1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE] huongdanvien_dalat viết lúc 12:55 ngày 31/05/2005

    Tuy nhiên Tôi sẽ có 4 phần quà 1 con Gà hấp hành cho bạn nào Trả lời câu hỏi tình huống tốt nhất
    1. Ăn Gà xong Uống cafe thư giãn tôi đố bạn làm sao thuyết phục được bạn gái về trong thời gian trước 2 tiếng ? Đố bạn làm sao có thể ngồi cách xa bạn gái 1 ly ?
    .
    sinhviendatviet
    Tôi Yêu Việt Nam vì nụ cười con gái
    Vì đi đâu tui cũng kua gái - gặp gái là dê- hehehé -
    [/quote]
    Cái dzụ này nghe hấp dẫn à nha !!! em xin một chân hóng hớt đưa ra cách thuyết phục bạn gái nhá .
    Sau khi ăn gà và uống cafe trời cũng đã về chiều !!! có thể là 1 hợăc 2 giờ trưa cung chơi lun!
    khi ấy tôy sẽ nói : tục tưng à không cục cưng ơi !!
    - em ơi trời Sài gòn dạo này mưa lớn quá phải không em ! Những cơn mưa đầu mùa thật là xối xả như làm dịu đi cái nóng của Sài Gòn em nhỉ ?
    - Những cơn mưa đem lai cho sài gòn sự mát mẻ, nhưng cũng đem lại những chuyện đáng tiếc đấy em à !!
    tôi đảm bao nàng sẽ hỏi chuyện đáng tiếc đó là gì (con gái tò mò lắm) :
    - Thế mưa gây ra chuyện gì đáng tiếc vậy anh ?
    Đôi mắt nàng tròn xoe một cách ngộ nghĩnh, dường như nàng không tin những cơn mưa đầu mùa đẹp là thế mát mẻ là thế lại gây ra những chuyện đau lòng được.
    Tôi trầm ngâm trả lời :
    - Mới đây thôi em à cơn mưa ấy đã sói mòn những vùng đất bồi ven sông sài gòn. Có những em nhỏ, có những người đứng ven song đã không kịp chạy đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Đến giờ có người vẫn chưa tìm ra xác nữa đấy. Mà em có biết chỗ mình đang ngồi thuộc khu vực nào không ?
    Nàng trả lời :
    - thì đây là bình quới ở thanh đa mà !!
    - Ừ ! Em biết không Khu Thanh Đa này là khu vực đất bồi lên đấy . hay bị sụt lở lắm. bán đảo thanh đa này là do phù sa song sài gon bồi đằp nên khu vuc này hay bi ngập nứơc va sạt lở lắm.
    Nàng có vẻ sợ sệt nói:
    - Ơ thế cơ à !! Em không biết bơi đâu anh à !!!
    Tôi liền câm lấy tay nàng, xiết nhẹ và nói :
    - Em đừng sợ. Anh sẽ luôn bên cạnh em bảo vệ cho em suốt đời.
    Nàng ngả đầu vào vai tôi khẽ nói :
    -Anh hứa vơi em nhé !!!
    - Ừ anh hứa !
    Tôi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên đôi môi xinh bé bỏng của nàng một nụ hôn nóng bỏng mang theo bao tình yêu say đắm mà tôi dành cho nàng . (đoạn này hôn mất 5 đến 10 phút, gặp thằng mê gái như tôi thì 15'''''''''''''''' và tranh thủ .....hehehehe ).
    bất chợt tôi như bừng tỉnh cơn mê. Nàng hơi bỡ ngỡ hỏi:
    - có chuyện gì vậy anh ?
    - à không có gì ! Anh chỉ chợt nhớ ra khu đất mình đang ngồi được cảnh báo đất có nguy cơ sạt lở cao mà trời cũng sắp chuyển mưa rồi. Đường về thì hay bị ngập lắm.
    - Vậy bây giờ làm sao anh !
    _ bây gio anh với em về trong sài gòn nha ! Anh muốn mua tặng em một món quà nhỏ. Em đồng ý không cục cưng của anh ?!
    - Nhưng anh định tặng em cái gì thế ?
    - về sài gòn em sẽ biết mà ! còn bây giờ bí mật nha !! Tôi nói rồi hôn nhẹ vào má nàng.
    Nàng đấm nhẹ vào lưng tôi nói :
    - anh naỳ kì ghê ! Làm em hồi hộp quá nè !
    -Thôi bây giờ mình về nha em. Trời cũng sắp mưa rồi đấy.
    - Uh ! mình về thôi anh.
    Tôi xoay người lại gọi tính tiền rồi cùng nàng ra lấy xe trở về Sài gòn. Đi về mà trong lòng tôi thư thái vì sắp có gà nướng của sinhviendatviet ăn rồi !! hehehe.

