1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho bạn những chuyến du lịch hấp dẫn

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi jameguide, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Pagsanjan falls, Laguna, Philippines
    Một thắng cảnh và 1 tour du lịch mạo hiểm ấn tượng khó phai.
    Đã lâu rồi do bận nhiều việc nên không rảnh thời gian vào tham gia cùng box DL,
    Nhân hôm nay trở lại mình muốn giới thiệu cho các bạn thích mạo hiểm khám phá 1 thắng cảnh đẹp của Philippines trước thềm Seagame.
    Từ trung tâm thủ đô Manila đi về hướng Tây Nam khỏang 120km chúng tôi đến 1 thắng cảnh du lịch khá nổi tiếng của Phi, nơi đây trong thời kỳ người Tây Ban Nha chiếm đóng nó cũng là 1 địa điểm du lịch của những người TBN.
    Pagsanjan là 1 thị trấn nhỏ với nhiều ngôi nhà kiến trúc khá độc đáo của TBN với các ô kính làm bằng vỏ trai lấp lánh trong thật đẹp.
    Hành trình của chúng tôi bắt đầu khi mặt trời cũng vừa lên ở tầm đầu ngọn tre ven bờ sông để vào thác.
    Mọi người háo hức với chuyến du thuyền bằng gỗ ngược dòng sông, mỗi thuyền 2 người thanh niên lực lưỡng bơi chèo, mỗi thuyền chỉ có 2 hành khách, dòng sông êm ái và thơ mộng chạy qua thị trấn nhỏ PSJ, thuyền vừa khởi hành khỏang 15 phút thì cả đòan thuyền chúng tôi được cột chung lại với nhau và chiếc thuyền kéo là 1 chiếc thuyền máy. Trong tôi có cảm giác không vui, vì nghỉ thế thì đi không có gì hay, với chiếc thuyền máy kéo chạy ngược dòng.
    Nhưng với chút ít kinh nghiệm chiến trường tôi nhìn 2 bên bờ sông, những hàng cây sơ xác với những cơn mưa lớn cách đây vài ngày hoặc là mới đêm qua, mà dư âm của nó làm tất cả các cây ngã về hướng hạ nguồn, kèm theo trên các ngọn cây còn có những sản phẩm do khách du lịch và người dân sống 2 bên bờ sông thả xuống dòng bây giờ đang vắt vẻo trên những ngọn cây.
    Kẹp bên mạng thuyền tôi là chiếc thuyền của 2 em gái Đài Loan xinh đẹp, thế là nhân ngay cơ hội đang ngược dòng với chiếc thuyền kéo phía trước, chúng tôi làm quen nhau, bắt tay trò chuyện, đang cao trào sôi nổi thì chiếc thuyền máy bổng nhiên rời đội hình và thả cho chúng tôi lênh đênh giữa dòng sông.
    Theo bản năng tôi nhìn về phía trước, và hiểu ngay lý do tại sau chiếc thuyền máy không tiếp tục. Hình ảnh đầu tiên mà tôi chứng kiến đó là 1 bãi đá nhấp nhô giữa lòng sông, và những cơn nước từ thượng nguồn đang vượt qua nó. Còn chúng tôi thì chuẩn bị ngược dòng nước hung tợn đấy. Hai bắc chèo thuyền lực lưỡng giờ đây ra sức đẩy mạnh cho con thuyền lao về phía thác, khi đến bên những tản đá, bác chèo phía trước nhảy ngay xuống thuyền chân đạp vào 1 tản đá làm đà để cùng vượt qua 1 bãi đá ngầm hung tợn. Chiếc thuyền gỗ như muốn vỡ ra sau khi vượt qua dòng nước, nhưng rồi thì mọi cảm giác đã qua và dòng sông trở lại êm ả. Cảnh quan hai bên làm chúng tôi quên mất các cô gái xinh đẹp đang cùng đòan. Những vách đá thẳng đứng cao sừng sửng và con sông như 1con hẻm nhỏ giữa lòng 1 đô thị cao tầng 2 bên. Nhưng cái khác là nhưng ngôi nhà cao tầng này được phủ xanh bởi rừng cây nhiệt đới và những dòng thác nhỏ như sợi tóc của các cô gái bồng bềnh trước gió. Đây cũng chính là nơi đã quay nhiều bộ phim về Vn ta như Apocalipnow?
  2. Linhperfumes

