Ngon Và Gái Đẹp
  10. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE] huongdanvien_dalat viết lúc 12:55 ngày 31/05/2005

    Tuy nhiên Tôi sẽ có 4 phần quà 1 con Gà hấp hành cho bạn nào Trả lời câu hỏi tình huống tốt nhất
    1. Ăn Gà xong Uống cafe thư giãn tôi đố bạn làm sao thuyết phục được bạn gái về trong thời gian trước 2 tiếng ? Đố bạn làm sao có thể ngồi cách xa bạn gái 1 ly ?
    .
    sinhviendatviet
    Tôi Yêu Việt Nam vì nụ cười con gái
    Vì đi đâu tui cũng kua gái - gặp gái là dê- hehehé -
    [/quote]
    Cái dzụ này nghe hấp dẫn à nha !!! em xin một chân hóng hớt đưa ra cách thuyết phục bạn gái nhá .
    Sau khi ăn gà và uống cafe trời cũng đã về chiều !!! có thể là 1 hợăc 2 giờ trưa cung chơi lun!
    khi ấy tôy sẽ nói : tục tưng à không cục cưng ơi !!
    - em ơi trời Sài gòn dạo này mưa lớn quá phải không em ! Những cơn mưa đầu mùa thật là xối xả như làm dịu đi cái nóng của Sài Gòn em nhỉ ?
    - Những cơn mưa đem lai cho sài gòn sự mát mẻ, nhưng cũng đem lại những chuyện đáng tiếc đấy em à !!
    tôi đảm bao nàng sẽ hỏi chuyện đáng tiếc đó là gì (con gái tò mò lắm) :
    - Thế mưa gây ra chuyện gì đáng tiếc vậy anh ?
    Đôi mắt nàng tròn xoe một cách ngộ nghĩnh, dường như nàng không tin những cơn mưa đầu mùa đẹp là thế mát mẻ là thế lại gây ra những chuyện đau lòng được.
    Tôi trầm ngâm trả lời :
    - Mới đây thôi em à cơn mưa ấy đã sói mòn những vùng đất bồi ven sông sài gòn. Có những em nhỏ, có những người đứng ven song đã không kịp chạy đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Đến giờ có người vẫn chưa tìm ra xác nữa đấy. Mà em có biết chỗ mình đang ngồi thuộc khu vực nào không ?
    Nàng trả lời :
    - thì đây là bình quới ở thanh đa mà !!
    - Ừ ! Em biết không Khu Thanh Đa này là khu vực đất bồi lên đấy . hay bị sụt lở lắm. bán đảo thanh đa này là do phù sa song sài gon bồi đằp nên khu vuc này hay bi ngập nứơc va sạt lở lắm.
    Nàng có vẻ sợ sệt nói:
    - Ơ thế cơ à !! Em không biết bơi đâu anh à !!!
    Tôi liền câm lấy tay nàng, xiết nhẹ và nói :
    - Em đừng sợ. Anh sẽ luôn bên cạnh em bảo vệ cho em suốt đời.
    Nàng ngả đầu vào vai tôi khẽ nói :
    -Anh hứa vơi em nhé !!!
    - Ừ anh hứa !
    Tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh bé bỏng của nàng một nụ hôn nóng bỏng mang theo bao tình yêu say đắm mà tôi dành cho nàng . (đoạn này hôn mất 5 đến 10 phút, gặp thằng mê gái như tôi thì 15'''''''''''''''' và tranh thủ .....hehehehe ).
    bất chợt tôi như bừng tỉnh cơn mê. Nàng hơi bỡ ngỡ hỏi:
    - có chuyện gì vậy anh ?
    - à không có gì ! Anh chỉ chợt nhớ ra khu đất mình đang ngồi được cảnh báo đất có nguy cơ sạt lở cao mà trời cũng sắp chuyển mưa rồi. Đường về thì hay bị ngập lắm.
    - Vậy bây giờ làm sao anh !
    _ bây gio anh với em về trong sài gòn nha ! Anh muốn mua tặng em một món quà nhỏ. Em đồng ý không cục cưng của anh ?!
    - Nhưng anh định tặng em cái gì thế ?
    - về sài gòn em sẽ biết mà ! còn bây giờ bí mật nha !! Tôi nói rồi hôn nhẹ vào má nàng.
    Nàng đấm nhẹ vào lưng tôi nói :
    - anh naỳ kì ghê ! Làm em hồi hộp quá nè !
    -Thôi bây giờ mình về nha em. Trời cũng sắp mưa rồi đấy.
    - Uh ! mình về thôi anh.
    Tôi xoay người lại gọi tính tiền rồi cùng nàng ra lấy xe trở về Sài gòn. Đi về mà trong lòng tôi thư thái vì sắp có gà nướng của sinhviendatviet ăn rồi !! hehehe.

    Này bác sinhviendatviet nếu bác không đồng ý với cách nay thi bác phải đưa ra cách nào hợp lý nhất mà bà con cô bác hài lòng. tất nhiên nếu có thể thìviết luôn một câu truyện như vậy để minh hoạ cho thêm phần sinh động.

    Tôi Yêu Việt Nam Vì Rươu Ngon Và Gái Đẹp

    [/quote] :
    Trời ạ!!
    Cái topic cuả tôi chuyên tư vấn cho mọi người, nhân dịp có mùa trái cây làm 1 chương trình cho mọi người, có câu đố về vụ tư liệu thuyết minh trong tour hi hì, không ngờ lại có chú SVDV vào viết đối chọi lại cũng vui tai hi fhi, ai ngờ Cậu HDV Đà Lạt làm 1 bài cười không nhịn nổi tôi phải lăng ra mà cười khi đọc bài của chú hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Nhưng công nhận giải pháp cuả chú hay không thể chê đâu được. Tôi mà là tác giả hỉ , cậu muốn 1 chục gà nướng cũng phải đãi hi hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    He kỳ này svđv nhớ đãi thì alô cho tôi 1 quả để qua Thanh Đa nhé, nhưng nói trước tôi vào rinh gà xong là chạy ra ngay không ở lại lâu đâu vì sợ bị lỡ trôi sông cái vụ này báo đăng hoài
    Hà hà ha hahhâhhhâhhh
    À vậy tranh thủ kiếm luôn mấy kg Sầu Riêng hay Măng cụt cuả bác JG này đi, nhưng nhớ câu trả lời cuả tôi là đàng hoàn và khoa học, chứ không bao giờ tôi ra câu hỏi dễ như rứa đâu hi hiiiiiiiiii
    Chúc moị người cười rơi nước mắt khi đọc bài của huongdanvien_dalat, nhưng muốn hiểu rõ nhớ đọc bài của sinhviendatviet, và phải suy luận vì cậu này giống tôi chuyên viết sai chính tả be bét hix ở đời sau có chuyện lạ nhỉ hi hì!!!!!
    Jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2005

Chia sẻ trang này