    Này bác sinhviendatviet nếu bác không đồng ý với cách nay thi bác phải đưa ra cách nào hợp lý nhất mà bà con cô bác hài lòng. tất nhiên nếu có thể thìviết luôn một câu truyện như vậy để minh hoạ cho thêm phần sinh động.

    Tôi Yêu Việt Nam Vì Rươu Ngon Và Gái Đẹp

    [/quote] :
    Trời ạ!!
    Cái topic cuả tôi chuyên tư vấn cho mọi người, nhân dịp có mùa trái cây làm 1 chương trình cho mọi người, có câu đố về vụ tư liệu thuyết minh trong tour hi hì, không ngờ lại có chú SVDV vào viết đối chọi lại cũng vui tai hi fhi, ai ngờ Cậu HDV Đà Lạt làm 1 bài cười không nhịn nổi tôi phải lăng ra mà cười khi đọc bài của chú hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Nhưng công nhận giải pháp cuả chú hay không thể chê đâu được. Tôi mà là tác giả hỉ , cậu muốn 1 chục gà nướng cũng phải đãi hi hihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    He kỳ này svđv nhớ đãi thì alô cho tôi 1 quả để qua Thanh Đa nhé, nhưng nói trước tôi vào rinh gà xong là chạy ra ngay không ở lại lâu đâu vì sợ bị lỡ trôi sông cái vụ này báo đăng hoài
    Hà hà ha hahhâhhhâhhh
    À vậy tranh thủ kiếm luôn mấy kg Sầu Riêng hay Măng cụt cuả bác JG này đi, nhưng nhớ câu trả lời cuả tôi là đàng hoàn và khoa học, chứ không bao giờ tôi ra câu hỏi dễ như rứa đâu hi hiiiiiiiiii
    Chúc moị người cười rơi nước mắt khi đọc bài của huongdanvien_dalat, nhưng muốn hiểu rõ nhớ đọc bài của sinhviendatviet, và phải suy luận vì cậu này giống tôi chuyên viết sai chính tả be bét hix ở đời sau có chuyện lạ nhỉ hi hì!!!!!
    Jameguide
    Được jameguide sửa chữa / chuyển vào 11:15 ngày 01/06/2005
  2. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có ai có máy camera không? cho tôi mượn để tôi quay phim XXX của hươngdanvien_dalat bán rồi tôi chia 50% cho. .
    Thị trường băng đĩa chuẩn bị ra bộ phim " Mỗi tình Cao Nguyên"
  3. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Có ai có máy camera không? cho tôi mượn để tôi quay phim XXX của hươngdanvien_dalat bán rồi tôi chia 50% cho. .
    Thị trường băng đĩa chuẩn bị ra bộ phim " Mỗi tình Cao Nguyên"
  4. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo chuyện của hướng dẫn viên Đà lạt:
    Tính tiền xong trên đường về,Dưới cái nắng chói chang, dọc theo đường làng Thanh Đa hiền hoà thơ mộng, bắt gặp từ xa 1 tốp nam thanh nữa tú bàn tán sôi nổi , Tôi định chưởi tung lên vì nhín chảng ai ra ai, tòc tai thì bù xù, mặt máy bụi bặm, như từ phươngh xa mới về. trên xe thì lủng lẳng vài quả xầu riêng be bé lép xẹp, vài ba chùm chôm chôm , măng cụt, non nớt, xanh xao.... thì nhìn kỹ lại thấy nhiều người rất quen thuộc à thì ra là các thành viên BOX Du lịch...
    Tôi túm ngay bác họcnghe để hỏi.
    - Này anh học nghe hôm nay mọi người đi đâu mà vui rứa?
    - Ừh bọn tớ tổ chức đi chơi theo chương trìonh của Bác jameguide và bác sinhviêndatviet đi xong của bác jamesguide rồi giờ qua đây coi sao. . Bác học nghề trả lời rất ư là khí thế. tuy vẻ mặt trông rất mệt mỏi với lới bụi phong trần và có lẽ cái nắng cái gió, đã làm cho da bác đen sẫm lại hơn mọi khi. Các các cô gái thì ôi thôi thê thảm, tôi không thể mườn tượng nổi, nghĩ kỹ lại tôi cảm ơn bác sinhviendatviet, khuyên tôi trốn đi riêng Thanh đa.
    - Thế chú mày đi đâu về đây ? bác học nghề hỏi tiếp
    - Dạ em vừa .........
    Thấy tôi có vẻ ấp a ấp úng bác học nghề cùng mấy anh em quay sang thì bắt gặp bạn gái tôi, thế là cả bọn ồ hên 1 tiếng làm bạn gái tôi vô cùng e thẹn...
    Tôi cắt ngang lời chọc ghẹo của mấy thành viên quen thuộc,
    - Thế các bạn có biết bơi không ? mà dám vào Thanh Đa ? không thấy Bác jameguide khuyến cáo Thanh Đa có nguy cơ bị sạt lở à?
    - Không chúng tôi ai cũng biết bơi, mà Thanh Đa không sạt lở chúng tôi cũng nhãy xuống bơi chơi cho mát, đi chương trình của Bác Jamesguide bây giờ thấy nóng trong người quá muốn tìm 1 nơi có nước bơi cho thõa chí tang bồng.
    Thế là cả bọn con trai nhao nhao lên đói galăng cho phái yếu. nhưng cả nhóm phái yếu đâu vừa gì,
    - Không cầu đâu, tụi tui thuê thuyền nhỏ chạy dọc sông cho mát, xong rồi tắm luôn cho thoải mái hôm nay nóng quá.....
    - Tôi cắt ngang, Thế các bạn có xem qua chương trình của sinhviendatviet chưa? Thật là một chương trình tuyệt vời tại sao các bạn không đi ăn gà trước rồi tắm cho vui ?
    - Thế là tôi lại quay lại cùng cả nhóm tham gia Gà và nghỉ ngơi lần thứ hai, trên đường đi tôi thầm nghĩ : " Bác sinhviendatviet nói quả thật chí lý, đúng là không thể về sớm được, Còn Thanh Đa bị sụp lở mấy năm qua bây giờ đã đổi thay, dọc theo các bờ sông được người dân che chắn rất chắc chắn, phong cảnh hữu tình thơ mộng mát mẻ của Thanh Đa làm cho lòng trai ai cũng đến mà không muốn rời. Tôi thầm nghĩ, và bất chợt có một nụ hôn bất ngờ trên môi tôi sực tỉnh à " Sao em lại hôn anh ?" vì em yêu anh , Cục cưng của anh ạ, cảm ơn anh cảm ơn chuyến đi Thanh Đa.
    Tôi mỉm cười và thầm cảm ơn lại bác sinhviêndatviet, lẽ ra nụ hôn này là của Bác sinhviendatviet cơ mà .......
  5. sinhviendatviet

    sinhviendatviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo chuyện của hướng dẫn viên Đà lạt:
    Tính tiền xong trên đường về,Dưới cái nắng chói chang, dọc theo đường làng Thanh Đa hiền hoà thơ mộng, bắt gặp từ xa 1 tốp nam thanh nữa tú bàn tán sôi nổi , Tôi định chưởi tung lên vì nhín chảng ai ra ai, tòc tai thì bù xù, mặt máy bụi bặm, như từ phươngh xa mới về. trên xe thì lủng lẳng vài quả xầu riêng be bé lép xẹp, vài ba chùm chôm chôm , măng cụt, non nớt, xanh xao.... thì nhìn kỹ lại thấy nhiều người rất quen thuộc à thì ra là các thành viên BOX Du lịch...
    Tôi túm ngay bác họcnghe để hỏi.
    - Này anh học nghe hôm nay mọi người đi đâu mà vui rứa?
    - Ừh bọn tớ tổ chức đi chơi theo chương trìonh của Bác jameguide và bác sinhviêndatviet đi xong của bác jamesguide rồi giờ qua đây coi sao. . Bác học nghề trả lời rất ư là khí thế. tuy vẻ mặt trông rất mệt mỏi với lới bụi phong trần và có lẽ cái nắng cái gió, đã làm cho da bác đen sẫm lại hơn mọi khi. Các các cô gái thì ôi thôi thê thảm, tôi không thể mườn tượng nổi, nghĩ kỹ lại tôi cảm ơn bác sinhviendatviet, khuyên tôi trốn đi riêng Thanh đa.
    - Thế chú mày đi đâu về đây ? bác học nghề hỏi tiếp
    - Dạ em vừa .........
    Thấy tôi có vẻ ấp a ấp úng bác học nghề cùng mấy anh em quay sang thì bắt gặp bạn gái tôi, thế là cả bọn ồ hên 1 tiếng làm bạn gái tôi vô cùng e thẹn...
    Tôi cắt ngang lời chọc ghẹo của mấy thành viên quen thuộc,
    - Thế các bạn có biết bơi không ? mà dám vào Thanh Đa ? không thấy Bác jameguide khuyến cáo Thanh Đa có nguy cơ bị sạt lở à?
    - Không chúng tôi ai cũng biết bơi, mà Thanh Đa không sạt lở chúng tôi cũng nhãy xuống bơi chơi cho mát, đi chương trình của Bác Jamesguide bây giờ thấy nóng trong người quá muốn tìm 1 nơi có nước bơi cho thõa chí tang bồng.
    Thế là cả bọn con trai nhao nhao lên đói galăng cho phái yếu. nhưng cả nhóm phái yếu đâu vừa gì,
    - Không cầu đâu, tụi tui thuê thuyền nhỏ chạy dọc sông cho mát, xong rồi tắm luôn cho thoải mái hôm nay nóng quá.....
    - Tôi cắt ngang, Thế các bạn có xem qua chương trình của sinhviendatviet chưa? Thật là một chương trình tuyệt vời tại sao các bạn không đi ăn gà trước rồi tắm cho vui ?
    - Thế là tôi lại quay lại cùng cả nhóm tham gia Gà và nghỉ ngơi lần thứ hai, trên đường đi tôi thầm nghĩ : " Bác sinhviendatviet nói quả thật chí lý, đúng là không thể về sớm được, Còn Thanh Đa bị sụp lở mấy năm qua bây giờ đã đổi thay, dọc theo các bờ sông được người dân che chắn rất chắc chắn, phong cảnh hữu tình thơ mộng mát mẻ của Thanh Đa làm cho lòng trai ai cũng đến mà không muốn rời. Tôi thầm nghĩ, và bất chợt có một nụ hôn bất ngờ trên môi tôi sực tỉnh à " Sao em lại hôn anh ?" vì em yêu anh , Cục cưng của anh ạ, cảm ơn anh cảm ơn chuyến đi Thanh Đa.
    Tôi mỉm cười và thầm cảm ơn lại bác sinhviêndatviet, lẽ ra nụ hôn này là của Bác sinhviendatviet cơ mà .......
  6. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, sinhviendatviet viết tiếp nhé.
    Nhưng sao bác lại tả tôi đen thêm, người ta bảo tôi là không thể đen hơn rồi mà.
  7. hocnghe

    hocnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, sinhviendatviet viết tiếp nhé.
    Nhưng sao bác lại tả tôi đen thêm, người ta bảo tôi là không thể đen hơn rồi mà.
  8. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lần này vào tôi phải la lên quá!!
    Ối trời ơi cái mục đích topic của tôi đang trở thành cái gì thế đâu phải là truyện trinh thám thám đâu mà bác SVĐV vào đây viết cuội thế.
    Còn nhìn qua nhìn lại thì thế này:
    1 - Tóm thì cái con gà nướng sẽ bị lãng quên hi hu,( ở đời sau lắm kẻ lừa đảo thế)
    2 - To huongdanviendalat: cậu đã gặp ngay 1 tay lừa rồi: chuyên gia sù độ rồi, vì tác giả câu hỏi không đưa ra đưọc lời giải thích hay nên quên lãng mấy con gà của cậu rồi.
    Chắc chuyến naỳ mình phải đem mấy vụ lừa đảo này qua cho box khoa học pháp lý xử quá!! huhuuuu. Thôi để tôi chạy qua đó kể tường thuật về tất tần tật cho họ xử thế nào cho các cậu xem, từ nạo danh, làm giấy tờ giả,.....................hix, đề nghị các bác phân xử cho mấy con gà rồi chấm hết ở đây dùm em cái.....
    Jameguide
  9. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lần này vào tôi phải la lên quá!!
    Ối trời ơi cái mục đích topic của tôi đang trở thành cái gì thế đâu phải là truyện trinh thám thám đâu mà bác SVĐV vào đây viết cuội thế.
    Còn nhìn qua nhìn lại thì thế này:
    1 - Tóm thì cái con gà nướng sẽ bị lãng quên hi hu,( ở đời sau lắm kẻ lừa đảo thế)
    2 - To huongdanviendalat: cậu đã gặp ngay 1 tay lừa rồi: chuyên gia sù độ rồi, vì tác giả câu hỏi không đưa ra đưọc lời giải thích hay nên quên lãng mấy con gà của cậu rồi.
    Chắc chuyến naỳ mình phải đem mấy vụ lừa đảo này qua cho box khoa học pháp lý xử quá!! huhuuuu. Thôi để tôi chạy qua đó kể tường thuật về tất tần tật cho họ xử thế nào cho các cậu xem, từ nạo danh, làm giấy tờ giả,.....................hix, đề nghị các bác phân xử cho mấy con gà rồi chấm hết ở đây dùm em cái.....
    Jameguide
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    thôi xong !! thế là mất mấy con gà của mình rồi !!!!
    khổ thế !! sao mà ở đời lắm Lý Thông thế không biết. Tội nghiệp mấy thằng thật thà như mình (thạch sanh của thời hiện đại).....
    đả đảo SVDV......
    to bác jameguide bác phải kiện hộ em cái dzụ này nhá !!!

Chia sẻ trang này