    Linhperfumes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em đang quan tâm đến Taipei, ko biết bác có tư vấn không?
  3. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn và các đồng nghiệp!!
    Đầu xuân năm mới kính chúc mọi người luôn thành công trong công việc và có những chuyến đi thú vị.
    Lâu lắm rồi JG mới trở lại diễn đàn vì bận nhiều việc quá mong mọi người thông cảm!
    Nhân dịp này mình cũng gởi đến các mod làm giúp mình một việc là cho lại cái Topic của mình về thuở ban xưa ( là hàng chữ Caplock ý, vì qui cho cùng nó chỉ chiếm 1 hàng duy nhất cap với không cap cũng mất 1 hàng, xin đa tạ trước) Bác thông cảm em thì kém về IT và mắt kém, khổng nổi cái Laptop của em chữ nó bé tẹo, nên nhiều khi muốn vào viết bài mà tìm hoài không ra cái topic của mình nên nản lòng. Mong các bác giúp em sữa hộ.
    JG lần nữa xin chúc quý bạn bè thân hữu 1 năm phát tài phát lộc nhé!
    Jameguide
  4. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào các Bạn!!
    Lấu lắm rồi JG mình mới trở lại Box. Mong các bạn thông cảm, có nhiều lý do lắm, nhưng chung qui là do bận nhiều việc. mà Việc quan trọng nhất là mình phải ở nhà chăm em bé hiiiii. Sau 1 năm rồi, hôm nay mình lọ mọ lại và cũng muốn ôn lại vài kiến thức về du Lịch Việt Nam. Kính mong các lão bối giúp đỡ cho.
    Nhân dịp này JG quyết định làm 1 chuyến phía bắc ( vừa xin đợc giấy phép của phu nhân) mong các bạn phía bắc tư vấn thêm và nếu có thời gian cùng mình trên chuyến hành trình thì hay biết mấy.
    KẾ HỌACH ĐI TÂY - ĐÔNG BẮC
    Ngày chính xác khởi hành của mình là tối ngày 21/11 ( hì hì sau khi làm lể 20/11 để bọn học trò nó tiển thầy đi cả tháng mà) từ TP. HCM ra HN. Tối 21 mình sẽ có mặt tại HN và chương trình tiếp theo của mình như sau:

