1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tư vấn cho em " cưa " anh này với.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi athena2007, 09/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. athena2007

    athena2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho em " cưa " anh này với.

    Trước hết là sơ qua cái hoàn cảnh của em đã ạ:
    - Nhan sắc : Thuộc loại trung bình (em đánh giá), cũng có thể là xinh xinh dễ thương (thấy mọi người đánh giá thế).
    - Tính tình : vui vẻ, nói nhiều, cười nhiều, nói chung là em ở đâu là ở đấy vui.
    - Học thức: Đại học có tiếng, nói chung về học thức em tự thấy mình được, chăm học,
    Tính em vui vẻ thế nhưng từ năm thứ nhất đến giờ em chỉ hi sinh cho sự nghiệp chữ nghĩa thôi, cũng nhiều người cưa cẩm nhưng em chưa đổ ai, chỉ coi như bạn. Nhưng bây giờ mới gọi là trớ trêu, em gặp một anh ở chỗ làm. Chẹp, anh này cao, đẹp trai, giỏi (đại siêu),nghe nói trước kia cũng chăm học lắm, hic, em thích anh này mất rồi. Mới đầu gặp thấy anh này cũng quan tâm em lắm, em thì cũng nhiệt tình cười chào lắm, khổ nỗi trong công ty lại có một anh cứ hay trêu em, làm cho cái anh kia nghe chừng hiểu nhầm, nên bỏ của chạy lấy thân rồi, mà không, hìn như từ bỏ em để giữ hòa khí trong công ty thì phải.
    Hưc hưc, giờ anh ấy có vẻ giãn hẳn rồi, chắc quyết định từ bỏ em thật rồi, như vậy có coi như là anh ta kém ý chí ? có coi như anh ta chỉ coi em như một thứ dùng để giữ hòa khí không nhỉ? Em thì nghĩ, một khi đàn ông con trai đã thích, thì nhất định phải có bằng được, chứ vừa tí chướng ngại vật đã bốc hơi không kèn không trống thì hơi kém đúng không ạ ?
    Cơ mà xét về bản chất thì em vẫn thích anh này. Vậy em có nên cưa không nhỉ ?
    Mà nếu có nên cưa thì cưa thế nào ạ? cho em xin năm sao bài học với ạ .
  2. atoxet

    atoxet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng kia may mắn thế nhỉ, ghen tị quá.
    Con trai nhiều người, tạm gọi là, khái tính. Những người này không thích động vào đồn có địch. Nói chung những anh chàng kiểu này thường hiền lành, không thích tán tỉnh yêu đương lăng nhăng, yêu nghiêm túc (nghiêm túc ở đây xin hiểu theo ý yêu để tiến tới cái gì đó lâu dài, chứ lúc yêu cũng máu lắm, không cẩn thận là gái ko giữ mình được đâu)
    Cái gì chứ tán trai thì dễ hơn tán gái (nếu mà trai có cảm tình). Vác đèn xanh đập vào mặt trai. Nếu nó thích em(và không bị thiểu năng trí tuệ) thì nó sẽ hiểu ra ngay, sẽ quay sang tán tỉnh lại em ngay.
  3. vitcotdn2

    vitcotdn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu là thế này đây
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ơ ,khoe khéo thế
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    cái này người ta ko muốn rước vạ vào thân em ạ.đi tán gái mà còn phải đánh nhau để có được gái nữa thì em xin !
  6. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Con trai cho tình yêu để được ********
    Con gái cho ******** để được tình yêu
    Anh chỉ biết mỗi cách này thôi , nếu em muốn ứng dụng cách này thì để anh chỉ cách mà chăn con gà kia cho
  7. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    chắc gì anh cao to này thích em mà mồm em to thế, mồm to thế thì chỉ có ế thôi em ạ
  8. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    cho anh ý chén 1 lần
    đảm bảo lần sau nghiện và chạy theo em dài dài
  9. athena2007

    athena2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    @ Atoxet : Cứ coi như em đang được khen và cảm ơn anh ạ. Nhưng chỉ rõ cho em xem bật đèn xanh thế nào được ko ạ ? Tất nhiên em ko ngố đến mức chạy ra ngã tư gặp chú công an mượn tạm cái cột đèn rồi, nhưng mà bật đèn xanh theo kiểu, gặp thì cứ cười nhiều, hỏi han nhiều thì ko được rồi. Em á, gặp từ chú bảo vệ đến anh giám đốc em đều cười tươi lắm, tính em nó vốn thế rồi nên bài này chắc ko dùng được.
    @ Vitcondn2: Có gì mà khó hiểu đâu ạ, em thích là thích cái đặc điểm " giỏi (đại siêu), nghe nói trước kia cũng chăm học lắm" cơ mà.
    @ Ahabanhbao: Cảm ơn lời khuyên của bác ạ, vậy là anh kia lại bớt đi được hai nhược điểm nữa rồi, kiểu này em chết chắc
    @ Linhcapuccino : Khéo lại là một ưu điểm của em mà em quên không kể , được cái em không chỉ khéo khoe mà thấy bảo em khéo nhiều thứ lắm .
    @ Nambeo : Anh tư vấn thế này thì em không áp dụng được rồi,, người Việt Nam phải ăn chắc mặc bền anh ạ, cái gì mà nó chỉ có một, chỉ dùng được một lần thì phải chọn đúng thời điểm mới dùng, dùng lung tung sau này ân hận chết.
    @ Hip2410: Bác dạy thế em cũng xin xem xét lại bản thân mình ạ, kể ra ế thì cũng chả lo lắm, nhưng nếu mồm to thật thì quả là không nên.
    @ All : Vẫn xin mọi người tư vấn cho em cưa nhé, bây giờ cứ tính thêm cả cái trường hợp là anh kia không thích em đi. Chứ bản chất anh ấy cũng chưa bao giờ nói là thích em cả.
    Mà con gái cưa có nên không ạ ?
  10. gaubong12

    gaubong12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nên chứ, thời đại nào rồi mà còn sợ cọc đi tìm trâu, yêu ai phải tự tin chứ kô về sau lại ân hận thì khổ rằng giá như ..... thế này thế khác thì kô nên đâu
    nếu anh mà bạn thích nhát quá thì thử thẳng thắn nói kiểu như liệu em có thích người như em kô chẳng hạn hoặc đại loạ thế
    sau đó tuỳ theo cách anh ta trả lời, nếu cảm thấy tiến triển đc thì tiếp còn kô thì làm bạn

Chia sẻ trang này