    Thời gian:
    Phương tiện: Xe máy
    Ngày khởi hành: 22/11/2007
    CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
    NGÀY 1:TP. HCM ?" HÀ NÔI
    11h00 Khởi hành đi Hà Nội đến Hà Nội về tìm khách sạn nhận phòng, đi tham HN. . Nghỉ đêm tại Hà Nội.
    NGÀY 2:HÀ NỘI
    Tham quan Hà Nội, các thắng cảnh, để xem nó như thế nào có thay đổi không??
    NGÀY 3:HÀ NỘI ?" BÁT TRÀNG ?" ĐƯỜNG LÂM ?" TÂY PHƯƠNG ?" CHÙA THẦY
    Ănn sáng, khởi hành đi Bát Tràng , đi Đường Lâm khảo sát chất lượng tuyến và cơ sở dịch vụ đi lại tuyến Tây Phương chùa Thầy, về lại HN
    NGÀY 4:HÀ NỘI ?" HÒA BÌNH ?" MAI CHÂU
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Hòa Bình, khảo sát tuyến đường, tham quan thủy điện, và tuyến bản dân tộc tại hòa Bình, tiếp tục đi Mai Châu. Đến Mai Châu tham quan và khảo sát cơ sở lưu trú, tuyến điểm. Nghỉ đêm tại Mai Châu..
    NGÀY 5: MAI CHÂU ?" SƠN LA (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Sơn La, tham quan Cao Nguyên Mộc Châu, khu trồng trà của những nữ thanh niên xung phong sau 1975, tham quan cây đào Tô Hiệu, nhà Tù Sơn La, tham quan 1 số khách sạn và cơ sở dịch vụ tại Sơn La. Nghỉ đêm tại Sơn La..
    NGÀY 6:SƠN LA ?" ĐIỆN BIÊN (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Điện Biên tham quan động Tả Tong qua đèo Pha Đin, Tuần Giáo, Than quan Mường Phăn, cụm di tích Điện Biên. Ngủ đêm tại Điện Biên hoặc về Lai Châu ngủ đêm...
    NGÀY 7:ĐIỆN BIÊN ?" LÀO CÁI ?" SAPA (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Sapa, dừng ăn trưa tại Tam Đường đến Sapa nhận phòng tham quan 1 số khách sạn, nghỉ đêm tại Sapa.
    NGÀY 8:SAPA ?" BẮC HÀ ?" HÀ GIANG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi. Bắc Hà, tham quan tuyến chợ Phiên Bắc Hà và vài cơ sở Lưu trú, dịch vụ, khởi hành đi Hà Giang, đến Hà Giang nhận phòng nghỉ đêm.
    NGÀY 9:HÀ GIANG ?" ĐÒNG VĂN ?" HÀ GIANG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Đồng Văn, lên lũng Cú, tham quan nơi có chợ tình khâu vai. Về lại Hà Giang, nghỉ đêm.
    NGÀY 10:HÀ GIANG ?" CAO BẰNG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Cao Bằng đi tham quan Hang Pắc Pó, suối Lê Nin, nghỉ đêm..
    NGÀY 11:CAO BẰNG ?" THÁC BẢN GIỐC ?" LẠNG SƠN (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi tham quan thác bản Giốc, về lại Cao Bằng về Đông Khê tham quan khu dich tích Đông Kê và nghỉ đêm.
    NGÀY 12:LẠNG SƠN ?" MÓNG CÁI (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Móng Cái, đến Móng Cái nhận phòng nghỉ đêm,
    NGÀY 13:MÓNG CÁI ?" TRUNG QUỐC ?" MÓNG CÁI (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi qua biên giới tham quan tuyến và thủ tục giấy tờ về lại Móng Cái nghỉ đêm.
    NGÀY 14:MÓNG CÁI ?" HẢI PHÒNG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi hải Phòng, dừng ăn trưa tại hạ Long đến Hải Phòng nhận phòng nghỉ đêm
    NGÀY 15:HẢI PHÒNG ?" HÀ NỘI (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi về Hà Nội chiêu đãi các đối tác, nghỉ đêm tại Hà Nội,
    Tòan bộ chuyến đi mình dự định là đi bằng xe máy.
    Nếu các bạn có thời gian và tham gia cùng JG xin vui lòng hẹn nhau nhé.
    Số địên thoại của mình 0903693927.
    Hoặc email cho mình: jameguide2002@yahoo.com
    Các bạn có tư liệu thông tin gì về những nơi mình sẽ đến có thể giành chút thời gian cho mình nhé!!
    Rất chân thành cảm ơn.
    Jameguide
  5. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    JG. Rất vui vì quay lại box. Khi nào ra HN thì liên lạc nhé!
    Lịch trình trên cơ bản là ổn, duy có 2 cái dưới đây quá căng không chạy kịp đâu, hoặc là chạy xong thì không thấy được gì:
    NGÀY 8:SAPA ?" BẮC HÀ ?" HÀ GIANG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi. Bắc Hà, tham quan tuyến chợ Phiên Bắc Hà và vài cơ sở Lưu trú, dịch vụ, khởi hành đi Hà Giang, đến Hà Giang nhận phòng nghỉ đêm,
    Chợ phiên Bắc Hà chỉ có vào chủ nhật thôi nhé!
    NGÀY 9:HÀ GIANG ?" ĐÒNG VĂN ?" HÀ GIANG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Đồng Văn, lên lũng Cú, tham quan nơi có chợ tình khâu vai. Về lại Hà Giang, nghỉ đêm.
    Chặng này như sau:
    HG- ĐV: ~ 180 Km
    ĐV- Mèo Vạc: ~ 30 Km
    MV - Khau Vai - MV : ~ 50 km
    MV - HG : ~ 180 Km
    Tổng cộng khoảng 450 Km đường , 85 % là đèo dốc, đi với tốc độ trung bình khoảng 30 Km/ h
    Xem lại một tí nhé
  6. NguyenLeTrang

    NguyenLeTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi ké với.
    Nhưng thời gian của em chắc chỉ đc 4-5 ngày.
    các bác cụ thể lịch trình lại một chut nhé
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    NGÀY 9:HÀ GIANG ?" ĐÒNG VĂN ?" HÀ GIANG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Đồng Văn, lên lũng Cú, tham quan nơi có chợ tình khâu vai. Về lại Hà Giang, nghỉ đêm.
    Bạn không cần quay lại HG nữa , có đường từ Mèo vạc đi Bảo lâm , Bảo lạc - Cao bằng . Từ Lũng cú xuống nên ngủ luôn tại Đồng văn hay Mèo vạc , sáng sớm xuất phát đi Cao bằng .
    NGÀY 10:HÀ GIANG ?" CAO BẰNG (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi Cao Bằng đi tham quan Hang Pắc Pó, suối Lê Nin, nghỉ đêm..
    NGÀY 11:CAO BẰNG ?" THÁC BẢN GIỐC ?" LẠNG SƠN (S/T)
    Ăn sáng trả phòng khởi hành đi tham quan thác bản Giốc, về lại Cao Bằng về Đông Khê tham quan khu dich tích Đông Kê và nghỉ đêm.
    Nên đi theo tuyến này : không cần quay lại Cao bằng nữa ( trùng cung , đỡ tốn đường , tiết kiệm thời gian thời gian )
    Cao bằng - Pắc pó - Tổng cọt - Trà lĩnh - Trùng khánh - Thác Bản Giốc , động Ngườm ngao .
    Thác Bản giốc - Trùng khánh - Phục hòa - Tà lùng - Đông khê .
    Nhìn cái cung vòng quanh miền Bắc của bạn khá dài , nhưng với 15 ngày cũng đủ . Nếu chưa rõ chỗ nào có thể hỏi anh em trong box , có nhiều người biết .
    Chúc vui !

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 23/10/2006
  8. dansaigon

    dansaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Theo lịch trình của anh JameGuide về chuyến ",KẾ HỌACH ĐI TÂY - ĐÔNG BẮC" phía trên, mình cũng rất là hứng thú và thèm được tham gia tuy nhiên mình có hai vấn đề khó khăn
    1 - Chỉ có thể đi được từ sau ngày 3 tháng 12 trở đi
    2 - Không có xe máy và cũng không biết chạy xe máy tuy nhiên đổ xăng thì mình nhanh lém !!.......
    Hổng biết là mình có được tham gia không nhẩy ?
  9. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác Tây Bắc đã có lời khuyên giúp em, có thể e phải nhờ vả các bác nhiều lắm về chuyến đi này, vì thật tình, em chưa có kinh nghiệm trong chuyến này. em dự định đi vào 20 tháng 10 này cơ, nhưng vì 1 số lý do, em không biết thời tiết chính xác của em là 21/10 em sẽ bay ra Hà Nội và sau đó là chính xác cái hành trình như trên. Không biết thời tiết có ủng hộ e không các bác ạ??
    Hiện nay thì e đã cương quyết cỡ nào cũng lên đường ( sau 2 năm bị bó gối ức lắm) nên 1 mình cũng đi. Các bác có thể cho e thêm vài thông tin và những gì cần trang bị cho chuyến đi không ạ??
    Em thiển nghĩ thật tình đi 1 mình thì cũng hơi buồn và cô đơn, nếu có 1 người cũng chia nhau chạy trên xe thì sẽ hay hơn. Nhưng đành chịu nếu không có ai đi cùng, Các bác xem có ai rảnh có thể cũng em tham gia chuyến ấy, giới thiệu với em nhé.
    Cuối cùng bác nào cso cơ sỡ các nơi trên đường ngày e ra Hn có thể giành chút thời gian nhâm nhi cà ffe và tư vấn cho em trước ngày rời Hà Nội.
    Cuối cùng cám ơn các bác rối rít.
    Bác muốn quà gì SG em xin được mang ra hậu tạ.
    Jameguide
  10. jameguide

    jameguide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chào bác!!
    Thât tình thì nếu đi vào T11 mình nghỉ cũng hơi muộn rồi, tuy nhiên, thôi thì cứ phải đi. Chương tình mình chính xác là ngày tối 21/11 là mình khởi hành bay từ SGn ra Hn, rồi theo đúng lịch trình đã lên.
    Xe máy thì mình sẽ đến Hà Nội nhờ các bác trong box thuê hộ, nếu được bantạp chạy vài chục km cũng ok, vì sức mình thì có thể đua 1 lèo 500km cũng được nhưng ở đường đèo dốc và sợ đi dài ngày liên tục thì cần thư giản 10 - 15phút là ok.
    Chuyến này nếu bạn tháp tùng thì chi phí không cao đâu.
    Mình đã có nơi tài trợ. miễn sao đi về có những bài viết hay và ảnh đẹp về Du Lịch là ok. Nên chi phí thuê xe mình sẽ lo hết, xăng mình có được 100 lít free. Mỗi đêm mình sẽ có người cấp cho khảong 100k tiền ngủ nếu bạn không ngại thì ngủ chung với mình share nhau không tốn tiền lắm hiiiiiii... Mình là man 100% an tâm)
    Chuyến này mình đã có thông ting và ngày khởi hành bác xem nếu được thì yahoo cho mình " jameguide2002" lúc nào cũng online.
    Mong tin bác.
    Jameguide

Chia sẻ trang này